1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khai trương topic - cô nàng đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lolylovely19, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chỉ 1 ý nhỏ, theo 1 góc độ mà thôi (chả là vì k có hứng đọc mấy bài văn viết không mạch lạc ngắt đoạn.)
    Ở Tây ấy, ra đường thiếu gì cô không mặc áo lót, hay là hở nhiều nhiều, đủ mọi chỗ, nhất là mùa hè nóng nực. Người nam NÀO nhìn vào cô nữ NÀO cũng có ý nghĩ tiêu cực hay dâm đãng chăng?
    Ở VN ấy, chỉ cách đây 10 năm, bay ra đường với cái jupe ngắn đã bị...soi. Nay thì áo dây không còn phải chịu đựng những ánh nhìn chỉ trích, phê phán nữa, chỉ còn là áo dây...quá hở.
    Vậy có nghĩa là gì? Là mọi thứ đang thay đổi.
    Ở đây xin MIỄN bàn về chuyện thay đổi thế là TỐT hay XẤU, nên hay không nên, ta tốt hơn hay Tây tốt hơn.
    Tôi chỉ NHẤN MẠNH về cái sự thay đổi.
    Theo đúng...ý của Marx nhà ta, thì sự thay đổi sẽ luôn có 2 lực: lực duy trì trạng thái cũ lực đấu tranh chuyển sang trạng thái mới.
    Ngày xưa ấy, ở Tây ấy, xem phim thì biết ấy, mấy cô nhà giàu có sân tennis mà đánh, các cô ấy...mặc áo đầm dài chấm mắt cá, xòe rộng, tay dài đến cườm tay, đầu đội nón rộng vành. Ngày nay ấy, nữ tung tăng đi ngoài đường không mặc áo lót cũng chả bị cho là thứ thiếu giáo dục.
    Hê hê,
    tùy mỗi người chọn vị trí cho mình: trì lại hay đi tới.
    Tùy.
    Mấy bài giọng điệu này nghe quá trời rồi.
    Ngày xưa còn là nữ sinh học trường Tây không mặc bà ba mà mặc áo sơ mi và jupe dài.
    Tiếp nữa là phụ nữ mà dám mặc váy ngắn.
    Tiếp nữa là phụ nữ mà dám mặc áo dây.
    Ặc ặc...
    Cứ vào mà bình phẩm...
    Vì, thưa rằng, nếu k có những chuyện ấy, thì có những người cũng lôi chuyện khác ra mà bình phẩm...
  2. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng tuỳ thôi . Kể ra cũng thiệt cho chị em thật
    Nói cho cùng chuyện mặc áo hở hang quá cũng là do hợp thòi ngưòi ta mặc thì mặc chuỵen mình có nhìn hoặc có nghĩ ko là việc của mình .
  3. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    chậc,có lẽ em hơi cổ hủ,chứ em cũng kị mấy cái kiểu như ở trên lắm,bảo sao xuất hiện lắm "dê".Đến ở nhà,mặc a2d quần soóc còn thấy ...kì kì,lại còn đi ra đường nữa thì ....Nhưng như chị gì ở trên kia,em nghĩ so sánh Tây Ta thì khác nhau lắm chứ,từ xưa xửa xừa xưa đã khác rồi ý .Chả nhẽ Tây nó thế 10 năm trước rồi thì mình lại đi chạy theo mốt 10 năm trước của nó.
    Àh mới cả cái bài về ăn mặc này lạc đề rồi hay sao ý,đang nói về các cô nàng đỏng đảnh cơ mà,mà đâu phải cứ đ đ thì các cô đều ăn mặc thế .
    Vừa so với mấy cái tiêu chí của 1 cô nàng đ đ,dính mỗi tí tẹo của tính hay "ghen tị" ,thế có bị gọi là đ đ ko nhở
  4. lolylovely19

    lolylovely19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Tớ chơi một bài đàm luận với Huonghen và cả với Anxiety lun
    Thứ nhất huonghen: cái bà này, nghe giọng là đã biết rồi, ko biết các bác có muốn tui bình phẩm không?...bà huonghen nhà ta có vẻ cũng thuộc dạng đc nuông chiều dữ lắm nên cũng bị nhiễm chút đ đ, cái thứ này nguy hiểm huonghen cố chấn chỉnh lại hén , nguy hiểm đến đâu thì chắc huonghen nếu đọc cả topic cũng biết rồi.
