1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khái lược các vấn đề của xã hội văn minh đương đại

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi AfoRhapsody, 27/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Khái lược các vấn đề của xã hội văn minh đương đại

    Kính gửi bạn Nguyễn Xuân Mai, admin mến thương.
    Thưa các bạn moderator của box nhạc Rock cũng như tất cả các box trên diễn đàn.
    Thưa toàn thể các bạn.

    Vào thời điểm này tôi biết là mình sắp chia tay diễn đàn. Tôi đã lên đề cương cho bài viết cuối cùng: Phương pháp nghe nhạc.

    Là một thành viên khá đặc biệt tôi không muốn mọi người trong diễn đàn truyền bá nhau những huyền thoại và cả những gì không thực về tôi đặc biệt là sau này khi các công trình và tác phẩm của AfoRhapsody được dịch và tạo thành một hiện tượng... trên khắp thế giới.

    Tôi mong rằng đến khi đó bà con nhà mình không quá tự hào về mình. Sau đây là Profile thực của tôi:
    - Sinh 1979 tại Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình.
    - Lớn lên học chuyên Toán.
    - Cấp 3 lên Hà Nội học khối PT chuyên Toán Tin ĐH Tổng Hợp Hà Nội. Học làng nhàng và chả chú tâm chuyện gì cả.
    - 1997: Vừa đủ điểm đỗ Học VIện KT Quân Sự và dưới sức ép của gia đình buộc phải nhập ngũ trở thành một người lính mặc dù từ năm lớp 6 đã bắt đầu say mê cờ vua và từng bước dần trở thành một vận động viên cờ vua. Bị một dạng tâm thần gọi là trầm cảm (không nặng) trong những năm ĐH.
    - Năm 2003: tốt nghiệp. Vào miền Nam công tác, trở thành sĩ quan kỹ thuật tại Trung đoàn pháo cao xạ 230 - Sư đoàn 367 - Quân chủng Phòng không không quân. Đóng quân tại sân bay Tân Sơn Nhất.
    - Năm 2004 - nay: bị bệnh tâm thần và đang từng bước quyết tâm điều trị thành công.

