1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÁM PHÁ CUỘC SỐNG.......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi duatrehayngugat, 19/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    SỐNG VÀ CHẾT
    Sống và chết có gì khác nhau? Khi chúng ta được sinh ra đời, người vui mừng không phải là bản thân chúng ta, mà là cha mẹ, người thân của chúng ta;
    Sau khi chúng ta chết, người khóc lóc cũng không phải là bản thân chúng ta, mà là con cái, người thân của chúng ta.
    Chúng ta không vui sướng vì ra đời, vì lúc đó không biết vui sướng; chúng ta không khóc lóc vì chết đi, vì sau khi chết sẽ không còn cảm giác.
    Chúng ta không cách gì phát biểu cho cuộc sống, vì khi phát biểu ta đã được sinh ra rồi, bất luận được sinh ra trong một hoàn cảnh như thế nào, chúng ta đều không có tư cách quyết định; chúng ta cũng không cách gì rơi lệ cho cái chết, vì cho dù có chống trả thì sinh vật nào cũng phải chết.
    Chúng ta mở đầu cuộc hành trình bằng tiếng khóc của bản thân, rồi lại kết thúc mạng sống trong tiếng khóc của người thân.
    Chúng ta rời khỏi cơ thể mẹ mà ra đời, rồi lại rời khỏi thế giới này mà chết đi. Chúng ta được đẩy lên sân khấu cuộc đời, rồi lại bị kéo xuống. Chúng ta tựa hồ không hề có một quyền lực can thiệp nào vào hai vấn đề lớn nhất của cuộc đời, là sự sống và cái chết.
    May mà trong vấn đề này,chúng ta vẫn có thể có một chút hành vi
    để khiến bản thân sinh ra bình thường,nhưng có thể chết vĩ đại.
    Ra đời trong cơn đau của một mình người mẹ, nhưng có thể
    từ bỏ thế gian này trong tiếng khóc,đau thương của hàng triệu con người.
    (Dịch từ Happyflying)
  2. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống không bao giờ là đơn giản cả bạn à, nếu không có thất bại thì sao có thành công được. Bạn hãy cứ sống hết mình, yêu hết mình, làm việc hết mình bằng tất cả những khả năng mình có, nếu bạn không thử thì sao bạn đã biết là sẽ thất bại. Mà không có thất bại thì sao có thành công được, dù có thất bại thì mình cũng phải vui,vui khi biết khả năng của mình chỉ có vậy, vui vì cuộc sống còn dài ở phía trước, còn rất nhiều điều phải làm, bạn sẽ phải học thêm cái gì biết thêm cái gì để lần sau không vấp phải thất bại như vậy nữa.
  3. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống không bao giờ là đơn giản cả bạn à, nếu không có thất bại thì sao có thành công được. Bạn hãy cứ sống hết mình, yêu hết mình, làm việc hết mình bằng tất cả những khả năng mình có, nếu bạn không thử thì sao bạn đã biết là sẽ thất bại. Mà không có thất bại thì sao có thành công được.
    Đến đây thì tui hoàn toàn đồng ý với các bạn nhưng còn phần sau xin được nói đôi lời.
    dù có thất bại thì mình cũng phải vui,vui khi biết khả năng của mình chỉ có vậy, vui vì cuộc sống còn dài ở phía trước, còn rất nhiều điều phải làm, bạn sẽ phải học thêm cái gì biết thêm cái gì để lần sau không vấp phải thất bại như vậy nữa.
    Vẫn là những gì tui đã nói : ''mình cũng phải vui'' ư ? vui sao được !!! Các sắc thái tình cảm đã có từ khi chúng ta sinh ra, vui và buồn luôn tồn tại song song cùng nhau, chúng ta vui khi được mãn nguyện, buồn khi không đạt được ước mong. Dù có biết như bạn nói, mà tôi nghĩ hầu hết mọi người đều biết, nhưng buồn vẫn cứ là buồn, thậm chí là đau khổ cùng cực.
