1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khái niệm tổ quốc! có thật ko?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi novastar, 27/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Tổ Quốc mà không có... (Hoàng Hiệp)
    Ai biết bài đó không nhỉ ?Tìm trên GG chả thấy...
  2. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chính xác bác ạ !
    Vì : nó làm gì có tổ quốc mà đục khoét !
    Nói nôm na là vô gia cư ấy mà !
  3. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tổ quốc là một vùng lãnh thổ rộng lớn, được bao đời trước xây dựng và để lại.
    Vậy khái niệm tổ quốc là có thật.
    Tình yêu tổ quốc là có thật: vì chúng ta đang ngày ngày xây dựng tổ quốc và vì ông cha ta đã bỏ công sức và cả máu để xây dựng nên nước VIỆTNAM tổ quốc của chúng ta.
    Được NonamePas sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 13/05/2006
    Được NonamePas sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 13/05/2006
  4. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hmm, nếu nói vậy thì khái nịêm thế giới đại đồng có mâu thuẫn với tổ quốc không?
    Giả sử đến một ngày nào đó, mọi người trên thế giới này đều xem nhau như anh em một nhà, ai cũng đều tôn trọng niềm tin, văn hóa và tín ngưỡng của người khác. Nói cách khác, văn hóa của bạn cũng là văn hóa của tôi, khi nước bạn khó khăn thì nước tôi ra tay giúp đỡ tận tình và ngược lại, hôn nhân chủng tộc được khuyến khích rộng rãi. Nếu việc đó xảy ra thì chúng ta có nhìn quan điểm về tổ quốc khác hay không nhỉ?
  5. Monmerdefr

    Monmerdefr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Sản phẩm Ivan hóa "Thế giới đại đồng". Đời không biết mình là ai thì khác gì cái máy, động vật còn có con đầu đàn.
  6. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bạn không nghĩ rằng thế giới đại đồng là một thế giới lí tưởng sao? Mình chưa hiểu thế nào là không biêt mình là ai.
    Bây giờ hãy ví dụ tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam chúng ta đây.
    Trước khi Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo vào nước, ông bà chúng ta không hề có cái mác tôn giáo nào cả. Đơn giản chỉ là thờ trời đất, thần sông, núi, thờ cha mẹ, ông bà. Ngoài ra, cũng chẳng có giáo điều nào răn người này phải làm thế này, người kia phải làm thế nọ. Chỉ đơn giản là những lời khuyên hiếu thảo cha mẹ, kính trên nhường dưới, thương người như thể thương thân.
    Không ai có thể gán cho tín ngưỡng dân tộc chúng ta một cái tên nào mà gây kích động cho các tôn giáo khác. Chính vì vậy mà các tôn giáo mới du nhập vào nứoc ta được chứ.
    Nhưng từ khi Thiên Chúa giáo, nhất là Công Giáo du nhập vào Việt Nam, khái niệm đạo dòng bắt đầu xuất hiện. Một gia đình đạo dòng Công Giáo liệu có hoàn toàn vui vẻ để cho con cháu mình lấy một người đạo Tin Lành, đạo Hồi, hay đạo Phật mà không có phàn nàn gì không? Nếu như 2 vợ chồng bảo nhau rằng "Chúng ta là giáo dân thuần tuý. Chúng ta phải uốn nắn con cái chúng ta, để chúng nhớ đến cội nguồn.", rồi con cái họ lại muốn cải đạo thành tin Lành, Do Thái giáo hay HỒi giáo thì sao?
  7. Monmerdefr

    Monmerdefr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Chơi chữ à ? Thờ cúng >> ko phải tôn giáo thì là cái gì ? Ko răn điều nọ điều kia chỉ khuyên thế này thế kia đúng không ?.

