1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khai trương topic - cô nàng đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lolylovely19, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bạn em chứ ko phải em đâu . Laọi đây em chạy nhanh còn ko kịp
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Biết là chuyện bạn của bạn chứ!
    Mình là mình thích xem dạng 1/điệu chảy nước và 2/ích kỷ trỏ nên ế thế nào.
    Chả bù mình ngoan hiền thế này mà cũng...ế!
  3. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Hêê,cái ông bạn gì mua bánh mì ở trên ấy, công nhận có cô người yêu đỏng đảnh thật nhưng có là ít suy nghĩ, ko chu đáo cho lắm. Ngưòi ta nói đúng, người thông minh chỉ cần đi 1 lần, nhưng người nông phu thì có khi phải đi đi lại lại nhiều lần để làm 1 việc. Dĩ nhiên đã mua bánh mì thì nên mua nước, ko đúng là khó ăn lắm. Mà cô nàng kia cũng dở hơi nốt, mua rồi thì ăn tạm đi thì có lẽ đã ko thành chuyện. tóm lại, cả 2 đều có cái dở.
    Nói chung đỏng đảnh ở phía trên thì đúng là bó tay, tớ thì chả nghĩ ra từ đỏng đảnh, đóng đảnh theo ý của tớ có lẽ nó có học hơn. Cái vụ bánh mì phía trên tớ chỉ chốt được đúgn 1 câu cho cô nàng: NHƯ CON ĐIÊN
    Keke, sory mọi người là em được cái thấy gì nói nấy ạ, mặc dù là hơi khó nghe tí.
    Chậc, mà độ này em quyết tâm dịu dàng đấy, cứ thế này thì khó dịu dàng được rồi. Em là em ko muốn ế đâu ạ.
  4. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    tớ lại nghĩ là đỏng đảnh để ngta yêu, nhưng có mức độ...kiểu mấy cô này mình đú ko lại, con gái còn chả chịu được mí là mấy bác giai
    kể ra e cũng đỏng đảnh, mỗi cái là ko chịu ăn cơm cháy, cứ cơm cháy là ko ăn, cơm dính tí cháy là nhè... nói chung là ko ăn cơm cháy.
    được cái mỗi thế nên giai nhà e nó vẫn chìu được mừ mình thấy ko quá đáng quá thể quá hề hề
  5. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    thế mới nên chuyện bác ạ . Giai thoại về đôi này còn nhiều nhưng toàn chuyện giở khóc giở cười , . Nói chung là tại cả 2 ,
    Bác nào bảo đỏng đảnh qúa ko có người yêu thế mà em thấy vẫn khối anh xin tình nguyện được chết dưới chân mấy người đẹp đổng đanh đấy thật là kinh khủng
  6. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ nghĩ là đa phần con gái thì ko đỏng đảnh cái nọ thì đỏng đảnh cái kia. Đã là con gái thì ai cũng phải nũng nịu, đỏng đảnh để cho phe kia còn có cơ hội được che chở cho em yêu chứ. Thế nó mới phê bác ạ.
    tuy nhiên đỏng đảnh thì khác nhau ở mức độ và bản chất thôi. Có nhêìu cái nho nhỏ đỏng đảnh thì lại dễ thương. Có nhiều cái về bản chất thì ko thể chấp nhận được, lại thêm cả mức độ nữa thì thôi rồi, hehe.
  7. 13am

    13am Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ mở topic này , đâu phải là bàn luận về tính đỏng đảnh của phụ nữ phải ko ,vĩ sẵn là phụ nữ , ai mà chẳng có tính này , mà là những cô nang thuộc dạng xuất xắc --> muốn chọn anh nào còn phải xuất xắc hơn mình .
    Chỗ tớ hơi bị nhiều loại gái này : Cô nào cô nấy học cực giỏi , có điều hơi thiếu nhan sắc , khi được hỏi sau này kiếm chồng thế nào --> 1 câu trả lời chung : Hơn tớ !!
    Thú thật - anh nào học giỏi cỡ đó , chắc là có đâm chết cũng ko chọn vợ như vậy đâu .
    Còn khi các cô nhận ra đã ế đến nơi rồi thì đành nhắm mắt chọn đại 1 anh - thuộc loại cùng cực của thế giới , có điều ai mà chịu nổi cái cảnh trên búa , dưới đe như vậy .. giống như câu chuyện Hương mà tớ đọc được ở đoạn đầu vậy .
  8. lolylovely19

