1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khai màn chiến dịch. Các bác động viên ném đá giúp em tinh thần với :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monastery87, 03/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chuyện bác này hồi hộp hơn cả trinh thám ấy nhờ....em nhỡ chưa kịp tán đã có người yêu mịa rùi nên k có kinh nghiệm cố vấn...chúc bác thành công nhớ..có rì nhớ tuờng thuật ngay cho tớ coi ké.....
  2. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hihì , lúc đầu tớ tưởng bạn sinh năm 87, tớ còn nghĩ là thể nào tớ với bạn cũng có bạn bè chung j đấy vì suy cho cùng HN bé lắm ( ko kể mở rộng ). Cơ mà sang cái topic khác thấy bạn cũng thuộc dạng chém gió bão ác liệt chứ chẳng gà tí nào đâu
    Tớ chỉ góp ý thêm thế này , quan điểm vẫn cứ là "dục tốc bất đạt "
    1, Chuyện em í không cho bạn biết nhà là tùy thuộc vào tính cách của em í , chứ mình không việc gì phải lăn tăn quá làm j. Có em thì ko ngại chuyện người ta biết nhà, có em thi lại dè dặt. Mình kệ thôi, khi nào em í cảm thấy đủ thân thiết thì tự khắc em í cho mình biết. Chỉ cần quán triệt tư tưởng là nên hộ tống em í về nhà (hay về đâu đó)sau mỗi lần đi chơi là được rồi
    2. Bạn mà cứ để cái mốc Noel nó ám thì có muốn từ từ cũng không từ từ đc. Việc j phải dặt cái áp lực là cầm chân cầm tay làm j cho mệt, cứ để cảm xúc tự nhiên đi, ý là cảm xúc của em í í Đi chơi, kể cả Noel, không việc j phải nhăm nhăm cầm tay em í cả, em í đánh giá rồi ác cảm cho. Phải cho em í thấy là mình cũng kool, rồi dần dần sẽ có lúc, em í muốn có cảm giác cầm tay mình ( cái này cũng cần độ nhạy, như khi em xuýt xoa tay kêu lạnh chẳng hạn, nhưng mà giờ chưa đến giai đoạn đấy đâu). Đến lúc đấy ra tay cũng chưa muộn cơ mà.
    3. Giờ thì mang cái tư tưởng, hôm nào vuii vẻ phán chấn thì rủ em í đi ăn trưa, rủ đi mua quà cho bạn bè, càng tự nhiên càng tốt. em í bận thì thôi, để lúc khác . Nếu em í quan tâm đến bạn thì dù bận em í sẽ chốt thêm cho bạn một cái hẹn có thời điểm, còn cái kiểu rủ đến lần 2, lần 3 mà vẫn "em bận ( ko lí do) hẹn anh khi khác" thì . Mà theo như tớ thấy í, em nào mà xinh xinh, cá tính hay ho một tí, lị xì tin trẻ trung thế này thì nói thật là nếu kiên trì một cách thiếu bài bản thì chả làm được j đâu.
