1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám bệnh cho một số rock fans

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi emdungcochanh, 05/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    thì tôi hỏi ông vài câu để ông suy nghĩ:
    ông nghĩ ông là ai ? 1 thằng như ông có thể làm cho mấy thằng gọi là "con bệnh" của ông "khỏi bệnh" à ??
    Suy nghĩ lại đi nhé. Nếu ông emdungcochanh nói rõ:chỉ lập topic này chỉ để anh em tham khảo cho vui thì đã đe* có mấy thằng ngu ở trên nhảy vào nói thánh nói tướng cứ như mình là bố đời không bằng.
    [/QUOTE]
    Tui thấy ý kiến của emdungcochang cũng phần nào đúng đấy chứ.
    To hissteria: ở cái tờ tờ vờ nờ này ai học được gì thì học còn không thì cũng để cho vui, bác đọc thế nào lại thấy mọi người khác bỗng dưng trở thành bố đời thế.
    Theo tui nghe rock thì thường là hơi cực đoan hay chê bai những laọi nhạc khác và có khi chê bai chính dòng rock của nhau, như thế cũng không hẳn là tốt nhưng tính cách cực đoan đã trờ thành một nét của tính cách rock, như thế nhũng ca sĩ cũng như người nghe trở nên có lửa.
    Nếu nghe theo kiểu điềm tĩnh, ... hay gì gì đó thì các rocker đâu có để tóc dài như mọi người, đâu có thể có lửa trong mỗi buổi diễn.
    Tuy nhiên quả là rock fan của mình trẻ con và hợm mình. Cái hồi tui đi xem rock ba miền í, có mấy em tóc dài, mặc áo đen (phát này chính xác rocks fan rùi) nghe Thuỷ triều Đỏ, chó sói... mà rũ tóc ra cúi đầu xuống, hất hên bên này bên kia có thể là đang " phiêu" nhưng tui nghĩ rock VN chưa đủ trình độ để "phiêu", không biết quan điểm âm nhạc của họ quá dễ dãi hay muốn chứng tỏ mình.
    Tuy nhiên rock VN đang còn yếu cũng cần có những thành viên nhiệt tình một cách đua đòi như thế, các buổi ca hát mới đông, các quan cafe rock mới có khách. Đến tuổi đủ lớn họ sẽ nghĩ khác.
    Bây giờ các bác hay mua áo rock có in hình metallica, nivarna... mặc ngoài đường , phát này cho thiên hạ xem mình là dân nghe rock. Thằng nọ áo đẹp hơn, xịn hơn thằng kia... . các bác nên tìm một cái áo có tất cả các ban nhạc trên áo, đảmbảo ra đường không những thiên hạ lác mắt mà còn đập chết được tất cả các thằng mặc áo rock khác (trên áo chỉ có một band nhạc).
    Muốn nghe rock thì hãy là chính mình.
  2. kingofmetal85

    kingofmetal85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    ông windysmile nói thế là chưa đúng , anh em nó đi xem rock , việt nam hay là nước ngoài không quan trọng miễn là có không khí rock là được chẳng lẽ bảo đi xem rock mà ngồi yên một chỗ à . thế khác mẹ gì sếnshow.
    còn ông hnhan cái việc ông nói thế thì anh em không nghe được ông nói thì ông cũng thông cảm nhé , vì đếch có ai "nhìn cơm hàng xóm về chửi cơm nhà đâu " .
  3. kissofthedeath

    kissofthedeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Mình có ngưng trệ 1 thời gian mà sôi nổi quá. Thằng cha emdungcochanh giỏi thật, lập ra 1 cái topic chỉ xoay quanh có 1 chủ đề mà làm tốn bao nhiêu giấy, mực + tâm huyết của anh em. Mà thằng cha này giỏi ghê, còn khám được cả bệnh nữa. Vậy thì bác emdungcochanh ơi, bác khám hộ em xem em trong giai đoạn nào với, để em còn biết em chữa, chứ nếu ko để lâu thì nguy hiểm lắm. Triệu chứng của em nè:
    Nghe nhạc thì vẫn cứ nghe nhưng mà đếch biết cái gì cả, ví dụ nhá: tên thằng hát chính cho Metallica là gì? - Em chịu.
    hay như khi em nghe nhạc em đếch phân biệt được ban nhạc minh đang nghe chơi thể loại nào. Và cũng chẳng biết được bọn nó xuất thân từ đâu, thành lập năm nào, trải qua các thời kì ra sao- em mù tịt.
    Số lượng đĩa của em thì đếm trên đầu ngón tay.
    Band nào nghe nhiều thì chỉ biết nghe thôi chứ cũng đếch biết lời bài hát là gì nữa, thậm chí cũng chẵng biết tên bài nó có ý nghĩ gì nữa.
    Ai da! nói đến đây thì thấy có vẻ bệnh mình trầm trọng đa.
    Bác khám giúp cho em nhanh cai kẻo em die mất là nhạc Rock lại mất đi 1 người con ưu tú
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ờ, hôm đó xem không khí cũng vui lăm, em cũng nhảy nhót ra trò mội tỗi tóc không dài nên không hât hất được thôi. Mấy cái cậu đó hất một lúc là mệt, đứng im.
    Ông không nói là đứng im mà ông chỉ nói là không đủ hay để phải làm những đọng tác như thế, phát đó là vỗ ngực thôi mà.
    Còn câu sau ông chẳng hiểu em nói gi ? phát này về nhà ăn mững lên chức ông.
    to kiss : bệnh của bác là nói dek nhiều quá.
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, cứ đúng như bạn windy nói thì tớ chắc bệnh tật đầy người!!! Chả cứ gì nghe rock, mà nghe Ung Hoàng Fuk tớ cũng giật được.. tóc tớ lại dài đến nửa mét, cổ tớ lại khoẻ giật nửa tiếng ko mỏi mới chết chứ.... nhưng đứng im thì cóc chịu được hơ hơ mà cậu dựa vào đâu để nói rock VN ko đủ để phiêu thế??? Chả coá tinh thần dân tộc giề cả!!!
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    CHết thật , thế thì pác bi bệnh giật cổ rồi, không thì có thể gọi là bệnh thích giật hì hì hì. Vâng em cũng nhảy nhót đấy chứ, không hí vui quá, nhưng không giật được, cổ em yếu quá.
    Vâng em cũng thích rock vn tiến bộ lắm chứ, như thế em có một môi trường tốt để học tập tìm hiểu và làm quen, hiềm nỗi nhiều người nghe rock hợm mình quá.
    hì hì nhưng chắc bác cũng đi nghe hôm đó chứ ?
  7. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    E hèm, lâu lâu không vào Box, hôm nay trở lại thăm cái, thế mà vẫn thấy các cậu cãi nhau chí choé như ngày trước, lớn rồi...ai lại thế. Mình dạo này không post bài trên này nữa thấy càng ngày càng ăn nói lịch sự hơn.
  8. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    Hêhê windysmile nói đúng quá, bệnh của kissoftheĐÊK là văng ĐÊK nhiều quá, em là em đêk văng nhiều như bác đâu
    Nghĩ lại thấy mình hơi giống kiss, chỉ biết nghe, đêk biết thằng nào với thằng nào, băng đĩa có được dăm cái, mà lại đêk có tóc dài, cũng đêk chê bai Đan Chuồng bao giờ ... Vậy là khoẻ mạnh ah ? Không bệnh tật gì ah ?
    Thế thì vào cái topic này làm đêk gì nữa nhỉ ? Người ta lại bảo vui đâu chầu đấy, mang bệnh vào thân thì toi ... Về bật mấy anh "Dài" ( ...xxx "Trường" mà) lên nghe thì đêk ai nói ra nói vào nhỉ
    Éo có nhạc nghe cũng kêu, nhiều nhạc nghe quá rồi cũng xoay ra nói nhau, thằng nào nghe cái gì thì làm ơn mặc kệ mama nó đi ạ ...
    Về xoá mấy Gb Rock của mình đi thôi ... , không lại có 1 số anh bảo mình đêk hiểu gì về dốc mà cũng đú
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên chuyển sang khám bệnh cho thằng bác sĩ
  10. pippo9

    pippo9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    khám làm đếu gì,càng khám càng ra lắm bệnh.mama ơi có khi mình sắp chết đến nơi cũng nên.đồng ý với wildchild có kho phải khám cho thằng doctor thật.
    khụ khụ,ốm quá

Chia sẻ trang này