1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khai màn chiến dịch. Các bác động viên ném đá giúp em tinh thần với :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monastery87, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bực như con mực, nửa đêm hôm qua lại thêm thằng em nhắn tin rủ mai nhớ đi đánh giải ><. Làm mình đã sốt lại càng sốt.
    Dưng sáng nay thì ổn áp rồi, sáng tầm 9h30 nhận được cái tin nhắn của Cáo, đại loại nội dung là : xin lỗi a, máy điện thoại của em bị hỏng, sáng nay mới đi sửa được, chêm thêm câu tiếng anh: "cuộc hẹn đã accepted.
    Đại loại đến h thánh chiến rồi.
    Hôm nay bận vãi, đi hùng hục từ sáng đến chiều ko hết việc, may mà tối còn dư chút thời gian hẹn hò.
  2. ngonuong2402

    ngonuong2402 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Bực như con mực, nửa đêm hôm qua lại thêm thằng em nhắn tin rủ mai nhớ đi đánh giải ><. Làm mình đã sốt lại càng sốt.
    Dưng sáng nay thì ổn áp rồi, sáng tầm 9h30 nhận được cái tin nhắn của Cáo, đại loại nội dung là : xin lỗi a, máy điện thoại của em bị hỏng, sáng nay mới đi sửa được, chêm thêm câu tiếng anh: "cuộc hẹn đã accepted.
    Đại loại đến h thánh chiến rồi.
    Hôm nay bận vãi, đi hùng hục từ sáng đến chiều ko hết việc, may mà tối còn dư chút thời gian hẹn hò.
    [/quote]
    Cho hóng hớt với. hôm nay cuộc hẹn thế nào rồi?
  3. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    đợi tin của chủ topic lào
  4. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đoàn quân binh đao đã trở về an toàn. Chiến sự diễn ra trong hòa bình. Không có gì nổi bật lắm.
    Giờ thì tường thuật 1 xíu
    8h ăn vận chỉnh tề ><, em phóng như bay đến chỗ hẹn.
    Chờ
    8h5 phút. Chưa có ai
    8h10 phút, vướn chưa có ai
    Đợi mãi sốt cả ruột, trong lúc đợi tranh thủ làm 1 phong kẹo thủ trong túi, xơi hết nửa phong kẹo mà chả thấy ai
    8h20...Vắng tanh... Mở điện thoại ra check, chả nhẽ mình hẹn vào tối thứ 2 ?? Đọc kĩ lại rõ là tối CN.
    Chim cú rồi . Cũng biết các nường này giờ giấc hay cao su, dưng mà ko nghĩ là cao su đến hơn 20 phút.
    Chờ tiếp
    Bỗng thấy bên đường 1 chiếc xe máy chầm chậm xuất hiện và dừng lại. Á à đúng là Cáo rồi. Em trả vờ ko biết, cứ đứng thôi. Cáo mở điện thoại, tưởng gọi, hóa ra nhắn tin: a tới chưa, em đang ở XYZ
    Em mới nhắn: anh đây rồi mà chẳng thấy ai
    Cáo nhắn: :| vậy sao ?
    Em nhắn: ^^!
    Qua lại 1 vài tin nhắn nữa rồi em nhấc xe phóng qua, nhẹ nhàng chào hỏi mấy câu. Lâu lắm ko date nên tự dưng mồm mình nói năng nhỏ nhẹ thế ko biết.,
    Cáo ăn mặc giản dị, nói chung đúng như em tưởng tượng, đại khái có style, chiều cao thì cũng ko như bọn nhà báo nó nói phét, thấp hơn hẳn em . Ke ke. Ấn tượng ban đầu là tốt !
    Cáo hỏi: a chờ có lâu ko ? em đi mua xăng 1 lúc
    Em trả lời: a đến từ 8h, chờ 1 chút ko sao, chỉ lo em chẳng may xe cộ có vấn đề gì thôi?
    Xong màn chào hỏi. Giờ thì lên đường.
    Trên đường đi, chỉ lúc đầu còn nói vài câu, sau đó chả ai nói với ai câu gì ?Cáo còn lạ lẫm, còn em thì cũng ko quen cái kiểu vừa đi vừa nói chuyện lại cũng ko phải type dẻo mồm.
    Làm 1 chút dạo phố, đông vui náo nhiệt. Sau đó tới quán. Quán này khá đặc biệt 1 chút, ko đông lắm, và ở trên cao. Đại loại cũng lịch sự.
    Vài phút đầu cũng bỡ ngỡ, sau thì nói chuyện cũng ổn thỏa (ổn thôi chứ chưa đến mức chém với nhau, vui vẻ tung trời). Em Cáo thì có vẻ ngượng nghịu, em đành phải nhẹ nhàng gợi vài chuyện, kể 1 vài chuyện của mình ra thì Cáo mới bắt đầu thoải mái nói hơn.
