1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khai trương chuồng Sóc box 83...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi TDCT, 19/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Khai trương chuồng Sóc box 83...

    TTVNOL ta là nơi địa linh nhân kiệt, bên 7XSG thì có CLB Chim Cú của anh Sun 10 (tự Sun Cú), box Kinh tế thì có Vườn Táo của chị em cô Starry_river và Cá heo, nay tại hạ tài hèn sức mọn cũng xin mạn phép đồng đạo võ lâm box 83 đặt tạm một cái chuồng Sóc bé bé con con ở đây...
    Phương hướng hoạt động: giải đáp thắc mắc cũng như cố vấn kỹ thuật cho bà con cô bác gần xa...
    Mong nhận được sự ủng hộ từ quý vị quan khách :-)

    "Sóc con" thủ bút!

    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.

    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng, cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...
  2. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...bà con ta dạo này yên bề gia thất cả rồi sao chẳng thấy ai có hơi hớm động tịnh gì hết... :-)
    Thôi thì để bà con thư giãn (thua keo này ta bày keo khác, các cô các chú đừng nản), Sóc gia trang xin giới thiệu vài điều lượm lặt được trong quá trình hành tẩu giang hồ xưa nay vậy...
    Ông bà ta ngày xửa ngày xưa vẫn dạy "cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào ***g biết thưở nào ra", nhưng trong thời đại kinh tế thị trường ngày nảy ngày nay lại có câu khác "cá cắn câu cắt dây mà gỡ, chim vào ***g nắm cô lôi ra"... Xem chừng cái này có họ hàng với "cái gì là của mình thì trước sau cũng là của mình, còn cái gì ko phải là của mình thì tìm cách biến nó thành của mình" b-)
    Vì vậy, bà con cô bác nào đang "cố giấu nước mắt tìm được vượt qua cơn bão lòng" mà vẫn cứ "tìm đâu thấy bước chân em về chốn này, dòng sông cũ vẫn trôi nơi đây anh ngồi nơi đây cô đơn" thì xin cứ "tôi ơi đừng tuyệt vọng" nhé :-p
    Ghi chú: bổn trang ko chịu trách nhiệm trước bất kỳ hậu quả nào do bà con cô bác "xem xong vọc liền" :-D
    Xin cám ơn và hẹn gặp lại :-)
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.

    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng, cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Các bé 83 có gì toàn qua Bách Khoa Toàn Thư 81SG hỏi hết rùi, còn chuyện riêng tư thì có anh boySG@ tư vấn nè, còn gì mà hỏi nữa... hehe
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  4. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Nên đổi chuồng này thành chuồng Gà
    I think, that I am
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn cho em cái chuyện iu coi, rối quá , hic hic , nếu nguời ta thích thì em hổng gặp người ta nữa đâu
    Tui mến anh nhưng sẻ không mến nữa kể từ đây
  6. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào...thích cũng có năm bảy đường thích, em phải nói rõ đường nào chứ :-)
    Mọi đau khổ của thế gian vốn xuất phát từ chuyện ko chịu nói rõ ràng với nhau, thế mới có câu "có yêu thì nói rằng yêu, ko yêu thì nói một điều cho xong..." :-p
    Hy vọng câu của em có nghĩa là nếu người ta thích người khác ngoài em thì em ko gặp mặt người ta nữa đâu, trường hợp này dễ xử lắm :-D
    Em cung cấp thêm thông tin thì anh mới bốc thuốc cho em được chứ, thế nhé :-)
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.

    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng, cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...
  7. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Gà qué gì ở đây hả? b-)
    Chú PTK đã ghé đây thì xin mời ăn miếng bánh, uống miếng nước... Chú có rảnh thì ghé đây làm môn khách nhé, bổn trang rất hân hạnh được tiếp đón :-)
    <- mà nghe đồn dạo này đường tình duyên của chú tốt lắm nhỉ :-p
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.

    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng, cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...
  8. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    BSG huynh tuy tài năng xuất chúng, mưu lược hơn người, nhưng tuổi cao chẳng còn sung sức, cũng chẳng cập nhật được tình hình thế cuộc, thời này giang hồ hiểm ác lắm mưu ma chước quỷ, chỉ sợ Boy huynh thân mình lo còn lặc lè nói chi đến chuyện chăm nom cho đàn em :-) Vẫn biết gừng càng già càng cay nhưng lên thớt vào tô thì cũng thành nước mắm gừng hết thôi :-p
    Vì vậy tiểu đệ mới mạo muội mở cái Sóc gia trang này âu cũng là muốn san sẻ giùm nỗi lo của Boy huynh mà thôi, chẳng có ý cạnh tranh gì cả... Chi bằng huynh vào tá túc hẳn trong đây, ta có thịt ăn thịt, có cá ăn cá, đồng cam cộng sướng, mở hội tư vấn, lập bang cãi thuê, lúc trời lạnh thì tìm mối se duyên, lúc nóng trời thì đóng vai chửi mướn, ung dung tự tại, há chẳng phải sảng khoái lắm sao :-D
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.

    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng, cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...
  9. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ui xời... 81 là 81... 83 là 83... mắc mớ chi đổi... thân ai ní lo... chuồng ai ní giữ... tao ủng hộ mày... Dũng!!! khì khì
    ----------o0o----------NobbiG-GibboN----------o0o----------
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    bậy bậy... nobbig làm dzậy là tổn thương đến tình đoàn kết của 81, 83 SG rùi. Huynh cũng hoan nghênh tinh thần của Dũng đệ, rất muốn chung vai gánh sức nhưng ngặt nỗi sức tàn lực kiệt, đao kiếm cũng gác lại mà toan tính chuyện... riêng tư. Huynh chỉ nguyện có thể giúp được gì thì giúp, trước là chuyện tương thân tương ái, sau là đồng chí đồng lòng... Gừng già thế này, biết là chỉ để làm mắm gừng, nhưng cũng muốn làm cho đời chút hương chút vị, há không thấy dzui dzẻ gì sao?
    Chỉ ngại Sóc rùi sẽ mất chuồng! BSg huynh cũng sợ thiên hạ lắm kẻ tài cao...
    Cao nhân tắc hữu cao nhân trị...
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!

Chia sẻ trang này