1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khai trương topic - cô nàng đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lolylovely19, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Đọc mà thấy yêu quá cơ. Đấy Đàn ông đích thực là fải thế, fải là chỗ dựa vững chãi cho tất cả fụ nữ cho dù họ có đỏng đảnh hay k chứ. Kiểu mờ hơi khó khăn một tý, hơi thấy khó nhằn đã vội quay đi thì rõ là vớ vẩn roài
  2. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng rất đúng, chậc thế thì đời hơi ít đàn ông đích thực nhỉ, vì toàn thấy các anh ban đầu tí tởn rồi sau chạy mất cả dép, ko thì cũng chán này chán nọ , con giun xéo mãi cũng quằn mà. Cá nhân em, em ko nghĩ ta có thể thay đổi một số tính cách nhất định của 1 con người đỏng đảnh, chỉ có ĐIỀU KIỆN SỐNG thay đổi sẽ khiến một cô nàng bớt đỏng đảnh .các bác thử nghĩ xem đến khi nào cô nàng Paris Hilton bớt đỏng đảnh? Ko bao giờ, trừ phi cô ấy đi tù
    Thực tế thì chẳng cần phải đàn ông đích thực mới yêu được các cô nàng đỏng đảnh .đa phần người yêu của các cô nàngđỏng đảnh là các anh giai kém cơ các nàng nhiều, sợ mất các nàng nên ko dám ho he. Vì muốn đỏng đảnh phải bao gồm một số lợi thế nhất định, ko về ngoại hình thì cũng về xiền xiền xiền....Và thế là một người cứ chiều, một người cứ tha hồ đỏng đảnh thôi.
    Nhưng em công nhận cũng có nhiều người làm các cô nàng đỏng đảnh phải nể mà bớt đỏng đảnh đấy, nhưng ko hiểu sao, họ lại ko gắn bó với các nàng, hic. Đôi tượng này toàn các bác già già, nhiều kinh nghiệm, kiếm ra nhiều tiền rồi thì phải. KO hiểu sao, toàn cặp với các em xinh đẹp nổi tiếng cả mà toàn lấy vợ rất chi là dịu dàng. Em đây tuy rất đầu gấu nhưng ko hiểu sao em nhìn thấy con gái dịu dàng là em cảm động lắm các bác ạ. CÁc *****i xưa dậy đố có sai, giống như thầy chủ nhiệm của em đã viết cho vợ thế: Dịu dàng là dịu dàng ơi....
    Bây giờ em đang phấn đấu để trở thành dịu dàng, hehe.
  3. lolylovely19

    lolylovely19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vậy ở đây một vấn đề đặt ra là : Thế nào là người đàn ông đích thực? http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/song/131435/
    Theo tui thì thế này: Ở đời không ai tự tìm đến với những cái khó khăn cả, ai cũng muốn vươn đến những điều tốt đẹp , nếu có ai như thế thì đúng là "khổ quen rồi sướng không chịu đc".....còn các bác bảo là" Người đàn ông đích thực phải tìm đến với những khó khăn thì có lẽ là không đúng lắm đâu"...Còn đặt giả thiết là có người luôn phải chịu đựng những khó khăn thì những người như họ lại muốn thoát ra khỏi những cái khó khăn đó .chính vì vậy mà nếu họ thấy có khó khăn là họ luợn ngay duy chỉ có một điều giữ chân họ lại là nếu tc của họ quá sâu đậm mà thôi.
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Vậy ở đây một vấn đề đặt ra là : Thế nào là người đàn ông đích thực? http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/song/131435/
    Theo tui thì thế này: Ở đời không ai tự tìm đến với những cái khó khăn cả, ai cũng muốn vươn đến những điều tốt đẹp , nếu có ai như thế thì đúng là "khổ quen rồi sướng không chịu đc".....còn các bác bảo là" Người đàn ông đích thực phải tìm đến với những khó khăn thì có lẽ là không đúng lắm đâu"...Còn đặt giả thiết là có người luôn phải chịu đựng những khó khăn thì những người như họ lại muốn thoát ra khỏi những cái khó khăn đó .chính vì vậy mà nếu họ thấy có khó khăn là họ luợn ngay duy chỉ có một điều giữ chân họ lại là nếu tc của họ quá sâu đậm mà thôi.
    [/QUOTE]
    Một vòng luẩn quẩn.
    Cái gì thế thôi, cũng tương đối và không có chuẩn mực rõ ràng được ạ.
    Với lại làm gì có cô nàng nào hoàn toàn như bác nói đâu.
    Tùy thôi ạ.
    Quan trọng là làm thế nào để có được đánh giá chính xác về một con người, chắc phải mất nhiều thời gian lắm.
    Với lại cũng tùy người thích giải quyết như thế nào.
    Chắc là không phải cứ làm thế này thì đúng, hay cứ làm thế khác thì sai.
    UI sao mà rắc rối thế, vượt quá khả năng tư duy, hehe
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vô tình nhìn cái atavar của em Millen, 3 mỗ tui giật thót cả mình, trông giống ý hệt cô em Cú Vọ ngày xưa, cũng đôi mắt sâu, khuôn mặt có nét hao hao người âu châu.