    Trong lúc ngồi nói chuyện Cáo rút điện thoại ra xoành xoạch, ko dưới 6,7 lần nhắn tin , đúng là vẫn còn trẻ con lắm.
    Chốt lại là đến gần 10h, em chuẩn bị mở mồm hỏi Cáo mấy h phải về, thì Cáo đã bảo: Mình đi dạo 1 chút đi, em phải đi mua 1 chút đồ cho mẹ em.
    Bọn quán mất dạy, đúng là mấy cái quán Coffee của Hà Nội, chả có tí dịch vụ chuyên nghiệp nào như ở SG, bảo thanh toán, ra đọc oang oang, của anh hết xyz tiền, chả có sổ kẹp tiền lẫn hóa đơn. Bực
    Em thấy Cáo cũng lôi ví ra, rút tiền, em cũng rút tiền. Tranh nhau !
    Tất nhiên là em trả, Cáo kêu: nhưng mà em đang định thi xem ai rút tiền ra nhanh hơn, rõ là em rút ra nhanh hơn mah !!
    Em mới bảo: ơ hôm nay anh mời cơ mà, để lần khác em mời rồi hẵng tính
    Lòng vòng vừa đi vừa nói chuyện 1 xíu,xong Cáo bảo em là: em qua nhà bà chị đèo bà ý đi mua đồ 1 chút !
    Okie, em hộ tống Cáo đến đúng nhà bà chị, sau đó tạm biệt và ra về.
    Giờ thì ngồi type tường thuật 1 xíu.
    Tẹo nữa sẽ gọi điện chúc ngủ ngon cái rồi thế là xong.
    Buổi hẹn diễn ra "Bình thường" !
    Chiến sự vẫn còn dài dài !
  5. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tối có hỏi Noel em Cáo có đi chơi hay kế hoạch gì chưa, thấy Cáo bảo là chưa.
    Chắc từ nay đến Noel phải cố rủ Cáo đi mới đc.
    Sau vụ hôm nay, theo các bác em phải làm gì nữa ạ ?Chọn kiểu nào trong mấy kiểu sau ?
    1. Tấn công quyết liệt luôn, í ới liên tục
    2. Im lặng, biến mất cho đến cuối tuần lại xuất hiện và rủ đi chơi tiếp ?
    3. Pá khác
    Được monastery87 sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 14/12/2008
  6. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chuyện bạn này hay nhỉ
    MẶc dù mọi người cứ chê bạn này nói cộc với nhắn tin ngắn gọn , nhưng mà tớ thấy cái cách bạn í nhắn tin khá đặc biệt đấy chứ vừa đủ, không lụy và cool phết
    Thứ nhất, bạn nào mà khuyên là để status với blog về em khác để em í tức lên thì trong giai đoạn này đúng là có tức và tò mò thật nhưng chuyển sang ghét rất nhanh
    Thứ hai, là chuyện em í cancel hẹn hay lâu không replly lại tớ thấy có lẽ em í cũng thật thà giải thích lí do thì không baìi vở j đâu. Nói chung em í có một chút quan tâm về bạn CŨng chưa ghê gớm lắm, nhưng cũng là dấu hiệu tốt trong giai đoạn này rồi
    Thứ ba, là chuyện mấy bác trai cứ nghĩ ngợi vụ em í cứ kiểu yêu yêu , ôm ôm với bạn em í , thì đấy là chuyện hết sức bình thường thôi ạ. Bản thân tớ là con gái, kiểu chơi thân với nhau còn gọi nhau chồng vợ với em yêu, anh yêu bình thường Có thể giải thích đấy là tình bạn thân thiết của con gái
    Thứ tư, bạn biết thêm về ưu điểm của em í ,như kiểu biết Piano, hay em í cool thế nào thì cũng kệ đi, đừng bị ảnh hưởng là em í như thế như thế, rồi đâm ra không tự tin. Mình vẫn cứ có giá của mình, đừng có lụy quá, coi em í bình thường như cân đường hộp sữa thôi, chứ mà đưa em í lên mây là hỏng việc đấy. Các em thế này biết thừa ưu điểm của mình rồi í chứ, cái quan trọng là mình phải cho em í thấy mình cao hơn em í
    Thứ năm, em í chịu hé cho bạn mấy vụ buồn bực thì chứng tỏ bạn cũng được lòng em í. Chịu khó lắng nghe, rồi thỉnh thoảng đưa ra quan điểm của mình, phải thật khách quan, càng khách quan, càng tự nhiên càng tốt, nhưng vẫn phải đủ trình để em í thấy em í có thể chia sẻ được. Cái này khó. Nhưng mà tớ tin là bạn chủ topic làm được thôi Bạn í cũng cao thủ phết.
