1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHAI TRƯƠNG PHÒNG MẠCH TÂM LÍ ĐÂY

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi HuongAnh, 10/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuongAnh

    HuongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bây giờ lại có bệnh muốn hun , muốn ôm nữa sao ,sợ thật bác sĩ cũng sợ lun đó.
    HuongAnh
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    ha ha ,bác sĩ mà sợ bệnh nhân đẹp trai á ,kì thiệt

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hịhị... đúng là bác sĩ rỏm dzồi !!!!!!!!!!

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  4. HuongAnh

    HuongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu tui là bác sĩ dỏm .Mọi người nhìn lại coi ,tui mở fòng mạch này ra là muốn tư vấn cho mọi người thật , nhằm muốn giúp các bạn tháo gỡ những khúc mắc trong tình cảm nhưng bù vào đấy ,các bạn lại tưởng tui đua, chỉ toàn hỏi tui chuyện đâu đâu như :Tui muốn hun, tui muốn ôm ,tui muốn ...những cái bệnh đố thì thử hỏi làm sao tôi có thể tư vấn cho các bạn trong khi chinh bản thân tôi còn chưa...biếtngại quá đi thôi.Nếu các bạn cứ thử hỏi tôi hoặc thử tin tưởng tôi dù một lần để "dám" tâm sự với tôi những điều thầm kín để nhờ tôi giúp đỡ thì tôi cảm đông và vui biết mấy.Đằng này các bạn lại cho đó là một trò đùa ko hơn để trêu tôi ,thử lòng tôi ,như thế các bạn có thực sự tôn trọng tôi hay ko .Tôi ko giám nhận mình tài giỏi hay đại loại là mottj người hoàn hảo để tự cho fép mình khuyên răn người # để nhận mình là bác sĩ tâm lý.Nhưng nếu các bạn hiểu được 2 chữ tâm lý và thử luớt qua đọc mottj lần cái title chủa tôi ,các bạn sẽ hiểu tuy tôi ko fải là một bác sĩ thật nhưng hai từ bác sĩ ấy lại như một diều minh chứng là tôi -Hương Anh rất yêu quý những chú lợn trong một bầy lợn "nhà mình"luôn muốn cho các bạn thật vui vẻ ,hạnh fúc và ko fải vì hai chữ "tình củm"làm fiền.Mong các bạn hiểu tôi hơn và tôi sẵn sàng nói lời từ bỏ hai tiếng "bác sĩ" cũng như rời bỏ cái fòng mạch thân yêu này nếu các bạn ko tin tưởng vào nó và cho nó là vô bổ ,tầm thường.
    Chú ý: đây là những lời nói từ đáy lòng ,xuất fát từ tình cảm
    HuongAnh
  5. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ôi , mấy u làm HuongAnh giận rùi kìa , thiệt tình ....thay mặt các bạn ấy xin lỗi Anh nhá ...thông cảm nha HA , mọi người thích đùa ấy mà ....hì hì.... ( ko tin thì HA xem các bài khác thì thấy liền ) ...chắc các bạn nghĩ HA mở phòng mạch cho vui thôi , chứ ko nghĩ là HA mún tư vấn thật ...
    Mọi người đừng trêu bác sĩ nữa nhá ( ko thì HA tiêm vào m... đấy )
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy....yummy
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Ban sáng đã viết một bài dài thường thượt nhận lỗi với bạn Hương Anh nhưng bị lỗi mất nên bây giờ đành gõ lại.
    Bạn HA mến (gọi HA sao giống tên em Hà Anh của trưởng lão thế, làm trưởng lão buồn chết đi được ) tớ đại diện cho Box 83 (nhất là các boy) nhận lỗi cùng với bạn vì đã làm bạn không hài lòng vì những lời đùa cợt với bạn trong topic này. Điều này tuy có thể gọi là lỗi nhưng cũng không thể gọi là lỗi, nhưng dù sao đi nữa bọn tớ là boy thì cùng phải nhận lỗi vì đã làm (không biết đã đến mức tổn thương chưa nhỉ) bạn buồn, điều này dù muốn hay không thì nó vẫn là sự thật và đây hoàn toàn là điều mà mọi người không mong muốn. Đáng tiếc nó đã xảy ra và chúng ta phải khắc phục.
    Nếu đã nói đến lỗ thì người có lỗi nhiều nhất kể đến phải là tớ, tớ đã nhiều lần "trêu" bạn trong topic này. Thành thật mà nói không phải bất kì ai tớ cũng đều đùa giỡn (nhất là trong những topic nghiêm túc thì càng lại không), điều đáng trách của tớ là đã nhận định "sai tình hình". Đọc bài đầu tiên giới thiệu về phong cánh, tác phong, điều kiện mở topic và hoàn cảnh mở topic của bạn đều hoàn toàn mang phong cách của... những người thích đùa và do vậy bọn tớ cũng đã không ngại "đùa" trong topic của bạn. Giá như trong topic của bạn mở đầu bằng những câu nói nghiêm túc (như bài trên chẳng hạn) thì đã không có chuyện như thế này nhưng dù sao chuyện cũng đã lỡ và tớ lại một lần nữa nhận lỗi với bạn.
    Bác sĩ chân chính thực thụ là phải tìm đến bệnh nhân (nếu có điều kiện) chứ không hẳn phải chờ bệnh nhân đến tìm mình . Nếu bạn có ý muốn giúp đỡ người khác tư vấn thì cũng không nhất thiết phải bó gối chôn chân ở topic này mới có thể giúp được. Hãy thử đảo vài vòng qua Box Tình Bạn, Tình Yêu và Tâm Sự tử xem chắc chắn là bạn sẽ có vô khối chuyện để làm và ngay cả trong Box 83 cũng vậy cũng cần có những người cần tư vấn (VD như trường hợp của FrankSingDong bạn có thể đóng góp vào đó vài lời khuyên,động viên... như những người khác là Blue Angel, Atulavuong đã làm).

