1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** KHAI TRƯƠNG CÂU LẠC BỘ HAI BÀ TRƯNG***

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vincent29600

    vincent29600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ông Bầu này quả là tay cáp độ BB lão luyện, và là tay ghiền hạng nặng mới mò tuốt ra ngoài Bắc kiếm gà độ. Chuyện đó cũng bình thường, nhưng ông bầu phải là tay giầu kếch sù và chưa bị đánh tư sản lúc đó.
    Hồi đó ngoài HN chắc ko biết chơi độ BB nên tay Cương gà mờ, cũng may gặp được ông bầu khá tốt nên đã hậu đãi tay Cương rất được.
    Theo đúng luật bất thành văn của dân chơi là phải 50/50, khi thắng là phải chia đều, còn thua thì ông bầu chịu vì ông ta giầu sụ, có thua cũng coi như muỗi đốt gỗ.
    Tôi nghĩ ngày nay vẫn còn trò chơi BB độ đó, tối thiểu là ở miền Nam. Dân đánh độ phải nói là đánh rất "phủi". Đến lúc hai bên say máu (bên: khán giả+đấu thủ) thì chỉ đánh có 3 banh là một bàn ăn thua chứ không cần phải đánh 21 hay 11. Bạn cứ tính đi, bàn độ vừa khán giả+đấu thủ bắt khoảng 900.000Đ / 1 bàn, thì mỗi trái banh là 300.000Đ, tôi nghĩ dù cho VĐV mà không quen đánh độ cũng phải run tay, không thể bình tĩnh để đánh theo căn bản được. Tay Cương vì ko bỏ tiền ra nên mới tỉnh táo đánh thắng được trận đó, nhưng tôi nghĩ chơi lâu dài sẽ thua vì đối phương nhiều kn đánh độ hơn. Ông Bầu rất khôn ngoan, dồn hết lực lượng vào trận then chốt là dzọt liền.
    Vài hàng nói chơi cho dzui cùng bà con...
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiến Trắng Hải Dương thắng giòn giã: Bước vào trận đấu Hư Trúc đẩy tốc độ trận đấu lên chóng mặt nhưng Chiến Trắng Hải Dương không hề nao núng bay người ra giật những quả bóng căng nhưng búa bổ ..buộc Hư Trúc phải đi nhặt bóng ..phần còn lại Chiến Trắng Hải dương giao xoáy xuống ngắn bàn lợi dụng Hư Trúc trả bóng sang và giật bóng ..Chiến Thắng 1-0 Trước nhưng Hư TRúc đã bùng lên séc hai tưởng chừng như ăn chắc cuối cùng lại bị Chiến Trắng truy đuổi và triệt hạ ..Séc 3 cũng tương tự Hư Trúc dẫn 10-8 trước nhưng vẫn ra đi thanh thản nộp 2 AQUA ...Đây là một trận tua tan tác đầu tiên của Hư Trúc tại sới Hai Bà Trưng....
    Hư Trúc lại tiếp Hưng Trắng : Sau 2 trận thắng liên tiếp Hư Trúc tự tin ép nhịp Hưng Trắng đua đông công ăn 1-0 Nhưng ngay sau đó Hưng Trắng đã vùng lên bằng những quả giật búa tạ ...séc 3 Hưng trắng đề nghị Hư Trúc tính là séc chung kết nhưng Hư Trúc nhất quyết không chịu ...chấp nhận bởi Hưng Trắng có phần giật mệt quá..Khi thể lực Hưng Trắng đã mệt Hư Trúc liên tục ép công mang trận thắng 3-1 mang nước thơm về bản ( Nhưng đối thủ này về lúc nào chẳng thấy nộp nước)
  3. quangminh07

    quangminh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Cua,
    Đọc các bài bình luận của bác nghe hấp dẫn quá nhỉ. Em là QuangMinh07, mới tham gia Box Bóng bàn và cũng mới tập đánh lại được gần tháng nay rồi nên cũng muốn đến CLB Hai Bà Trưng giao lưu học hỏi chút. Nếu tuần tới này rảnh thì xin bác chỉ giáo một trận được không. Khoảng tầm hết giờ chiếu (5h30pm) thứ 4 này? Nếu Ok bac PM cho em với nhé.
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hư Trúc tan tác bởi Châu Giang: Châu giang đã không dám chấp Hư Trúc nữa....Một trận đánh ngang đã diễn ra Hư Trúc luôn đánh ép công trong khi Châu giang sử dụng những đòn giật cực mạnh sang hai góc ..Trận đấu đã đẩy lên đỉnh điểm Khi mà Hư Trúc ép Châu giang vào thế đôi công để kiếm điểm...Châu giang ngay lập tức chơi đòn tâm lý hết lau chân lau tay ..rồi phải cầm cả cây lau bàn lau cả bàn mình lẫn bàn đối phương, rồi đi ra uông nước...Trận đấu vẫn diễn ra nhanh Nhưng Hư Trúc bị dính đòn đục ngang xuống và ngang lên của Châu giang không biết bao nhiêu lần thua 0-3 Hư Trúc nộp 20K..Lại tiếp tục một trận lượt về lần này Hư Trúc bất ngờ thắng được một séc nhưng rồi lại thua..Ở ngoài Châu Điên liên tục hối thúc Châu Giang và cổ vũ vỗ tay ..Lượt về tình hình Hư Trúc vẫn đánh tích cực bóng nhanh nhưng Châu giang đã biết cách kết hợp sát vít và những đòn giật mang chiến thắng thêm 3-1 mang thêm 20 nữa về bản....Sau trận đấu Hư Trúc thừa nhận Châu giang trên 2 quả là không thể khoả lấp...Hy vọng Châu Giang nhìn nhận đúng bóng để có một trận độ cân bằng....
    Châu điên thua tan tác Quân Bắc giang: Gặp Quân Bắc giang Châu điên hết sức tự tin bằng những quả cắt gai và bạt bóng của minh ở séc đầu Châu điên dẫn hết sức sâu nhưng bằng kĩ thuật tuyệt kĩ của Mình Quân Bắc giang đã giành lại thế trận bằng những bước điều chỉnh lợi Hại ...Không giật bóng liên tục cứ vừa giật vừa nhả ..Đợi Châu điên mệt lại bạt bóng...Trận đấu khá căng thẳng nhưng Phần thắng 3-0 nghiêng về Quân Bắc giang..
    Hư Trúc gặp Quân Bắc Giang: Tay vợt trẻ với lối đánh hiện đại ( Quân Bắc giang vừa thất thủ trước mèovằn 3-1 nộp nước ) vẫn là những màn đánh tăng tốc độ Hư Trúc đã rất thành công khi ép được tay vợt người Bắc giang này ...Luôn dẫn điểm nhưng Hư Trúc đã không tận dụng được ưu thế trước sự kiên trì của Quân Bắc giang giật liên tục cả hai càng trái phải ...Thất bại 1-3 là điều không thể tránh khỏi với Hư Trúc...Nộp KHoáng mặn cho Quân Bắc giang
  5. mrsmile721

