1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khai trương chuyên mục mới: Luyện mắt (bắt đầu từ cuối trang 9 trở đi)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 23/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đi chứ, đi chứ! 9/2 vẫn đi mà! Ý của tớ là Ameli cứ yên tâm, sau 9/2 lên thì tớ vẫn xí phần đi chơi cùng. Khiếp quá, chưa chi đã doạ dẫm rồi. Nhưng cái quán đấy ai chưa biết là hơi bị khó tìm đấy! Hay mèo không râu lên thì gọi điện cho chị, nhà chị gần đấy rồi cùng đi! Mọi người đến từ 3h đi. Ai bận việc mới được đến muộn!

    Những mùa mưa nắng đi qua,
    Những đoá hoa vẫn rầm rì với lá
    Và gió, gió nghe, gió biết tất cả..
  2. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    nếu đi được thì 3 giờ các bác cố gắng đi nha .đi càng sớm buôn được càng nhiều mà

    thank you for loving me
    [/size4]
  3. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Macca này, sao cái title của U.....???
    There are many watermelons in the garden, you 'll never walk alone....
  4. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    mấy chú Hacker ấy mà .mấy chú này ăn ko ngồi dồi ko có việc làm nên nghịch tí cho vui ấy mà
    ah trận Liverpool v Middlesbrough ngày mai đá sớm đấy (12h30 GMT) mấy bác trên hn rủ nhau mà đi xem .nhân tiên bàn luôn kế hoạch cho cuộc họp đầu năm

    thank you for loving me
    [/size4]
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Mọi người đã quyết thế, thì nhớ mà đi cho đầy đủ nha. Ai không đến thì đừng trách nha. Sợ rằng không ai biết ai, thì chú Hà với Mitget đi sớm một chút, nhà gần mà, anh chắc 4h tới đó thôi. Không hiểu pretty có lên kịp không nhỉ.... Sau buổi họp chúng ta chia tay Amore, lên đường đi nghĩa vụ quân sự... ha ha....
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  6. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Dr Jones giỏi nhỉ, ngồi từ 3h cơ à?
    Nonhon: về gọi điện ngay cho em gái có việc gấp, mấy hômnay tìm anh như tìm thủ tướng ấy !!
    Macca: đi đi, nhưng mà Midget ăn chậm khủng khiếp, phải chờ dài cổ đấy, nhưng cũng có cái hay, hôm nọ nhờ cô ta ăn chậm mà mình phát hiện ra cô bán hàng bị khuyết mất cái răng cửa, trông đến là duyên (như midget nhà ta)
    Amelie Poulain
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    ok, thế mọi người đã biết địa điểm rồi chứ.
    Anh nhắc lại nha:
    17h ngày 9-2 tại Cây Si Quán (P101-C4-Kim Liên)Quán nằm gần trường THCS Đống Đa
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  8. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Trời, thật là đáng tiếc đó, bây giờ em lại đang ở Hạ Long, không biết đâu đã được đi họp cùng mọi người. Để cùng mọi người vui chơi, thôi thì để lần sau vậy.
    Hãy học như ta sẽ sống..... Hãy sống như ta sẽ chết ngày mai
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay chứng kiến được rất nhiều kỷ lục mới. Kỷ lục đầu tiên dành cho sự đến muộn của các bạn gái, hẹn 5h chiều thế mà đến tận 6h mớI có mặt đông đủ, thật đáng kính nể. Kể đến là kỷ lục của riêng Amore, một mình cô có tận đến 8 cái nick thành ra lúc giớI thiệu không biết chọn cái nào. Tiếp theo là một thành viên nhỏ tuồI nhất cuộc họp, cũng là ngườI nhiệt tình nhất, vâng đó chính là Meo_khongrau, lặn lội từ tận HảI Phòng lên tham gia cuộc vui cùng chúng ta. Và cuốI cùng đó là điềm lành cho LFC, lần đầu tiên trong một buổI họp mặt có tận 13 ngườI tham gia, trong đó có đầy đủ ban cán bộ.
    Đúng 17h tôi, nonhon, có mặt tại địa điểm họp, tưởng rằng mình đã đến muộn nào ngờ, ngó nghiêng một hồI mớI thấy được 3 gương mặt quen thuộc mà thôi. Đó chính là Vũ Xuân Hà, tiachopden2000, v à Pretty, cũng vừa mớI ở Nam Định lên. TrờI ơi là trờI nhìn chú Pretty sao mà thương quá, không hiểu do ăn chia vớI chú Hà trong vụ áp phe bán bóng bay đêm giao thừa thế nào mà 2 ngườI không nhìn mặt nhau. Trước tiên tuyên dương chú Pretty đi sớm quá quy định, đúng 3h chiều đã có mặt ở quán để giữ chỗ cho mọi người. Mặc dù trong lúc chờ đợI anh có lẻn đi ăn bánh giò, chắc đói quá, nhưng dù sao thì công đầu cũng thuộc về Pretty. Kế đến là Tiachopden, mặc dù năm mới không nói chuyện xui xẻo nhưng anh vẫn phảI phê bình chú, đến chỗ hẹn rồI mà lại chạy sang bên kia đường chơi Hafl-life. Và ngườI có mặt sớm thứ 3 là VXHà, trông khá béo tốt, chắc kiếm ăn được.
