1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khai màn chiến dịch. Các bác động viên ném đá giúp em tinh thần với :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monastery87, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Khai màn chiến dịch. Các bác động viên ném đá giúp em tinh thần với :D

    Số là em đang chuẩn bị chiến dịch hạ gục 1 cáo năm 1 đại học, xì tin, xì tai và hơi kiêu kiêu. Em sẽ cố gắng tường thuật đầy đủ để các bác ném đá giúp em với ạ.

    Đầu tiên qua qua về cáo, cáo này học cùng trường cấp 3 với em, sau em tới mấy khóa. Tình cờ em gặp cáo khi cáo dự thi 1 cuộc thi kiểu như học sinh thanh lịch ý ạ. Nhìn cáo líu ríu trên sân khấu mà thấy cutie ko chịu được. Dưng mà điều tra thì hồi ấy cáo đang trong tình yêu, tình báo gì đó nên em qui về ở ẩn chờ thời cơ.

    Và giờ thì nguồn tin mật lại cho biết cáo giờ single. Thế là em máu lém, khởi động chiến dịch luôn.

    Em thì kinh nghiệm yêu đương chả có gì, có nghiền ngẫm bí kíp của các cao thủ, cũng áp dụng thành công vài lần, nhưng rồi duyên số ko định cho nên chốt lại vẫn ... chưa thực sự yêu đương với cáo nào.

    Dạo này thì lâu lắm chẳng dính dáng cáo củng, gái gú gì... cơ mà bận rộn học hành, đi làm thêm ....cho nên độ tự tin sụt giảm ghê gớm. Sự nghiệp dang dở, công việc thì cũng tạm ổn đối với sinh viên năm cuối, tuy nhiên nói vậy trong lòng vẫn canh cánh 1 nỗi buồn ... "chưa có ngyêu"


    Chiến dịch thì bắt đầu cách đây độ 20 ngày.
    Đầu tiên thì em có mỗi cái blog của cáo, YM ko có, số đt ko có.

    Add blog 1 phát thì bị cáo Denied (từ chối) . Hụt chân 1 cái hơi hẫng.

    May là tính em kiên trì nên em thử vận may ad d lại 1 lần nữa kèm mess :"why?"

    Sau đó Cáo chấp nhận invitation của em kèm 1 cái mess chất vấn bằng tiếng anh. Đại loại:"đã từng gặp em hoặc nói chuyện với em bao giờ chưa nhỉ?"

    Vậy là em reply ngay lại bằng 1 cái mess tiếng Anh tả những lần em gặp Cáo như thế nào, Cáo thú vị ra sao mà em muốn làm quen ... etc

    Sau đó dần dà bọn em mess qua mess lại, toàn bằng tiếng Anh. Dường như là mess Tiếng Anh thì bọn em close( dễ gần ) hơn, đó là Cáo nhận xét thế.

    Rồi sau đó chat chit bằng tiếng việt, em xin được số điện thoại di động.

    Chuyển sang hoạt động bằng tin nhắn vì YM cáo hay invi, họa hoằn mới avai mà nói chuyện. Tin nhắn thì cũng 2/3 bằng tiếng Anh vì em cũng thấy dễ nói chuyện hơn, cáo cũng cảm giác gần gũi hơn . Tất nhiên những lúc khoai, cần diễn đạt ý tưởng thì em lại dùng tiếng việt, Cáo cũng thế.

    Thời gian đầu thì em nhắn tin tần suất nhiều, độ vài chục cái, cáo cũng reply đầy đủ, kèm tin nhắn cáo cũng sử dụng nhiều emoticons.

    Thời gian gần đây thì em có nhắn tin đại loại rủ cáo nếu cuối tuần ko bận rộn thì đi uống nước. Chờ mãi ko thấy tin nhắn trả lời (1 ngày) nên em buộc phải nhắn thêm 1 cái tin là:"đang chờ câu trả lời của cáo" ---> lại chờ thêm 1/2 ngày nữa thì Cáo reply lại rằng: "tuần sau thì thế nào, tuần này cáo phải làm nhiều bài kiểm tra".

    Nguyên văn: "hey ^^ how''s abt the next weekend?i mean the week after because i going to take many kinds of testes =("

    Em cũng reply đơn giản lại là: sẽ gọi để confirm cuộc hẹn với cáo.

    Từ bấy đến h em hạn chế ko nhắn tin, chat chit đúng 1 lần, tập trung làm việc ở công ty cho đỡ phải nghĩ đến cáo

    Hi vọng sang tuần sẽ có 1 cuộc hẹn đi uống nước với cáo.

