1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** KHAI TRƯƠNG CÂU LẠC BỘ HAI BÀ TRƯNG***

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    Lại một trận chiến khói lửa giữa Châu Giang & Hư Trúc
    Con cua tám cẳng ba càng này dạo này phởn nhỉ. Ngày nào cũng xuống đây chơi à. Chờ nhé, tao đang mài lại kiếm, mấy hôm nữa làm bữa bia đấy
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thực ra Hư Trúc nói là độ chứ thực ra là đánh phần thưởng...Thích được đánh nước, đánh 10 bia ra tất cả cùng uống, nhưng với nhưng cao thủ họ không thích nước thì mình chỉ đánh 10K,20K lấy tiền uống nước thôi...chứ tuyệt đối không đánh tiền to...mấy trăm nghìn..Mình lấy bóng bàn làm vui...đánh vui mình cũng đánh hết tay!!!
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Còn tình hình đánh độ HN thì thi thoảng mới có trận độ to..Vài triệu của dân chuyên nghiệp, hoặc những cao thủ nghiệp dư mê độ cũng rất ít....Nếu các bạn lên IN TIẾN BỘ thì cũng chỉ đánh 20K,50K,100K là nhiều....hoặc là đánh trận bia lẩu...
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Em lúc nào cũng chờ bác, không phải ngày nào cũng xuống ..Em tuần cũng chỉ 3,4 buổi thôi........Bác nhanh chóng mài đi..Phong độ cụ chủ tịch dạo này xuống quá!!! Chăm chút cho gia đình nhưng cũng phải lo mài kiếm chứ!!!
  5. vincent29600

    vincent29600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hội SG còn yếu quá chưa vui chơi được, tôi mò sang đây gạ chuyện với mấy bác ở HN vậy. Các bác cho tui hỏi chút là có bác nào mê đánh độ ko? Nếu có thể các bác kể cho tui nghe về tình hình đánh độ BB ngoài HN, không hiểu mấy bàn đánh độ BB có xôn xao hào hứng như ngày xưa ở trong Nam này ko? Thường thì mấy bàn độ lớn khoảng bao nhiêu?... và có phiền hà gì với cảnh sát ko? Cám ơn các bác nha...
  6. vincent29600

    vincent29600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết đấu thủ thường ko đánh độ to (đa số là không tiền nhiều) nhưng quan trọng là đám khán giả giầu sụ bên ngoài, miệng la lối om sòm cáp độ, hai tay quơ quơ mấy bó giấy bạc kia... Hai bên lời qua tiếng lại trả giá khích bác một hồi rồi mới dzô độ. Các đấu thủ sẽ bàn bạc với ông bầu của mình bên ngoài một hồi là hai bên thỏa thuận chơi...Wow, bàn độ lúc này mới bắt đầu hào hứng, căng thẳng, hai đấu thủ thì tỉnh queo vì quen đánh độ nhiều rồi, chỉ có khán giả nín thở theo dõi từng trái banh một. Mỗi một trái banh hư sẽ nghe một tiếng "Ồ" thiệt to cùng với nhiều tiếng suýt xoa...
    Các bạn phải biết đánh độ rất khác xa với các trận tranh giải, dân đánh độ phải có steel nerve. Phải nói dân đánh độ chuyên nghiệp mới thực là thắng không kiêu, bại không nản, còn dân tranh giải thắng được một quả là co chân nắm tay, có khi còn la hét nữa... Tôi hy vọng mai mốt có bàn độ to ngoài đó để phóng viên Cua đến tường trình live cho bà con xa gần thưởng thức...
    ciao.
