1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khai màn chiến dịch. Các bác động viên ném đá giúp em tinh thần với :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monastery87, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hay quá nhỉ, quá trình cưa kẩm tiến triển quá còn gì, em nó 19t vẫn xì tin lắm cứ chiều em nó và nhiệt tình thì chắc thành công
  2. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc từng này là quá đủ..........
    cố lên bác ơi, em đang trong tình trạng của bác 1 năm trước đây . độc thân. mà bác tường thuật đều đều lên cho mọi người bt với nha {nếu ghi âm đc cuộc nói chuyện thì post lên luôn}
    @dicvunemda: bác ném cho em vài hòn vào anxiety . cưóc phí thế nào ạ????
  3. scachoros

    scachoros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, cái hẹn ngày mai của bác là hum nay phải không? hehe, suôn sẻ nhỉ ^^ hum nay thì bác cứ đi chơi cùng cáo đi ^^ ăn mặc gì thoải mái 1chút, đừng có đóng hộp như người nhớn ^^ (mặc dù thực ra 2người đều nhớn roài), café thì chọn quán nào teen teen ý, nhưng đừng đông đúc, ồn ào quá. khung cảnh xung quanh đẹp thì càng tốt, nên chọn quán nào có trò chơi ^^ (không nói được thì còn có cái khác làm thay ^^)
    Đầu tiên thì nhớ nhường cáo gọi trước. cáo gọi gì thì tuỳ theo món đó mà nhận xét 1câu. VD:
    - cáo gọi cafe thì nói là "Em thích cafe à? Như người nhớn ý nhỉ ^^ giờ này uống cafe e có sợ bị mất ngủ không " (cứ đề phòng thế chứ chắc con gái không gọi cafe đâu, sợ mất ngủ, nổi mụn xấu gái mà)
    - cáo gọi sinh tố thì nhận xét là "Em thích uống sinh tố à ^^ anh biết rồi, cho trắng trẻo, xinh đẹp chứ gì ^^ thế thì đạt ý nguyện rồi đấy" (hi vọng là cáo nhà bác tinh ý nhận ra bác đang ngấm ngầm khen em ý xinh một cách công khai ^^ loài cáo là hay tưởng bở lắm nên chắc ẻm nhận ra ngay thoai ^^)
    Cho dù em ý gọi gì cũng chỉ được nhận xét, cấm ngăn cản ^^ mà nhận xét không được dài dòng, nhấn nhá, nhắc đi nhắc lại. Zai mà nhiều chuyện là mất điểm ngay. Chủ trương: nói ít, ý nghĩa kèm theo ý khen (cụ thể là khen em xinh) càng tốt
    Tiếp theo thì hỏi thăm cáo về học tập, công việc, với cả cái chuyện hôm trước làm nàng buồn thì giờ đã đỡ chưa. Nếu nàng không muốn nói thì bác bảo là "anh nghĩ là nếu nói ra thì em sẽ đỡ buồn hơn và không phải khóc như hôm trước nữa", sau đấy để nàng quyết định là có nói hay không và không gặng hỏi thêm nữa.
    Bác cứ im lặng 1lúc đê, nếu sau 30s-1ph mà nàng không nói thì tức là không muốn nói rồi, lúc đấy thì lái câu chuyện sang chủ đề khác ngay. VD: thôi, hôm nay không nhắc mấy chuyện buồn nữa, em có thích chơi mấy trò ở đây không? giảm stress lắm đấy mặc dù anh chẳng bít chơi trò nào [:D] toàn ngồi nhìn đứa khác chơi.