    Các cao thủ có điều gì chỉ giáo xin ném đá em để em tập trung tinh thần "xóa gà, diệt cáo" với ạ :(

    P/s: các cao thủ cho em hỏi, sử dụng tiếng anh để nhắn tin thì có ảnh hưởng có hại gì ko ạ ?
  2. scachoros

    scachoros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ngôn ngữ đâu phải là vấn đề gì đâu nhỉ ^^ dùng tiếng nước nào không quan trọng, cái chính là hai người thoải mái thôi ^^
    Nói đến việc hẹn hò của bác lần này thì hơi cứng quá bác ạ ^^ ai đời lại nt sẽ gọi lại để confirm lịch hẹn rồi tập trung vào công việc luôn thế ^^ thỉnh thoảng cũng phải nt hỏi han tình hình thi cử của ẻm, hỏi ẻm là t7 hay CN em rảnh, rảnh vào lúc nào (thế còn biết đường sắp xếp thời gian chứ). Confirm sát ngày là dễ bị next weekend lắm đấy
    Tiếp theo là qua tin nhắn thì lựa lời hỏi xem em thích ăn uống gì ^^ cái này chỉ là thông tin đi kèm thôi, để lúc đi hỏi cũng được nhưng mà chuẩn bị trước vẫn hơn ^^ mí cả hỏi thế còn có cái nói tiếp cho nhiều, ví dụ như là anh bít chỗ này có (món em thích) rất ngon, chẳng bít em đã đến chưa bla bla... thế thì (ngày hẹn) mình đến đấy nhé ^^
    Khi mà nhắn được tầm 3-4tin dài dài rồi thì hỏi thêm là "anh nt nhiều thế có phiền e học không, nếu e bận thì cứ để đấy, bao h rảnh nhắn lại cũng được", nếu sau câu đấy e im re thì thôi, để nửa ngày sau nhắn lại ^^ nội dung như là "dạo nay chắc e học hành bận rộn lắm nên quên không reply anh, a vẫn đang chờ tin nhắn e đấy ^^ cổ dài thêm mấy micromet rồi" hoặc cái gì đó vui vui để nhắc ẻm nhớ ^^
    Một thủ thuật nhỏ xíu nữa là cố gắng nhắn tin vào 1giờ cố định ^^ với một lượng tin nhắn tương đối đồng đều ^^ chỉ là để tạo cho cả 2người thói quen nt cho nhau thôi
    Mà này, bác có ý định nghiêm túc không đấy?Cáo này có vẻ lạnh nên chắc sẽ phải kiên trì đấy.
    Bao h bác hẹn được ngày thì thông báo nhá ^^ anh em bít đường hóng típ ^^
  3. catgirl87

    catgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cáo vẫn chưa có ấn tượng đặc biệt gì về cậu cả, vẫn coi cậu là 1 người bt như bao ng bt khác thôi, cố lên!
  4. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    @scachoros: Bác tư vấn nhiệt tình quá, cảm ơn bác rất nhiều. Đợt trước em chỉ nhắn tin với cáo vào 1 giờ cố định là khuya muộn, tầm 22h30 trở đi :D.
    @catgirl87: cảm ơn bạn nhé
    @all: cái thiếu tự tin nhất của em bây giờ là cáo đã từng yêu đương nên chắc kinh nghiệm đầy mình, em thì lơ ngơ như gà mới ra giàng thế này . Mong các bác ủng hộ nhiệt tình :((
  5. dichvunemda

    dichvunemda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bác đẻ năm 87, lại mô tả em nó kém bác MẤY KHOÁ, chẳng may em nó đẻ năm 9x thế rồi các bác ở trên này lại tư vấn cho bác đớp được em nó, rồi kéo nhau đi thăm bác ở trong trại à ???
  6. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    em nó 19 bác ợ
  7. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    MÌnh ghét mấy cái thằng cứ hở ra là nói chuyện xơi - đớp với đi tù!
    @ Cố lên, chiến dịch hãy còn dài, rừng lắm dốc lắm ụ.
    Đi cafe về xem thế nào đã rồi tính tiếp.
  8. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Thiên thời địa lợi nhân hòa rồi cứ tiến lên đưa em nó về đích
  9. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì mess bằng TA có khi dễ nói hơn nhiều. Có những câu quan trọng, em đều mess bằng TA. Nhưng gặp cáo nào mess bằng TV thì đừng cố mess bằng TA nữa, cáo nghĩ mình...sính hàng ngoại đấy.

    1 điều bác nên làm ( mà bác bằng tuổi e chứ ^^) là nt chúc cáo ngủ ngon mỗi tối, mặc kệ cáo có nhắn lại, mặc kệ lúc bác nhắn cáo đã ngủ hay chưa. Có thể cả ngày bác ko nt gì với cáo cả nhưng sắp đi ngủ bác nhắn phát. Mục đích là tạo thói quen cho cáo, thấy lúc nào cũng có người quan tâm đến giấc ngủ của mình.
    1 cách rất hay để hẹn là cá cược. Bác cố gắng lúc chat hay nt với cáo, đưa ra chủ đề gì đó tranh luận với nhau rồi cá cược. Nhưng chú ý là đừng có làm căng quá, bác thể hiện mình hiếu thắng quá (kiểu như e sai chắc! ) rồi mới cá cược nhé. Chủ đề đó đừng có xa vời quá, cáo lại nghĩ bác khoe tài. Cứ cá cược với cáo măm gì đó, hay đi đâu đó, thế là chuẩn rồi. (Chú ý lúc cáo thua thì cứ để cáo trả tiền, chứng tỏ mình rất công bằng và nghiêm túc. OK?).
    Tình hình như bây h cũng tạm ổn rồi. Có gì thì update để anh em biết tình hình nhé. .
  10. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đẹp nhất là những lúc thế này

Chia sẻ trang này