    Thứ 6, trong cuộc hẹn vừa rồi, thường thì con gái thích là ngưòi đến sau ( nhưng công nhận em này cao su thật , không thích lắm ). Buổi hẹn có vẻ diễn ra khá êm xuôi, kể cả việc tẹo nữa chúc ngủ ngon em í cũng ok. Nhưng quan trọng từ mai là vẫn tiếp tục giữ phong độ của những ngày trước date, không quá vồ vập và hăng hái, cú từ từ mà tiến không đi đâu mà vội cả. Nếu em í có cảm tình hơn với mình thì phải để cho em í có cảm giác cũng phải đợi tin nhắn của mình. Còn nếu em í không có cảm tình đặc biệt j hơn thì sẽ nhận ra ngay thôi, trong tin nhắn của em í
    Thế nhớ, cứ bình tĩnh, tự tin, toàn thắng ắt về ta , không đi đâu mà vội nếu xác định
    Hị hị, thỉnh thoảng tớ sẽ đồng hành cùng bạn. Chúc bạn chủ topic thành công.
    P/S : Đọc xong cái comment trên cuả bạn chủ topic lại phải e*** thêm. Với những em nhưu thế này thì đùng chọn 2 phương án đầu. Phương án 1 thì em í sẽ thấy ấy chỉ bình thường nnwhững ngưòi khác ===> chán ===> Hết cảm tình. Phương án 2 thì nếu em í là cao thủ em í sẽ biết bài ngày, em í không quá gà thì sẽ thấy khó chịu vì thái độ tự nhiên xa cách thế. Tóm lại không hiệu quả. Cứ bình thường , giữ phong độ ổn định như lúc trúoc date í, tuyệt đối ko để lộ âm mưu của mình
    Con gái thì vẫn cứ là con gái thôi .
    Sau này sẽ có vài bài hay ho hơn , kiểu như bất ngờ mua túi hạt dẻ nóng đem qua nhà cho em í rồi về, đội hộ mũ bảo hiểm, chỉnh hộ cái khăn quàng cổ bị lệch v.v... Nhưng tất nhiên phải vaơ những lúc thích hợp, và mỗi bước tiến thì bước này ophải cao hơn bước trước, nếu không hỏng việc như chơi ^ ^
    Được hanoihanoi sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 15/12/2008
    Được hanoihanoi sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 15/12/2008
  7. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Công nhận em này cao su hơn cả mình,diễn biến của bạn đang rất thuận lợi,cứ từ từ chậm mà chắc,ko đi đâu mà vội nhé!
  8. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, hanoi ơi, cáo già quá, sắp thành tinh rồi đấy .
    Đọc bài bạn tớ cũng tham khảo được vài thứ .
  9. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 chi tiết đáng lưu ý nữa.
    Trong lúc tán chuyện đi học phải đi xa, em có hỏi nhà Cáo ở đâu, nhưng Cáo ko nói rõ là phố nào, chỉ bảo gần phố XYZ. Em bảo gần thì chính xác là phố nào nhỉ? thì Cáo kêu: mấy cái phố đấy nó cũng gần gần nhau. Đại để ra là ko muốn nói 1 cách chính xác nhà ở đâu ?
    KO hiểu cái này do em Cả Nghĩ hay là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa nhỉ ?
  10. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    @hanoiHanoi: Chắc bạn này thuộc type ng yêu quí Hà Nội nhỉ ? Tớ rất thích những ng như thế đấy. vì có thể chúng ta cùng quan điểm.
    Bạn viết bài phân tích hay lắm, chắc chắn tớ sẽ rút đc nhiều kn từ đó. Với em Cáo thế này, đã từng yêu (chí ít là 2 lần), lại mới năm 1 ĐH, chắc chắc em Cáo cũng ko đến nỗi muốn dứt càng sớm càng tốt tình trạng single. Cho nên cứ từ từ lừ lừ mà tiến
    Có điều, nếu Noel này mà lôi Cáo ra khỏi hang được thì chắc chắn phải đụng đến tuyệt chiêu Cầm Nã Thủ ! Từ bấy đến Noel còn khoảng 9 ngày nữa, ko biết có kịp làm 1 quắn nữa, rồi tiện mời đi Noel ko nhỉ ?
    À quên. Tớ vừa mới 1 phân tích đc 1 đặc điểm của Cáo, tại sao mà Cáo lại dùng được nhiều mặt cười, các emoticon như ~~, ^^, ,... trong tin nhắn mà tớ cứ ngỡ là 1 tín hiệu đáng mừng. Đơn giản là vì Cáo dùng 1 em PDA, loại dạng xinh xinh thôi, nhưng có bàn phím ảo full querty, nên thảo nào dùng symbol nhanh thế.

Chia sẻ trang này