1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÁM PHÁ CUỘC SỐNG.......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi duatrehayngugat, 19/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Toi rat thich bai viet nay cua ban , mot ngay nao do thu tha hon ngay hom nay , toi rat vui neu duoc tham gia " kham pha cuoc song " cung voi ban...phat huy nhe , ban gi oi ! hihi...Toi ung ho ban day .
  2. eye_to_eye1

    eye_to_eye1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Trong một tuần có hai ngày mà chúng ta không phải bận tâm về chúng.Có hai ngày chúng ta không nên để vướng bận, lo âu hay sợ hãi.
    Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua. Với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niền đau, ngày hôm qua đã qua rồi và mãi mãi vuột khỏi tay chúng ta. Chẳng có bất kì điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những gì đã cho đi, cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời mà chúng ta đã nói bởi ngày hôm qua đã qua rồi.
    Ngày còn lại chính là ngày mai với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay chúng ta. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì mặt trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó chúng ta chẳng thể nào đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra bởi ngày mai vẫn chưa đến.
    Chúng ta chỉ còn lại một ngày _ đó là ngày hôm nay. Bất cứ người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng anh ta thường gục ngã khi phải cõng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.
    Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế chúng ta hãy sống trọn vẹn một ngày .
    bài này tớ sưu tầm được. tớ thấy hay hay mọi người cùng đọc nhé.
  3. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình trạng đã đến mức như bác nói thì em thấy thực sự ái ngại , bác đã đánh mất cảm xúc quá nhiều rồi. Thời gian chỉ có thể lấy đi của ta những thứ ta cho phép mà thôi, vậy là bác đã cho thời gian hơi bị nhiều quyền hạn rùi đó. Theo em thì bác hãy cấp lại giấy phép đó đi.
    Chỉ tự nhắn nhủ mình thôi thì không đủ , mà phải mạnh tay ngay, thực tế mới là điều cuối cùng có ý nghĩa bác ạ !
    Em chỉ xin phép có đôi dòng suy nghĩ, mong bác hiểu ý em.
  4. gim_in_rock84

    gim_in_rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường cho rằng cuộc sống là những điều to tát, vĩ đại. Người ta thường cho hạnh phúc là đạt được những ước vọng và giá trị. Tôi thì nghĩ hơi khác một chút . Chẳng hiểu sao tôi thích tìm hạnh phúc trong sự bình yên và giản đơn. Tôi thích những khoảnh khắc mơ hồ mông lung để tận hưởng cái đẹp của cuộc sống .Cuộc sống muôn màu muôn sắc chứa đựng vô vàn vẻ đẹp . Trong đó có những nét đẹp tưởng chừng như không bao giờ tồn tại. Tôi thích sự lãng mạn, và có lẽ mong ước của tôi là sẽ có một tình yêu lãng mạn . Điều này tưởng chừng như buồn cười , nhưng chẳng hiểu sao nó khắc sâu trong tâm trí tôi rồi.Tôi sợ sự khô khan, tôi sợ có một tình yêu lúc nào cũng đều đều tuần 2 tối thứ 7, và chủ nhật đến, tuần nào cũng như tuần nào lặp lại một cách nhàm chán cả hai chẳng bao giờ có ý định làm mới tình yêu của mình(như chuyện của đứa bạn tôi), tôi sợ đến một lúc nào đó mình sẽ sống quá thực dụng,trong cả cuộc sống lẫn tình yêu của chính mình sau này . Hình như chính những suy nghĩ đó làm cho tôi luôn khép mình với tình cảm của mình, và để trái tim mình lúc nào cũng lạnh băng, điều đó có tệ lắm không nhỉ???
    Được gim_in_rock84 sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 31/08/2004
  5. forget_yb

