1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHAI TRƯƠNG FÒNG MẠCH(mời anh chị khỉ tham gia)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi HuongAnh, 03/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma..... nữ mặc áo rách !!! Hehehe
    Làm thần tiên còn có lúc sai chứ đừng nói chi con người bằng da thịt như chúng ta. Cũng có đôi lúc cần đấy chứ !

    Nothing's Impossible !!!
  2. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    yêu cầu im lặng để bác sĩ làm việc,phòng cấp kíu của người ta mà vô cãi lộn om sòm,,đi ra,kiu 113 tới đi bảo vệ

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    trùi, khùn bà cố...............
    lovely rabbit
  4. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    pác sĩ chữa sao mà will nó 1 pị pệnh tâm thần gùi bà con ơi, cho nó 1 phiếu đê
    kid
  5. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Bậnh á thì cũng có 2 loại bệnh, 1 loại có thuốc trị và loại không thuốc trị, cái loại không thuốc trị đó thì y học hiện đại bây giờ người ta gọi là bệnh nan y, thì thằng Will nó may mắn dính phải cái loại này thì âu cũng là hạnh phúc cho xã hội
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Há há....khùng cũng có 2 loại khùng, một là khùng ngu hai là khùng khôn, mà chú QVT này thì không có cửa khùng khôn gùi hé hé Wil@ cũng không ngoại lệ, Chỗ người ta đang bầu khỉ khùng tự nhiên chui dzô kiu mình tỉnh hé hé , WIll@ cũng thuộc hàng khùng đại đế !!!

    Nothing's Impossible !!!

  7. jennyPhuong

    jennyPhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    sao trong nay toa`n la be^.nh nha^n Nam ko va^.y ta. hay la ta.i bac si~ ma't tay que'. hi hi
  8. HuongAnh

    HuongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Trời lâu ko vào fòng mạch mà thấy anh chị cãi nhau ỏm tỏi thấy mà...zui ghê cơ.Nói thế thôi chứ hình như em thấy mấy anh khỉ nhà ta có vẻ ko tin vào tay nghề của em thì fải ,mắc công anh Will fải biện minh cho em.Cảm ơn anh nhiều.Còn những ai ko tin em thì có thể thử em mà .Thử cách nào cũng được.Thử xong rồi hãy đưa ha nhận xét nha.
    HuongAnh
  9. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Ok, sau đây là bài test trắc nghiệm tâm lý dành cho bác sỹ đây:
    Theo em thì làm cách nào để giữ bạn gái (hoặc bạn trai) của mình luôn là của mình???

    Nothing's Impossible !!!

  10. HuongAnh

    HuongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn giữ bạn gái or bạn trai (túm lại là người iu) luôn bên mình thì truơc hết mình fải xem lại mình xem mình mình fải làm thế nào để người iu của mình luonn giữ mình bên cạnh .Tức là fải bitế cách làm cho người iu zui, luôn cho người iu thấy vui vẻ (biểu hiện là hay cười hạnh fúc khi ở bên mình), tạo cho người iu có cảm giác được an toàn , biến người iu trở nên quan trọng (nhưng ko có nghĩa là quá nổi trược đám đông , nếu ko thì sẽ mất người iu như chơi).Và điều quan trọng cuối cùng đó là hãy luôn để người iu của bạn được hãnh diện vị bạn (túc là bạn fải luôn tỏ ra ga lăng, lịch thiệp tôn trọng người iu trước bạn bè , người quen ,và truớc đám đông.
    Thế thôi.Nhưng mà sa anh hỏi câu chung chung thế, hỏi cụ thể luôn xem nào .Anh hỏi thế dễ cho em quá thế này thì làm sao mọi người có thể tin em đây?
    HuongAnh

Chia sẻ trang này