    NgồI được một lúc thì Dr John đến, nhìn đồng hồ lúc này đã là 5h30 nhưng vẫn chưa có girl nào, xin lỗI chị em, trong lúc chờ đợI anh em đã lỡ lờI trù ẻo vài câu. Do không thể đợi lâu hơn được nữa thế là anh em quyết định đánh chén luôn, đang trong lúc cao trào thì đột nhiên có một bóng ngườI xuất hiện, cô đỗ xe gạt chân chống, rất tự tin đi vào, kéo ghế ngồi xuống, và mọi đoán xem là ai, vâng đó chính là Mikebuma, thông báo cho những ai không đi đừng có mà tiếc nha, hơi bị xinh đó. Không biết các bà ra đường có chọn giờ đẹp không mà đến tận gần 6h mọi ngườI mới lần lượt xuất hiện. Amore & meo_khongrau chắc mảI ngắm anh chàng đẹp trai nào mà đi vọt qua cả quán, may mà chú Sinh tinh mắt gọi lạI chứ không biết còn đi tớI đâu nữa. Kế theo là Mitget_gem chạy bộ đến vớI bộ mặt của một ngườI như vừa rơi mất 1000 VNĐ. Và sau cùng là M accasteve & Jamaica<xin lỗi nếu viết nhầm >, thế là giây phút anh em được chạm ly chúc mừng đã tớI, cho dù có ngườI đã uống hết. Nhưng dường như mọi ngườI đã r ất th ân thi ết v ớI nhau do đ ó m àn ch ào h ỏI thông thường diễn ra nhanh quá v à mọi ngườI bắt đầu ngay vào vấn đề khác.
    Chẳng hạn như Amore luôn để ý & hỏI han ngườI bên cạnh Tiachopden<Sơn>, còn chú Hà thì không thể nào dờI mắt khỏi Mitget_gem?v?v? trời ơi không thể nào tin vào mắt mình nữa, không ai để ý và hỏI han mình, tủI thân quá. Lúc này mọi ngườI ai cũng nhiệt tình buôn đủ thứ chuyện trên trờI dướI biển. Ah suýt quên, thật là thiếu sót khi không nhắc đến anh HenryPhung cùng bạn gái, 2 ngườI thật xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc. Một không khí r ất Liverpool, mọI chủ đề đều xoay quanh đội bóng. Do điều kiện thờI gian mà Meo_k khongrau không thể tham gia vớI mọI ngườI đến cuốI cuộc vui được, và ngườI được giao nhiệm vụ cao cả đèo mèo ra bến xe còn ai khác ngoài nonhon?ha?ha?Thay mặt mọi người chúc em Mèo năm mớI vui vẻ, tiếp tục phát huy tinh thần. Không hiểu quãng thờI gian đèo mèo đi mọi người ở lại có chuyện gì không, nhưng hình như có một cuộc chiến rất ác liệt giữa Dr John & Tiachopden thì phảI, và nguyên nhân chắc cũng không ngoài dự đoán là cô Mod của chúng ta mà thôi. Nhờ Dr John mà chúng ta có m ột buổI tiệc khá vui vẻ(hì?hì?anh bao mà), cám ơn Dr John.
    Sau bữa tiệc mọi người có lẽ tranh luận nhiều quá muốn thay đổI không khí một chút, cả hội kéo nhau đi ăn nem chua nướng. Đây mới là khoảnh khắc đáng nhớ của ngày, rất tiếc Maccasteve & Jamaica có việc phảI về. Tiachopden đèo Amore, anh phóng như một tay đua xe chuyên nghiệp, báo hại mọi người đuổI phát mệt, đúng là đội trưởng đội xe ôm có khác, bái phục bái phục. Nhưng Dr John đâu có kém gì, dường như anh đã hiểu ý đồ của chú Sơn(định cá lẻ cùng Amore), do đó anh luôn theo sát đến từng centimet, hê hê đố mà chạy. Đúng là có đi có khác, học hỏI thêm được bao điều, HenryPhung thì luôn tìm cách đi vô chỗ tối tối, còn Mikebuma(đèo Mitget_gem) thì lại luôn bám theo bác Henry mớI chết, mặc dù tuổI đã cao nhưng chắc ăn uống điều độ lên trông Henry vẫn phong độ lắm. Hà và Mitget thì khỏi phảI nói luôn, 2 người này lần nào đi chơi chẳng thế, khỏi bàn. Nghe phong phanh đâu đó rằng Hà hứa sẽ hạ gục Jimmilove(ngườI đang theo đuổI Mitget) trong 5 giây, khiếp thật trông dáng người chú H à như thế không biết có làm nổI không, đúng là ?oPower of Love?. Rốt cuộc người khổ nhất vẫn là Tiachopden mà thôi, đi vớI Amore thế nào mà, mắt mở to, người thẳng đứng, đầu không ngó nghiêng, miệng không hé nửa lời, chỉ có mỗi việc quan sát đường đi trông đến căng thẳng, sau vụ này về chắc cạch đến già mất.
