1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khai trương topic - cô nàng đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lolylovely19, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    No woman... No cry..
    Chao ôi ?oĐời một người con gái, ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng, chỉ còn... Chả biết gì mang theo?.
  2. nhuytung12a2

    nhuytung12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    bác viết bài này có vẻ nhiều kinh nghiệm quá
  3. lolylovely19

    lolylovely19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Xem ra tiểu thư này có "đạo" thật đấy nhưng thiếu "thực". Bạn ơi, tôi thấy mấy thứ bạn biết ấy, phần nhiều là những cái nhìn hời hợt thôi, bạn bắt bẻ tôi về lý lẽ ngôn từ của tôi, vậy bạn đã thử kiểm chứng chúng chưa? (lời lẽ của bạn nồng nặc mùi sách vở) tôi chỉ lo rằng nếu bạn nhìn thấy quá nhiều, chỉ sợ bạn hết muốn sống nữa .
  4. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, em cũng ngán mấy cô đỏng đảnh lắm. Mình ngồi xa bình nước, em í nằm gần bình nước "Anh ơi, lấy nước cho em". Ngồi nói chuyện, đến lúc phải về "Anh ơi, kéo em dậy không là em ngồi đây luôn đấy". Đang ở chỗ làm, tự nhiên thấy gọi điện "Anh ơi, em đói quá, anh mua gì cho em ăn đi" trong khi từ chỗ mình đến chỗ đấy gần 10km, giữa trưa.... em có câu "tự túc là hạnh phúc", "Mỡ đấy mà húp" phang cho mấy lần, cũng vùng vằng đấy nhưng cũng phải tự làm thôi. Mà những em đỏng đảnh quá mà càng chiều càng nhạt thì phải các bác ạ. Em chiều ít, bắt tự làm nhiều rồi em nó chết em chính vì "anh không chiều em" he he... hok hiểu phụ nữ thế nào nữa.
  5. lolylovely19

    lolylovely19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Gieo gió gặt bão, quy luật đảo chiều, điếc ko sợ súng chính là họ....nhưng họ ko hiểu..éc.
  6. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bạn gái nào cũng nên đỏng đảnh 1 chút thì mới dễ thương.
    Chứ còn quá đáng quá thì tớ cũng tá hỏa chạy xa.
  7. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cái tụi con gái thời @ này đôi khi bất cần lắm...tụi nó cho rẳng thế này .."đời còn dài zai còn nhiều" nên bảo là đẩu gấu với tụi nó mà ổn à..còn lâu...Theo tớ cứ mà chụp bao tải táng cho chỉ thấy sao trăng cho nó biết mùi, rồi trả về địa phương cho ông bà nhà nó dạy. 100 đứa thì cả 100 đứa bố mẹ tụi nó để cho tụi nó tự do...thích làm gì thì làm, thích mặc gì thì mặc nên tụi nó có bao giờ phải làm theo những gì mà người khác muốn đâu....chỉ có người khác chạy theo tụi nó thôi à...thế nên gặp ngoài đường cứ có mà chụp bao tải mà oánh cho chừa cái tính đỏng đảnh đi...cho nó biết sợ ra đường, thế thì nó đỡ đi lại lung tung, đỡ gặp người này người kia gây phiền phức rồi làm người khác bực mình...các bác nhẩy.
    [/QUOTE]
    Ôi , đàn ông gì mà ...
  8. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người kể chuyện vui wa'' mình cũng xin góp 1 câu chuyện hì hì
    Chẳng là hồi học lớp 12 mình học chung lớp với 1 cô nàng cực cute, cô nàng này phải nói là o phải đỏng đảnh mà là cực đỏng đảnh, cô ta có thói wen lợi dụng các anh trai hic hic (theo mình là vậy), CÔ ta cứ hay nhờ vả cho các anh trai trong lớp làm đủ điều thậm chí thấy ai có món đồ nào đẹp, tốt là giả vờ mượn rùi lủm luôn (nhưng lủm 1 cách nghệ thuật nhe''), khiến cho các bạn trai tự nghuyện cho cơ đấy. MÌnh thì cũng hơi bực mình vì hành động đó của cô ta, tuy là cô ta chưa làm với mình lần nào, một hôm cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ ngồi cô ta ngồi trên bàn mình (mình thì ngồi chung với thằng bạn thân). Hum đó cô ta lại giở trò với thằng bạn, thằng bạn tui hum đó mua cây viết nhìn rất đẹp thế là cô ta lại lủm luôn, thằng bạn tui tuy tức lắm nhưng nhìn người đẹp là siêu hết cả lòng, nên pop'' tay. Tui thấy vậy liền giúp thằng bạn tui lấy lại cây viết đó, mà còn dụ em nó thêm 1 cây viết nữa chứ (tính ra lời thêm 1 cây). Cứ tưởng rằng cô ta sẽ giận , ai dè cô ta yêu mình lun mới sợ chứ hic hic. Rõ khổ khiến cho bạn bè trong lớp nhìn mình tức tối, vì ai cũng mún cưa cô nàng này. Hic hic tự nhiên giúp bạn mà hại cho mình
    Tự nhiên một hôm cô ta không còn đỏng đảnh với tui, mặc dù những thằng con trai khác là cô ta cho hút gió hết. Nhưng tui thì o thích những cô nàng như vậy mặc dù cô ta đối với tui rất ngoan hic hic. Câu chuyện của tui chỉ có vậy thui, vì lúc đó là thời học sinh mà
  9. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hầy những ví dụ điển hình bác chủ topic đưa ra chả nói đến zai, gái cũng ghét ý chớ. Thôi bác ạ, ở đời có nhiều loại người, đâu phải ai cũng thế, có những cô nàng đỏng đảnh thì có những chàng cũng chuối lắm, . Em thì em cũng theo như bác thấy mấy bác ấy chạy xa, đỡ ngứa mắt.
    Hị hị em thì em chả đỏng đảnh, dưng mà hơi điệu tý chút
  10. lolylovely19

    lolylovely19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Zui hết cỡ, ở đời thật nhiều chuyện. Hôm rồi đọc một bài báo kể thế này : Có đứa G ngồi sau xe máy một thằng B, ăn mặc ***y lắm, áo cứ như là "miếng khăn" buộc tạm quanh người ấy, 2 đứa nó đang vi vu hóng gió vừa buôn thì ở đâu có mấy thằng B quậy nó phóng xe tạt qua và thế là ...hic hic trên tay mấy thằng B quậy đó cầm nguyên cái "miếng khăn" của con G kia , con G đó chỉ kịp ré lên rồi mặt tái xanh, thằng B của nó vội vàng tạt vào lề rồi cởi áo ra cho nó khoác . SỢ KHÔNG. ? Các cô ăn mặc đỏng đảnh vừa kẻo bị mấy thằng nó rút dây hay ...thì chít.

Chia sẻ trang này