1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÁM PHÁ CUỘC SỐNG.......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi duatrehayngugat, 19/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm... không ơn cậu nhóc về bài viết: Yêu một người là gì? Để chị về thử suy ngẫm xem có đúng không nhé
    Anh nhóc đỉnh thế cơ àh, chậc.....chậc....(cho chị hỏi nhỏ chút chút :đỉnh đến thế mà lại để nhóc em phải đi quảng cáo trên hẳn mạng thế này cơ àh may ma` nhóc chưa đến nỗi phải đăng hẳn TV, liệu có phải ế quá không đấy _hi hi giật cả mình ). Thôi nhé stop here!! hinh` như chị bắt đầu nóng con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái rồi đấy, đây là topic Khám phá cuộc sống chứ không phải Phá cuộc sống đâu nhóc ạh!!
    Dạo này hết ý tưởng rồi vì thế không lên mạng "trả nhời" ku em sớm được, thông cảm nhé
  2. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ĐẾN MỘT NGÀY...
    Đến một ngày chúng ta bỗng nhận ra những điều của cuộc sống, như một căn duyên chợt đến để cảm nhận - theo lời người xưa từng nói là ngộ ra.
    Chúng ta bỗng nhận ra sự xuyên suốt lẽ ra phải có trong cuộc sống mình - khi trời đất tĩnh lặng - khi lòng người lắng xuống tận đáy kí ức tâm hồn. Chúng ta chợt thấy những ngày đã qua dù làm được nhiều việc nhưng chỉ là một quán tính cảm nhận cùng lòng say mê chiến thắng và sự tự khẳng định mình.
    Một lúc nào đó bỗng nhận ra sự vô tình của bản thân với những giá trị khác và những tấm chân tình của người bạn đã xa. Chúng ta thường nhận ra sự chưa hoàn thiện của người khác mà quên đi của chính mình ?" khi bản ngã kiêu hãnh và cái tôi chen chân đứng cùng một chỗ, khi chúng ta tự cho tầm nhìn của mình là rộng nhất.
    Chúng ta chợt cảm nhận được qui luật sâu xa của cuộc sống là quá trình cho và nhận. Chúng ta cảm thấy sự tha thứ, bao dung, nhìn nhận lại cũng là một sự cho đi và những tổn thương tinh thần tưởng chừng không có nguồn nào bù đắp trở nên nhẹ nhàng, như cần phải có.
    Chúng ta chợt cảm thấy sự thanh thản, nhẹ nhàng trước những nỗi đau, lỗi lầm, mất mát của ngày hôm qua, sự mới mẻ tinh khôi của ngày hôm nay và đó chính là những gì dành cho ngày mai.
    Có lúc chúng ta nhận ra bầu trời lấp lánh ngàn vì sao hay đen kịt âm u giông tố không ngăn được sự bừng sáng của một con tim ?" ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu rọi không ấm áp bằng chiếc đèn ***g kí ức tình yêu, và hạnh phúc không phải chỉ là nụ cười mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy.
    Đến một lúc chúng ta cảm thấy sự thừa thải của ngôn từ, sự ấm lòng của tình thương thầm lặng, ý nghĩa của sự chia sẻ và điểm thiêng liêng trong sáng của ánh mắt ai đó chợt nhìn ta... Chúng ta cảm nhận được sợi dây kết nối mọi người, điểm tỉnh trong chuyển động, sự trường tồn của cuộc sống và chợt thấy khoảnh khắc của ngày hôm nay ý nghĩa hơn ngày hôm qua.
    (cái nì tui copy)
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè tôi, cho họ biết họ đã có những ảnh hưởng lớn lao với tôi như thế nào. Bạn có yêu thương ai đó không? Hãy nói với họ đi ! Có ai đã ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn? Hãy gọi điện cho họ. Có ai đã làm cuộc sống của bạn thay đổi? Hãy viết cho họ một lá thư, dù là thư điện tử.
    Đừng để một ngày nữa trôi qua mà không cho mọi người biết. Rõ ràng là bạn sẽ cảm thấy rất vui khi viết một lá thư nói lên tình cảm của bạn đối với người khác cơ mà!
    Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi có những lá thư và thiếp từ nhiều bạn bè mà tôi đã giữ nhiều năm nay. Mỗi lần đọc lại chúng, chúng có thể làm cho một ngày của tôi vui vẻ hơn, cho tôi biết là tôi được quan tâm và yêu quý như thế nào.
    Cuộc sống quá ngắn nếu như bạn bạn cứ giữ những lời nói ngọt ngào trong tâm trí mà không bao giờ nói ra.
    Những lời bạn nói, những lá thư bạn viết, có thể làm nên rất nhiều sự thay đổi trên thế giới này.
    ST
  4. hoachi

    hoachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em bít duatre... lấy bài ở đâu rui` nha,mọi người cứ vào 2 trang web www.xitrum.net hoặc www.hoathuytinh.com đóng được rất nhìu bài như thế.Em vẫn thường hay đọc mà
  5. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    thì tui đã nói rồi đấy, có bài tui viết từ cảm xúc ,có bài tui thấy hay copy cho mọi người đọc, mà bài nào tui copy tui đều ghi sưu tầm hoặc copy , tui dịch thì tui nói là dịch -> cây ngay không sợ chết ....nghiêng
    Àh cái trang web đấy àh, bạn muốn biết chứ gì Welcome:
    http://www.gim_in_rock19.hoathuytinh.com
    (có gì thắc mắc cứ gửi tin nhắn trong trang hoathuytinh.com cho gim_in_rock19, hoặc Asa nhé Tớ sẽ trả lời mọi thắc mắc )
    ------------------
    CHÁN CƠM THÈM PHỞ VÀO ĐÂY CHƠI CHÚT

