1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khai màn chiến dịch. Các bác động viên ném đá giúp em tinh thần với :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monastery87, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tán gái thì ngôn ngữ nào mà chả như nhau !
    Làm sao thế nào đc !
    Chú chỉ hỏi thế thôi ah !
    Ko cần tư vấn jì thêm ah !
    Chán nhỉ !​
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lời nói của 1 cao nhân
  3. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    chuẩn của chuẩn, thời gian này nên kéo dài ra để hưởng sự sung sướng
  4. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Quá đúng ! Hay nhất ko phải là kưa gái xong mà là lúc đang tiến hành kưa cẩm. Ôi, cái time kưa cẩm này nó mới hay ho làm sao
    Lúc nào cũng day dứt , suy nghĩ " mưu hèn, kế bẩn " để tán em. Đùa đấy đừng ném đá em nhá, tội nghiệp
    @chủ topic : Em bạn học trường nào ? Nghe bạn tả giống em teen nhà mình thế
  5. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    cứ kéo dài ra đê ! đến lúc dài quá ứ kéo lại được thì cứ gọi là....
    nhưng mà cũng công nhận cái khoảng thời gian này thật là thú vị
  6. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Phù hôm nay đi làm mệt dã man con ngan :-j. Chuẩn bị Noel giáng sinh mà.
    Cáo em học Báo Chí ợ, tính cách thấy cũng nhí nhảnh ra phết đấy ạ. Sinh viên năm đầu nên vẫn còn xì tin lắm.
    Em sẽ cố gắng tường thuật chi tiết chiến dịch cho các bác theo dõi. Giờ thì nghỉ mệt cái đã. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nhé
  7. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    Cứ dùng tiếng Anh đi, hay lắm đấy. sau này thành công thì thôi. Không thành công thì bảo với em nó là hồi đấy anh nhắn tin cho em như nhắn tin cho mẹ anh, em đừng hiểu nhầm
  8. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Oài, o biết nói gì hơn chúc you thành công, dưng mà đừng háo hức quá, thông thường sẽ cancel giờ chót đới. Nên chuẩn bị bước tiếp nếu bị cancel đi là vừa. Góp ý thế chứ cũng mong cậu thành công ^^. Chúc vui
    Được owenchang sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 04/12/2008
    Được owenchang sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 04/12/2008
  9. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần đi làm, về nhà ngủ lăn quay. Giờ mới rảnh 1 tí type vài dòng chia sẻ với các bác.
    Tuân thủ bí kiếp em hạn chế nhắn tin chat chit nhăng nhít. Có điều cũng thi thoảng nhắn tin để duy trì mối liên hệ.
    Mấy hôm nọ, 1 buổi tối em nhắn tin đại loại hỏi thăm học hành, thi cử kiếm tra thế nào.(Bằng tiếng anh)
    Thì cáo reply 1 cái tin cũng bằng tiếng Anh, nội dung ngắn củn là, đang khóc lóc gì đó . Bỗng dưng em chột dạ, phải chăng câu này ứng với câu "Em buồn quá" trong chương thứ 17 hồi "Cáo và các câu hay nói" của lão a hùng QuacKơ. Nhưng tin nhắn rành rành là :"em đang khóc" cơ mà ???
    Đâm liều, em nhắn tin hỏi thăm, lúc đầu cáo cũng ậm ừ, sau cũng thấy kể 1 chút đại loại là chuyện ex của cáo có ngyeu mới, mà lại tên giống hệt Cáo , rồi chuyện bạn bè ở lớp, nội dung tin nhắn có hạn nên Cáo ko kể chi tiết, đại loại như thế.
    Em nhắn tin an ủi 1 chút, rồi mệt quá ngủ quên mất. Lúc ấy là 12h10 đêm.
    Rồi tự nhiên 3h sáng có lẻ, giật mình bởi tiếng điện thoại rung reo, Cáo bấy giờ mới reply cái tin cuối cùng, nội dung là vừa online, lại gặp thêm 1 đống chuyện đau lòng gì đó (thương cáo thế)
    E đọc xong lại lăn ra ngủ tiếp.
    2 ngày sau mới reply hỏi thăm: buồn bã gì mà nửa đêm còn chưa đi ngủ mà nhắn tin.
    Cáo ko trả lời vào tn mà lại hỏi mai ở trường cũ có dạ hội, em qua chơi.
    Nguyen ban: "Mai truong co da hoi day, a qua choi ^^"
    Tiếp 1 vài tin nhắn lung tung nữa, quanh quẩn vấn đề Cáo có biểu diễn 1 chút trên sân khấu rồi Cáo đi cùng đứa bạn cấp 3.
    Em mới nhắn là: "Đang định rủ Cáo biểu diễn xong thì đi uống Coffee 1 lúc"
    Cáo bẩu: "Chắc là ko được vì sau đấy Cáo đi với bạn Cáo" (ko rõ trai hay gái"
    Thế thôi, em chúc Cáo biểu diễn tốt rồi đi ngủ.
    Tối thứ 7, trc khi Cáo biểu diễn em lại nhắn nốt 1 cái tin chúc may mắn.
    Cáo reply là đang make up, hỏi em có đến ko ?
    Em trả lời cụt lủn là: Bí mật :D
    Tất nhiên Việt Nam đá bóng (mặc dù như ****) nên em vẫn nhiệt tình ngồi xem, giờ già rồi, đảo qua trường thấy bọn teen nó sành điệu quá, mình sinh viên, đi làm đi ăn đứng đắn, lố nhố làm gì --> đi xem bóng đá cho lành.
    Tuy nhiên tối về em vẫn nhắn tin hỏi thăm Cáo đi chơi vui ko. Thì Cáo trả lời là cãi nhau cãi nhiếc vì với đứa bạn nên bị thả về nhà (Con gái hay cãi nhau thế nhể).
    Em lại nhắn tin đại loại khen tối mặc đồ diễn đẹp nhỉ, có ảnh ko gửi cho anh.
    Cáo nhắn cụt lủn: "sao anh biết"
    Em mới "ko thật thà" trả lời là: tối nay a có đi đấy, a nghĩ em đi với bạn nên ko làm phiền em.
    Cáo cũng reply y hệt thế: e cũng định ms cho anh nhưng nghĩ a đi với bạn nên ko dám làm phiền a.
    ------> Thế là em tranh thủ hẹn Cáo tối mai đi Date luôn, em dùng đúng nguyên văn ms như sau: "Ôi tiếc thế, >< Thế tối mai có bận không, bọn mình date đi ! Đồng ý nhé"
    Cáo mới nhắn tin lại sau 1 hồi suy nghĩ khá lâu "Tối mai ạ, ...vag...chắc là được ạ" (Dùng 1 loạt dấu ba chấm chắc ý cho em biết là, Cáo cũng phân vân lắm mới đồng ý ) !! Dễ thương thế :x
    ------> Em bảo: em qua đón Cáo, hẹn caó 7h h
    Cáo quyết là tự đi xe đến mặc dù em lôi cả lí do: "a vào xin phép bố mẹ đàng hoàng cho" ---> thôi đành để 1st Date thật tự nhiên nên em hẹn nhau với Cáo là 7h hay 8h tối ? Cáo chọn số 8 đúng ý em .
    Đành phải 2 xe vậy, hơi chán 1 chút nhưng chả sao.
    Các bác có cao kiến gì cho 1st Date của bọn em thật suôn sẻ ko ạ !
  10. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại thấy văn mình dạo này lủng củng gớm. Các bác đọc tạm vậy

Chia sẻ trang này