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  7. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay định gọi điện chúc tết bác sĩ nhưng chẳng có ai bắt máy cả,bùn 15phút.....

    TIEN HAI

  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    thân mời bác sĩ qua hội khỉ khám và chữa bệnh,rất hoan nghênh
    >>click here www.ttvnol.com/forum/f_303

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  9. HuongAnh

    HuongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn ,thực sự tôi chẳng biết fải nói thế nào cả bởi khi post bài này lên HA ko hề có ý trách ai ,càng ko muốn fải nghe những lời xin lỗi của các bạn vì các bạn cunghx như tôi đều ko hề có lỗi trong chuyện này và chúng ta ko nên tự đổ lỗi cho mình hay bất cứ ai.Lúc đầu khi tôi mở topic này lên thì tôi qua thực rất là vui -->những lời tôi nói trong topic cũng rất vui.Tôi ngĩ rằng ở cái tuổi của chugs ta thì sự vui vẻ ,thích giõn là chuyện bình thường nên tôi mới nói như vậy để mong các bạn hãy luôn biết tôi là một người vui vẻ như các bạn vậy ,hơn nữa tôi cũng mới đăng ký mà nên việc tiếp cận với các bạn đối với tôi là rất khó bởi vì tôi rất ngại khi làm quen với ai or khi tham gia một hoạt động nào .Các bạn để ý xem tôi đăng ký làm thành viên cũng cùng thời điểm tôi mở topic vì tôi nghĩ rẳng nếu đã tham gia box thì fải có gì đóng góp cho box của mình ,như thế sẽ đoàn kết hơn.
    Còn vấn đề là" bác sĩ fải tự tìm đên bệnh nhân chứ ko thể để bênh nhân toìm đến mình"thì tôi có thể giải thích như sau:Như lúc đầu tôi nói khi tôi mở topic này ra thì tôi mới đăng ký làm thành viên nên tôi ko quen ai-->ko biết tìm bệnh nhân ở đâu.Mà thục ra thì tôi muốn ai thực sự tin tưởng tôi ,muốn tâm sự cùng tôi thì họ sẽ hỏi tôi chứ tôi biết đi đâu mà tìm "bệnh nhân".Đây là tất cả những gì tôi muốn nói ,các bạn đưgf nghĩ tôi là một người khó tính nha vì tôi rát sợ người khó tính.
    HuongAnh
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mà tớ bảo là đi tìm bệnh nhân thì tớ cũng đã để trong ngoặc câu
    nghĩa là không nhất thiết phải như vậy nhưng nếu có lòng thì lại phải là như vậy.
    Thôi thế nhé nếu bạn không có gì thì tốt, chúcc bác sĩ tìm được thêm nhiều con mồi, í lộn, bệnh nhân mới.

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.

Chia sẻ trang này