1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám bệnh cho một số rock fans

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi emdungcochanh, 05/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kingofmetal85

    kingofmetal85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    to windysmile : ông nên đọc kĩ tôi viết cái gì rồi mới trả lời chứ . ý thứ 2 tôi nói thằng khác chứ không dính dáng gì đến ông mà ông phải nhận thế .
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Các cậu ạ, nghĩ đi nghĩ lại thì cái bệnh chửi bậy trên diễn đàn ko phải do lỗi chúng mình, mà tại mấy thằng mod dung túng cho hội chửi bậy, chứ chúng mình có ai muốn chửi bậy đâu, nhờ
  3. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Các cậu cứ mỉa mai thế này thì cuối cùng chả ai còn tâm huyết nữa , muốn nói cái gì tử tế cũng ngại
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy cứ nói chuyện tử tế đi Vẫn còn nhiều người ngoan ngoãn hiền lành lắm mà
  5. catdance

    catdance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    HÈ HÈ
    Bệnh của Rockfan thì nhiều lắm:
    - Chửi bậy
    - Bẩn thỉu (cho ra vẻ Rock)
    - Đàn đúm rượu chè
    - Lúc nào cũng huyễn hoặc bản thân: buồn quá, cô đơn quá, chán đời quá...chỉ co Rock là chia sẻ được thôi...Trong khi còn khối việc phải làm mà không biết
    - Học dốt ( hehhe, không phải là tất cả nhưng dám cá đến 80%)
    Nhiều lắm nhưng túm lại một bệnh là ĐÚ. Sự thật là đến một tuổi nào đó ( mấy thằng chíp hôi đừng vội ngoặc mồm ra cãi luôn nhá) là người ta sẽ tự nhận ra không có rock cũng chẳng chết được, là ngày xưa, hồi ấy điên cuồng thế cũng là một thời tuổi trẻ...
    Nghe Rock mà vẫn xinh tươi học giỏi nhu Tiny Black thì cũng được, dạo này nghe những gì hay vẫn Manowar như ngày xưa hả? mà nói bậy in ít thôi cưng, xấu lém đó
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ạch, ai thế lày? Dám bảo rock fan học dốt à? Hơ hơ, hơi dốt thôi. Kì vừa rồi được cóa 8,3 trượt học bổng, nhục vãi! Bây giờ nghe Xuân Mai với Ưng hoàng fuk rồi. Man nghe nát cả tai, thấm được cái tinh thần thì thôi chứ nghe đi nghe lại làm gì.
  7. catdance

    catdance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    8.3 mà trượt học bổng thì vẫn chưa nhục lắm đâu bé yêu ạ, Chị 8.95 mà vẫn trượt đây này. Hix, chẳng cái trường nào quái quỷ như trường mình, may mà biến sớm rồi...
  8. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, chết cười, bây giờ thấy thêm một bệnh nữa là hay khoe khoang Trượt học bổng tức thật chị ạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng đáng đời Chúng nó học cả năm, mình chơi cả năm, chúng nó cày suốt 4 tháng, mình học 6 chương, 300 trang tiếng Anh trong 2 ngày. Được thế là giỏi lắm rồi chị nhẩy hé hé hé
    Quay lại chủ đề cũ: Quả thật là chẳng đến nỗi sống cả đời với rock, nhưng nhiều lúc thiếu rock thì chết thật đấy chị ạ. Không hiểu sao rock fan thường có xu hướng hung hãn hơn fan của các dòng nhạc khác. Cực đoan hơn một tí, nhưng cũng có vẻ cởi mở chân tình hơn Đấy là ý kiến chung của nhiều người chứ ứ phải em nịnh hót đâu nhá Nhiều khi sự xa lánh của cộng đồng lại làm chúng ta xích lại gần nhau hơn Cho nên cái trò dè bỉu chê bai lẫn nhau chỉ xuất hiện khi rock bị biến thành cái mác sành điệu thôi. Không chấp bọn dở hơi!
  9. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Khổ , chẳng mấy khi có cái topic vui vẻ thế này , chửi nhau tý cho nó đỡ buồn bà chị ạ . Qua rồi cái thời diễn đàn nào cũng giới thiệu tác giả tác phẩm , cái đấy nó nhàm quá rồi .
    Mà bà chị nói đúng đấy , cả đời chẳng đến nỗi sống vì rock nhưng mà nếu thiếu thì thấy chán chán kiểu gì , cuối cùng thì vẫn phải nghe thôi . Bây h cốt nghe để bắt kịp với các bạn yêu rock xung quanh chứ hết cái thời nghe để thưởng thức rồi , hehe . Cố gắng nhồi nhét thưởng thức dăm bảy năm nữa lấy vợ đẻ con chẳng nghe được nữa đâu .
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Vâng nhân tiện nói về mod, lần trước em có tham gia cái topic về hát rock trong sao mai điểm hẹn. Có cái bác gì quên mất rùi hình như là mod nói là : " Để chứng tỏ quyền lực thì sẽ khoá cái topic này lại" he he he, mod mà dek biết gì cả (chết thật ,vào đây cái lây bệnh ngay) ấu trĩ quá, quyền lực gì cái chỗ này, mọi người vào đây để cho vui, tìm niềm vui cho cuộc sống học hỏi làm bạn, nói chuyện, trình bày quan điểm... có bác ấy thích quyền lực , ha ha ha. Oai quá, chắc bác này nghe rock phải có đên 20 cái áo in hình các ban nhạc để ra đường mặc cho oai.
    Còn điều nữa, nếu các mod thấy chủ đề nào không đúng trong bõ rock thì phải xoá ngay chư, như sao mai điểm hẹn đến mười mấy trang rùi mới " xoá mẹ nó đi " fun quá.
    À em vừa quay lại xem thì mod đó tên là Orion-Dust. Bác thích thì cứ chứng tỏ quyền của mình đi , trên cái mạng ảo này có nhiều điều không có thực.
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 14/09/2004

Chia sẻ trang này