    Nhớ hồi ấy, cô Cú Vọ đó đầu gấu lắm, hay bắt nạt chị, đành hanh ra trò, và có thói xấu là mách lẻo bà cụ về mọi động tĩnh đong giai của chị, có bộ quần áo nào đẹp nó xí hết, ..chẳng may hôm nào thấy anh chị tan làm muộn, mà nó đi học về nhà sớm phải chui vào bếp thổi cơm, là y rằng nó chu tréo ầm ĩ cả lên ? buồn cười cái thời đó mình nịnh cô em hơn cả cô chị.
    Một lần quay lại chốn cũ, gặp Cú Vọ gác cổng, cô bé giờ đã trưởng thành, ngoan ngoãn lễ phép, hơn trước nhiều . Ngồi chuyện trò với Cú, Cú bảo rằng ?oem chỉ thích anh nào có 1 phần giống giống như anh giai, ngày trước hay chiều em?? ? mỗ tui thoáng chút dã tâm nhưng rồi lại nhớ câu nói cô chị ?o hãy đi đi trước khi bị làm đâu khổ? nên thôi ?..
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đấy, quyết tâm làm đệ của cô giáo đấy, hờ hờ, kệ...
    Đọc cái topic, cứ tưởng cô giáo lập nick # để lập hội cho vui chứ
    Nhưng nói thật với cô giáo, trò của cô viết thì hoa mỹ lắm nhưng ngoài đời toàn làm những hành động/biểu hiện bất thường hoặc điên rồ thôi.. Ước gì cô giáo có thể dạy trò nên người được nhỉ
  7. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    một số người thấy phụ nữ đỏng đảnh quá không thể chịu được phần là vì họ không có đủ khả năng để vượt qua được sự đỏng đảnh đó, không có khả năng chinh phục những phụ nữ như vậy.
    Thường thì những anh chàng như vậy chỉ thích nhẹ nhàng, ngọt ngào, trở ngại in ít thôi đủ để có gia vị cho thêm mắm thêm muối gọi là có... xin lỗi đại khái là hơi gà một tí nên mới thế. Thường bị thu hút bởi những cô gái hư, thấy nàng thật tuyệt vời nhưng sẽ thế nào vì những chàng như thế thì nàng có cả đống, chưa kể hàng chục chàng mà nàng chính thức sơ cua...
    Nghe ra thì thật là... ko biết nói thế nào. Chỉ biết kết luận là không mánh mung một chút thì chẳng có em nào. Thế nên cần phải chăm chỉ mài cưa chứ đừng kêu ca, mệt người mà ko giải quyết được vấn đề gì.
  8. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Ặc hôm nay em mệt quá hay sao mà hoa mắt thế này. đọc mãi chả hiểu bác nói gì cả. Hiểu thì cũng hiểu nhưng ko hiểu nó ăn nhập với chủ đề ở đâu cả.
    Thế gian có người giống người thế à? Chỉ tiếc là em là cô chị, chứ ko phải cô em của Cú Vọ.
    Mệt quá định đóng góp cho chủ đề 1 tí mà người cứ đần ra, hẹn bác chủ topic mai em đóng góp tiếp, hêê, chuyện các cô nàng đỏng đảnh em có cả đống, toàn người thật việc thật nhá.
  9. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    lớp em học hồi trước có 1 đôi , mà nàng này thì cũng hơi đổng đảnh , còn chàng thì nóng tính . Kể ra thì cũng chiều nàng lắm nhưng mà đôi khi tức quá ko chịu nổi là y như rằng . Giờ ra chơi chàng hay đi mua nước với bánh mì cho nàng ăn , nhưng hôm nàng bảo thích ăn bánh mì trứng hôm thì patê , hômn uống sữa hôm uống cô ca . Làm chàng kia chóng hết cả mặt một hôm chàng chen lấn ( cangtin trường em đông phải biết ) cả buổi mua được cái bánh đem lên cho nang ăn ai zè nàng bảo " êm đã bảo ko ăn ớt rồi cơ mà " anh chàng bảo thôi ăn tạm nhưng nàng đòi mua cái khác . ANh chàng lại chạy xuống mua cái khác lên thì nàng bảo ăn bánh mà ko có nước thì nuốt sao nổi . anh chàng ko kịp hỏi ( gần hết giờ chơi mà ) chạy ngay xuống mua túi coca lên lại bị nàng chốt cho câu em ko uống coca đâu < Đến nước này chàng ta điên quá ném cả bánh + nước ra củă lớp bắn tung toé , nàng khóc luôn . Cả lớp đực mặt ra nhìn .
    Em mà gặp mấy nàng này thì em cũng sợ mất mật
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hóa ra bạn có tính sợ những người sắp ế à?
    Gặp kiểu ấy thì ráng...theo dõi xem cái sự ế nó như thế nào chứ?
    Hĩ hĩ hĩ, mai mốt mà có con thì ông chồng phải cân nhắc giữa chiều vợ hay chiều con đây, chứ chiều cả 2 cùng lúc thì k làm xuể. Hé hé.

Chia sẻ trang này