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua trên bàn 1 của Sới Hai Bà Trưng hội tụ khá đông cao thủ:
    Tuyến HVTC & Mèo Vằn: Đây là trận đầu tiên hai người gặp nhau, một bên cùng Học viện tài chính cùng trường Hư Trúc một bên là cùng cơ quan Hư Trúc...Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn Meo van liên tục tấn công bằng những quả giật cực mạnh tay trái sang hai phía góc bàn của TuyenHVTC nhưng Tuyến học viện cũng không vừa vừa tung những đòn thủ kê bóng vừa chớp thời cơ phản công...Hai bên đuổi điểm nhau từng điểm, từng séc một ....Tuyến HVTC dẫn trước Hà tay trái 2-1 nhờ khả năng moi móc bóng khó chịu và dai..cùng quả bạt cổ tay chốt hạ ..sang tới séc tư khi Hà Tay trái đánh bốc lên dẫn tới 10-7 nhưng cũng không thể bứt phá lên 11 mà đã để Tuyến HVTC kiên trì hơn đuổi điểm giành phần thắng 3-1 mang 3 chai nước về bản...ngay sau đó hơn chục phút hai đấu thủ lại có trận lượt về trong khi Hà tay trái không ham công nữa mà chơi bóng nhũng nhẽo khiến cho Giơ Công không bên của Tuyến liên tục hỏng giành lại phần thắng 3-1....
    Hư Trúc với Hưng Trắng công an: Tay vợt người Nam định này quyết phục thù Hư Trúc sau trận thua có thể nói là có phần may mắn cho Hư Trúc ...Ngay ở lượt giao bóng đầu tiên Hư Trúc đã xông lên tấn công và đua đôi công, phía bên kia Hưng Trắng cũng đã tung ra những đòn giật sát thủ nhất là những đòn bắn trái kinh điển Hư Trúc dẫn trước 1-0 ..Nhưng ngay sau đó Hưng Trắng bứt phá lên 1-1 ..Hư Trúc lại tiếp tục dẫn 2-1 đến séc tư Hư Trúc đánh nhiệt hơn giành điểm 10-8 nhưng Hưng Trắng lại đuổi điểm gỡ hoà 2-2 ..Đến séc 5 Hư Trúc lại một lần nữa tung 12 thành công lực ép công bằng nhữgn đường bóng cực nhanh ..lần này Hưng Trắng đã quá đuối bị Hư Trúc dẫn liền 6-0 rồi 9-3 ..10-3 ...kết thúc 11-4 mang 3 chai nước về bản....
    Hưng trắng lại gặp Châu Điên : Ngó thấy Hưng Trắng đánh với Hư TRúc Châu điên mạnh mồm kêu chấp 2 đánh gì cũng chơi ...Quả thật cả quần hùng sửng sốt bởi Hưng trắng đi lên từ chuyên nghiệp đánh ngang ngửa với Châu giang mà dám chấp 2 (trước đó Châu Điên lại để thua Tuyến HVTC trong một trận cầu nghẹt thở Tuyến thắng 3-1 những tưởng được 20K nhưng Châu Điên phát biểu đấy là đánh vui!!!)..Bước vào trận đấu Hưng Trắng công an đã sử dụng những đòn giật liên tục nhưng Châu điên cắt khá tài tình bóng bổng ra phía cuối bàn Hưng trắng ra chân Bạt bóng thì bóng toàn ra ngoài thua ngay ở séc 1 sang séc 2 Hưng Trắng đã bình tĩnh làm thợ gò thi thoảng điểm suyết mấy quả giật bóng thì Châu Điên lần này mất chân gỡ hoà nhanh 1-1 ..Thật bất ngờ đến séc 3 Châu điên lại bùng lên bằng những quả giao gai bạt bóng rất dũng mãnh...dẫn 2-1 ...Nhưng ngay sau đó Hưng Trắng đã điều tiết lại séc tư gò thủ dai như đỉa đợi Châu Điên xông lên đánh ..rúc lưới..2-2 đến séc năm khán giả thực sự phấn khích vì quá kịch tính đầu tiên Châu Điên vùng lên giành 10-6 ...quá vui nên Châu Điên đã vội LÊN ĐỒNG nhảy múa phát biểu điên loạn..Nhưng không ngờ Hưng Công an ầm thầm lên từng điểm gỡ hoà 10-10 Châu Điên biến sắc còn khán giả thì cười Châu Điên ầm ĩ...( vì cái tội lên Đồng) Ngay sau đó người ta tưởng rằng Châu Điên sẽ chết nhưng không ai ngờ Châu điên liên tục dẫn điểm 11-10 rồi 12-11 -13-12 Cái chết lại chuyển sang CHo Hưng Trắng ..bất ngờ Hưng Trắng gỡ 13-13 rồi dẫn trước 14-13 lần này khán giả Chắc mẩm Châu Điên sẽ chết ...Một cụ già phát biểu " Cho Châu Điên chết mẹ đi , đang thắng cứ thích biểu diễn" Nhưng ai ngờ Châu điên lại gỡ hoà 14 -14 cuối cùng giành chiến thắng 16-14 đem lại 20K và danh tiếng cho một quái thủ...