    Thứ hai Anxiety: bạn này phát biểu sai hết rồi, làm sao có thể so sánh Tây với ta theo kiểu đó đc, bạn thử nghĩ xem, cuộc sống bên tây thoải mái, họ phát triển hơn ta nhưng kéo theo cả một lô một lốc những căn bệnh của sự phát triển: ăn mặc thoải mái ấy gì, thì bên tây cũng có hãm hiễp này, quan hệ td thoải mái này, mà bên tây thì td còn có khi theo kiểu bệnh nữa là khác....nếu bảo rằng ta nên học hỏi tây thì hãy hình dung nhé: ta = cô đ đ, cô đ đ thấy một ai đó có cái gì đó hay hay là cắm đầu vào học và làm theo, ko bao giờ nghĩ chuyện đúng sai, cô đ đ thấy con bé nhà hàng xóm làm nũng với bạn trai, cô đ đ cũng về nhà làm nũng với bạn trai, thấy đc bạn trai chiều, cô đ đ tiếp tục phát huy làm nũng với tất cả mọi ngưòi, rồi đòi hỏi cái này cái kia, nhõng nhẽo....đến khi bị mọi người hét ầm lên thì mới biết là quá đáng, lúc đó bạn trai đã giải tán từ khuya rồi...học hỏi nhưng không biết khơi trong gạn đục là ở chỗ ấy....ta học theo Tây thì học cái tốt thôi, chứ ko phải bạ cái gì cũng học...thấy nó ăn mặc hở hang cũng mặc hở, thấy nó tóc đỏ, ta cũng tóc đỏ, thấy nó "dê", ta cũng "dê", và rồi ko cần phải thấy nó nữa mà ta và nó = 1lun, sai lầm của Tây cũng dần lập lại với ta thế có gì hay nào....hỏi thử mọi người một câu: những nơi nào chúng ta hay nhìn thấy tụi con gái ăn mặc hở hang nhiều nhất?--> ở những nơi đó, tụi con gái đó thế nào?---->nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta cũng ăn mặc như thế ra đường thì người đi đường liệu có nghĩ rằng chúng ta = tụi con gái đó ko? và khi đó, liệu họ chỉ nghĩ hay họ sẽ động thủ? mà động thủ thì họ làm gì chúng ta - những người ăn mặc hơ hỏi hở hang nào?....các bác nhà mình hình dung ra vấn đề chưa?
    Trong cái đỏng đảnh, có cái tự do thoải mái, và trong cái tự do thoải mái có cái tự do thoải mái ăn mặc, cứ coi cái bà huonghen kia là thấy, bà ấy dính chút đ đ và ý kiến của bà ấy là vậy đấy....nên chủ đề ăn mặc này ko có củ lạc topic chút nào.!!!
    Được lolylovely19 sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 12/06/2007
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bạn này nói chính xác!
    Thứ nhất là hiện nay ở vn mặc áo hai dây là chuyện quá bình thường, chẳng có gì là hở hang cả.
    Thứ hai là cách ăn mặc chỉ đáng phê phán khi nó thiếu thẩm mỹ (vd: không hợp vóc dáng, khuôn mặt, etc), không hợp khả năng (vd: đua đòi), không hợp hoàn cảnh (vd: ăn mặc quá thoải mái trong những dịp trang trọng), không phù hợp văn hoá, lịch sử (vd: ảnh Triệu Vi mặc áo có cờ Mỹ hay Nhật gì đó), không đảm bảo sức khỏe (vd: trời lạnh mặc áo quá phong phanh), còn lại thì tại sao lại cấm người ta mặc thứ có thể tôn vẻ đẹp của người ta lên.
    Còn cái chuyện lo người này người kia nói thì làm sao mà tránh hết được, đừng nói ăn mặc hở hang, bạn cắt một kiểu đầu mới, ngay những người xung quanh bạn có khi đã chín người mười ý rồi ấy chứ.
    Thứ nữa, nếu xảy ra chuyện hd,... chẳng cần phải ăn mặc như thế, nếu đã gặp những kẻ đầu óc bệnh hoạn thì chỉ hơi ***y cũng đã bị rồi. Khi một cô gái bị hd, sao bạn lại có thể chỉ trích cô ấy là nguyên nhân, bạn có thể coi như thế cho đáng cái tội ăn mặc hở hang được nhỉ (tất nhiên trừ trường hợp cô ấy có hành vi khiêu khích kẻ tội phạm rõ ràng, thì cô ấy cũng có một phần lỗi, nhưng chỉ là cô ấy nông nổi và dại dột thôi, có ai đem cái đấy ra đánh giá đạo đức của cô ấy không)? Bạn có cảm thấy chỉ trích, dè bỉu khi người ta đã là nạn nhân như thế là quá cay nghiệt với cô ấy không?