    Được duatrehayngugat sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 12/10/2004
  6. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    sau đây là một bài tui đọc thấy hay hay về cuộc sống cover lên cho mọi người cùng đọc :
    Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?". Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.
    Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!". Và một tiếng sấm nổ vang trời. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.
    Một người nhìn quanh và nói: "Cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống?". Và một vì sao sáng hơn. Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy.
    Một người kêu lên: "Cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kì diệu!". Và một đứa trẻ được sinh ra đời. Đó chẳng phải là một điều kì diệu sao? Nhưng anh ta không hay biết.
    Một người kêu lên trong thất vọng: "Cuộc sống, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi". Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.
    Hạnh phúc không được đóng gói gửi cho mọi người. Nó đến từ cuộc sống, từ thiên nhiên, từ những gì tưởng như vô tình. Hạnh phúc đến, nhưng nó thường không đến theo cách mà bạn muốn.
  7. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho rằng mình bị đán bại, anh sẽ bị đánh bại
    Nếu cho rằng mình không dám, anh sẽ không dám
    Nếu muốn thắng nhưng cho rằng mình không thể thắng thì chắc chắn anh sẽ không thắng
    Nếu cho rằng mình không giữ nổi, anh sẽ mất
    Vì nhìn vào thế giới, chúng ta thấy
    Thành công bắt đầu từ ý chí
    Tất cả nằm trong trạng thái tinh thần
    Nếu nghĩ rằng mình là con người xuất chúng, anh thật là như thế
    Anh phải suy nghĩ ở tầm cao để vươn lên
    Anh phải chắc chắn về bản thân mình
    Trước khi anh có thể chiếm được một giải thưởng.
    Cuộc sống phải đấu tranh không ngừng
    Cho người mạnh hay người nhanh nhẹn
    Nhưng không sớm thì muộn
    Người chiến thắng là người luôn nghĩ rằng mình có thể chiến thắng.

  8. brit_emily

    brit_emily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là bát bún riêu
    bao nhiêu sơi bún bấy nhiêu sợi tình
  9. gim_in_rock84

    gim_in_rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào đây, đọc lại những dòng mà mọi người viết thấy nhớ lại một "tôi" của 1 năm về trước.Bướng bỉnh vô tư và không hay lo nghĩ. Còn bây giờ thì sao nhỉ: già dặn hơn nhiều và luôn luôn suy nghĩ . Phải chăng mình đã thay đổi nhiều???
    hờ hờ cuộc sống là một vòng luân hồi,nó đẹp thì có đẹp đấy nhưng mà nó không đơn giản chút nào, hay thật!! Đôi lúc cứ lo lắng về một điều lãng nhách, bực mình vì một điều chẳng đâu đâu.
    Làm người ai chẳng có cảm xúc. Ấy thế mà không có cảm xúc thì thành quái vật rồi. Biết đâu tại có cảm xúc mà lại thành người rất tốt thì sao
    dạo này chẳng ngủ được, nhiều chuyện phải nghĩ quá, nhiều thứ dồn ép, thi cử, học hành, công việc, bạn bè, .... mà chẳng thể kể cho người ta được sợ người ta lo lắng nhiều người ta cũng còn nhiều thứ phải lo hơn mình ấy chứ,
    Nhiều lúc tự hỏi có phải ẩn sau bề ngoài nhí nhảnh như con cá cảnh của mình luôn là một người khác, rất khác mà ít, rất ít người biết được.
    Dường như bão trong lòng lại nổi rồi!!! Thôi mà bé con, cho qua đi!
    Chiều nay ngồi trên Thành Đoàn bỗng nhiên Chị Hương mở nhạc Rock, những bài hát mình thích...Chợt nhớ đã lâu lắm rồi mình không có được một phút giây nào thật bình yên để nghe Rock!! Thèm được một mình trong căn phòng nhỏ quen thuộc tắt hết đèn giữa đêm khuya và nghe Rock, chỉ một mình thôi... Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi... ta ơi!!
    Thôi nhé!!! vớ vẩn thật, ngủ bù đi cứ nghĩ lung tung làm gì cho mệt óc, mấy hôm nay chả ngủ được là bao, nghĩ gì mà nghĩ......học cho thật tốt, yêu cho chân thật......sống cho hết mình....thế là đủ rồi.
    Đêm khuya rồi
    ngủ đi những ước mơ đang còn thao thức
    bao ưu phiền
    để lại cùng lãng quên sau những làn mi
    ngọn đèn như 1 dòng sông dịu dàng trôi
    chở những giấc mơ đến bến bờ nào
    bình yên sóng ru tiếng ru êm đềm
    dạt dào
    ơi, à, ơiii?
    ngủ đi những đôi tay sau một ngày miệt mài
    thành sợi tóc rủ những yêu thương bên bờ vai
    ngủ đi những đôi chân sau chặng đường dài
    một mai sẽ bước tới những chân trời xa......
    Dạ Khúc của Mai Lâm đấy?? hay không???

Chia sẻ trang này