1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHAI HẠ - MƯỜNG BI. Lễ hội văn hoá dân tộc MƯỜNG Hoà Bình .

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi ttuananh, 16/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kokorozuki

    kokorozuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tên này là thế nào hả mod?
  2. conank7

    conank7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mãi không được đu, bé tóc đuôi gà tức mím môi
  3. ttuananh

    ttuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến ngày xưa:
    Tôi đã rất ngạc nhiên khi lễ hội vô cùng sôi động và náo nhiệt thì ở 1 góc tường, có 1 cụ già cứ ngồi như thế ngắm nhìn các cô gái văn công xã chờ đến lượt biểu diễn, các cô son phấn và mầu sắc rất đẹp, khổ thân cụ nhìn dáng ngồi và ánh mắt của cụ, tôi hiểu rằng ai cũng có 1 thời xuân sắc .
    [​IMG]
    Được ttuananh sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 17/02/2008
  4. aikolai

    aikolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Sau khi được Mod nhẹ nhàng " chắc nhở" - aikolai tôi xin post ảnh và vài cảm nhận về chuyến đi Mường Bi - Hòa Bình của nhóm
    Dân xứ Mường thường nói " Nhất Bi, Nhì Vang, Tam Thàng, Tứ Động" để nói so sánh về 4 xứ Mường trong Tỉnh Hòa Bình, Chúng tôi lên Tân Lạc theo lời mời từ trước Tết của anh Hùng, Viện Trưởng Viện Kiển Sát Huyện Tân Lạc, Hòa Bình.
    Khi chúng tôi lên, rất tiếc là chủ nhà đi công tác vắng, nhưng sự nhiệt tình của anh em trong VKS thì thật đáng cảm động, quả thật sự nhiệt tình đó làm cho chúng tôi " nóng người" ngay trong đêm Hòa Bình giá rét.
    Ngay đêm đầu, vì là nguời đã từng đặt chân đến xứ này, mọi người đã được chiêm ngưỡng và thử giọng tại 1 phòng karaoke đặc biệt nhất Việt Nam, phòng hát này tận dụng một hang động trong núi đá vôi, hix..hix... cực kỳ hòang tráng ( ảnh sẽ do MOD cung cấp ).
    1h sáng mọi người về phòng ngủ, 3h sáng thì bị tra tấn bởi nhóm khách Hàn Quốc say rượu về muộn, không hiểu sao họ cứ nhè vào phòng của chúng tôi mà gõ cửa, 5h sáng, khi chuông reo mọi người bật dậy với tâm trang mệt mỏi vô cùng, nếu không vì mục đích là vào lễ hội thì chắc cả nhóm sẽ lăn ra ngủ tiếp.
    Sau khi đi ăn sáng, chúng tôi được hai tay lái "siêu lụa" của VKS đưa đến lễ hội, đọạn đường 5km như vài chục cây số vì vận tốc khiếp đảm của hai tay lái này, chúng tôi chỉ biết nhắm mắt cầu cho chóng đến nơi.
    Khi tới nơi, các lãnh đạo huyện và xã đang làm lễ, phần hội còn chưa bắt đầu, nhưng " chợ chưa họp kẻ cắp đã tới" -- tôi thấy có khá nhiều tay máy ( có mặt cả bác "trứng gà - lekima" ) với vô số L đỏ chót.
    Lễ hội Khai Hạ là lễ cúng Thành Hòang và là lễ hội mởi đầu cho việc xuống đồng, mọi năm tổ chức lớn, nhưng năm nay thì quy mô nhỏ hơn.
    Một góc Thị trấn Tân Lạc từ ban công KS
    [​IMG]
    Ruộng nương trước nhà đã sẵn sàng cho mùa vụ mới
    [​IMG]
    sưởi ấm chờ lễ hội
    [​IMG]
    cả nhà đi chơi hội
    [​IMG]
    Lễ hội dù nhỏ cũng thu hút bà con dân tộc Mường và các dân tộc khác cùng tham dự, trong đó ngạc nhiên nhất là trò chơi đánh mảng, đây là trò chơi khá đơn giản, hao hao trò đánh đáo của người Kinh nhưng được các chi em thích thú tham dự, mặc dù lễ hội chưa bắt đầu nhưng đã có vài người tranh thủ chơi trước. Trời rét nhưng để chơi trò này, người chơi phải để tay họặc chân trần dưới đất, vậy mà gương mặt người nào cũng say mê, dường như cái giá lanh không còn hiện hữu, với họ chỉ còn mỗi cái hạt đen đen phía trước là mục tiêu phải đánh đổ, không gian lễ hội xung quanh như chẳng có ý nghĩa bằng cái hạt cây rừng nhỏ bé đó.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đàn bà say đánh mảng, còn đàn ông thì say thi thể hiện sức mạnh và sự khéo léo của mình qua trò Bắn cung
    [​IMG]
    Trong lúc đó, đội văn nghệ xã Phong Phú đang chuyện bị cho màn "dậy" chiêng khai mạc lễ hội,
    các diễn viện đang bàn " chiến lược chiến thuật "
    [​IMG]
    Hay tranh thủ buôn dưa lê với ..... ai đó,
    [​IMG]
    Hoặc tranh thủ làm quả ảnh lưu niệm
    [​IMG]
    Khán giả kéo đến mỗi lúc một đông, rất nhiều các em nhỏ theo đấn cùng gia đình
    [​IMG]
    Đưa bà đi hội
    [​IMG]
    Một vài khán giả nhí tranh thủ cắn hạt hướng dương và chờ đợi
    [​IMG]
    [​IMG]
    màn diễn đã bắt đầu, tất cả cùng tập trung hướng lên sân khấu
    [​IMG]
    Đôi lúc cũng có vài khán giả mất tập trung
    [​IMG]
    Một phần cũng vì có hai cô " mường " ở đâu xinh ghê
    [​IMG]
    Dưng mà ứ xinh bằng cháu đâu, mai này cháu lớn cháu đi thi Hoa Hậu thì chắc chắn cháu có giải nhá
    [​IMG]
    Phần lễ hội không thu hút được sự chú ý của aikolai tôi bắng khu ẩm thực dân tộc Mường, aikolai thèm rỏ rãi ....
    Món sóc thui vàng cắn quả sung
    [​IMG]
    Hay món chim rừng nấu ống bương ngậm tằm
    [​IMG]
    các món cá suối nướng, om măng rừng,cua suối hấp, ếch om ngon ơi là ngon... chẹp chẹp... giờ này ngồi viết vẫn còn thấy thèm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    và đây, món đặc biệt gây ấn tượng: Gián non và bọ ngựa
    [​IMG]
    Tạm thế đã, viết đến đây đói quá rồi, aikolai tôi đi ăn đây, mời mọi người lên Lễ Hội Khai Hạ - Mường Bi vào ngày mùng 8 Tết hàng năm nhé
    Được aikolai sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 19/02/2008
  5. ttuananh

    ttuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Vũ điệu ngày hội
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. aikolai

    aikolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mod post vài cái ảnh phòng kara0ke cho bà con thưởng lãm đê
  7. kokorozuki

    kokorozuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hai bác lại làm em nhớ Mường Bi roài

Chia sẻ trang này