    Sorry, tôi vô đạo nhưng tôi tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác. Luật ghi thế rồi, ai ko làm theo thì kiện đi. Con khóc thì mẹ mới cho bú chứ.
    Sao hôm nay mình rảnh rỗi thế không biết ????
    Được monmerdefr sửa chữa / chuyển vào 05:11 ngày 14/05/2006
  8. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ủa, nói vậy thì chẳng phải Thiên Chúa giáo du nhập vào nước ta vào đờii Gia Long sao? Tin Lành và Hồi giáo hình như còn trễ hơn nữa.
    Mình không biết bạn định nghĩa thế nào là tôn giáo, nhưng theo những gì mình hiểu thì một tín ngưỡng được gọi là tôn giáo khi mà nó có những điều dạy được ghi lại vào sách và hệ thống một cách chặt chẽ, cùng với những nghi lễ phù hợp với những lời dạy đó. Bạn cũng thấy là tổ tiên chúng ta răn dạy chúng ta có qua sách vở gì đâu, hầu như là truyền miệng qua ca dao thôi mà.
    Hơn nữa, khi đề cập tôn giáo, người ta thường gán cái nhãn thần học vào, đề cập vào một Thượng Đế hay là đấng cứu rỗi nào đó. Người Việt Nam tuy thờ trời, nhưng không phải Jehovah của Do Thái giáo, không phải chúa Jesus là ngôi 2 Thiên Chúa, không phải Allah của Hồi giáo, lại càng không phải Branah của đạo Ấn.
    Với đạo Phật, nó vừa có thể là một tôn giáo, vừa là một triết lí vì nó ít có đụng đến vấn đề thần học. Nhiều người bảo đạo Phật là đạo vô thần nên không cho nó là một tôn giáo.
    Mà dường như bản chất đạo Phật vốn không phải là tôn giáo, nhưng từ lúc nó vào Trung Hoa thì hình thức cúng kiến phát sinh nên từ một triết lí, nó biến thành một tôn giáo.
    Đó là những gì mình được nghe. Còn 6 tôn giáo tồn tại 3000 năm thì mình không hề biết. Ngoại trừ Phật giáo thì có vẻ như đã có từ lâu lắm ở nước mình, còn những tôn giáo khác thì mình chưa hề nghe đến.
  9. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Ở đâu thì cũng có kẻ đục khoét thôi, thậm chí là trí thức . Mới sang Mĩ được khảng 10 năm , mà Mĩ phải xài xe bọc thép và máy bay lên thẳng đi truy bắt đám bác sĩ người Việt lừa đảo tiền bảo hiểm đấy. Ở nước giàu có, dư ăn như vậy mà trí thức vẫn còn giở trò đục khoét, mới biết con đường chống tham nhũng ở nước nghèo như VN cam go đến cỡ nào.
  10. thedanna

    thedanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Quả thực tất cả các hệ thống ngôn ngữ trên thế giới này, theo như lí luận của nhà triết học vĩ đại nhất thời đại chúng ta Jacques Derrida, đều chứa đựng mâu thuẫn và mơ hồ, một cách bẩm sinh không thể naò khác được.
    Tổ quốc, quê hương, quốc qia, chế độ chính trị, văn hoá,...thật gần giống nhau đến mức chúng ta dễ bị nhầm lẫn khi hiểu về nó, và vì mơ hồ và mâu thuẫn như vậy mà con người ta dễ bị để bị kẻ khác lợi dụng phục vụ cho lợi ích chính trị cùa chúng. Đó là cả một dân tộc Đức của nhửng Bach, Kant, Goethe,...trở thành những kẻ phát-xít. Vì Tổ quốc ư? Tổ quốc của Bắc Hàn và Nam Hàn giống hay khác nhau?
    Bần tăng thedanna này coi giới tăng đạo trên thế giới này là Tổ Quốc của mình, liệu có được không nhỉ? Không, chấc là không đựơc rồi. Quên cái từ Tổ Quốc đi mà sống tốt, sống vui với những người xung quanh không kể là theo Phật hay không theo Phật chẳng phải là hơn sao?

Chia sẻ trang này