1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khái niệm tổ quốc! có thật ko?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi novastar, 27/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. novastar

    novastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Khái niệm tổ quốc! có thật ko?

    PV:Tại sao anh lại bán rẻ tổ quốc vì tiền?
    Văn Quyến:Anh cứ đùa! Tổ quốc làm gì có thật, mà cái ko có thật thì làm gì có giá trị! bán được là tốt lắm rồi còn băn khoăn đắt rẻ gì nữa!
    PV: Vậy tức là anh nói rằng anh ko có tổ quốc?
    Văn Quyến: Buồn cười thật!Như vậy có khác nào anh bảo tôi ko có 1 tỷ tỷ $ mà ko biết rằng chính anh cũng ko có và chẳng ai trên thế giới này có 1 tỷ tỷ $ cả! Và 1tỷ tỷ $ là cái ko có thật trên thế giới này!Đó chỉ là sản phẩm của sự tưởng tưởng !
    PV: Ý của anh là?
    Báo chí các anh nói rằng hơn 80 triệu người bị lừa! Tôi cho rằng còn cao hơn thế! Từ nhiều thế hệ nay người ta đã bị lừa!Người ta mù quáng tin theo những điều ko có thật để hy sinh hạnh phúc cá nhân mình cho lợi ích của thiểu số cá nhân khác!
    PV:Theo ý anh thì ko hề tồn tại tổ quốc và chỉ tồn tại cá nhân và lợi ích của cá nhân?
    Văn Quyến: chính xác!
    PV:Vậy tại sao sao khi ghi bàn, anh thường ăn mừng bằng cách khoe chiếc áo có in hình lá cờ tổ quốc?
    Văn Quyến: "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy"
    Mà đó cũng chỉ là áo lót thôi mà!
    PV:...!!!
    Văn Quyến: anh sao vậy?Hay là chúng ta dừng lại ở đây?
    PV:oh ko! Tôi ko sao cả! Chúng ta tiếp tục, thủ tục để vào đây phỏng vấn rất phức tạp và ko fải ai cũng may mắn cả!
    Như vậy là anh ko thừa nhận tổ quốc, chỉ thừa nhận cá nhân, vậy anh có nghĩ rằng anh đã lừa hàng triệu trái tim người hâm mộ!Và đó là trái tim của các cá nhân!
    Văn Quyến: Biết làm sao được, tôi chỉ làm theo những gì được dạy. Tôi cũng đã bị lừa và tôi xin được bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất với những người mới bị lừa lần đầu!
    PV:Ai lừa anh?
    Văn Quyến:Những người thày! Nếu thích anh có thể qua đó phỏng vấn, chỉ cách đây 2 dãy nhà thôi!
    PV: anh nghĩ gì khi có dư luận cho rằng anh chỉ là con tốt thí!
    Văn Quyến:Tôi ko bình luận những thông tin vỉa hè! Nhưng đã là tốt rồi thì "thí " hay ko "thí " có khác gì nhau!
    Nếu cứ ngoan ngoãn làm con tốt "thí " ko khéo còn hay hơn con tốt sang sông cũng nên ấy chứ!
    PV:xin hỏi anh một câu hỏi cuối! anh có dự định gì cho tương lai?
    Văn Quyến: học đại học làm huấn luyện viên!
    nếu có thể tôi mong muốn các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ tôi có được bằng bổ túc cấp 2 cấp 3 trong 1 năm để có thể cống hiến nhiều hơn cho bóng đá, cho tổ quốc của chúng ta!(đưa tay phải lên ngực trái như khi chào cờ trước trận đấu)
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Chào Novastar, rảnh rỗi nên vào tán dóc chơi vậy. Không biết tán dóc có thuộc về học thuật không nhỉ ?
    Về khái niệm "tổ quốc", tôi xin định nghĩa như sau, vì tổ quốc được tạo bởi nền văn hóa dân tộc nên tổ quốc sẽ là cái còn lại khi ta đã mất tất cả.
    Nói gì thì nói, bóng đá chỉ là 1 trò chơi thôi. Nếu mang đủ thứ của xã hội và nhất là triết vào nữa thì chỉ thêm ...thối thôi.
    Khi xưa tôi cũng thích chơi bóng đá. Học mãi nhức đầu mà cũng chẳng thấy ...Tổ quốc đâu. Nhưng mỗi khi tôi gặp 1 kẻ luôn "kình" mình trong học tập thì tôi lại thấy mất vui (gã này cái gì cũng cố gắng giỏi hơn người khác, như lúc nào cũng thách thức người ta vậy). Mà mỗi khi hắn đá vào khungh thành đối phương thì bao nhiêu là...triết nhé, kể, bình phẩm suốt cả tuần. Bây giờ thì hắn lại là thằng hay cá độ bóng đá. Đang xem bóng đá mà gặp hắn thì tôi phải....chuồn lẹ. Thua 1 chầu nhậu hay caffe chẳng là bao, nhưng chỉ thấy cay cay khi nghe cái giọng bình phẩm của hắn.
    Còn xa hơn, chẳng biết bao giờ VN mới có được 1 So-ra-tet bác sĩ tương lai. Ấy, nhưng thôi, tôi cũng lại mắc cái bệnh ấy. Bóng đá, đó là sự ngẫu hứng, là sự phóng khoáng trẻ trung, là niềm vui bất tận không phân biệt tuổi tác.
  3. novastar

    novastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    cái này có nét giống định nghĩa về văn hoá của một giáo sư : "văn hoá là cái còn lại sau khi những cái khác đã mất đi theo thời gian"
    Tôi cũng tán dóc chơi! Hồi cấp 1 thì chẳng nói làm gì vì tôi luôn đứng nhất lớp! Lên cấp 2 vào lớp chọn thì tôi chẳng là cái quái gì! Sốc ! thế là toàn bỏ học đi đá bóng với bọn bạn cũ, cô giáo bắt viết bản kiểm điếm xin chữ kí phu huynh thì làm chữ kí giả! Năm sau fải về lớp thường. Phụ huynh thì muốn tôi nuôi dưỡng lòng "phục thù" quyết tâm đuổi kịp và vượt các "tấm gương", nhưng mà tôi chả hấp thu được tí nhiệt huyết nào cả! Tuy học lớp thường nhưng tôi vấn được vào đội tuyển đi thi HSG Thành phố.Vào đấy thấy bọn nó học trâu vật! Choáng và nhanh chóng bị loại khỏi đội tuyển!Cũng hay! Cấp 3 học trường gần nhà , chả phải ams hay tổng hợp gì nhưng thi đại học vẫn thừa 5,6 điểm! Bây giờ sắp ra trường với tấm bằng TBK nhưng vẫn vô tư đi! Chuyện nhỏ!
    Không fải sống trái với chính mình chỉ để chiều lòng sở thích của người khác! Đó cũng là hạnh phúc!
    Lại lan man wá rồi! bỏ wa nhé!
  4. KOJ

    KOJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy cái bằng TBK này mình mới nhớ mấy năm trước, lúc ra trường, mk, cái thời buổi trọng hình thức, cái bằng của mình là bằng ba chữ, kiểu AQ, mấy thằng lại gọi là bằng "Quá xuất sắc", còn bằng "hai chữ", là "Cực giỏi", còn cái bọn một chữ là "yếu", "kém", hehe,... hài,
    Conf "tổ quốc", đơn giản là tổ con cuốc thôi, những cái đó làm gì có thật,
  5. DefenderOfFaith

    DefenderOfFaith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có một câu ngạn ngữ Latin nói rằng: "Nơi nào ta cảm thấy thoải mái, nơi ấy là Tổ quốc" - "Ubi bene, ibi patria"
  6. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Câu này có nghĩa : Chỉ có ở Tổ Quốc ta mới cảm thấy thoả mái hoàn toàn chứ không phải cứ chỗ nào cảm thấy thoả mái thi chỗ đó gọi là Tổ Quốc. Xin mọi người đừng vô tình nhầm lẫn.
  7. DefenderOfFaith

    DefenderOfFaith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Where one is well off, there is his country không thê? dịch la? Chỉ có ở Tổ Quốc ta mới cảm thấy thoả mái hoàn toàn được.
    Vê? ngưf nghifa, mệnh đê? "Đó la? Tô? quốc" la? mệnh đê? chính cu?a câu, co?n như langtudien nói thi? nó la? mệnh đê? phụ rô?i ?
    Nói thực thi? Latin tôi chi? biết sơ sơ, nhưng nhưfng câu dịch tha?nh ngưf na?y ra english hay francais đê?u không mang ý nghifa như bạn vư?a nói.
  8. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa hiểu ý tôi lắm.Ví dụ nhé :
    Câu này cũng giống như nói : Người nào thương yêu bạn nhất thì đó người đó là mẹ của bạn(câu này không chuẩn lắm nhưng bác hiểu là em mừng).
    Như thế không có nghĩa là thằng bạn của bạn nó yêu thương bạn nhất trên đời thì nó là mẹ bạn. Mà chẳng qua câu này có ý khẳng định người mẹ là người thương yêu bạn nhất thôi. Hiểu chứ ?
    Được langtudien sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 09/01/2006
  9. gaihamvui

    gaihamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tay nào mở cái topic này không sợ mấy anh an ninh để ý hả . Chắc tay này sống ở nước ngoài quá !
  10. novastar

    novastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    bạn là an ninh àh?

Chia sẻ trang này