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hai Tay Vợt người Bộ Xây Dựng thay nhau vây ép Sinh Viên Xây dựng : Đầu tiên Hư Trúc tiếp Hùng Phú Thọ : Tay vợt tay trái nổi tiếng nhất trường Xây Dựng đã từng hạ 3 roi Trung kinh tế ở giải sinh viên và chỉ dừng bước trước Á Quân Tây Môn Khánh..Quá bất ngờ trước lối đánh của Hư Trúc ..Hùng Phú thọ cứ đứng chôn chân ở mép bàn mà không thể với Tới Những đòn lốc của Hư Trúc ..1-0 nhưng ngay Sau đó Hùng Phú Thọ đã trả lời sòng phẳng bằng những quả sát vít kín xoáy xuống nặng như núi khiến Hư Trúc liên tục rúc túi bụi ..thi thoảng lại nhồng xoáy lên làm Hư TRúc đỡ bóng bay cả lên giời..rồi tiếp tục những quả giật tay trái êm như Camry 3.0 khiến Hư Trúc không kịp trở tay.1-1 .Sang séc 3 Liên tục những quả bắn bóng đôi công ..Hùng Trắng liên tục hoảng loạn ở những Pha Xa Xéo sửng sốt kêu lên ngạc nhiên " Bóng sao chuội thế nhỉ" 2-1 cho Hư Trúc ..Séc tư đáp lại Hùng tặng cho Hư Trúc một cơ số những quả sát vít khó chịu và lại giật mất bóng..gỡ hoà 2-2 đến séc cuối cùng Hư Trúc lại vận chân khí đề bóng đua thể lực Cá lớn nuốt cá bé..dẫn điểm 10-3 chốt hạ 11-4 mang 2 chai nước về bản....................
    Ngay sau đó thì Hà Tay trái nhảy vào : 2 tay vợt đều tay trái những quả đầu tiên Hà Tay Trái đã bị Hùng phú thọ ép thế dẫn trước Hàng loạt điểm ..khán giả ở ngoài thấy hai tay vợt này toàn giết nhau bằng sát vít ..một ông xây dựng xây dựng xoáy nhồng một ông sinh viên XD thì xoáy ngang xuống ..rồi hàng loạt các pha giật bằng tay trái khá đẹp mắt của Hà Tay Trái Meovan và Hùng phú thọ ..Trận đấu diễn ra cực kì gay cấn và căng thẳng 1-1 rồi 2-2 sang séc5 với sự quyết tâm Hà tay trái đã dẫn trước 10-8 chốt Hạ 11-9 mang thêm 2 chai nước thơm về bản........................
    Nhận định về Hùng phú thọ : Hùng phú thọ đã là sinh viên năm thứ 4 nhưng lần đầu tiên Hư TRúc mới gặp ..Hùng Phú thọ này là tay vợt có kĩ thuật khá toàn diện nhưng chỉ đánh ở trong trường Xd không ra ngoài nhiều cọ sát nên xử lý bóng hơi non ..Nhưng chắc chắn chỉ khoảng 1 tháng nữa cọ sát thì Hư Trúc cũng khó có thể giữ nổi tính mạng của mình..
  9. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Chào bác, em thì chơi thường lắm nhưng được cái hay lọ mọ hầu chuyện các tiền bối kể lại những chuyện đánh độ. Có cái chuyện này nghe được từ ông Cương gai (HN), kể ra mà cũng chẳng biết là có thực hay không:
    Số là ông Cương gai sau 1 hôm đánh bb xong đi uống bia có cao hứng kể lại 1 chuyện bóng bàn cá độ ngày xưa:
    Đó là hồi sau giải phóng 1 chút. Lúc giờ có 1 tay tài phiệt người Hoa trong Sài Gòn biết tài của Cương gai ngoài Hà Nội nên kéo vào để đánh độ trong Nam. Ông bầu mua vé tàu, bao ăn ở hết cho Cương.