    Một vài nét cá nhân: thư sinh, cao 1m67, gầy. Gương mặt ưa nhìn, dễ mến và dịu dàng nhưng ít nói. Ánh mắt hiện tại có nét giống John Lennon trong bài God (youtobe). Nhưng quyết liệt hơn một chút.
    Tự hào vì mình là thành viên của ttvnol, hơi tiếc vì ngày trước không biết ttvn.
    *****
    Vì sắp dời khỏi không tham gia diễn đàn. Tôi muốn đóng góp vài ý kiến giúp cho diễn đàn hoạt động tốt hơn.
    - Trẻ hoá đội ngũ quản trị.
    - Teen hoá toàn diện diễn đàn nếu không muốn bị sập.
    - Quan tâm đến thế hệ trẻ ở miền Nam, miền Trung cũng như ở nước ngoài trên khắp các châu lục.
    - Trong bối cảnh Anh hoá toàn cầu thì trong tương lai có thể thiết lập song song ngôn ngữ Anh - Việt và khuyến khích cả các bạn trẻ nước ngoài tham gia.
    - Liên kết chặt chẽ với các diễn đàn và blog của các thành viên cũng như mọi trang web, blog khác bên ngoài.
    - Sáng tạo trong mọi hoạt động. Vidú như phải có Ban Tài chính - kế toán, Hội đồng thẩm định bài viết...
    - Quản lý khéo léo các hành vi của thành viên để tránh những việc như những thành viên mới chưadám thảo luận hoặc viết bài...
    v.v
    Nói rộng ra là phải có cách tiếp thu ý kiến của các thế hệ thành viên và liên tục đổi mới theo thời gian.
    Có như vậy mới luôn là diễn đàn trẻ lôi cuốn các thế hệ teen kế tiếp nhau tham gia và xây dựng diễn đàn ngày càng lớn mạnh không ngờ.
  2. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    KHÁI LƯỢC CÁC VẤN ĐỀ CỦA XÃ HỘI VĂN MINH ĐƯƠNG ĐẠI
    Tóm tắt:
    - Vấn đề trầm cảm/điên/tâm thần/loạn chức năng tâm thần/hoang tưởng trong đời sống xã hội đương đại (đương đại còn mở rộng sang thế kỷ 21và về sau).
    - Vấn đề nữ tính và nữ quyền trong xã hội đương đại.
    - Vấn đề giới tính và tính dục và việc xây dựng một bối cảnh môi trường lành mạnh để phát triển chúng trong trong xã hội đương đại.
    - Vấn đề bạo lực và quyền lực (không hẳn là quyền lực chinh trị)trong xã hội đương đại.
    Tôi chắc là chỉ theo chủ đề dở dang như mọi khi nhưng trên thực tế có mô số vấn đề:
    - Sự phát triển đen tối của chủ nghĩa tư bản tiêu dùng trong đời sống xã hội đương đại. Như thức ăn nhanh nhiều cholesterol hoặc việc các label -thương hiệu đã chi phối tuyệt đối đời sống của xã hội đương đại như thê nào. Quan trọng nhất là nó đã phấn hoá đẳng cấp trong xã hội ra sao.
    - Việc cải tổ hệ thống nhà tù và các viện tâm thần trên toàn thế giới, việc đánh giá tôi phạm, xử án và tư pháp.
    - Vấn đề gia đình - bố mẹ con cái trong xã hội đương đại.
    - Vấn đề tình yêu của giới trẻ đang phát triển thiếu hài hoà và sự yếu đuối của họ.
    - Văn hoá đại chúng: là dạng thức văn hoá xoay quanh các ngôi sao kiêu Mỹ Tâm, Đan Trường, Đàm VĨnh Hưng, Bảo Thi và các tương tác với đời sống trong xã hội đương đại..
    - Các vấn đề khác : người nghèo, người nông dân, công nhân/ công nhân/ người thất nghiệp/trẻ mồ côi/lang thang/tàn tật/vô gia cư .v.v.
    KHi đọc các bạn phải thật sự bình tĩnh vì các vấn đề (trong đó có các vấn đề khá nhạy cảm) được đào tuy có thể chưa đế được gốc rễ nhưng cũng đã rất khủng khiếp
    Song tựu chung, dù có thế nào bạn cũng phải tin Afo là vấn đề thì nó như vậy, nhức nhối thì ... như vậy nhưng giải quyết thì hoàn toàn đơn giản, chỉ bằng hai từ...
  3. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Ở trên còn phải bổ sung thêm các vấn đề sau:
    - Vấn đề trẻ thơ và giới trẻ trong đời sống trong xã hội đương đại.
    - Vấn đề đô thị, trường học/giáo dục trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
  4. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    http://www.youtube.com/watch?v=qBRNexKb-Cg
    Ta đến trước hết là tình thương, sau mới là lời phán xét...
    Jesus Christ
  5. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    về Ngày Tận Thế!
  6. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Trước tiên chúng ta cùng thảo luận về một thuật ngữ trung tâm: cái ngã hay tự ngã.
    Vấn đề cái ngã hay tự ngã xem ra cũng không phải là quá khó khăn nếu bạn thực sự muốn...
    Trước khi qua đời, Đức Phật nói:
    - Các con, ta đã giảng rất nhiều và sau đây là lời tổng kết sau cùng: nguồn gốc của đau khổ của con người chính là do tham ái. Hiểu được điều đó tức là băng qua đau khổ đạt đến bến bờ an lạc.
    Vì không nhớ hoàn toàn nên Afo đã dùng từ băng.
    An lạc chẳng hạn:
    http://www.youtube.com/watch?v=m6do5CODYN8&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=4RCQG0NH4-s&feature=related
    Tham là dục vọng. tham lam.
    Ái là yêu.
    Có vậy thôi.
    +++
    Nhưng bối cảnh thời Đức Phật sống khác xa một trời một vực với xã hội đương đại của chúng ta.
    Đầu thế kỷ 20, trước thế chiến thứ I, Hermann Hesse (nhà văn tâm linh Đức, Nobel văn học 1946) có viết một câu nổi tiếng:
    Tôi chỉ muốn sống theo những thôi thúc bên trong tự ngã của tôi thôi. Chỉ mỗi điều đó thôi mà mới khó khăn làm sao.
    Câu nói đó là đề tựa tác phẩm bất hủ Demian (xuất bản 1918 tại Đức dưới bút danh giả) trong dãy tác phẩm văn học chiều sâu thăm thẳm về tâm linh con người của ông.
    Cuối tác phẩm, ông hỏi: Chúng ta phải làm gi`? mà không nói về câu trả lời.
    Trong lời giới thiệu cuốn sách này, xuất bản năm 1946 do trước đó ông bị chế độ Phát xít Đức cấm xuất bản và trục xuất khỏi tổ quốc, nhà văn cùng thời đại với ông - Thomas Mann (Nobel văn học 1933) - đã giải thích câu nói đó: Việc chúng ta phai làm là bảo vệ cái cũ và nâng niu cái mới... Những người cứ ôm khư khư cái cũ thì cuộc sống khiến họ không thể nào chịu nổi.
    CHúng ta có thể thấy qua sự nổi nóng và ánh mắt bạo lực của những người như vậy hằng ngày.
  7. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    http://www.youtube.com/watch?v=umwQG7fue84&feature=related
  8. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    http://www.youtube.com/watch?v=Nnfq_sko3Gk&feature=related
    nghe thử rồi vào đây:
    http://www.youtube.com/watch?v=1g09GzbctlA
  9. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Cái ngã hay tự ngã nếu chú tâm để ý sẽ thấy đó là một mớ bung xung dày đặc những đè nén trấn áp.
    Chúng ta thường không biết nguyên nhân đau khổ vì đâu. Trên thực tế mọi điều rất dễ giải quyết, chỉ cần ta chú tâm để ý... đến ta... chính ta...
    và tất cả....xung quanh...những người gần ta, trên TV, đang hát...cái cây... núi đá...con cá ... con dê đang gặm cỏ ... mặt đất...con đường ta đang đi ... đại lộ ... nhà cao tầng .... đồng quê ....chúng có linh hồn không?
    Ta đang thế nào... giận ... hờn.... buồn ...bực ....muốn nổ tung cho... muốn chết cho rồi...tuyệt vọng...bế tắc...không lối thoát....
    Nếu để ý ta và thế giới xung quanh chúng ta sẽ thấy tất cả...
    Có vậy thôi.
    Và ...
  10. metalkid274

    metalkid274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Và ....
    anh ấy, nhà phê bình/nghiên cứu âm nhạc vĩ đại AfoRhapsody, đã quay lại, với 1 bãi sh!t to tướng.

Chia sẻ trang này