1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khai xuân mở hội- XE ĐẠP VƯỢT ĐƯỜNG TRE -kế hoạch 20-22/02 (Chia se tu p11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tunglnx, 08/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    ^^ ảnh đẹp wa... em Nga up ảnh tiếp đi.e Nhờ mod đổi tên topic luôn nhé
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng đoàn thành công trở về :D
    Bạn Cường có vẻ phê, vừa về xong đã thấy thoát y online, dạo này tâm tính thay đổi nhỉ? Lấy vợ đi anh ạ :)
    So với TCL thì thế nào? ;)
  3. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    =================================================
    Tks dd, fê lắm e ạ, lần này dắt ít hơn trước nhưng mệt thì ko kém, ăn ngủ nghỉ nhà dân rất ngon, rẻ, họ rất quý người mỗi tội hơi nhiều BỌ CHÓ đốt cũng ngứa fê dã man.
    Quãng đường dài hơn và độ dốc dài hơn, lần này ko bị pằng chéo và lũ quét như lần trước mà là cái nắng kinh hồn, 30km đang làm đường ko một bóng cây nắng cứ gọi là...
    Về độ fê thì hai cung này như nhau nhưng lần này ko có e tủm lên chắc hok có bài viết hay roài, he he
  4. lieutraixxx

    lieutraixxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Pác đó mà lấy ai đi phượt kung kủng nào cứ thế đi nhỉ.
    Chắc tam prồ này đi ngủ rồi sao mà đợi chờ mãi chưa thấy phọt ảnh lên nhở, nhanh nào háo hức kinh để anh em còn vẽ kung chứ
  5. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Mod đổi hộ tên topic : " Xuyên qua vòm tre, xẻ dòng suối Muống, đạp vượt Chiềng Nưa, xuôi về Mường Lát". Và xoa giúp em mấy bài bufbeer post lỗi với ah.

    Tối nay đoàn nhà mình Off cái nhé. Mới các bác ra ném đá với nhà em cho vui ạh
  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Mình tuy ngồi nhà nhưng vẫn được cái danh là con xe đểu của mình đã đặt lốp lên Mường Truông Suối Mé... hê hê...
    Chúc mừng đã trở về.
    Mông miếc thế nào rồi các bác?
    Hy vọng ngồi xuống vẫn biết là đang ngồi xuống?
  7. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ờh, Bác chít ngư ông đắc lợi quá nhỉ. Ngồi nhà mà vẫn cho xe lên ML được.
    Bác là bài ca hy vọng và niềm tin tất thắng của e. Ko có con xe với bộ đồ nghề đủ ko cần đầy của bác chắc e cũng phải ở nhà hóng như bác mất :D.
  8. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    20h tối nay a chị e nào quan tâm tới vụ xe đạp này ra trà đá 68 Ltt ném đá cho vui nhá, ( có thể nhân tiện lên kế hoạch cho vụ xe đạp Pù luông sắp tới )
    E ơi post ảnh anh xem với nào, hóng quá đi mất.
  9. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chiều xế bóng, xe đò mòn mỏi lăn qua con đường vắng te đến Co Lương, đôi ba nhà sàn phản phất khói bếp. Bắt đầu thấy tim đập chân run. Chả hiểu vì đói lòng hay đang hồi hộp được đạp. Xe đến ngã ba chợ Co Lương lúc 5h30p. Hỳ hụi chằng buộc mãi đến 6h hơn a e mới lên đường. Bà con dân ở xì xào to nhỏ, người xuýt xoa mấy con xe lạ, người thì tặc lưỡi dở hơi. Bơ tơ lơ chúng tôi lên đường.
    Vừa xuống con dốc thẳng đá lởm chởm, ngán ngẩm mấy con phanh kêu ken két liên tục,sợ rằng phanh không chịu nổi dốc này. Ai dè mấy anh em gặp ngay 1 liên hoàn dốc. 6 con dốc nối nhau chốc thẳng lên trời. Uờn từng mét một leo dốc. Máu không kịp về tim, liên hồi đập thình thịch gõ vào trống ngực. Khổ đời con từ trước tới nay chưa bao h tim đập mạnh thế kể cả trước mặt là tài tử Giang Đông Lạnh.
    Chiều núi tàn nhanh, ngước mắt leo dốc còn sáng trưng cúi hết con dốc đã tối um. Bủn rủn trụ đến 7h kết thúc 5km đầu hổn hển đoàn quyết định tìm nhà dân ở tạm.
    Được bufbeer sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 23/02/2009
  10. supper_star

    supper_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cả đoàn đã thành công trở về an toàn. Em chả bít nói gì ngoài 2 từ "ngưỡng mộ". Tối nay có khi em lại ra hóng hớt và phát huy khả năng ném đá của em.hehe

Chia sẻ trang này