    4. Còn thời điểm này, thì những hành động nhẹ nhàng và an toàn sẽ ghi điểm hơn . Sao bạn không tận dụng lợi thế cao hơn hẳn của mình í , thỉnh thoảng xoa đầu em í một cái, búng mũi ,hoặc là gõ trán nhẹ kiểu gõ yêu í. Và nhớ là : áp dũng mấy hành động này khéo một tí , hợp cảnh một tí, thoáng qua thôi, chứ bạ đâu cũng gõ với xoa đầu thì cũng ức chế lắm, hị hị, nguyên lí rồi,cái j càng ít càng muốn he he phải tạo cho em í cảm giác em í nhỏ bé trước bạn , còn bạn thì nhẹ nhàng, tâm lí mà đúng mực, không vồ vập
    5. CÒn chuyện đi xemvăn nghệ nữa chứ. Nói chung vì em í được lên sân khấu nên việc em í rủ bạn đến xem không chưng tỏ thêm được điều j đấng kể. May cho bạn là hôm đấy em í mặc đẹp thật, chứ mà em í đóng vai ăn mày thì bạn không đỡ đc đâu. Thêm nữa là, đã hẹn đến thì nên đến, không thì thôi, chứ đừng có cái kiểu hỏi thăm như thể sẽ đến, muốn đến lắm rồi cuối cùng lại nằm nhà (bận việc thì ko nói). Độ 2 lần thế này là em í chán đấy nhé
    Tớ chỉ đóng góp thế thôi, bạn phát huy nội lực bên trong mình là chính , ngaọi lực tác động để biết thôi chứ đùng để mọi lòi khuyên chi phối
    @ Ju : Quái, lan nào cũng bị bảo là cáo. Chẳng lẽ mình cáo mà mình ko biết Mà nghe nói bạn dạo này có duyên mới hử ;))
  3. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ;)) Bạn này tư vấn ác liệt quá :D. Anw, cảm ơn rất rất là nhiều. ^^
  4. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
  5. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    Hương Xôi ơi
    thế tán cô xấu xấu như bạn thì phải làm thế nào
    @chủ topic : theo cậu nói thì cô bé đấy cũng chụp choẹta ảnh đăng báo
    có thể coi là 1 người cũng đôi chút danh tiếng
    thế nên họ ko cho địa chỉ chính xác cũng là điều dễ hiểu
    bao giờ cảm thấy thực sự tin tưởng thì tự khác cáo sẽ dẫn về nhà thôi
    cũng như lần trước mình nói
    ko cần phải cafe cà pháo gì cả
    cũng chẳng cần phải nắm tay hôn hít gì
    cũng ko nhất thiết phải đi chơi vào đêm noen
    cứ để nó thật tự nhiên thôi
    cái gì đến thì ắt nó sẽ đến
    đừng cố ép mình vào 1 việc gì đó
    gượng lắm
  6. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    @hanoihanoi:
    :-? Amser này học lớp nào mà trông quen thế nhỉ :-1
  7. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chắc cáo của cậu dùng HTC touch :D thế thì mua HTC HD touch mà chén thôi :D
  8. jumanji99

    jumanji99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Update tình hình lên xem nào bác ới .
    Mà 87 thì cứ nhận là 87, đây là cái mạng, tuổi tác chả làm nên trò trống gì đâu .
    @hanoi: Tớ vốn vô duyên, lấy đâu ra cũ mí chả mới .
  9. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú kể em ấy được trưng cái mặt lên báo chí jì jì ấy. Anh nghĩ cũng hơi lạ. Với loại cáo hàng ngon, dù single hay có bồ, bên cạnh lúc nào chẳng có dăm bảy thằng đang đong. Vậy mà hỏi Noel có date chưa thì lại bảo rằng chưa...
    Buổi hẹn đầu tiên sao cứ phải là cafe? Lại còn chuyện xe mày mày đi, xe tao tao chạy nữa chứ? Nên hẹn em nó gần điểm giữ xe công cộng nào đó. Bảo em nó mày vào cất cái xe đi, xong ra tao chở...vừa tiết kiệm xăng lại tăng cảm giác.
    Muốn cầm tay cũng chẳng khó. Từ nay đến Noel tranh thủ rủ em nó đi 1 lần nữa cho bớt ngại ngùng. Noel, chú để ý nơi nào mà bãi giữ xe ở phía bên kia đường. Gửi xe xong, chú cứ thản nhiên cầm cổ tay em nó kéo nhẹ qua đường. Bảo đảm với chú là chẳng đứa nào nó giằng tay chú ra.
    Có lần anh với cáo đi bộ trên lề đường (vỉa hè bị chiếm mất mịa rồi). Anh cố tình để cáo đi phía ngoài. Đằng sau có một chiếc xe chạy sát người cáo bấm còi. Thế là anh nhẹ nhàng vòng tay khoát vai Cáo kéo nhẹ vào phía trong. Vừa kéo vừa mắng: sao em ngu bỏ mẹ. Đi phía ngoài xe nó cán mất dép thì sao?
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    CHuyện ông này thú vị đây, ông cũng Amser à . Thả nào cool thế . 1st date thế là ok rồi. Cứ tiếp tục nhắn tin chém gió. Con gái đa số nó thích mấy thằng mồm mép như ông đấy, ko phải lo lắm đâu.

Chia sẻ trang này