1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHAI TRƯƠNG PHÒNG MẠCH TÂM LÍ ĐÂY

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi HuongAnh, 10/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    nói nhỏ cho Hai để Hai con tính đường mà đi cafe nữa á , Hai ui !! em đi nữa nha
     
  2. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    có sợ tao cạnh tranh với mày không, hử, thấy mày cũng tâm lý ghê ha, khi nào thấy mệt tao phụ cho, chuyên nghề của tao chỉ là tâm lý miệng thui, nhưng mà không sao làm từ từ sẽ có kinh nghiệm mà, mong bà con ủng hộ (ý là ủng hộ looking đó mà, nếu tốt bụng ủng hộ luôn spy cũng được )
    Cười ,không nghĩa là vui
    Khóc ,không nghĩa là buồn
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0

    Khá đấy..........làm bác sĩ tâm lý được rùi đấy.....Hôm nào sẽ mời cafe looking hén(hẹn vậy thôi chứ không biết khi nào....)
    Một ngày không gặp em là một ngày anh hạnh phúc........
  4. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không biết yêu là gì nên không thấy sì trét. Tự nhiên hôm nay đọc topic này lại thấy rợn xương sống, nước mắt đầm đìa, nóng đầu, tim rung bần bật giống như triệu chứng của bệnh cúm gà. Ngày mai là 14/2 rồi. Buồn quá. Không biết có ai chịu đi chơi riêng với mình không ?
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Looking vẫn chưa nói xong
    Trường hợp cuối cùng....U đùa
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  6. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tự nhiên thấy người bồn chồn khó tả, cảm xúc lẫn lộn cả, vừa lo lắng, vừa buồn, vừa vui. Có cảm giác như rối loạn cả lên. Xin bác sĩ chẩn đoán giùm??
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Loạn như vậy thì bác sĩ cũng pó tay nói chi Looking heheh
    Nói rõ hơn tý đi, nó bắt đầu khi nào, trong tình huống nào...Thêm một số chi tiết nữa đi rồi Looking nói hén
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking

Chia sẻ trang này