1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khai màn chiến dịch. Các bác động viên ném đá giúp em tinh thần với :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monastery87, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ôi cáo ơi : ăn thịt anh đi chứ.Xiem bóng rổ hay ho zì
  2. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Sắp lại 1 CN nữa rồi đơi !
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ôi đis, có khi tôi quen cáo nhà ông, dân bóng rổ tôi quen hơi nhiều, mà loại xinh hơi ít . Chết chết
  4. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    19 là đớp ngon rùi, ko lo bóc lịch, he he
  5. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc lướt qua topic của bác, em có 1 vài góp ý nhỏ thế này :
    Đầu tiên bác phải xác định là bác đang cưa em nó, thậm chí còn chưa hẹn hò đi chơi lần đầu, cho nên vị trí tương đối của bác đối với em nó còn khá thấp, so với những mối quan hệ khác: Bạn bè, họ hàng, ... Do đó dẫn tới 1 vài vấn đề. Thứ nhất là ở cái đoạn này này:
    "Tiếp 1 vài tin nhắn lung tung nữa, quanh quẩn vấn đề Cáo có biểu diễn 1 chút trên sân khấu rồi Cáo đi cùng đứa bạn cấp 3.
    Em mới nhắn là: "Đang định rủ Cáo biểu diễn xong thì đi uống Coffee 1 lúc"
    Cáo bẩu: "Chắc là ko được vì sau đấy Cáo đi với bạn Cáo" (ko rõ trai hay gái"
    Thế thôi, em chúc Cáo biểu diễn tốt rồi đi ngủ."
    Thường thường Gái sau khi xong những chuyện khá quan trọng như thế này (diễn diếc hay gì gì đó) thì thường đi liên hoan ăn uống cafe cà pháo với bạn bè. Do đó bác mà hẹn kiểu thế này thì kiểu gì chả bị từ chối .
    Thứ 2 là cái đoạn quote ở trển kia kìa. Gái nó mới quen bác thôi, bác rủ độp phát thế thì em nó đi sao được, còn phải có tý tự tôn, làm giá chứ. Nếu Gái nó chả có tý tình cảm gì với bác thì không nói làm gì, chứ nếu cũng có tý cảm tình thì bác rủ đến 2 lần mà không suy nghĩ kỹ như thế kia thì sẽ làm cho cả Gái và bác đều ngại. Do đó, tốt nhất là bác phải hẹn trước, mà chọn thời gian nào mà Gái rỗi rãi, không đi với bạn bè ý. Cái này thì tùy bác thôi.

    Vụ hẹn hụt lần trước thì mấy bác ở trên góp ý đủ rồi.
    Ngày mai bác định hẹn đúng không? Tối nay bác đả động đến đi xem thế nào. Đừng quá băn khoăn về nội dung cụ thể như thế nào, cả quá trình 1 tháng vừa rồi bác tích lũy mới là quan trọng, em ý mà có cảm tình thì sẽ gật thôi. Rủ thì bác ***g thêm tý hài hước vào, em thấy bác ổn áp khoản này mà. Ví dụ cụ thể thì em chịu, vì em dạo này hơi lười động não, bác thông cảm .
    Cưa được em này cũng sướng đấy .
  6. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Dạ cáo em ko chơi bóng rổ, chỉ có ngồi xem thôi ạ =). Nhìn là biết ghét thể thao rồi . Cáo đi xem bóng rổ là do cô bạn của Cáo cũng chơi ạ, mà cô bạn này trông cứ như con trai ấy, ngày xưa em thấy ảnh 2 anh chị bá vai bá cổ, ôm eo chụp ảnh cũng nóng mắt, dưng mà điều tra thì cô bé kia là con gái =), có điều chụp ảnh mờ mờ ảo ảo, tóc tai ngắn ngủn nên trông cứ con trai >.<
    Lại thêm 2 đứa đấy cứ suốt ngày sang blog nhau flirt, trái tim với cả hug hiếc, yêu thế, lại còn trưng avatar chụp đôi. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng 1 đôi đang yêu nhau, may mà em nhờ nguồn tin mật báo nên mới biết =) =), tuy thế nhưng em cũng ko đả động gì chuyện đấy với Cáo cả, coi như mặc định là như thế.
    @Ju: Cảm ơn bác Ju, đúng là có những lúc em cũng dở hơi thật, thi thoảng hay đánh xổ sổ như cái đoạn rủ đi chơi kia. Rút kinh nghiệm triệt để. :D
    Được monastery87 sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 13/12/2008
  7. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tình hình bác chủ topic có vẻ ổn đấy nhỉ.Chuyện của em có phần dễ dàng hơn của bác.Lúc đầu rất bài bản và ok ,đến đoạn cuối em lại đi tỏ tình với cáo.Giờ đang mất value trong mắt cáo,hix.Bị rơi vào thế bị động mất rồi.Em chỉ muốn nhắc bác chủ topic đừng lặp lại sai lầm của em.Luôn kiềm chế cảm xúc,có một cái đầu lạnh.
  8. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ><
    Tối nhắn 1 cái tin thế này: :"> !?
    Cáo nhắn lại ngay: /:) !?
    Sau đó nhắn lại 1 câu = TA đại loại: cái mặt :"> có nghĩa là Cáo nghĩ thế nào về buổi hẹn đi chơi vào tối mai ?
    Sau đó ngồi chờ mút mùa ko thấy tin reply
    Mà bực thế, đã thế lại còn tự dưng cả đống người lãng xẹt gọi điện khuya vãi, hết chuyện công việc, lại đến chuyện bà chị gọi điện hỏi vớ vẩn như: Tối nay có TTTT Hoa hậu thế giới ko ?, rồi ng thì nhắn tin hỏi số điện thoại ><
    Đã sốt văn ruột, máy thì cứ í ới, lại càng sốt ruột.
    Chốt lại là giờ đã 11h30 tối mà Cáo cũng chả reply .
    Vụ này bắt đầu chiến sự ác liệt rồi đơi.
    ><
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Les rồi thì đỡ sao được...ca này khó, đã ngược mà rau lại còn quấn quanh cổ.
  10. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó trêu nhau í mà :D.

Chia sẻ trang này