    Tôi nghĩ rằng trời sinh ra thế là có mục đích của mình, cũng như sinh ra cảm giác đau đớn của cơ thể con người vậy, nếu ai đó không cảm thấy đau khi ngã sưng đầu, không bật khóc khi bị cha mẹ quất roi vào mông... thì họ sẽ chẳng bao giờ ngần ngại khi đập đầu mình vào tường, chẳng bao giờ sợ bị phạt đòn để rồi tiếp tục phạm lỗi.
    Hy vọng bạn hiểu ý tui nói.
    Dễ là khi vấp phải hòn sỏi và... suýt ngã, nhưng khó là khi tránh vấp phải hòn đá to
    Được Kaleidoscopeman sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 16/09/2004
  4. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy chúng ta không phai la gỗ đá hay là thần thánh lên không biêt vui biết buồn, cũng có lúc tôi buồn lắm chứ nhưng chỉ một lúc thôi rồi lại nghĩ một cách tích cực hơn lên nghĩ mình phải vui lên để tiếp tục cuộc sống chứ, đừng có thất vọng quá vì những gì đã xẩy ra thôi, đừng có buồn quá một điều gì đó mà mất hết hy vọng vào nó để tiếp tục cuộc sống.
    Còn buồn thì chắc là không có ai là không buồn cả, mình muốn các bạn nghĩ tích cực hơn một chút đừng có thất vọng hay chán nản quá.
  5. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ tôi cũng nghĩ như bạn, tất nhiên ai chẳng có lúc buồn thúi ruột con người chứ có phải gỗ đá , hoa lá cỏ cây đâu mà không buồn(trùi ui dạo này mình Văn cao quá ), tôi còn có lúc khóc ướt hết cả mấy cái gối ấy chứ he he đùa vậy thôi chứ nói chung dù bất cứ cái gì cũng lên suy nghĩ tích cực một chút , đừng có thất vọng quá vì những gì đã xẩy ra thôi, đừng có buồn quá một điều gì đó mà mất hết hy vọng vào nó để tiếp tục cuộc sống.
  6. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    HAI MƯƠI BỐN ĐIỀU BẠN NÊN GHI NHỚ
    1. Sự hiện diện của bạn là món quà của cả thế giới.
    2. Bạn là duy nhất và không ai giống bạn cả.
    3. Cuộc sống của bạn hoàn toàn phụ thuộc theo mong muốn của bạn.
    4. Hãy biết tận hưởng trọn vẹn một ngày.
    5. Hãy đếm những điều mà bạn hạnh phúc, đừng đếm những điều phiền muộn.
    6. Bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ, dù có khó khăn đến đâu.
    7. Có hàng tá câu hỏi và câu trả lời trong chính bạn.
    8. Hãy trở nên có hiểu biết, can đảm và mạnh mẽ.
    9. Đừng tự tạo những giới hạn cho chính bản thân bạn.
    10. Có nhiều giấc mơ đang chờ được thực hiện.
    11. Những quyết định cũng không kém phần quan trọng như những cơ hội mà bạn có.
    12. Hãy vươn đến đỉnh cao của chính bạn, vươn tới ước mơ và khát vọng.
    13. Không gì làm lãng phí năng lượng của bạn hơn là ngồi một chỗ và lo lắng về hàng tá chuyện.
    14. Một người kiên nhẫn có thể chấp nhận một việc thậm chí còn hơn cả bản chất của sự việc đó.
    15. Đừng biến bất cứ điều gì trở nên trầm trọng.
    16. Hãy sống một cuộc sống thanh bình, đừng sống một cuộc đời tiếc nuối.
    17. Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ có thể đi cả một quãng đường dài.
    18. Cũng hãy nhớ rằng nhiều thứ sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quay trở lại.
    19. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan.
    20. Cuộc sống thật quý giá khi người ta ở bên nhau.
    21. Hãy nhận ra rằng mọi thứ không bao giờ là trễ cả.
    22. Hãy thực hiện những điều bình dị theo những cách phi thường nhất.
    23. Hãy luôn nhớ về gia đình, luôn có những ước mơ, hy vọng và niềm hạnh phúc trong cuộc sống.
    24. Thời gian luôn chuyển động và hãy ước rằng, một lúc nào đó, ta sẽ vươn tới những vì sao.
    (Theo Vivaconsulting)
    Được duatrehayngugat sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 17/09/2004
  7. forget_yb

    forget_yb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, những bài viết của bạn rất rất rất ấn tượng đối với tôi, tôi đã học được nhiều điều bổ ích ở trong đó , mong bạn tiếp tục viết tiếp. Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều.
