1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khái niệm về xinh và xấu !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 23/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Đúng thôi tuỳ con mắt mỗi người đánh giá vì như bạn tôi ý!
    Nó thích một em nhưng mà đứa nào cũng bảo em này béo chỉ có nó nói là em ý xinh và "đậm" thật chẳng biết thế nào mà lường!

    LEARNING BY
    MISTAKE
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Thử hỏi một bạn gái, nếu có anh chàng nào yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên, bạn có cảm thấy tuyệt vời không? Nhất là khi bạn cũng thích anh ta... Ai cũng nghĩ những mối tình AFS là những mối tình tuyệt đẹp, thơ mộng và bền vững... Thế có ai tự hỏi, vì sao anh ta yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Anh ấy nhìn thấy tâm hồn tinh khiết, nhìn thấy vẻ đẹp nội tâm, thấy mình ngoan hiền, thấy mình cao thượng, nhân ái, tốt bụng, biết hi sinh ư? Anh ấy là thánh chắc... Sự thực thì trong mắt anh ta chỉ thấy một điều: "Cô ấy xinh quá". Tất cả đàn ông đều vậy, tôi là đàn ông tôi biết... Đừng nghĩ đàn ông là những kẻ này nọ, vì đó cũng là quy luật tất yếu, một phản xạ không điều kiện mà thượng đế đã ban tặng cho loài người..
    Đọc mấy bài bên trên, mới thấy hình như ai cũng nghĩ chuyện "xinh" hay "xấu" là bẩm sinh, là do tạo hoá ban tặng... Người xinh rồi thì cám ơn cha mẹ, sung sướng vì trời phật phù hộ, còn người cảm thấy mình xấu lúc nào cũng oán trách, uất hận vì ông trời tuyệt tình với mình... Thật là những ý nghĩ non nớt và buồn cười... Cần phải thay đổi một chút trong cách nghĩ kiểu như vậy... :D
    Nếu tin vào những điều tôi nói bên trên, hẳn các bạn xấu thất vọng lắm Nhưng điều đó là đúng đấy, cứ tin đi. Thế nhưng đã bao giờ bạn nghe câu này chưa: "Vẻ đẹp của người thiếu nữ không nằm trên đôi má hồng mà nằm trong ánh mắt kẻ si tình". Ấy đấy! Người con gái xinh đẹp, là người con gái tuyệt vời trong mắt người yêu mình, chứ không phải người con gái trên gương mà cô ta ngắm mỗi ngày. Muốn xinh, bạn phải làm thế nào để mình hoàn hảo trong mắt anh ta.
    Mắt con người có nhiều kiểu... Mắt xanh, mắt vàng, mắt đen, mắt trắng dã, mắt đục ngầu... Lại có người cận, người viễn, người loạn thị, người lác... Muôn hình muôn vẻ. Ý tôi muốn nói là bạn có thể dễ dàng đánh lừa sự phản ánh về mình trong mắt người ta. Nói đánh lừa cũng không đúng, có lẽ dùng từ thay đổi thì chính xác hơn.
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chả biết câu: "Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân". Dù bạn có là cây lúa xấu đến đâu, cứ để tôi tưới ít phân lên người bạn, mọi việc khác ngay.
    Bạn có biết Lọ Lem Cinderela không? Từ một con bé Osin bẩn thỉu, thế mà chỉ cần ông tiên lột toạc bộ quần áo rách rưới, đen đúa ra rồi nhét cô nàng vào trong một bộ xiêm y lộng lẫy, cô nàng đã có thể cưa đổ cả cậu hoàng tử nhà giàu ăn chơi đua đòi, yến tiệc thâu đêm suốt sáng <không biết cái loại ăn chơi thế thì bao nhiêu cô gái đã qua tay nó rồi đấy>. Đến mức thằng cha phải cưới con bé làm vợ cơ mà. Lại còn con bé Tấm hạ gục anh vua và hàng đống các con bé khác. Chúng nó chỉ việc tưới phân lên người chứ có làm gì đâu.
    Khoan, đừng ai dại mà chạy đi làm cái việc như trên. Đấy chỉ là cách nói bóng gió thôi Con người thời đại này, muốn trở nên xinh xắn thì phải biết trát hoá chất lên cơ thể. Không phải là acid, baz hay muối và nước thông thường mà là những hợp chất đã được tinh lọc, chế biến kĩ càng <chắc nguồn gốc cũng từ phân và lụa> như Essance, maybeline, lipsice... í. Trát cũng không phải như trát vôi vữa lên tường gạch <đừng coi cái mặt mình là bức tường gạch xù xì>, phải học cả đấy. Bây giờ đâu cũng có lớp hết, người ta gọi là trang điểm... Trang điểm thực sự là cả một nghệ thuật nhỏ, nằm trong môn nghệ thuật lớn gọi là hội hoạ. Nó biến một con vịt xám thành con thiên nga trắng muốt mà không cần phù phép. Sở dĩ tôi nhận ra điều này vì tôi có đứa bạn học cùng cấp 3. Tính nó trầm lặng, ít nói, mặt cũng bt, nên ít được tôi để ý. :D Thế mà lên đại học, hôm nọ gặp nó tại buổi họp lớp, không biết nó đã làm gì với cái mặt để đến nỗi đêm về tôi mơ thấy nó mới sợ chứ. Quả thực là gây ấn tượng. Trang điểm có thể biến mũi cong như phù thuỷ thành mũi thẳng dọc dừa, biến má cao như công sự chiến đấu thành đôi má hồng núng nính, biến đôi mắt tròn xoe trợn trừng thành cặp mắt biếc bồ câu... Nói chung là biến hoá còn khiếp hơn cả Harry Potter. Ai không tin cứ thử đi rồi khác biết. Bọn con gái lớp tôi bây giờ chúng nó đổ xô đi học, và đứa nào cũng xinh ra. Thỉnh thoảng mình ngủ lại gặp chúng nó. :P Nhưng chú ý: đừng lạm dụng, nhất là đối với HS phổ thông và những người không có hoa tay. Nhiều lúc quệt một chút son nhạt lên môi làm thay đổi cả con người, nhưng trát cả hộp phấn lên mặt cũng làm con người thay đổi nhiều lắm đấy. Tối tối ra đường Kim Mã nhìn mặt mấy cô đứng ven đường khác thấy...
    Tất nhiên, ối người bình thường, không cần trang điểm mà vẫn xinh. Đơn giản: cô ta biết cách ăn mặc. Cái này còn quan trọng gấp 10 lần trang điểm. Không phải biết ăn mặc là biết mặc đồ đắt tiền, theo mốt, hàng hiệu đâu nhá. Biết ăn mặc là biết mặc những gì hợp với mình. Cái này thì các bạn tự tìm hiểu, vì cơ thể các bạn khác nhau :P :P :P :P, mình không am hiểu tường tận từng bạn :D :D :D :D
    Tóm lại xinh hay xấu là do chính cái cách mình đối xử với bản thân mình mà thôi!
    Hãy nhớ kĩ: "Bạn rất xinh, mặc dù bạn rất xấu". :D Bái bai
  4. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui --- bây giờ hình như chỉ có con trai quan tâm đến việc xin xấu ở con gái hay sao í ??... Còn con gái hình như chỉ cần wan tâm đến : " Nhà mặt phố -- bố làm to " đúng không nhỉ ?? (Tui thấy rất nhiều người bảo thế??>>)
    Mong các bác cho ý kiến ..>>>
    @L2 - MadeinA2

