1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khai trương topic - cô nàng đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lolylovely19, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lolylovely19

    lolylovely19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Khai trương topic - cô nàng đỏng đảnh

    Chúng ta nhưng con người đang bước vào hoặc đã bước vào ngưỡng cửa của tình cảm, tình yêu...chúng mơ ước có một gia đình hạnh phúc, chúng ta mong gặp đc người con gái - một nửa của đời mình...nhưng khi ta gặp cô ấy như đụng đầu vào tường...chúng ta quên luôn những giấc mơ, chúng ta như đang từ trên trời rơi phịch xuống đất...cô ta là ai vậy? xin thưa cô ta là một cô nàng đỏng đảnh, là mẫu con gái điển hình của thời đại @, là người phụ nữ luôn tự cho mình là hiện đại, là cá tính, là mạnh mẽ...nhưng cô ta ko biết chúng ta - nhưng anh chàng trai cùng thời đại nói gì về cô ta....(Thấm thía bài biết của bác minh về cái đầu củ cải của bác.) Tôi xin chính thức khai trương topic về những cô nàng đỏng đảnh...Ai đã từng đụng đầu và đã trải qua xin mời vô, kể lại câu chuyện cho cả nhà đc nghe...chúng ta sẽ có thời gian thảo luận và mổ sẻ vấn đề cho rõ ràng mạch lạc....cho thế hệ đi sau có gì đó mà học hỏi....
  2. lolylovely19

    lolylovely19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần bạn nhớ và kể lại, dù chỉ là một câu chuyện nhỏ, một tình tiết nhỏ về hành động nào đó của cô ấy, đủ cho mọi người thấy là cô nàng của bạn gặp "nẫu" như thế nào cũng đc..VD:cô ta lúc nào cũng đòi diện váy nọ váy kia...rồi bắt bạn phải thế này thế kia...nhiều lắm..pà con cứ tha hồ mà kể chi tiết cho cả nhà thảo luận...về các cô thời @.
    Được lolylovely19 sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 06/06/2007
  3. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ôi em cũng gặp nhiều rồi , nhưng ko nhớ hết họ đã làm gì mình vào ủng hộ thôi
  4. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    đỏng đảnh quá đáng thì khó chịu lắm, còn hơi thì cũng dễ thương mà lấy mấy bà chị nghiêm túc quy tắc quá hoặc mấy em khô khan thì cũng chán chít í riêng tớ thì đc cái ko bao giờ đỏng đảnh trong chuyện ăn uống
    hồi trước có 1 con bạn tiểu thư mệt chết luôn mình là con gái còn chịu ko nổi chả hỉu gặp các ông con trai thì thế nào đi ăn, nó bảo mình nghĩ món, nghĩ ra các kiểu trên trời dưới biển tên các món ăn, món nào ko "eo ơi, ăn cái đó béo lắm" thì cũng "thui mày ơi,tao ko có hứng ăn món đó hum nay" bực hết cả mình, bảo nghĩ thì cứ ko biết ko biết, rốt cuộc bà í nghĩ ra "thôi, đi ăn cháo đi mày, đỡ phải nhai" đỡ = j đây???
  5. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    nó đỏng đảnh thì mình đầu gấu lại với điều kiện phải đẹp trai , nó sợ ngay
  6. lolylovely19

