1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHAI TRƯƠNG CỬA HIỆU CẦM ĐỒ

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi sap_chet_van_yeu_doi, 19/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kittt

    kittt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hehê, bác đừng có doạ, bác muốn trừ khử em = cách nào? Hay là bác có một cửa hiệu cầm đồ rồi, sợ bọn em kinh doanh thì bác sập tiệm?
    bớ bác SCVYD thân mến, một mình em thì xoay xở thế nào được, bọn ở bên ngoài thấy cửa hàng mình rủng rỉnh là bọn nó lăm le trừ khử... hu hu, em yếu tim sợ lém....


    ... love, sun, smile....
    shining your life
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hih`i khong bit kitti liệu có thể là sắp chết thứ 2 khong nhỉ thế thì vui lem' nhỉ
    hih`ih`ih`i`hi
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  3. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    chẹp
    to caigicungduocma:hic hic sao mà iem cẩu thả thía,có cái quần mặc trên người mà cúng để quên,chẹp,thảo nào lại thấy có cái quần bẩn bẩn ở nhà chị,hichic chị phải lấy que khều ra cho vào thùng rác mất ruồi còn đâu
    to kitt:yên tâm đi iem chị đã quay trở lại ruồi đây
    ghét đồ con trai hoi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    ĐI tu chưa đủ đã về rồi hả SCVYD .chắc lại tu kiểu ĐIỆN CƠ RÙI

Chia sẻ trang này