1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khai trương nhà thương điên!!!Khi lên cơn điên bạn sẽ làm jì!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hiepkhachgiangho, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Khai trương nhà thương điên!!!Khi lên cơn điên bạn sẽ làm jì!!!

    Nhiều lúc mệt mỏi,chán,nản...và có ngoại lực tác động làm cho ta điên lên,ta không điên không được,nhưng sau cơn điên nghĩ lại lại thấy khi đó mình điên cũng rất hài,rất đáng trách,rất vui vẻ.............

    Vậy vì sao khi đó ta lại điên?nỗi niềm khi lên cơn của ta là jì?
    Có thể bắt nguồn từ những cái rất nhỏ,những cái tưởng chừng như ko ai có thể nghĩ tới,và có khi cũng chẳng liên qua đến ai,nhưng với ta đó là sự khởi đầu của cơn điên,hic hic

    Có lúc ta lại chỉ muốn làm người điên mà ko làm được,ko phải vì ta quá nhu nhược mà vì ta còn đó trách nhiệm ,nặng nề quá,chán quá!!!

    Ai đã từng ,đã đang và sẽ bị điên vào chia sẻ nào
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ dạo này chẳng điên tý nào cả...tết nhất sắp đến nhiều người điên vì tiền vì tình ...............riêng mình chẳng vì cái jee............buồn thì đắp chăn đi ngủ cho nó ấm
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác hiệp khách yêu nhiều bị tẩu hỏa nhập ma òy...
  4. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống của pác sướng nhểy?chúc pác tiếp tục giữ được cuộc sống như thế trong những năm về sau.

Chia sẻ trang này