1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khái lược các vấn đề của xã hội văn minh đương đại

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi AfoRhapsody, 27/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    hề hề sin trào!
  2. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Ý TƯỞNG KINH DOANH
    Sắp tới ngày tàn của ttvnol tớ đưa ra một phép tính cho các bạn ham thích kinh doanh. Nếu tính toán kỹ lại, xét thấy được hẵng nhào zô nhá chứ đừng tưởng bở.
    dân số VN cho là 80 chiêu. Giới trẻ chiếm một số lượng khá đông cỡ khoảng 30 chiêu. Số học PT cấp 3, Cao đẳng, ĐH, du học TG tức là đối tượng mà một diễn đàn kiểu ttvnol hay ttvn hướng tới là khoảng cứ cho là dân trí ngày càng tănglên thì số lượng vào du học, ĐH, cao đẳng tăng lên chiếm khoảng 20% tỷ lệ giới trẻ trên 18 tuổi, còn số PT cấp 3 thì tham gia diễn đàn ít hơn một chút, chỉ khoảng 10% thành viên trên tổng số học sinh cấp 3 cả nước. Tất nhiên là với điều kiện (giả sử rằng) chúng ta xây dựng được một diễn đàn râm ra sôi nổi khủng khiếp kiểu ttvn.
    Từ mấy con số trên ta ước tính số lượng thành viên tối đa có thể tham gia diễn đàn trong giai đoạn hiện nay là khoảng 500.000 thành viên.
    Tôi đang nói đến một diễn đàn tương lai và vấn đề thu lợi nhuận từ quảng cáo của nó chứ không phải là diễn đàn ttvnol mà các bạn đang đọc vì nó sẽ sập một sớm một chiều. CHán phèo.
    Một diễn đàn trong tương lai thì có thể có số box và chủ đề thảo luận lớn hơn ttvnol hay không suy cho cùng cũng không quan trọng. Viết được gì hay thậm chí "qua mặt" được cả Afo cũng đó quan trong. Quan trọng để kiếm được nhìu tiền, bộn tiền là nó sôi nổi tấp nập còn hơn cả ttvn 10 năm trước đây - nếu đội ngũ cầm đầu thực sự tài năng và máu me làm ăn. hihi.
    Thử xem nhé! 500.000 thành viên nhưng truy cập liên tục chứ không ngủ gật ở đâu đó chả bao h đăng đàn như ttvnol (thì có mà chết đói) thì ước tính 300.000 đến 400.000 là hoạt động đều đặn (ta phải trừ đi những nhân vật ở đâu đó, trong nước hoặc trên thế giới) ít đăng đàn vì tỉ lý do trời ơi đất hỡi. Có thể hắn là một tay hacker ma quái hoặc một người thích ẩn dật. Hoặc có khi hắn ta chỉ đăng ký thành viên để "cho oai" (có ối ng như vậy, "tớ là thành viên có vít nhìu bài ở Trái Tim Việt Nam on sờ nhai" híc híc!
    Như vậy là còn 300.000 - 400.000 tên hoạt động đều đặn. Nếu website thực sự mạnh và cả giới trẻ VN phát điên vì site này thì bạn có thể thấy một mối hời quảng cáo khủng khiếp đến thế nào.
    Bởi các thành viên của Trái Tim Việt Nam cũng như Trí Tuệ Việt Nam trước đây đều là tinh hoa của giới trẻ. Vì thế họ thông minh, cá tính, thành công và tỉ thứ đức tính mà tôi không kể hết được. Như tôi chẳng hạn. hì hì.
    Vì thế họ thích mua hàng trên trang web mà họ hằng tự hào chú chả mua ở đâu hết.
    Nhất là trừ thằng/con nào quá ngu mới không phân tích được là đăng một banner bán hàng (thời trang chẳng hạn, cho nữ, hoặc bao cao su siêu nhạy cảm - cho đàn ông hehe) mà nhúng các images của hàng lên đó cho mọi ng nhìn thấy (như trên đầu trang ttvnol mà bạn đang xem) khéo léo một chút thì hôm trước hôm sau hàng đã bị các ttvner tranh nhau cưố hết veo rùi. Tất nhiên phải là hàng xịn, hàng Vip vì chả ai dại gì mà lại đi "lừa" dân ttvn toàn "xiêu nhân". hjhj.
    +++
    Một điều tối quan trọng là trong tương lai xã hội sẽ ngày càng giống như Mỹ, Trung Quốc nghĩa là người người học giỏi, nhà nhà học giỏi. xuất ngoại du học ầm ầm. Như vậy là website này sẽ thu tiền và dễ hiểu là một công ty rất lớn (công ty TTVN hay gì đó, cái tên ko quan trọng) sẽ mọc ra, có HĐQT để càng ngày càng tăng trưởng nguồn tiền tăng vọt theo thời gian này.
    Kiềm tiền thực ra cũng đơn giản thôi.
  3. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    NỖI SỢ HÃI
    Mời bạn đọc truyện Bông Hồng Cho Emily của nhà văn HoaKỳ William Faukner.
    Ông được giải Nobel văn học 1950 và tại lễ trao giải ông đã đọc một bài diễn từ nổi tiếng trong đó có đoạn đại ý:
    ... " không có gì đáng được viết ra ngoài nỗi sợ hãi phổ quát có trong tất cả chúng ta. Ngoài chủ đề đó ra thì ko có gì đáng để viết cả...
    vào ráng hoàng hôn đỏ rực của Ngày Tận Thế... vẫn còn tiếng thì thầm mệt mỏi của con người... Con người chiến thắng không phải họ là một thứ phi thường nào đó. Mà con người chiến thắng bởi họ có sức chịu đựng kiên cường, sự nhẫn nại và lòng trắc ẩn
    ..."
    Bông Hồng Cho Emily
    http://www.nhanvan.com/doc/2002/february/williamfaulkner_phamviethung_bonghong.htm
    WARNING: Kafka sắp lâm nguy trên diễn đàn đầy máu trắng đen đỏ vàng lam tím nhạt ngưng đọng ...

Chia sẻ trang này