1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHAI TRƯƠNG PHÒNG MẠCH TÂM LÍ ĐÂY

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi HuongAnh, 10/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Ở Dziệt Nem í mà, kiếm người cao hơn em cũng khó ấy bác sĩ à. Em lùn có 1m82 à nên kiếm người "lùn" hơn một chút khó quá, nhờ người ngoại quốc thì được rồi khổ nỗi em lại "dốt" ăn-lít fò chú-rền mới chết

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  2. HuongAnh

    HuongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ặ tâ ra anh chỏằ? cao có 182cm thui hỏÊ , zỏưy mà A tặỏằYng Pran fỏÊi cao lỏm cặĂ hi hi.Thỏ này ko fn thua nha.Bỏằ?nh này ko cỏĐn fỏÊi chỏằa mà A nghâ Pran bỏằ< bỏằ?nh ....khoe chiỏằu cao+hoang tặỏằYng( tặỏằYng mơnh cao nhỏƠt)
    HuongAnh
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hichic... em xin chữa bệnh mà bác sĩ đả kích em dữ quá, em giận lên đòi... thương bác sĩ là bác sĩ mệt đấy
    Người cao có người cao hơn, em chỉ là lo ngại cho mí bạn nữ thôi ạ. Còn tụi con trai có... gãy cổ em cũng cóc màng

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Dạo này 83 bị dịch bác sĩ ạ....Dịch này cứ tạm gọi là "Dịch yêu bác sĩ ". Mà sao nó lây nhanh lắm cơ, em dạo này không ngó ngàng gì đến cái gọi là tình yêu...hic..thế muh cũng bị lây đấy bác sĩ ạ. À cho em hỏi nữa...dạo này em gặp nhiều ác mộng...toàn mộng ác vật vã..kinh dị..Tối nào ngủ cũng mơ thấy đi cùng một lúc với mấy em một lúc...chúng nó tranh giành..ặc..xé em ra từng mảnh đem về phơi khô bỏ lọ..gọi là "Gìn giữ cho muôn đời sau" í ạ...ngủ dậy muh cứ vãi mồ hôi hột..hột nào hột nấy như hột bắp í.....em muốn khùng lên rồi đấy ạ! Bác sĩ trị giúp em cái chứng hay mơ ( à quên...em có giải pháp này không biết có ổn không: hay mỗi tối bác sĩ cứ đến giấc mơ của em cho mấy con bé kia vài ca axit rồi xua đuổi chúng ra khỏi giấc mơ của em..ít ra thì giấc mơ của em chỉ còn mình bác sĩ thôi ạ....----------&gt; an ủi..) Thế có được không bác sĩ??Giúp em với ....nguyện làm trợ lý cho BS suốt đời đấy ạ..
    The secrect of Happiness is Love !
  5. HuongAnh

    HuongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Trời chẳng ai có ý muốn gây gổ với em đâu nha .Hơn nữa chỉ là đùa bạn chút thôi mà chứ chiều cao của bạn thì ai too thấy , ai too biết mừ.Thôi nha , ko gây chuyện nữa .Bạn ko biết làm thế nào để cho thấp hơn --&gt;đứng với bạn gái thì bạn gái ko bị gãy cổ thì tại sao bạn lại ko góp ý cho các bạn xem làm thế nào để các bạn # cao như bạn?bạn đã làm thế nào?cho xin một chút bí quyết nha.
    To phươngnam:Sao bệnh của bạn kỳ quặc vậy?hình như ban ngày bạn luôn uớc ao được cầm tay "các cô gái" cùng dạo bước trên con đường nhỏ kết đầy lá và hoa.Tthế nên tối về nằm mộng dược đi chơi nhiều vời "mấy nàng"dến nỗi fải cầu cứu bác sĩ.Mà này bác sĩ chỉ có Axit dành cho các bạn nam thui chứ nó vô hại đối với các bạn nữ .Thế bạn có muốn xin ko nào
    HuongAnh
  6. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ậy, bác sĩ nghĩ như vậy oan cho em quá...em đâu có nghĩ về cái gì đâu...nhưng muh BS nghi như vậy cũng đúng...Axit của bác sĩ hay nhỉ, cho em xin một tí nhá, có dưỡng da được không để em tặng nàng vài lít...?
    The secrect of Happiness is Love !
  7. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thôi tha cho bác sỹ Hương Anh đi. Phương Nam,Y sĩ kiêm thư kí, trợ lý bác sĩ sẽ thay mặt khám cho các con bệnh những lúc bác sĩ đi vắng. Những bác nào đi khám lần đầu thì cứ yên tâm đi. Tớ cũng mới hành nghề lần đầu thôi...thế được chứ nhỉ?
    Phương Nam, có phải mình không nhỉ?Không, chỉ là tên của mình thôi...
  8. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    bác sĩ ui... dạo rày nít ngủ hổng được... nửa dêm cứ đi lại đi lại vật vờ.. hichic..
    làm sao trị hết bệnh bi giờ.. cứ vầy hoài..... chịu sao nổi...
    lấy sách ra đọc... là thức trắng đâm luôn.. hết cách gùi.. mới nhờ BS ah...
    Em cười thật nhiều... nói cười thật nhiều.. long lanh hạnh phúc về qua đây....
  9. waithaidaubu

    waithaidaubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hêhêhê,Phòng bệnh ế gùi hẻ bác sĩ??vậy để em "khui thùng"cho xôm tụ nữa nhe??
    Số` nà....em có wen dzí một ẻm phai lói là dễ thương bà cố luôn,nhưng chỉ trên mạng thui,một hôm,tình cờ,em biết được cái pass của ẻm,thí là(hichic,em có máu của sơlốc hum mè,tò mò lắm lắm!!)vậy là...em bít bí mật của ẻm ráo trọi!!
    Hichic,mà...khổ thân em,ẻm nói gì với em thì...ẻm nói dzí mấy cái thăng khác cũng vậy é,hichic,Chán chít luôn!!!
    Vậy mà....mới đây mấy hôm,em chát dzí ẻm(lúc nì là...hết hứng thú gùi!!),ẻm lại nói...những lời y như củ,hichic,em chán wé,em ứ thèm chát tiếp,em đi đá banh lun,vậy là ẻm gửi mail cho em,ẻm trách em đủ thứ hít á!!!tức chết được!!
    Chị bác sĩ ơi?cho em hỏi cái nì nhe???bệnh của em là sao dzạ bác sĩ???Bi giờ em hít tin con gái rùi,chỉ tin mình....bác sĩ thui é.Sao con gái hay....nói sạo với con chai dzạ Bác sĩ???
    khổ thân em wé!!!

    Đã bao lần lòng thấy tương tư...!!!
    Muốn nói yêu,sợ em chẳng chối từ!

  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của connit dễ chữa thế muh không biết. Không ngủ được vì ngủ ngày nhiều quá. Đến tối không ngủ được mà còn đi lại vật vờ vì không còn ai để chơi ==&gt; đừng có ngủ ngày nữa
    Còn việc thức trắng đêm là do hay trăn trở suy tư. Có thể lấy sách ra đọc, đọc đâu có vào....hic, buồn ngủ thì làm sao muh đọc nổi, mà hễ ngủ thì lại cứ nghĩ đủ thứ, -----&gt; không ngủ...
    Ủa, nãy giờ mình nói gì nhỉ.......Tớ mắc bệnh hay quên, vừa nghĩ ra cách chữa bệnh cho con nit thì bây giờ lại quên rồi..
    Thôi thì cứ ngủ ngày rồi đêm làm việc..ẹc ẹc...giống như con nit hay quấy mami về đêm í muh...CÒn nếu mún thì tớ sẽ ru connit ngủ..bảo đảm không ngủ không về..
    Phương Nam, có phải mình không nhỉ?Không, chỉ là tên của mình thôi...

Chia sẻ trang này