1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám phá cuộc sống vợ chồng- Sách mới xuất bản

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi newmember2003, 03/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Continued by one of colleages
    Bố vợ nghe thấy vậy bèn đáp
    Sách mới lại hay như thế kia
    Ân hận làm sao được hả bà?
    Thi thoảng cũng cần phải vui vẻ
    Rồi về đọc lại sách của ta.
    Bà vợ nghe vậy tức quá, liền hét lên:
    Lại còn được ông nữa đấy thôi
    Già rồi lại còn loe ngoe nữa
    Có ngày tôi sẽ cho ông biết
    Thế nào là vui vẻ với sách hay.
    Ông chồng nghe vậy giật mình, đáp:
    Bà ơi, tôi chỉ đùa tí thôi
    Sách mà đọc kĩ mới thấy hay
    Tôi nói đúng không, bà nó nhỉ !
    Bà vợ nghe vậy gật gật đầu:
    Bố nó không lo mà dạy dỗ
    Con cái có ngày mắc SIDA
    Lúc đấy nếu mà có ân hận
    Cũng chẳng còn kịp được nữa đâu!
    Quay sang con rể, bố vợ dạy mấy câu:
    Con này, ta cũng muốn
    Đọc sách người ta như chúng con
    Nhưng mà
    Sách mới thời nay không có hay
    Đọc không cẩn thận sẽ có ngày
    Ra ma lúc nào không biết chắc.
    Con rể xấu hổ quá, cũng cố được mấy câu:
    Thôi thì thôi cũng vậy mà thôi
    Con mới thử xem có một lần
    Bố có thương con thì nói nhỏ
    Chắc là vợ con nó sẽ nghe.
    Although I could be called a "banana" poem again, the wording as well as the narration exactly belong to the writer''s characteristics.
  2. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chơi bời lêu lổng một thời gian anh chồng kết luận:
    Ta về ta đọc sách ta
    Dù cũ dù mới sách nhà vẫn hơn!
    Thế nên xin chi em yên tâm, anh em vui vẻ tí những vẫn yêu thương vợ mình nhất, nên tha thứ tính bông fèng của các anh!

Chia sẻ trang này