    Tất nhiên, thân ai người nấy giữ, mỗi người nên tự biết chăm lo cho mình, chúng ta sẽ khuyên mọi người là không nên biến mình thành mục tiêu cho lũ yêu râu xanh, song quan trọng hơn chúng ta nên giáo dục cho con, cho em mình cách tự bảo vệ bản thân, giáo dục về pháp luật cho mọi người, có thế mới đảm bảo cho những người phụ nữ mà ta yêu thương không bị xâm hại. Vì vậy, theo tớ, nếu bạn muốn giảm tệ hd, mà lại đi cấm mặc áo hai dây, thì đúng là chữa bệnh chỉ chữa ngọn mà không chữa gốc, hơn nữa, chỉ vì sợ sâu đục lá mà đang tâm chặt cả cành, cả ngọn cây tươi xanh mơn mởn. Bạn có nghĩ như thế là hơi cực đoan không?
    Cuối cùng, tớ thấy cái việc ăn mặc này có liên quan gì đến đỏng đảnh đâu nhỉ? Hình như bạn đang nỗ lực mở rộng khái niệm đỏng đảnh để nó là tổng quát hoá của tất cả những tính cách (mà bạn coi là) không phù hợp thì phải
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đọc hình như chưa nắm ý mình lắm.
    Mình không viết bài viết ấy để cổ xúy việc mặc áo hai dây, dù mình luôn mặc kiểu vậy. Và đẹp. Chẳng người quen nào của mình cho là mình thiếu đứng đắn khi mặc áo vậy hết.
    Bài mình chỉ cốt nhấn đúng một ý:
    Sự thay đổi là có thực.
    Mỗi người tự chọn vị trí cho mình: Một là trì lại, hai là thay đổi, ba, bốn, năm, etc. là các vị trí lừng khừng, trung gian. Không có sao hết.
    Mình chỉ nhắc lại rằng, có một thời, mà nữ học sinh mặc áo sơ-mi, jupe dài là đã bị chê trách. Nhưng giờ có ai còn chê trách một người nữ mặc sơ-mi trắng dài tay, jupe đen quá gối, xòe hay không?
    Bạn đừng quay ra nhấn (lộn) ý rằng mình so sánh VN với Tây.
    Thưa bạn, mời bạn đọc lại lần nữa.
    Mình có 1 vd so sánh VN xưa và VN nay.
    Mình có 1 vd so sánh Tây xưa và Tây nay.
    Bạn đừng lôi những thứ như:
    -cuộc sống bên Tây thoải mái
    -một lô lốc những căn bệnh của sự phát triển
    -có hãm hiếp
    -có bệnh ********
    -có kiểu quan hệ ******** bệnh hoạn
    -hỏi thử mọi người một câu: những nơi nào chúng ta hay nhìn thấy tụi con gái ăn mặc hở hang nhiều nhất?--> ở những nơi đó, tụi con gái đó thế nào?
    vào làm lý lẽ (argument) vì
    1/ trật giuộc điều đang bàn (mình nhắc đến CÓ sự đổi thay, chứ không nói VN ta bắt buộc cứ phải học y chang Tây)
    2/ lôi quá nhiều điều bạn không thể bàn luận thật kỹ, nếu có người nhất mực muốn tranh luận (mỗi lý lẽ bạn nhắc mình đều có khả năng bắt đầu một thread riêng với bạn)
    3/ lôi quá nhiều lý lẽ vào một lúc mà hời hợt, nói cho có, chứ không phân tích gì nhiều nổi
    Ngoài ra, với câu hỏi tu từ Hỏi thử mọi người một câu: những nơi nào chúng ta hay nhìn thấy tụi con gái ăn mặc hở hang nhiều nhất?--> ở những nơi đó, tụi con gái đó thế nào?
    thì mình xin được trả lời là: Ở đâu cũng có hết. Ở đại học chẳng hạn. Nhất là vào mùa hè. Tụi sinh viên nữ đó cũng chẳng có gì hết. Chẳng đó động thủ gì hết. Hic hic hic.
    (Đừng đòi hỏi mình và các bạn khác dẫn chứng thêm nhé bạn. Điều này có thực. )
    Mình nói rồi, và mình nhắc lại: Mỗi người tự chọn lấy vị trí cho mình, trì lại hay thay đổi, hay giữa chừng, là tùy ý mỗi người. Trong một sự chuyển biến, cả lực trì lại và lực thay đổi đều quan trọng hết.
    Nào, mời bạn chọn vị trí.
