1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHAI TRƯƠNG PHÒNG MẠCH TÂM LÍ ĐÂY

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi HuongAnh, 10/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hãy liên lạc gấp với bác sĩ, bác sĩ hiên đang ở Hà lội (có lợi cho cậu quá đấy). Hê hê... chữa được bệnh thì nhớ tạ ơn tớ nhá

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  2. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    dạo này bầy ỉn 83 có vẻ khoẻ mạnh nhảy,chẳng bệnh tật gì cả chắc bác sĩ thất nghịp mất thui.
    Bác sĩ ui,có 1 chú ỉn cứ suốt ngày áo dài ơi,áo dài à đến là tụi nghịp,chẳng hỉu chú ý bị kí rì nữa,bác sĩ có thể chẩn đoán được 0??Hy vọng chú này 0 phải bị giống leader nên thèm mặc áo dài
    Tiền là một thứ không được phép ..... nằm yên một chỗ
  3. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0

    I can be your hero but... I need to eat first...yummy....yummy
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cho bệnh nhân ấy liều thuốc áo dài ơi là klhoẻ liền chứ có chi đâu mà sợ.
    PS: 28 về hả hê hê... về gấp để tao còn lấy quà Hà lội nữa chứ

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ Hương Anh thông minh xinh đẹp ơi ,tớ không là 83 ,ở SG lại không ,nhưng đã từ lâu lắm lỡ lang lòng yêu thương hội ỉn 83 ,đặc biệt là các em gái ,mà đặc biệt là em Lan Dung
    Chả dấu gì bác sĩ ,em là em đau nặng lắm ,em muốn tình yêu trong sáng cơ ,chứ mà không có ai yêu em là em lại đọc CTT (chân -thiện-tâm) đó .Nên bác sĩ cố kíu em nhé

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 28/01/2003
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    bệnh em là chưa được hôn ,chưa được ôm gơn (girl) đó bác sĩ à

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chưa được ôm gơn thì ôm boy đỡ vậy

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  8. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    mày ôm ai thì ôm chứ ôm tao là an đòn liền đó PRANKSTER@ hehehehe
    CKA = AndyCoollove..
  9. HuongAnh

    HuongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hi hi!
    Anh HT 82 (hội trưởng hội những chú cún thông minh )! tại sao anh có thể lạc lối vô "chuồng lợn" của tụi em thế để đến nỗi bi giờ fải mang bệnh thía này hic hic .Hay là anh đã bị bệnh cảm cô lợn nào trong hội rùi ?nếu vậy thì hơi bị ... dấy.Cái bệnh của anh thì đơn giản thui.Anh thích ai thì cứ mạnh dạn mà thổ lộ tình củm của mình ,biết đâu lai được đáp lại thì seo.Cố lên nha anh.
    A` còn nũa thế anh có cần em vô "ổ chó" của bọn anh để tư vấn ko?Em rất sẵn sàng
    HuongAnh
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thế em ko chữa bệnh cho anh ,kiralyfi thông minh xinh trai à em ,anh tuổi con kê đó mà ,vâu em một cái 5 sao nha ,chữa lành bệnh anh sẽ vote thêm 9 cái 5 sao nữa hối lộ lun

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

Chia sẻ trang này