    lolylovely19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hâm nóng không khí đây - tôi kể cho các bác nghe câu chuyện này câu chuyện thứ nhất------------------------------------
    Start: Hương là một cô gái đẹp, nữ tính, có công việc ổn định, bạn bè ai cũng có vẻ thán phục, bao nhiều chàng trai mong được Hương để ý thế mà gần 30 tuổi Hương vẫn không có một ai ở bên cạnh, bạn bè kêu "mày kén thế chọn đại một anh đi không định để làm giấm à?", Hương cười đáp "tao mà đã chọn thì phải đỉnh, tụi mày chờ xem"....Thế rồi mọi người cứ đinh ninh là Hương sẽ chọn một ông chủ, hay một anh chàng doanh nhân thành đạt nhưng rồi.... Hương đã có bạn trai, một anh chàng kỹ sư khù khờ hiền lành, công việc không có gì ngoài vật lộn với những phép tính ...ai cũng có vẻ tiếc cho Hương nhưng họ vẫn mừng vì Hương cũng đã có bạn trai. Dũng - bạn trai của Hương - anh làm kỹ sư điện - không có khuôn mặt đẹp trai, làn da anh lại đen như chàng trai đất Quảng...Thời gian đầu 2 người quấn quýt bên nhau lắm, Dũng cũng dần thay đổi phong cách ăn mặc cho phù hợp với ngưòi đẹp. Dũng chiều Hương lắm, lúc nào anh cũng nhỏ nhẹ với Hương...Hương lúc nào cũng như một cô bé mới lớn, nhõng nhẽo, nũng nịu với anh, anh lúc nào cũng phải dỗ dành,...Hương đòi anh đưa đi mua váy, rồi đòi anh đưa đi chơi ở nhà bạn của cô ấy,... có hôm 2 người đang đi dạo dưới những tán cây , khung cảnh thật lãng mạn, có lẽ trong khung cảnh đó lời nói sẽ chỉ là dư thừa vậy mà Hương tự dưng bảo muốn đi chơi nhà bạn....Chiều lòng người đẹp, Dũng đưa người đẹp đi tới nhà bạn của cô ấy chơi cách 20km, đi được nửa đường Hương lại bảo không muốn đi nữa muốn về nhà .....một ngày 2 người đi chơi xa...Hương đủng đỉnh đi trước còn lại một đống hành lý nào túi sách, nào vali, rồi hộp này hộp kia,Dũng lẽo đẽo theo sau phải cố sức mà mang vác...cố cũng kô nổi, đồ đặc rơi vãi, Dũng bực tức quảng hết tất cả đi hét "tôi chán lắm rồi, đường ai nấy đi"..Tưởng trong lúc bực tức Dũng nói thế rồi sau cũng sẽ làm lành nhưng cuối cùng 2 người chia tay thật..Dũng không hối tiếc, anh thầm nghĩ: Phải chăng Hương chỉ có vậy, xinh đẹp nhưng trống rỗng, chẳng có gì ngoài cái vỏ bọc màu mè bóng loáng...Hương ko bao giờ cố hiểu cảm giác của người khác, Hương quá tự tin vào bản thân và bắt mọi thứ phải chạy theo Hương, Hương tự cao một cách quá đáng...ai trong số các bạn là Hương, mong rằng các bạn có thể sớm tỉnh ngộ sớm.
  7. lolylovely19

    lolylovely19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cái tụi con gái thời @ này đôi khi bất cần lắm...tụi nó cho rẳng thế này .."đời còn dài zai còn nhiều" nên bảo là đẩu gấu với tụi nó mà ổn à..còn lâu...Theo tớ cứ mà chụp bao tải táng cho chỉ thấy sao trăng cho nó biết mùi, rồi trả về địa phương cho ông bà nhà nó dạy. 100 đứa thì cả 100 đứa bố mẹ tụi nó để cho tụi nó tự do...thích làm gì thì làm, thích mặc gì thì mặc nên tụi nó có bao giờ phải làm theo những gì mà người khác muốn đâu....chỉ có người khác chạy theo tụi nó thôi à...thế nên gặp ngoài đường cứ có mà chụp bao tải mà oánh cho chừa cái tính đỏng đảnh đi...cho nó biết sợ ra đường, thế thì nó đỡ đi lại lung tung, đỡ gặp người này người kia gây phiền phức rồi làm người khác bực mình...các bác nhẩy.
  8. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Gái giống mẫu trên thì kô ngửi được, giai dính vào là dại rồi. Giảm độ Đ Đ xuống 70 % đi thì tuyệt.
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ đọc qua thì thấy chả có gì giống tớ cả, thế mà bạn tớ nhét cho tớ cái danh hiệu ĐỎNG ĐẢNH mới ghét chứ
    Tớ chỉ thi thoảng hay giận dỗi, roài hẹn hò đi ăn nhưng tới lúc đó lại muốn đi vìa, bảo k đi chơi nhưng tới lúc đó vưỡn có mẹt. Chỉ mỗi thế thui mờ
  10. lolylovely19

