1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khai xuân mở hội- XE ĐẠP VƯỢT ĐƯỜNG TRE -kế hoạch 20-22/02 (Chia se tu p11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tunglnx, 08/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện nói về các e Mông và trâu bò.
    Trên chuyến đường chúng tôi đi, thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng nhạc trẻ xập xình ở đâu văng vẳng. Lại gần hóa ra trên tay một số trẻ e mông cầm chiếc điện thoại MP3 dù trên này chúng tôi lùng mãi mà chả thấy giọt sóng nào.
    Hóa ra các e toàn mang bò, trâu đi cầm cố lấy mấy con di động Tàu ghẻ về nghe. Đáng buồn!
    Con đường độc địa đang thi công khoảng tầm 15 cây từ Chiềng Nưa về Mường Lát, thi thoảng có mấy cánh tay công nghiệp(cần cẩu) mò vào đến vùng ca xa của bản Mông. Những hôm như thế có những em Mông cầm mấy nắm cơm ra ngắm cần cẩu cả ngày mà không thấy chán. Đáng Yêu! nhưng cũng thật đáng buồn. Yêu cái ngây thơ, trong sáng nhưng buồn dân mình còn nghèo quá, thô sơ quá.
  2. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Oài lần này đoàn các bác đạp đẹp thế, có cả thảm lá vàng nữa, nhìn mà thèm. Lần trước đoàn em đi chỉ có tre chứ ko có "phụ kiện" thế
    Chúc mừng chúc mừng!!!
  3. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Nhớ rừng
    [​IMG]

Chia sẻ trang này