    Ngày thứ nhất, ông ta dẫn Cương gai đến 1 CLB, sau khi cáp độ với 1 tay cũng khá, ông bầu của Cương bảo vào khởi động với tay kia, sau đó hỏi Cương trình độ tay kia thế nào? Cương đáp: Tay này em có thể chấp được 7 quả (séc 21). Ông này thì thầm, vậy thì em đánh ngang với hắn và chịu thua đi. Cương cáu: Sao lại thua được. Tài phiệt bảo: Cứ nghe anh, thua đi anh cho em tiền.
    Vậy là Cương vào trận, và đúng như kịch bản đánh thua tay kia. Trận độ ấy, Cương thấy ông bầu rút ví trả mấy trăm đồng cho bên kia. Ra về, tuy tức tối nhưng Cương lại được ông bầu tặng thưởng thêm tiền nên trong lòng cũng đỡ bực bội.
    Ngày hôm sau, Cương lại được ông bầu dẫn đến 1 sới khác. Khởi động với 1 tay xong, ông bầu lại hỏi Cương: Tình hình đánh với tay này thế nào? Cương đáp, em có thể chấp được 5 trái. Ông bầu lại bảo: Nghe anh, chú lại thua tiếp trận này đi. Cương cáu tiết, thua là thua thế nào? Em phải thắng chứ. Ông bầu cười nhạt: Chú nghe anh, anh cho chú tiền.
    Thế là vào trận, Cương lại thua tiếp. Tay tài phiệt rút bóp ra chung độ cho bên kia, khá nhiều tiền. Ra về, ông ta lại dúi cho Cương ít tiền đề tiêu pha. Cương thấy khó hiểu quá nhưng vì có tiền nên cũng chẳng cần hỏi tại sao.
    Bằng đi vài hôm, đến 1 ngày ông bầu của Cương đánh xe Vespa đến đón Cương ở Khách sạn, chở đến 1 con hẻm dài , đường đi ngoằn nghèo sâu hun hút. Đến 1 sới bóng bàn đã thấy đông kín người xem. Ông bầu bảo Cương vào khởi động với 1 kiếm sỹ đã chờ đợi tự lúc nào.
    Mới khởi động vài ba quả, Cương đã thấy lạnh hết cả người. Tay này quả không phải vừa. Ông bầu gọi Cương ra thì thào: Chú cảm thấy thế nào, có thắng được không vậy? Cương đáp: Không thể chấp được, đánh ngang thì chưa chắc ai ăn ai, nhưng em sẽ cố. Ông bầu lúc này mới nói: Chú phải thắng trận này, anh sẽ cho chú nhiều tiền.
    Bước vào trận đấu, Cương đánh ngang ngửa với tay kia, và cuối cùng chỉ thắng được nhờ những tuyệt kỹ đánh gai vào những điểm chốt cuối cùng...
    Kết thúc trận độ, Cương hãi hùng khi nhìn thấy ông bầu hỉ hả nhét cả một bao tải tiền đầy kín cốp xe Vespa (sau này mới biết cả trăm cây vàng). Về khách sạn, ông bầu chi cho Cương gai một mớ tiền mà ngoài Bắc Cương chưa bao giờ được cầm. Ông bầu chi đậm cho Cương gai vui vẻ 1 thời gian dài trong SG, ra về còn thưởng cho Cương rất nhiều quà cáp cho gia đình ngoài Bắc (lúc bấy giờ, Hà Nội đang là thời bao cấp rất khó khăn)...
    Hết chuyện, đấy là em nghe ông Cương kể lại, chứ chẳng biết là có thật hay không nữa, nhưng rất ấn tượng!
  10. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có một điều thú vị là CLB Hai Ba Trung mới thành lập của Châu Giang đã nhanh chóng góp mặt một số đông đảo cao thủ: Dũng Hải Dương, Châu Điên, Hư Trúc, Hưng Trắng, Hùng XD, Thắng cua (tuyển Quân Đội )... và bắt đầu sôi động khi có nhiều trận độ rất thú vị và kịch tính. Hy vọng sẽ có thêm nhiều cao thủ góp mặt nữa để Mèo Vằn có thêm cơ hội học hỏi kinh nghiệm và được chiêm ngưỡng những trận đấu kinh diển cho đã mắt.

Chia sẻ trang này