    Lôi mấy trò đấy ra chơi. Bác có thể chơi trò rút gỗ ^^ hay và vui nhất, nếu có búa chít chít thì càng hay ^^ chơi trò này thì bác cố mà nhường em ý, làm đổ nhiều nhiều một chút (không được lộ liễu quá, phải làm chót lọt ít nhất 3-4miếng đầu). Ngoài ra có thể chơi cá ngựa (nếu có) trò này hơi trẻ con, bác có thể giải thích với cáo là "trẻ con thì cười nhiều, em sẽ thấy thoải mái. Nhưng mà anh chơi trò này dốt lắm, em đừng có đá anh nhiều
    Nếu như nàng nói về chuyện kia thì bác có thể im lặng lắng nghe roài ^^ việc này nhẹ nhàng hơn. Cứ để cáo nói nhưng thi thoảng phải lái câu chuyện 1tí cho em ý khỏi sa vào những tình tiết bi thương.
    Tối về nhắn tin cho em ý (dù em ý có nói về chuyện đau lòng kia hay không): "Anh thấy hôm nay em đã vui vẻ, thoải mái nhiều rồi đấy. Chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi, đừng giữ trong lòng làm gì. Chúc em ngủ ngon và mơ đẹp". Tin này bác phải viết bằng tiếng việt nhá, tiếng anh là hỏng đấy.
    Chúc thành công!
    Chào thân ái và quyết thắng ^^
  4. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    :-1 Chết thật, em chả biết quán coffee nào teen teen, em thường ngồi 2 thể loại quán là lịch sự như kiểu Highland, Bốn Mùa, 2 là quán kiểu vỉa vỉa như Tonkin, sinh viên.
    T_______________T
    Anw, :D Thank bác dứt nhiều ! :D Lời khuyên của bác quá chu đáo :D :D
  5. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    bài của bạn này chi tiết thật đấy
    nhưng tính khả thi thì hơi ít
    chỉ nên nói cái phông nền để ngta tự sáng tác
    chứ bạn vẽ đg này thì lại nảy sinh ra đg khác
    đâu thể tổng hợp hết đc
    ấy mới là cuộc sống
    và có rất nhiều điểm sai
    tỷ dụ như em ý đang buồn vì chuyện người yêu cũ
    vậy mà lại để em ý chủ động
    mình phải là người chủ động và dẫn dắt
    em ý mới tin tưởng và dựa dẫm chứ
    như trường hợp gọi đồ
    mình nên là người gọi trước
    sau đó hỏi em uống gì
    vừa là người nắm thế chủ động
    vừa làm cho em ý cảm thấy đc tôn trọng
    hoặc như chuyện em ấy buồn
    nếu em ý muốn nói thì em ý tự nói
    ko thì thôi
    mình ko tìm đc chủ đề khác để nói sao
    ai lại cứ 1 lúc thọc cho em ý 1 cú đau điếng nguời
  6. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có cái đúng,tuỳ người,tuỳ hoàn cảnh.
    mình thì chả bít cưa cẩm gì cả,toàn gái nó cưa
  7. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    =)) =)) Bác này cứ như ng trong cuộc ý nhể. Đúng là vụ hẹn đã bị cancel vào giờ chót.
    Buổi chiều em đang đi có việc thì nhận đc tin nhắn của Cáo thỏ thẻ nguyên văn thế này.
    "A ơi tối nay đúng 8h có miss Teen a a.A không đi xem à ;))"
    Em mới bẩu là
    "Miss ABC thì anh xem chứ miss Teen xem làm gì ;)) "
    Tại sao là miss ABC thì nguyên do Cáo ngày xưa cũng có thi miss miếc 1 chút nên em đá vào chuyện đấy luôn.
    Thế Cáo mới reply kêu em nịnh khéo thế.
    Tối đến, em đang ăn cơm nên ko cầm điện thoại, ko cầm điện thoại nên mới có cớ sự thế này.
    Tin nhắn 1: A ui a ui gặp anh lúc 7h được không vì tầm 8h em phải đeo đứa bạn đi có việc =((
    Tin nhắn 2: Sao đúng lúc như thế này thì không contact được vs anh vậy -_______-
    Tin nhắn 3: plz reply TT____TT
    Tin nhắn 4: a ơi làm sao contact mãi với a chẳng được cái nào >< hẹn a CN tuần sau nhé?