    mrsmile721 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hư Trúc & Tuấn ủn: Lần này Hư Trúc chấp 2 đều nhưng trước những màn ép công của Hư Trúc, Tuấn Ủn đã bị lỡ nhịp tiếp sau đó là những quả bạt cực mạnh ..chốt hạ 3-0 mang nước thơm về bản...ngay sau đó là lượt về thì Tuấn ủn cũng phải chịu thua 3-2 ..............
    Mrsmile & Tuấn ủn: Có lẽ chưa quen việc đánh độ nên Mrsmile chưa tận dụng được hết ưu thế những quả giật của mình ..về phía bên Tuấn Ủn luôn moi xoáy những đường bóng rất khó chịu và liên tục đua đôi công và dứt điểm tốt hơn ...giành phần thắng 3-0 mang nước thơm về bản
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
  8. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ở CLB Hai Bà Trưng quả thật diễn ra rất nhiều trận đấu đẹp mắt. Trận đầu tiên xin đính chính lại bài viết của Hư Trúc đó là Hư Trúc và Chiến Quảng Ninh hiện đang đánh ở BV Bạch Mai (chứ ko phải là Chiến Hải Dương). Chiến Quảng Ninh là một tay vợt có lối đánh khá toàn diện, với thể hình tốt, cao to và nhanh nhẹn. Chiến có lối đánh đôi công rất nhanh, giật thuận tay tốc độ cao và chính xác. Mặc dù Hư Trúc áp dụng lối đôi công nhanh như điện về 2 góc bàn nhưng Chiến kiên trì đeo bám và giật trả rất chính xác. Đây là trận đấu đẹp mắt với phần thắng thuộc vè Chiến Quảng Ninh tuy nhiên hơi đáng tiếc cho Hư Trúc, đáng lẽ có thể đã có thể chiến thắng ở séc thứ 3.
    Hôm qua Mèo Vằn đưọc tiếp chiêu với Quân Bắc Giang, đây là tay vợt trẻ nhưng lối đánh rất khó chịu : giật trái phải đều và giao bóng cực kỳ khó chịu. Quân có quả giao bóng ngang xuống ngắn lưới và xoáy chồm ngắn lưới làm Mèo Vằn khá bất ngờ. (Châu Điên là tay vợt kỳ cựu tuy nhiên còn mất khá nhiều giao bóng và chịu thua 0-3, nộp 20K). Mèo Vằn quyết tâm giật trước để chiếm lợi thế và dẫn trước 1-0. Ván 2 Quân bùng lên giật trả và dẫn lên 10-5 làm Mèo Vằn khá choáng váng, tuy nhiên Mèo Vằn vẫn cố leo đến 10-8 mới chịu thúc thủ. Hai ván sau, Mèo Vằn chủ động giao bóng ngắn lưới và giật nhanh bóng trên bàn về phái trái tay Quân Bắc Giang làm chủ tình thế và chiến thắng 3-1. Tuổi trẻ nhưng Quân có nhiều kinh nghiệm thi đấu và tâm lý tốt, chắc chắn cây vợt này sẽ còn tiến xa.
  9. phongtun01

    phongtun01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Xin chào đông đảo anh em trong Box.
    Không biết có ai giống Phongtun không???h Tự dưng rất thờ ơ với bóng bàn mặc dù cuộc sống chẳng có gì gì xáo trộn cả.Chả biết từ bao giờ không cầm vợt nữa. Có chăng thì thỉnh thoảng ra in chỉ để cổ vũ cho vui. Hôm nay nếu không có thằng bạn vào trang Web này thì cũng quên luôn cả diễn đàn BB. Lạ thật !!!!
    Xin cảm ơn các bài tường thuật của Cua, Meovan.... để Phongtun lấy lại niềm cảm hứng và hy vọng lại được sống trong niềm vui chiến thắng và cả trong thất bại.
    Kiếm lâu không sử dụng chắc nay đã gỉ nhiều. Mong anh em mài giùm.
  10. checkmilu

    checkmilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới giải vô địch thế giới diễn ra tháng 5 tại Croatia ( Tiệp Khắc) TV mình cũng sẽ chiếu. Bác Cua mà làm tường thuật cho Đài truyền hình thì chắc là xôi động hơn nhiều.
    Tháng 6 thi xong tớ sẽ về VN nộp nước thơm cho bác giải khát

Chia sẻ trang này