1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHAI TRƯƠNG FÒNG MẠCH(mời anh chị khỉ tham gia)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi HuongAnh, 03/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Wahh cái này hình như mình phải hỏi lại bác sĩ chút:
    -fải bitế cách làm cho người iu zui : trời wơi bác sĩ hỏi cả cái đám khỉ này coi có lúc nào có em mà tụi nó không cười hông ?? đàn ông đàn bà gặp em là cười hết.
    -tạo cho người iu có cảm giác được an toàn: đi với em mà không an toàn mới là chuyện lạ
    -biến người iu trở nên quan trọng : trời wơi em thờ tụi nó như thờ bà dzị đó.
    -Và điều quan trọng cuối cùng đó là hãy luôn để người iu của bạn được hãnh diện vị bạn (túc là bạn fải luôn tỏ ra ga lăng, lịch thiệp tôn trọng người iu trước bạn bè , người quen ,và truớc đám đông : cái này là sở trường của em luôn á .. ISO9003 vàng thiệt ko sợ lửa mà bác sĩ.
    Túm lại em thấy mấy cái điều bác sĩ nêu ra em đều đáp ứng đầy đủ và hoàn mỹ mà sao con nào wen với em 1 thời gian sau là nó bỏ em, mà con nào cũng kêu em KHÙNG rồi bỏ em là sao bác sĩ ??? hổng lẽ làm mấy chuyện bác sĩ nói là bị khùng hả ???
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    OK, trả lời như vậy là cũng được rồi, nhưng còn thiếu khá nhiều đây bác sỹ à.... thử bài số 2 nhé : Theo bác sỹ thì trong tình yêu cái gì là quan trọng nhất ?? Cái này cực kỳ đơn giản nhưng rất khó nhận ra đấy. Để xem trình độ bác sỹ ra sao há ! hì hì

    Nothing's Impossible !!!

  3. HuongAnh

    HuongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh nói đúng "trong tình yêu cái gì quan trọng nhất?" một câu hỏi "dễ xơi" nhưng " xơi" ko fải dễ .Xong em vẫn có thể có câu trả lời nhưng em fải nói truơc điều này .Cái câu hỏi này mà anh đưa ra có rất nhiều người có cách trả lời # nhau nên khi em trả lời ,chắc chắn sẽ có người fản đối nhưng em nghĩ fần lớn những nhà tâm lí học , các chuyên gia fân tích tâm lí sẽ trả lời giống em .Theo em trong tình yêu , điều quan trọng nhất chỉ gói gọn trong 2 chữ "Tin tưởng"..Nào anh cong gì muốn hỏi nữa ko?
    HuongAnh
  4. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Thĩuuu.. sao bác sĩ ko trả lời câu hỏi của em .. em dzô trước m
  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Cho phép hành nghề !!!! Duyệt !!!!!

    Nothing's Impossible !!!

  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ ơi!!!!!!!!!Cứu em với......
    Cho em hỏi BAGAI đã có bồ chưa vậy?
    Chả nà iem đang tính cho cái sự kết hợp của 80HN và 80SG ý mà====>HAPPY ENDING
    ĂN NHƯ TU,Ở NHƯ TÙ,NÓI NHƯ...LÃNH TỤ...
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    xo ri,84 member là kông có cửa rùi

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  8. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    bagai bị ế ...ai cũng có cửa hết á ....

    Bagai

  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    he'he',vậy thua,cãi lời già làng há,bác sĩ ui,giải quyết sao đây

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Há há .... bagai bị ế........ đáng buồn hay đáng vui nhể ?
    To Trai_HN_da_tinh: bagai đã có batrợn@ rồi đó anh bạn, vả lại anh bạn đến trễ quá chừng . Sớm 1 chút còn hông xong nữa đó.... hè hè

    Nothing's Impossible !!!

Chia sẻ trang này