    forget_yb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ là không tệ lắm đâu bạn ạh , bởi tôi cũng có những suy nghĩ như thế, đúng là con gái thì thường mong muốn một tình yêu lãng mạn. Tôi đã từng yêu rồi, anh ấy là một kỹ sư , cách biểu lộ tình yêu của anh ấy cũng khô như nghề nghiệp anh vậy, Tôi chưa bao giờ có một khoảnh khắc lãng mạn cạnh anh ấy cả. Mặc dù anh ấy và tôi thực sự rất yêu nhau. Nhìn đứa bạn tôi mỗi khi người yêu của nó đến, chẳng hiểu sao tôi lại thấy có gì đó chạnh lòng . Thỉnh thoảng anh của nó tặng nó một bông hoa nó thích, hoặc mua một ít gì đó cho cả phòng ăn (ví dụ như cóc, ổi hoặc kem) cũng chẳng đáng bao nhiêu nhưng làm không khí cả phòng vui hẳn . Mọi người đều quý người yêu của nó , bởi dù sao con gái thì thường hay thích ăn mà, và tôi cảm thấy tình yêu của nó được mọi người vun vén rất nhiều. Còn anh cũng đều đều tối thứ 6 và chủ nhật đến, lặng lẽ chào mọi người và ngồi giường tôi nói chuyện với tôi(chúng tôi ở Ký túc xá mà), cũng đôi lúc hỏi han mọi người nhưng chỉ là những câu xã giao, tôi cảm thấy mọi người không có cảm tình với anh ấy lắm . Thỉnh thoảng anh đến rủ tôi đi chơi , nhưng đúng là chẳng bao giờ có cái gì được gọi là lãng mạn cả. Đôi lúc tôi thử cố tạo ra một chút gì lãng mạn ví dụ viết một tờ giấy nói về cảm xúc của mình, rằng tôi rất yêu anh thì anh nhìn tôi với con mắt hơi lạ lẫm, không phải hạnh phúc cũng chẳng phải buồn cười. Nhiều lúc tôi thấy tình yêu của mình thật nhàm chán , nhàm chán kinh khủng . Tôi cũng là một người lãng mạn vì vậy không thể trói buộc tôi vào một tình yêu khô khan cứng nhắc tôi tôn trong anh, tôi yêu anh nhưng tôi thấy tình yêu thực sự không đẹp như tôi hằng tưởng tượng, tôi biết tính anh khô khan nhưng sao anh không ngồi nói chuyện với bạn bè của anh chẳng hạn để biết tâm lý con gái, một chút thôi cũng được , để đôi chút lãng mạn sẽ làm tăng gia vị của tình yêu.
    Một lời khuyên cho bạn nhé, nếu bạn là một người lãng mạn khi gặp một người bạn cho đó là một phần của mình tìm kiếm, nhưng khi tiếp xúc bạn cảm thấy người ấy thật khô khan , thì mong hãy tìm hiểu kỹ trước khi bạn nhận lời yêu người đó, hoặc là bạn phải biết chấp nhận người đó,
    bạn duatrehayngugat có một câu mà tôi tâm đắc nhất đó là:
    Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.
    Hi vọng là bạn tìm được ý trung nhân của mình , đừng vì những lời của tôi mà ...không dám yêu nữa. Đừng để lòng lạnh giá , bạn sẽ thấy có những tình yêu cũng thật đẹp .
    ----------
    Cảm ơn bạn duatrehayngugat những bài viết của bạn thật là ý nghĩa . Đang buồn tự nhiên đọc được mấy bài viết này cảm thây nhẹ nhõm hẳn
  6. DaicavaNhoc

    DaicavaNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điều kỳ diệu của tình yêu
    Yesterday unchanged, Tomorrow unknown live for today. Ai đó yêu bạn không phải vì bạn là ai mà là họ sẽ là ai khi họ đi bên cạnh bạn. Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt, thậm chí khi bạn đang buồn. Chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi.
    Với thế giới, bạn chỉ là một cá nhân, nhưng với ai đó bạn là cả thế giới. Đừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn. Có lẽ Thượng đế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp một người đúng để chúng ta càng biết ơn người đó hơn. Đừng khóc vì mọi việc đã qua. Hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước. Luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay: "một để tự giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác".
    Và hãy nhớ rằng mọi việc xảy ra đều có nguyên do

    Điều kỳ diệu của cuộc sống nằm ở đâu? Câu hỏi luôn ngự trị trong đầu mà bấy lâu nay Nó không thể tự trả lời được.
    Nó vẫn lặng lẽ nhìn , tiếng sóng vẫn rì rầm đập vào vách đá. Hôm nay trời se lạnh hơn mọi khi. Tiết trời mùa hè hình như không oai bức vào buổi khuya. Thay vào đó là những cơn gió pha chút hơi sương, cái lạnh làm nó rùng mình. Nó thực sự như không muốn tin. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Nhanh hơn là nó tưởng. Cuộc sống có lẽ đã không công bằng với Nó.
    Những kỷ niệm đã trôi qua, có lẽ đã từng rất đẹp. Nhưng chúng chỉ mãi mãi là kỷ niệm. Nó tự nhủ Nó đã không làm điều gì sai. Nghĩ lại tất cả những điều xảy ra Nó thoáng mỉm cười. Một cái mỉm cười thanh thản. Cuộc sống luôn rất công bằng.
    Nghĩ đến em Nó lại có được cảm giác bình an. Trăng trên Đồi Thiên Văn hôm nay sáng hơn ngày thường Nó cảm thấy như thế. Cứ lần lựa mãi và đến hôm nay Nó mới lại dám lên Đồi. Nó sợ phải một mình. Nhìn đâu cũng thấy em. Cái cảm giác trống vắng đến tê người. Và Nó lại mỉm cười lần nữa. Đã lâu lắm rồi Nó không còn cảm thấy cái cảm giác cô độc. Từ ngày nhìn thấy em khóc. Lần đầu tiên trong đời có một người con gái đã khóc vì Nó.
    Nó cứ tự hỏi mình đã may mắn quá chăng? Và câu trả lời rất đơn giản. "Cuộc sống rất công bằng"
    Nhìn từ Đồi Thiên Văn có thể thấy hết cả thành phố. Gió vẫn thổi rất mạnh. Nó không còn cảm giác lạnh nữa. Một sự dễ chịu tỏa trên khuôn mặt. Nó ưỡn ngực như muốn hít lấy hết cả bầu không khí trong lành.
    Và Nó hát, hát như chưa bao giờ được hát. Bài hát mà em rất thích nghe. Đêm thành phố đầy sao.
    Nó muốn gọi tên em thật lớn. Nó muốn nói với em thật nhiều điều. Nhưng Nó không thể. Àh... Thời gian... chỉ có thời gian... Vâng... thời gian sẽ chứng minh được tình cảm mà Nó dành cho em.
    Nó cảm thấy vui lắm, Nó sẽ không bao giờ ngoảnh nhìn lại phía sau nũa. Vì Nó biết rằng có em đang ở phía trước mỉm cười.
    Cuộc sống, chính bản thân nó đã là một điều kỳ diệu.
    Được DaicavaNhoc sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 04/09/2004
  7. rjx