    Điểm hẹn của chúng ta là quán nem chua rán Hàng Bạc, đến lúc này những tâm hồn ăn uống không hẹn mà gặp. Khi mà ai đã vào vị trí của mình thì Amore vẫn còn đang quanh quẩn bên cái chảo, chắc đang hưởng hương vị, tham quá trời. Một cuộc thi ăn được tổ chức ngay lập tức, ai nấy vào cuộc thật hào hứng, tay phảI cầm nĩa tay trái cầm đĩa còn mắt thì đảo liên tục. Những vòng đầu thì chưa quyết định ai h ơn ai, nhưng càng về sau thì cao thủ càng lộ diện. Và sau m ột số vòng thì các thí sinh rơi rụng hết, chỉ còn có HenryPhung và Mikebuma, quả là các cụ nói không sai : ?oNhìn mặt mà bắt hình dong? & ?oKẻ tám lạng ngườI nửa cân?. Một nửa số người ngồI đó cổ vũ cho Buma, số còn lại thì đoán chắc chắn Henry sẽ thua cuộc(sao mọi người lạI không tin tưởng vào anh thế), chỉ duy nhất bác bán hàng là cổ vũ cho cả 2. Trận trung kết bắt đầu, đĩa nem vừa đặt xuống, mỡ vẫn còn cháy xèo xèo, nhiệt độ phảI quá 200C thế mà Buma dùng nguyên tay khỏI dùng nĩa , bốc một chiếc nem ăn ngon lành, trong tràng pháo tay của m ọi người. Ưu điểm của Henry là sử dụng 2 tay như một, anh dùng song nĩa rất thành thạo, làm đôi chiếc ngon lành. Nhưng so về tốc độ thì Henry phảI gọi Buma bằng sư phụ, và phần thắng đúng như mọi người dự đoán. Xin chúc mừng người thắng cuộc ngày hôm nay, Mikebuma.
    Có vẻ chưa phục lắm thế là Henry nhà ta quyết định rủ Buma thi uống, thế là cả nhà đi làm một chầu sinh t ố. Quả thật hôm nay là một ngày của ăn uống, tiệc tùng, đến tận bây giờ vẫn còn no. Sinh tố là món tủ của Henry, anh chẳng cần suy nghĩ làm một hơi hết luôn cốc, trong khi Buma đang còn sửa lạI cái ống hút của m ình.
    Phỏng vấn anh Henry một chút: ?oAnh có biết mình vừa uống loạI sinh tố gì không??
    Trả lờI: ?okhông?
    HỏI chủ hàng: ?oCô vừa làm loại gì cho anh chàng to béo kia uống thế??
    Trả lờI: ?oVẫn còn chưa làm mà?
    Vậy các bạn đã đoán anh ta uống nước gì rồI chứ, khổ thân không biết tối nay có bị ngộ độc không nữa, ai bảo cứ bạ cái gì cũng uống, không khéo xơi nguyên cả cốc nước rửa chén cũng nên. Mitget và Amore thì ngược lại, uống từng tí một làm mọi người chờ rõ lâu, lần sau ăn chậm thì gọi trước nha. Trời ơi, mất vệ sinh quá, họ lại còn đút cho nhau ăn nữa, nhìn cảnh này chắc lần sau đố ai dám đi ăn sinh tố. Ăn uống xong xuôi, mọi người định đi tiếp nhưng do quá no, và nhiều lí do khác, thành ra đành hẹn dịp khác vậy. Trên đường về còn khá nhiều chuyện để viết, nhưng do buồn ngủ và mỏI tay, thôi thì ai post hộ cái.
    Hiện tại bây giờ là 24h ngày 9-2, cuộc chơi đã kết thúc được 3h rồi.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Huhu, mọi người hôm qua thì đi chơi bời nhậu nhẹt tẹt ga, còn em, sau khi hạ cánh về HP đã phải đi...ngủ trong cái đói xé ruột. Hic hic, do trót bảo với papa là bọn con đi ăn nên về muộn --->thế là chẳng dám lục nồi cơm nữa. Xe chạy nhanh hơn dự định, sau 90' đã về đến HP. Ừ thì bác tài toàn chạy 100---->120km/h thì sao ko nhanh. Nếu đi xe máy mà chạy với tốc độ này nhỉ chà chà, phê hơn con tê tê ( Nhưng mà em chưa dám thử tốc độ này đâu). Chẳng bù cho anh nonhon nhà ta. Lúc anh ý đèo em ra bến xe, anh toàn chạy với tộc độ ngang ngửa một tay đua...xe đạp thứ thiệt. ( Toàn 20-->25km/h thôi nhé ). Chắc nếu ai cũng chạy như này thì các chú công an khỏe re, chẳng có việc để làm. Nhưng cũng tốn xăng lắm anh nonhon à.
    Sau khi về nhà, 9h30 em gọi điện cho chị Amore. Mọi người vẫn đang đi chơi. Hic, thế là lại một lần nữa ko được đi đầy đủ với mọi người. Hẹn một lần khác nha.
    MarioPuzo

Chia sẻ trang này