    lolylovely19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Con gái đỏng đảnh là vậy đó:
    1. Giả vờ là người có đạo đức.Đàn ông sợ típ người phụ nữ này- những người "miệng nam mô bụng bồ dao găm". Đây là những người dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.Họ luôn tỏ ra dễ thương, có văn hoá và cư xử biết điều trước mặt người đàn ông, nhưng sau lưng họ bộc lộ hết sự nguy hiểm va gian dối của mình. Trong thời gian đầu đàn ông thường bị những người phụ nữ này " cho vào tròng". Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chẳng bao lâu, khi người đàn ông biết rõ bản chất của người phụ nữ này, họ đều cố gắng dùng mọi cách để " thoát thân".
    2. Luôn miệng chỉ trích những người phụ nữ khác.
    Tại sao có rất nhiều phụ nữ không thể nào giữ được hoà khí với những người phụ nữ khác? Họ luôn tìm thấy những điểm xấu ở những người phụ nữ khác để chê bôi, chỉ trích. Và đối tượng để họ trút hết bực dọc là những người đàn ông. Điều này khiến những người đàn ông cảm thấy rất là phiền toái. Họ cho rằng đó là những chuyện vớ vẩn của đàn bà. Họ luôn tìm cách thoái thác để không phải nghe những lời ca thán của bạn gái mình về những phụ nữ ở xung quanh cô ấy.
    3. Hay đố kỵ.
    Đây cũng là mẫu người phụ nữ rất đang sợ. Họ luôn dày vò người đàn ông họ yêu vì sự ghen ghét với những người xunh quanh. Dường như không có điều gì khiến cho những người phụ nữ này hài lòng. Họ bực tức với những thành công, với sự nổi tiếng hay hạnh phúc của người khác. Chính sự ghen tị này đã dângiết chết hình ảnh của họ trong mắt người đàn ông.
    4. Quá yếu đuối.
    Thật đang buồn nhưng đây cũng là những phụ nữ mà đàn ông không thích. Nhửng người phụ nữ này lúc nào cũng muốn người đàn ông mình yêu bên cạnh mình.Họ trông chờ quá nhiêu vào người đàn ông, coi người đàn ông như nạng gỗ cho họ bấu víu trong cuộc sống. Rất quá giới hạn, người đàn ông sẽ cảm thấy như mình đang phải đảm trách những trách nhiệm, nhưng tiếc là diều này không phải là lúc nào cũng làm người đàn ông hài lòng.Khi mội việc di nhiệm qua lớn. Họ sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán nản và buông xuôi tất cả.
    5. Muốn ra lệnh.
    Đây là mẫu người phụ nữ thích áp đặt. Họ luôn muốn mình là người đề ra mọi qui tắc và người đàn ông phải tuân theo. Họ sống theo những gì mà họ thích, họ làm những gì mà họ muốn và người đàn ông chẳng biết làm gì khác hơn là chạy theo những đòi hỏi của họ. Trừ những người đàn ông quá nhu nhược, còn đa phần đàn ông đều tránh những người phụ nữ này. Ở bên cạnh họ, đàn ông không cảm thấy nam tính của mình, chỉ thấy bị lệ thuộc và là "phái yếu". Điều này làm họ hổ thẹn và chấm dứt tất cả.
    6. Muốn chiếm tất cả thời gian của người đàn ông.
    Phụ nữ thường có một đặc tính chung là muốn người đàn ông chỉ nghĩ đến mình mà thôi. Họ không biết rằng điều này đôi khi mang đến phiền toái cho người đàn ông. Cũng như đàn bà,đàn ông cũng cần có những khoảng thờii gian riêng tư dành cho công việc hay bạn bè. Người phụ nữ dù có quan trọng cũng không thể nào thay thế tất cả phần còn lại của cuộc đời đàn ông. Khi bị kìm kẹp quá, người đàn ông sẽ thấy bực mình và chỉ muốn thoát khỏi " tấm lưới vô hình".
    7. Dễ khóc.
    Khi mới bắt đầu yêu nhau, tính cách này của người phụ nữ khiến người đàn ông cảm thấy dễ thương. Họ thấy người nữ này nhạy cảm và biết thông cảm với những người khác. Nhưng lâu ngày, người đàn ông sẽ cảm thấy chán. Có những người đàn ông t6am sự rằng: " Người yêu tôi thật kỳ lạ. Cô ấy có thể khóc vì tất cả điều gì từ bộ phim có đoạn kết buồn đến một lần bị mất ví tiền, có lúc khóc vì cắt tóc hư...Tôi thấy quá mệt mỏi".
    Không phải người phụ nữ nào cũng có những tính cách trên, không phải ai sinh ra đã hoàn hảo. Nếu chẳng may mắc phải những khuyết điềm đó bạn hãy biết cách sửa đổi, tự hoàn thiện để ngày càng đẹp hơn trong mắt người đàn ông và làm cho người đàn ông bên cạnh mình trở thành người hạnh phúc nhất.
    8. Dốt - (hay tỏ ra ngây thơ) kiểu nghé con ko bít gì: Thường ra vẻ ngây thơ, trẻ con, cái gì cũng hỏi, cãi nhau đôi khi cãi dốt, cố chấp và bướng bỉnh...với mẫu người phụ nữ này, họ ko quan tâm đến chuyện đúng sai, với họ, quan trọng là ai kiên trì đi đc hết quãng đường là thắng, người đó là đúng..(cái này gọi là "già mồm cãi cố" có phải ko nhẩy hay là "điếc ko sợ súng"?)
    ======================================
    Các bà các cô tiếp thu đc bao nhiêu thì tiếp thu đe
    Được lolylovely19 sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 07/06/2007

Chia sẻ trang này