    rjx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hay qua, minh phai chep lai het day
  8. bigbabe

    bigbabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    To : duatrehayngugat
    Thật mừng khi vào đây đọc được những điều rất thú vị. Nhưng cho phép mình hỏi bạn một câu, chắc là không có vấn đề gì chứ ? ;) Có phải bạn đã trải nghiệm qua những gì, hoặc đã chứng kiến, và tự mình rút ra những điều này ? Hỏi vậy, vì thú thật, tôi gặp rất nhiều ý tưởng quen thuộc ở đây.
    Nhưng xin bạn chớ hiểu lầm tôi có ý khác. Thường thì nếu người ta lĩnh hội, ngộ ra được một điều gì đấy, chắc tổ tông của ta cũng đã có người ngộ ra rồi, chuyện ý tưởng giống nhau không có gì là lạ. Tôi hỏi, chỉ để muốn biết thật sự có người "bình thường" (chứ không phải các danh nhân :D) đã rút ra cho mình được các điều hay ho này, thế thôi bạn ạ.
    Còn tôi, cũng xin đóng góp vào đây một bài copy trên báo thanhnien online :)) : http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/DoiSong/2004/7/26/24278/
    Bài ngữ pháp cho bạn trẻ
    Hãy nhớ về quá khứ, mơ đến tương lai và sống cho hiện tại.
    - Hãy sống ở thể chủ động, tránh xa thể thụ động, nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy ra cho bạn.
    - Hãy sống ở cách khách quan. Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với những gì đang thật sự diễn ra, hơn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước.
    - Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai.
    - Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bươi móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.
    - Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.
    - Và nếu phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ yêu thương.
    Nếu mọi người còn thấy hứng thú, hãy vào đây : http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/DoiSong/, sẽ có rất nhiều bài cảm động về cuộc sống.
  9. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn bigbabe những câu hỏi của bạn rất thú vị, tớ cũng nói từ bài trước rồi mà tớ không phải là người hoàn hảo, tớ cũng chẳng phải nhà nghiên cứu về tâm lý con người.Có những việc tớ cũng chỉ suy nghĩ về nó chứ chưa trải qua bao giờ ,(nếu trải qua rồi thì hoá ra tớ từng trải quá àh) Thực ra khi nói đến khám phá cuộc sống có nghĩa là có những cái mình có thể chưa biết đến và bây giờ mới khám phá, có thể bạn chỉ ngồi ở nhà tưởng tượng chẳng hạn (điều này hơi lực cười nhưng con người thường có những trí tưởng tượng vượt xa cuộc sống hiện tại mà) Còn bản thân tớ có những thứ tớ có thể trải qua, có những thứ tớ học tập được từ bạn bè, có những thứ tớ đọc trong sách báo và post lên, Tớ post lên chẳng phải nhằm mục đích khuyên răn ai cả, bởi chính bản thân tớ cũng chưa hoàn hảo, chắc gì đã tốt hơn người khác. Tớ chỉ nghĩ rằng mình được chia sẻ cho một ai đó có lẽ đó là một niềm vui lớn ,
    Được duatrehayngugat sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 06/09/2004
  10. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hay thật bài viết của bạn rất ấn tượng đối với tôi, tôi thực sự thích câu:"Nó cảm thấy vui lắm, Nó sẽ không bao giờ ngoảnh nhìn lại phía sau nũa. Vì Nó biết rằng có em đang ở phía trước mỉm cười. Cuộc sống, chính bản thân nó đã là một điều kỳ diệu. "
    Vote cho bạn 5* mong bạn tiếp tục cùng chúng tôi khám phá cuộc sống tươi đẹp này ,
    Được duatrehayngugat sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 06/09/2004

Chia sẻ trang này