    lolylovely19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta xây dựng cái topíc này nhằm để đánh giá xem đỏng đảnh thế nào là vừa?thế nào là quá?...nếu các cô bớt đỏng đảnh thì các anh cũng đỡ mệt, vậy có phải là tốt không nào....thức ăn ngon ở gia vị, nêm thế nào là đủ, thế nào là thừa, thế nào là thiếu mỗi người phải biết cân nhắc.....trong mỗi người ai chẳng có cái tính ích kỷ, ai chẳng muốn mọi thứ theo ý mình...các cô đỏng đảnh thì cái vụ đó nhìn là thấy rõ nhất...nếu họ biết thế nào là tốt, thế nào là ko tốt thì đã ko có chuyện để bàn...
    Câu chuyện thứ 2: Này nhé,mùa hè trời nóng bức, các cô Đ Đ thuộc dạng đc chiều (cũng có thể giỏi kiếm tiền) nên tự do thoải mái, mặc sức mua sắm, các cô ra đường tha hô ăn mặc theo ý mình, có cô mặc áo dây trong khi trời nóng rát cả da thịt, có cô mặc áo hở cả 1/3 ngực, có cô mặc áo ra đường mà chỉ như mặc áo lót vì áo ngoài mỏng kinh khủng, có cô mặc váy trông như là.....dở hơi, hoặc như gái vũ trường, có cô mặc...eo ôi...hỏi các cô sao ăn mặc như vậy? các cô trả lời.: mặc thế cho thoải mái, mát mẻ, thì điệu một chút mà...khặc , các cô ra đường, người đi đường ko biết phải để mắt đi đâu nữa, ko để ý thì nó cứ đập vào mắt, còn nhìn thì bị cho là dâm đãng.....người khó tính thì cho là ăn mặc ko ra sao cả, người già thì cho là ăn mặc theo kiểu thiếu giáo dục của bố mẹ, loại ất ơ thì nhìn một cách dâm đãng,trẻ con nhìn thì...ko bít nó nghĩ sao nữa- ko dám nghĩ xem tụi trẻ con nghĩ gì nữa,... và rồi chỉ biết là hãm hiếp ra tăng, khoa sản chật kín người, trẻ nhỏ sinh ra theo cái tội lỗi mà bố mẹ nó ko muốn nó sinh ra càng tăng và chúng nó lớn ko có sự giáo dục....rồi chúng nó lại quay lại cái vòng luẩn quẩn...lại ăn mặc ***y..lại hãm hiếp, tù tội, vũ trường,cờ bạc, hút chích....ai biết ăn mặc thế nào là tốt?ai biết có mỗi chuyện tự do thoải mái ăn mặc mà gây ra nhưng tác hại thế nào?.... các cô Đ Đ thật ngốc khi tự biến mình thành một kẻ làm khổ người khác (hay củ hành người khác - "trong những bài trước đã nói đến vụ này"), rồi tự biến mình thành con mồi (thoải mái đi chơi quá khuya, ăn mặc hở hang)--> dễ gặp nạn ko?.......xã hội loạn cũng chỉ vì mấy thứ mà các cô cho là "thoải mái, điệu một chút có sao, vui một tý thì đi chơi về muộn một chút, rồi thế mới dễ thương"...Tui chẳng hiểu các cô có học (như bác trên nói là học rất giỏi) mà cái đầu lại nghĩ và làm như thế - đương nhiên mấy cô của bác ấy nói có lẽ ko ăn mặc tởm tởm , những cô nào ăn mặc thoải mái như trong bài viết này mong rằng hãy xem xét lại, các cô ấy có nghĩ rằng khi mặc thế đàn ông tốt ko ngắm, ko khen, trái lại họ còn thấy phản cảm còn các cô chỉ tổ là nạn nhân cho bọn d đ, hay mấy thằng máu dê, tụi nó mà có kế hoạch làm thịt thì 10 cô chết 9 rồi, ......mong cô nào đọc thì cố đọc cho hết cái topic này mà học đc tý nào ấm vào thân tý ấy...bằng không thì...mù mịt., muốn biết là mình làm gì vừa phải hay không sẽ có người ở bên cạnh nhắc nhở, lúc ấy thì làm ơn lắng nghe một chút và suy nghĩ một chút......(nhưng mấy cô đ đ thì ngang bướng lắm, cái gì cũng muỗn theo ý mình nên tai hoạ vẫn là tai hoạ....chỉ khổ cho các ông anh yêu )..
    Được lolylovely19 sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 12/06/2007
  9. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    sau cái bài này tha hồ mà nghe ý kiến phản hồi từ chị em nhé
  10. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có mí cái áo 2 dây thật nóng thì mặc cho mát thui...
    nhưng cái kiểu hở...1/3 rùi...
    nói thật là chịu!
    là con gái tớ bó tay xin hàng, ko bình luận rì!
    hôm trước đọc bài trên báo thấy câu: ko lẳng lơ, cũng chẳng nghiêm nghị hở đẹp thì okie mừ, nửa kín nửa hở thôi mừ ...
    các bác nhiể!

Chia sẻ trang này