    Sau đó có 1 cuộc gọi nhỡ của Cáo.
    Ăn cơm xong em cầm đt lên mới thấy 4 cái tin nhắn + 1 cuộc gọi nhỡ.
    Lúc này đã là 7h20, phản ứng nhanh em nhắn liền 1 cái tin cụt ngủn nguyên văn: "Uhm, thế thôi vậy"
    Cáo reply: trời a làm gì vậy ~~ em cố mãi cũng ko liên lạc đc với a :"( em xin lỗi. Hẹn anh tuần sau nhé :)
    Đến đây thì em lên Live cho các bác :D. Với cả em cũng chuẩn bị xem miss Teen đơi.
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Đúng lộ trình bác Quác vạch ra nhỉ?
    Nói thẳng ra, con trai mà tự dưng quan tâm đến con gái, ko kưa thì còn lý do gì, bọn nó biết thừa, chẳng qua nó xem thái độ thế nào thôi. Nếu nó ko muốn hoặc tuyệt đối ko coi cậu ra gì thì nó đã thể hiện = thái độ rõ ràng rồi.
    Từ đây thành bại là do cậu thôi đấy, em nó đã gợi mở chuyện ex - chuyện yêu đương, chuyện vui buồn thế nào... chứng tỏ nó cũng xuôi xuôi rồi. Thế là nắm đc 20% rồi đấy!
    20% tiếp theo sẽ nằm trong buổi hẹn đầu tiên. Cố gắng bình tĩnh, tự tin, hài hước và thông minh hơn bình thường đi!
    Dạo này kinh doanh chán quá nên có hứng thú với mấy topic này
    Tớ sẽ đồng hành cùng các bạn!!!
  9. scachoros

    scachoros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    He he, hâfng nhê? ^^ ca?nh báo bác la? có thê? cáo đang tha? câu bác đấy ạ ^^ ma? lâ?n sau đư?ng có nhắn tin ngắn ngu?n thế, pha?i biê?u ca?m hơn như la? "Xin lôfi em vi? anh lúc nafy anh không câ?m điện thoại, nếu em thấy câ?n đưa bạn đi hơn thi? em cứ đi đi. Chúc em vui ve?"
    Lâ?n sau bác hẹn được e?m thi? thông báo 1tiếng đê? em chuâ?n bị ba?i khác cho bác ^^ tư vấn cho bác vui thật ^^
    @Zaingoan: hi? hi? không pha?i trươ?ng hợp na?o sự chu? động cu?a zai cufng được cha?o đón đâu ạ ^^ đặc biệt la? với nhưfng cô bé "xi? tin, xi? tai va? hơi kiêu kiêu", kiê?u con gái có phâ?n cá tính mạnh thươ?ng thích la? ngươ?i nắm quyê?n quyết định. Vi? thế, trước khi la?m bất cứ việc gi? cứ nên ho?i trước (mặc du? sau đấy nghe hay không la? việc cu?a bác)
    Vi? sao em tự tin nói điê?u đó ư? Vi? em la? con gái. Thế thôi! Em chi? gia? hơn cáo cu?a bác monastery87 độ 1-2tuô?i thôi, ba?i em chi? cho bác la? cách ma? chô?ng sắp cưới cu?a em đaf thực hiện ^^ nên em nghif chắc bác có thê? tha?nh công. Nếu bác thấy không ô?n thi? đư?ng thực hiện ^^ vi? du? sao thi? môfi ngươ?i môfi ý ma? ^^
    Chúc bác tha?nh công!
  10. chuotbinhyen

    chuotbinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhưng liệu sau khi đã thành công rồi. bạn chủ topic có còn giữ tình cảm luôn như thế ko?

Chia sẻ trang này