  8. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đã qua​
    1. Tôi thích đôi giày cũ mà rất vừa vặn đôi chân bạn nhưng bạn lại thấy nó phù hợp với tôi hơn nên bạn để tôi đi.
    2. Tôi thích chiếc váy cũ mà bạn rất tự hào nhưng bạn không muốn măc thử xem sao.
    3. Tôi thích bức tranh mà bạn rất yêu quý nhưng bạn đã phải xé đi để sơn lại căn phòng.
    4. Tôi thích chiếc đồng hồ treo tường trong căn nhà đang sửa dù nó không còn chỉ thời gian nhưng mang theo những kỉ niệm ngày xưa.
    5. Tôi thích chiếc tem thư cũ kĩ vì nó không dùng để gửi thư nhưng đã nằm trong bộ sưu tập quý giá của riêng tôi.
    6. Tôi thích điếu thuốc chưa châm lửa mà bạn đang âu yếm trên kẽ tay bởi bạn vừa mới cai thuốc hôm qua.
    7. Tôi thích câu truyện kể về chiến thắng đầu tiên nằm trên giá sách của bạn mặc dù nó đã chìm trong muôn vàn cuốn truyện kể về những chiến tích huy hoàng hơn.
    8. Tôi thích cuốn tiểu thuyết mà bạn yêu thích - dù bạn luôn nghĩ là sẽ đọc lại nhưng bạn chỉ mang ra rồi lật dở ngẫu nhiên.
    TÔI THÍCH MỐI TÌNH ĐÃ QUA, MỐI TÌNH MÀ KHIẾN BẠN MỖI KHI NGHĨ TỚI LẠI MỈM CƯỜI MÃN NGUYỆN CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MỈM CƯỜI KHI NGHĨ ĐẾN.​
    (Tui dịch )
  9. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm chuyện của bạn Kaleidoscopeman(tên gì mà dài ác chiến làm cho tớ vất vả lắm mới viết được ) rất hay giản dị nhưng rất nhiều ý nghĩa,nó khiến ta đọc và phải suy ngẫm về cuộc sống .Rất vui khi bạn cùng chúng tôi khám phá cuộc sống tươi đẹp
  10. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    NỤ CƯỜI
    I.- Một nụ cười chẳng mất vốn, mà lợi thật nhiều.
    II.- Một nụ cười không làm nghèo người phát nó nhưng làm giàu người nhận nó.
    III.- Một người cười chỉ nở trong khoảnh khắc, nhưng có khi làm cho người ta nhớ suốt đời.
    IV.- Kẻ phú quý tới bực nào mà không có nó thì cũng vẫn còn nghèo; còn kẻ nghèo hèn tới đâu mà sẵn có nó thì vẫn còn cái vốn vô tận.
    V.- Nụ cười gây hạnh phúc trong gia đình, nó là nguồn gốc những hảo ý trong thương nghiệp và là dấu hiệu của tình bè bạn.
    VI.- Nó bồi dưỡng kẻ mệt nhọc, nó là hình ảnh bình minh cho kẻ ngã lòng, là nắng xuân cho kẻ buồn rầu và là thuốc mầu nhiệm nhất của tạo hóa để chữa lo âu.
    VII.- Nụ cười không thể mua được, không thể xin như khất thực được, không mượn được, mà cũng không thể ăn cắp được. Vì ta khư khư giữ nó thì nó chẳng có giá trị gì, nhưng nếu ta dùng nó một cách phung phí thì giá trị nó vô cùng.
    VIII.- Cho nên khi bạn gặp một người mệt nhọc, không còn sức cười với bạn được, thì bạn hãy mỉm cười với người đó đi.
    Vì người nào không còn lấy nụ cười để tặng kẻ khác, người đó cần nhận một nụ cười hơn ai hết?
    Vậy nếu bạn muốn được thương mến, xin nhớ quy tắc thứ hai này : giữ nụ cười trên môi !

Chia sẻ trang này