  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hình như thế thật, vì thấy rất nhiều người xinh ôm eo những thằng trông như quỷ sứ... :D
  6. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    He he he,xấu nhưng nó toàn ngồi @ với dylan sao không thích được
    Chỉ tội cho mình có mỗi con wave ghẻ thui...oa....oa....oa
    Ai có thể hiểu được lòng tôi,hãy cho tôi một hi vọng
  7. thaiduy

    thaiduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ê ÔNG ĐỰNG NÓI ĐỂU CHÚNG TÔI ĐẤY HẢ.
    ÔNG PHẢI BIẾT RẰNG TRONG BÕ MÌNH HẦU NHƯ LÀ ĐI XE ĐẠP VÀ ĐI BỘ ĐẤY .
    ÔNG CÓ XE MÁY CÒN XƯỚNG CHÁN .MÀ ÔNG CÒN TOÀN ĐUỢC ĐÈO PHÁI NỮ TRONG BÕ MÌNH CÒN GÌ .CÒN ĐÒI HỎI NỮA À .
    DÙ SAO CÓ XE MÁY BAO GIỜ CŨNG SƯỚNG DÙ LÀ XE GÌ ĐI NỮA .
    MÀ CON GÁI THỜI NÀY TOÀN LOÉ MẮT VÌ BỌN CON TRAI ĐẸP TRAI VÀ ĐI XE XỊN KHÔNG À
    NHƯ VẬY CON MẮT ĐÁNH GIÁ VỀ CÁI ĐẸP VÀ XẤU CỦA HỌ BÌ MỜ ĐI RỒI PHẢI KHÔN??????
    BALALABA
    CUBABA......
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hì, mình cũng đang có Dylan :D
    nhưng mà...
  9. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ê khoan đã,ý kiến tui là cho rằng đẹp trai đi xe xịn thì tất nhiên phải có người yêu xinh rùi.Còn xấu trai đi xe xịn mà có người yêu đẹp thì anh em ta mới bức xúc chớ nhể
    Ai có thể hiểu được lòng tôi,hãy cho tôi một hi vọng
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    chú không bức xúc bằng người đẹp trai, đi xe xịn nhưng ngồi sau không có ai đâu! :(

Chia sẻ trang này