    Mình thì đã chọn vị trí. Từ rất lâu. Và mình không có nhu cầu thuyết phục người khác đổi vị trí. Mọi vị trí đều quan trọng. Mình nghĩ mình hài lòng với cách mình xử sự trong vị trí của mình. Mong là mọi người cũng vậy.

  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đọc mới có mấy bài thôi cũng phải công nhận các bác nhà mình khó tính và nhiều chuyện kinh khủng. No good no good [​IMG]
    Các bác muốn bình phẩm người nào thì làm ơn tự hỏi mình có trả bill mỗi tháng dùm người ta ko, có nuôi ăn nuôi ở người ta ko, có làm chuyện ơn đức gì cho người ta ko. Còn ko có thì làm ơn shut the hell up. Để người ta enjoy cuộc sống của họ. Chừng nào người ta đụng chạm gì đến các bác thì hãy ý kiến ý cò.
    Chắc close topic này wá hehe
  8. lolylovely19

    lolylovely19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lắm vấn đề quá xá
    Được lolylovely19 sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 13/06/2007
  9. lolylovely19

    lolylovely19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ko hiểu ý tui rồi: Tui chỉ nói đến vấn đề tự do của chúng ta, xã hội này ngày càng phát triển, chúng ta càng thoải mái trong vấn đề tự do ngôn luận, cũng như tự do khẳng định cái tôi của bản thân mỗi người......thế nên việc các cô ăn mặc theo ý các cô cũng là lẽ dễ hiểu, bởi mỗi người có cái tôi của mỗi người vd: tui nói bạn mặc thế này là ko đúng nhưng bạn lại nói mặc thế có sao đâu, thoải mái....ok...nhưng trong xã hội này ăn mặc thế nào là đúng và ko đúng thì hỏi có mấy ai hiểu và luôn làm theo đc những gì đúng đắn chứ, ai cũng cãi lại bằng cái lý riêng để khẳng định bản thân mình đúng.....nhưng ko đc mấy ai hiểu sâu sa vấn đề.....tui thiết nghĩ nếu bản thân mỗi người ko tự rèn luyện bản thân thì cũng sẽ có ngày phạm sai lầm (cả nhà đồng ý ko?) VD chúng ta chẳng hạn lúc nào cũng thoải mái, tự do ăn mặc ko cần để ý đến ai, chỉ thấy bản thân thoải mái là đc(bản thân thoải mái ko tự bắt mình vào trong khuôn khổ thì đâu gọi là rèn luyện, tu thân) ,thử hỏi liệu có xảy ra chuyện gì ko?
    Còn các bạn bảo là ko ai nói rằng các bạn quá đáng, cũng chính vì lẽ đó mà các bạn mặc sức ăn mặc, có những đứa trẻ tuổi mới mười mấy, cũng tự do thoải mái, ăn mặc..v.v..cũng chẳng ai nói với tụi nó điều gì là đúng, điều gì là sai....thậm chí tụi nó đi vũ trường, ăn ở chung đụng...cũng chẳng có ai nói gì là bởi vì mọi người xung quanh chúng ko thực sự quan tâm đến chúng.....và rồi chúng phạm sai lầm...cướp bóc,ăn trộm ăn cắp...và khi đó người mà nói với chúng rằng "chúng thật quá đáng" ko phải là bạn bè hay người thân của chúng mà lại là pháp luật (nhưng pháp luật cũng đâu có quản hết- đúng ko?)....còn các bạn, các bạn xem lại có điểm gì giống chúng ko? các bạn thấy mọi người xung quanh ko ai có ý kiến gì về chuyện ăn mặc của bạn thì bạn bảo là vẫn ok? nhưng thử nhìn lại xem, tui có ý kiến rồi đấy thôi,.......tui post bài là vì muốn chúng ta tự xem lại bản thân, nhất là những cô gái mang tâm lý thoải mái trong cách ăn, cách mặc....để có một chút gì đó nhìn nhận lại bản thân, xem xem bản thân mình thế nào thôi....(các cô gái rất hay soi gương nhưng để thực sự nhìn thấy đc trên mặt mình có vết nhọ nào hay ko thì chẳng mấy ai để ý)
    Được lolylovely19 sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 13/06/2007
  10. lolylovely19

    lolylovely19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng cho rằng em nhiều chuyện, sự thật vẫn là sự thật...nếu nói một câu bàng quan thì là "kệ cha chúng nó "...nhưng nhìn nhận trên khía cạnh đạo đức thì phải xem xét mà...

Chia sẻ trang này