1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khai trương chuồng Sóc box 83...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi TDCT, 19/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đố mọi người nha .
    Tại sao gừng già gừng càng cay?
    Tại sao, tre già thì măng mọc, nhưng măng ko chỉ mọc 1 cây, mà mọc rất nhiều, xung quanh cây tre già?
    hì hì


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  2. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn tấm thịnh tình của Boy huynh... Cái chuồng Sóc xập xệ này tiểu đệ vốn đang muốn cất lại cho nó tươm tất hơn, nếu có vị cao nhân nào đốt giùm thì hay quá, tiền bồi thường chắc cũng đủ chi phí gạch ngói, bê tông các thứ (thời nay nhà nhà mua bảo hiểm, người người mua bảo hiểm mà) :-D
    Chuyện gừng càng già càng cay vốn dĩ giống như con gái càng già càng khó tính, ko tin huynh cứ nếm thử là biết ngay, các tiều thư 81 với 83 cái nào cay hơn :-)
    Chuyện tre già măng mọc lẽ thường, chẳng phải cụ Nguyễn Duy đã từng bảo "tre già măng mọc có gì lạ đâu" là gì... Cũng như câu "ớt nào mà ớt chả cay...", đây thuộc loại quy luật tự nhiên, hi hữu lắm mới ngàn năm có một ngoại lệ, bởi thế phát hiện mới của các nhà khoa học cho biết phụ nữ sẽ hầu như ko còn nguy cơ tử vong cho mất máu, vì xét cho cùng, tất cả hầu như đều có chung một dạng máu, đó chính là máu...Hoạn Thư :-p
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.

    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng, cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...
  3. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    thế em hỏi anh tanit@ nhé: gừng 1 ngày tuổi và gừng 3 ngày tuổi cái nào cay hơn???
    ----------o0o----------NobbiG-GibboN----------o0o----------
  4. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    2 thằng mày hiếu chiến quá đó
  5. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...chú Bibica nói thế là ko được...ở đây chủ trương là có thắc mắc thì tháo gỡ thắc mắc, thắt chỗ nào thì sẽ gỡ chỗ đó, ko phụ thuộc vị trí địa lý... :-) Chú Nobbig đang trong quá trình tháo gỡ, chứ nào đã phùng mang trợn mắt hay lên tay xuống ngón chi đâu...Bibica xem nhường được thì nhường em đi con... :-p
    Riêng câu hỏi của Nobbig dành cho Tanit tại hạ thiết là gừng 1 ngày tuổi với gừng 3 ngày tuổi ko thể xác định được cái nào cay hơn, cũng như một bé gái 1 tuổi và một bé gái 3 tuổi thì chưa xác định được nồng độ ghen trong máu của bé nào cao hơn, vậy thôi :-D
    Đề thay đổi không khí, tại hạ xin ra một câu hỏi mở: Vì sao người ta cứ nói "yêu nhau không hẳn là nhìn nhau mà là cả hai người cùng nhìn về một hướng"?
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.

    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng, cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái chú Nobbig nì, thâm thật!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  7. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...xem ra câu hỏi dễ quá bà con ko có hứng thú nhỉ :-)
    Thôi thì bổn trang mở thêm một dịch vụ mới vậy... Bất cứ khi nào bà con cần bảo kê bằng miệng thì cứ contact nhé, có giá ưu đãi cho bạn gái, em gái, bé gái, và giá hữu nghị cho chị gái, dì gái, bác gái :-)
    <- chỉ nhận hạt dẻ, ko nhận hiện kim hay bất cứ cái gì chỉ có thể cảm thấy được chứ ko nhìn thấy được :-p
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.

    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng, cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...

Chia sẻ trang này