1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khai trương topic - cô nàng đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lolylovely19, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lolylovely19

    lolylovely19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
  2. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    lạy các mẹ
    Ế già đến nơi mà còn đỏng với chẳng đảnh

  3. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Vậy tóm lại đỏng đảnh là ----->>>>hư
    Chơi bời tùm lum -------------->>>> ngoan
  4. lolylovely19

    lolylovely19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sặc........chơi bời và đỏng đảnh ở một khía cạnh nào đó chúng đứng cùng chung chiến tuyến....đỏng đảnh cũng vì đc bố mẹ nuông chiều, anh em nuông chiều mà thành ra đỏng đảnh....chơi bời thì cũng như vậy, cũng đc nuông chiều mà chơi bời...vậy đỏng đảnh ~ chơi bời?.....VD:.cô ta diện áo nọ, quần kia, thoải mái tụ tập, hát hò, đàn đúm, ko chịu sự sai bảo của ai...v.v.v (đó vẫn còn ở ngưỡng đỏng đảnh - tui là người rộng lượng mừ)..nhưng lên sàn, đàn đúm qua đêm.v.v. --> chơi bời.Ở một khía cạnh nào đó thì khi một đứa con gái mà đã đàn đúm qua đêm, lên sàn,uống rượu, nhảy nhót thì ko thể chấp nhận đc chứ đừng nói là chơi bời....mà là ....dẹp.
    Được lolylovely19 sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 20/06/2007
  5. lolylovely19

    lolylovely19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, 14/7/2007, 06:00 GMT+7
    Liên tục bị bạn gái đánh
    Em tát vào mặt tôi mọi lúc, mọi nơi, mỗi khi em nổi nóng! Mỗi lần như vậy, tôi lại rời xa em. Chỉ được vài ngày, em đã nhớ tôi rồi và tìm đến xin lỗi. Nước mắt phụ nữ tuôn ra, người đàn ông nào mà chịu được. (Thắng)
    Chúng tôi yêu nhau từ đầu năm tư đại học (học chung lớp), đến nay đã được 2 năm. Tôi 24 tuổi, còn em lớn hơn một tuổi. Tôi nghĩ, những rào cản, thử thách trong tình yêu, chúng tôi đã vượt qua được để đến với nhau. Tôi nhỏ hơn em, em ở Bình Dương, còn quê tôi ở miền Trung khô cằn sỏi đá. Tôi yêu em lúc tôi chưa có nghề nghiệp, trong khi em đã được gia đình định gả cho một người bạn học chung lớp ở cấp phổ thông, đã ổn định, thu nhập cao.
    Nhưng cuối cùng, em đã đón nhận tình cảm của tôi. Nhiều người bạn của tôi vẫn hay đùa rằng ?omày tài thật?. Tôi không nghĩ thế, mà thật sự trong lòng, tôi yêu em hơn yêu chính bản thân mình và em cũng vậy. Tôi đã nhiều lần về nhà em chơi, đến thăm nhà bà con trong họ, và tôi nhận ra mọi người cũng rất quý tôi. Em cũng rất muốn về quê tôi thăm gia đình.
    Em làm trong một viện nghiên cứu, tôi làm cho một công ty tư nhân. Cùng ngành nghề, những lúc trao đổi chuyên môn, chúng tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc. Tôi học nhỉnh hơn em, nhưng em may mắn hơn tôi khi gặp được một người đỡ đầu. Việc làm của em dường như xuôi chèo mát mái, còn tôi gặp rất nhiều khó khăn.
    Nhìn bề ngoài, em rất thùy mị, nết na, ăn nói và đi đứng dịu dàng? Còn tôi, như em nói ?ochỉ có em mới hiểu được con người thật của anh thôi, anh không xấu xí, không nghèo, không phải là người không có ý chí vươn lên??. Tôi cũng chính là người hiểu em hơn ai hết. Em rất yêu tôi, quan tâm và lo lắng cho tôi. Tôi tin rằng, trong em chỉ có tôi! Có lần suýt ?ovượt rào?, nhưng chúng tôi đã kịp ngăn lại.
    Em vốn là con cưng, tiểu thư đài các (lớp 12 mà mẹ còn tắm cho, học đại học mà mẹ còn nấu đồ ăn gửi xuống?). Ra đi làm, em cũng được sếp cưng. Tôi không hiểu em có cái số gì, mà quả thật em rất sướng, luôn được cưng chiều. Tôi ý thức được điều này, nhưng đôi lúc, tôi lại bị cuốn theo những đòi hỏi theo kiểu cưng chiều phải dành cho em.
    Em thường hành động thiếu suy nghĩ, em thường đánh tôi. Tôi chắc rằng, đồng nghiệp và những người xung quanh, không ai tin điều đó. Lần đầu tiên, khi mới yêu mà em tát vào mặt tôi giữa chợ, và tôi không thể kìm chế được trước sự chứng kiến của nhiều người, tôi tát em một cái cho nhớ đời và quyết định chia tay.
    Sau đó tôi có xin lỗi em vì sự nông nổi của mình. Xa nhau một thời gian, em tìm tôi xin lỗi và xin tôi tha thứ. Cái tát tôi đánh em là sai, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Những lần tiếp theo, em tát vào mặt tôi mọi lúc, mọi nơi, mỗi khi em nổi nóng! Mỗi lần như vậy, chẳng lẽ đánh lại như lần đầu tiên. Không! Tôi đã không làm như vậy! Tôi lại rời xa em.
    Chỉ được vài ngày, em đã nhớ tôi rồi và tìm đến xin lỗi. Nước mắt phụ nữ tuôn ra, người đàn ông nào mà chịu được. Câu nói quen thuộc: ?oEm xin lỗi anh, lúc đó em nông nổi, em hứa là sẽ không như vậy nữa, anh bỏ qua cho em đi vì em không kiểm soát được mình? và em khóc. Tôi cũng từng chứng kiến, em xin lỗi tôi, năn nỉ tôi suốt mấy ngày liền mà chứng nào tật nấy, em không bỏ và không sửa chữa được!
    Không phải tôi hành động sai đến mức phải ?obị đòn? mà sự thật là ?oem vốn được cưng chiều từ nhỏ đến bây giờ?! Chỉ cần một chút xíu gì đó không hài lòng, em có thể ăn nói bậy bạ, mày tao lung tung? Tôi nổi nóng lên, em lại hét to hơn và thế là tôi bị ?oem đánh?. Điều rất là lạ là ngay cả những người ?olo lắng cho em nhiều nhất trong gia đình và nơi công sở? đều phải sợ em khi em nổi nóng! Tôi không hiểu chuyện gì nữa, tôi phải làm sao đây chứ?
    Em vừa đánh tôi trước khi bay! Em đang đi công tác ở Thái Lan trong 1 tháng, sau đó về nước hơn nửa tháng rồi lại đi Australia 4 tháng. Thời gian em về nước cũng chính là thời gian tôi ở Malaysia. Liệu xa nhau như vậy, có giúp được gì cho tôi không?
    Một câu chuyện tình có vẻ rất lãng mạn, hạnh phúc và hình như sắp đến đích rồi, mà giờ đây tôi phải căng óc ra mà tìm lời giải. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!
    Thắng
    (vnexpress.net)
    Được lolylovely19 sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 18/07/2007
  6. hanhnguyen

    hanhnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tớ có môt cô bạn. Không trẻ, cũng chưa nhừ, (27t), đượcc cái mặt trông trẻ hơn tuổi. Cô ấy iu một người (= tuổi) được 9 năm (tính cả những lúc bỏ). Đùng một cái, cô ấy bỏ người iu với những lí do rất lãng xẹt: anh ta tiếc 500đ tin nhắn(trong khi sẵn sàng mua thẻ nạp tiền khi máy cô ấy hết tiền), anh ta không tự quyết định được việc gì (trong khi cô ấy lúc nào cũng muốn anh ta chiều theo ý mình)...Và cô ta yêu một cậu bé kém gần nửa giáp (giỏi thê!) Được gần 1 năm thì lại chia tay người yêu bé nhỏ. Anh chàng cũ khi cô ta có người yêu vẫn lẽo đẽo theo sau, vẫn quan tâm,.. Nhưng cô ấy cũng không đoái hoài gì. Sau khi bỏ tình yêu bé một thời gian, bọn mình thấy hai người lại đi lại với nhau. Hỏi thì bảo là "bạn bè" (Hơ, giỏi thế). Và bây giờ mặc dù không công nhận anh ấy là người yêu nhưng cứ có việc gì là cô ta lại củ hành củ tỏi. (Tội nghiệp thằng bé!)
    Mình thấy cô ấy đúng là một cô nàng quá đỏng đảnh (Cô ấy không hề xinh!)
  7. phiconggioi

    phiconggioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    em cũng đã gặp nhưng không nhiều
    tóm lại làm em phát chán
  8. trai_hn8x

    trai_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    đỏng đảnh thì có nhiều dạng thể hiện lắm ạ, E cứ thử đưa vài ví dụ các pác nhận xét nhé .
    Cách đây 1 tuần E gặp ông A đưa 1 E gái 9x đi khám viêm xoang sau đó thì 3 ng` ra ngõ Tràng tiền ăn miến trộn. Lúc gặp thì E ý mặc áo khoác dài với quần jeans đen. Đi từ Giải phóng ra đến Phố Huế thì đòi dứng lại bảo 2 A chờ E 1 lát rồi chạy luôn vào shop I''m a girl thì phải >"<. 2 A E đứng phơi mặt giữa trưa chờ E nó gần 15p dưới lòng đường, ông A sốt suột quá bảo mày chạy vào ngó xem E nó làm j mà lâu thế T_T. vừa nói xong thì thấy E nó đi ra mặc 1 cái quần sock ngắn củn rồi ax ax. hóa ra chạy vào mua quần mặc . Đến ngõ Tràng Tiền rồi gọi 3 bát , thì bắt đầu nũng nịu ông A lấy cho E lọ xì dầu, lấy cho E lọ tương ớt, khổ thân ông A ( cũng giúp đỡ thằng E nhiều nên tớ đành ga lăng đứng dậy lấy hộ E nó , rồi chạy ra hàng nước gọi thêm 3 cốc trà đá nữa ). chứ ai lại để ông A quý hóa làm mấy việc đấy. Vừa ăn vừa tán phét thì E ý bảo tớ là E ý quê ở Phú Thọ nông dân mới lên thành phố đc mấy tháng . tớ mới cầm tay E ý bảo oh oy tay nông dân mà mềm mịn chả có vết chai thế này thì A cũng mong kiếm đc NY như thế quá . >"< lại còn lấy đt ra chụp ảnh nữa, vừa chụp vừa khen sao hôm nay mình xinh thế nữa chứ . Tớ làm cho 1 câu tự sướng ít thui, tập trung vào chuyên môn đi, khen E xinh có mà khen cả ngày làm ông A nghệt mặt ra chả biết tự sướng là j kơ . khổ cho ông A 8x gặp E 9x chiều E nó còn mệt
    Chuyện tiếp theo là tớ đưa bạn gái đi mua đôi dép, thấy đôi guốc gỗ màu trắng có hoa xinh xinh thế là nằng nặc xỏ vào đòi lấy kêu trông yêu quá, uh thì lấy, tớ đc cái lo xa bảo pác chủ hàng là pác cho cái đôi tông đang đi vào túi để tý nữa có việc, nhưng bạn ý bảo thôi bỏ đi luôn ko cần mang về nữa, lúc đấy tớ đã lẩm bẩm " cứ xỏ guốc đi 1 h nữa xem là biết mùi ngay ( chú thích là bạn này toàn đi tông chứ chả đi dép với guốc gỗ bao h ) . Y sì đúc, đi ăn trưa với chè sữa xong là cái quai dép nó tỳ vào chân cho bong cả da chân ra . E cười thầm nhưng ko dám cười to sợ mếch lòng bạn gái nên dắt ra cửa hàng bách hóa giầy ở gần đó mua 1 đôi tông đúc vừa mềm vừa đẹp rồi lại gói ghém đôi guốc gỗ mới mua về cho bạn ý cất xó nhà .
    Còn nhiều chuyện hay ho nữa về con gái để khi nào có thời gian tớ sẽ post phục vụ bạn đọc
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, bạn này galăng nhỉ ... thích thật đấy .
    Đỏng đảnh quá tớ cũng khóc thét, nhưng mà đỏng đảnh 1 chút chả sao cả . Mà em thấy các bác kể kêu mệt nhưng mà vui . Thôi cứ yêu đi, Spice girl mà .
  10. lolylovely19

    lolylovely19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vui ư? , vui như anh chàng Thắng kia bị bạn gái bụp hả? hay vui như ai nào? lúc mới gặp mấy cô đỏng đảnh này thì vui nhưng rồi sau thì biết chất nhau ngay....Nếu thực sự là vui thì hỏi bà con một câu :Tại sao các cô đđ đa phần thường có bạn zai ít tuổi hơn?. Bởi vì mấy anh từng trải chẳng dại gì mà đâm đầu vào nên có thể nói các anh chẳng bao giờ chọn mấy con trẻ con vừa đỏng đảnh, khó chiều làm bạn gái cả. Còn mấy cậu choai choai chưa nếm mùi đời là bao nên gặp mấy cô là chết lịm, khó dứt ra nổi, chính vì thế mà mấy cậu đó mới vì chữ "tình" mà phải ...vân vân..quá rõ, tự hiểu. Còn vui nữa ko?....Nếu mấy cô mà để mấy cậu ấy tuột mất thì thời gian càng trôi qua sự khác biệt giữa tuổi mấy cậu choai với mấy cô càng cao.. Các cô vui nhé,--->khi đó chỉ còn là vấn đề ABC chứ chẳng có tc gì hết
    Được lolylovely19 sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 22/07/2007

Chia sẻ trang này