1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÁM PHÁ CUỘC SỐNG.......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi duatrehayngugat, 19/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã kúa lời khen, tui dịch ứng khẩu tức thì theo cảm hứng nên đến khi viết xong thấy nó hơi loảng xoảng dzậy mừ vẫn được khen, thích wá .
    Hi, tên tui có 15 chữ cái à, còn tên bạn bi nhiêu nhể duatrehayngugat, hê ! cũng tròn 15, ngộ wá , dzậy mà còn chê người khác .
    Hi vọng sẽ được tiếp tục Khám, Phá cuộc sống cùng bạn .
    Kém ơn lần nữa nhé !
  2. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha tại hạ xin đa tạ, dưng mà tại hạ không dám hứa là sẽ cùng U vừa Khám lại vừa Phá cuộc sống đâu, ôi cuộc sống tươi đẹp(gớm sao dạo này mình yêu đời thế ) ai nỡ phá mất để rồi lại phải đi giặt mấy chục cái gối(do khóc nhiều quá ướt hết cả gối )
  3. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ha ha hôm nay lên mạng đọc được kí nì ở một trang Web post cho mọi người cùng đọc
    Lời yêu thương !
    Hãy nói nhiều, nói dư hơn là nói ít ! Lời yêu thương trao nhau không biết thế nào là vừa đủ, cho nên quá độ hay bồng bột 1 chút cũng chẳng sao !
    Có lời nói thông thường của môi miệng và cũng có lời nói của trái tim, tuy bí mật và khó hiểu đối với hàng triệu người khác nhưng thật rõ ràng và xác thực đối với 1 đôi kẻ nào đó (cái nì thì phải nghiên cứu mới được , chứ lý thuyết thì..trùi ui sao khó hiểu za'' )!
    Có lời chân tình và cũng có lời giả dối. Hãy cho nhau những lời ngọt ngào dù đôi khi phải nhận lấy những lời cay đắng. Hãy làm đẹp lòng nhau bằng lời nồng nhiệt, dẫu riêng mình đôi khi chỉ nghe được những lời lạnh nhạt vô tình !!!
    Tôi đã nói lời yêu em nhiều hơn gấp bội lúc ban đầu. Em hãy nói lời yêu tôi nhiều hơn nữa, và đừng sợ như thế là phung phí quá, bởi vì trong tình yêu không có sự hà tiện, không có sự dư thừa, không có sự mệt mỏi và không có sự nhàm chán. Tôi đã nói và đã nghe nhiều lần tiếng yêu thương nhưng lần nào được nghe cũng rung động bàng hoàng như lần thứ nhất.(khôn thế )
    " TÔI YÊU EM ", lời ấy đã được nói hàng triệu lần trên trái đất nhưng chưa bao giờ lặp lại đến 2 lần !!!
    Và hôm nay, lần đầu tiên tôi nói : " TÔI YÊU EM " !!!. Lời ấy viết hoa, in bằng kiểu chữ lớn, nổi bật nhất trong những lời hời hợt khác.
    Tôi không lặp lại, bây giờ vẫn là lần đầu tiên tôi nói " " TÔI YÊU EM "... Lời ấy không nằm trong tuổi tác của thời gian, lời ấy là lời bất tử,....
  4. memory_yt

    memory_yt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    bạn post tiếp nữa nhé, tôi phải chép vào mới được. Hi vọng sẽ được đọc nhiều những bài của các bạn về cuộc sống.
  5. memory_yt

    memory_yt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    bạn post tiếp nữa nhé, tôi phải chép vào mới được. Hi vọng sẽ được đọc nhiều những bài của các bạn về cuộc sống.
    vote cho bạn 5*
  6. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất là khi bạn biết người ấy ở đó mà không thể làm sao đến được bên người ấy không?
    Bạn đã bao giờ để ý rằng điều nào đau lòng hơn : nói về một điều rồi về sau ước giá như bạn không nói; hay là không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói ?!
    Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất luôn là những điều khó nói nhất ?
    Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó ?Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm đau lòng họ.
    Bạn đã bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn ?
    Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần những bước nhảy vọt ? Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, mình đã không nên làm gì? Vì không ai đợi bạn được mãi mãi?
    (for me)
  7. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ghét quá, dịch mãi mới xong chuẩn bị gửi thì máy đơ.
    Đợi tui chút...................................
  8. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Love for everyone
    Tình yêu cho mọi người​
    (Tui luôn mong những người sống quanh tui được hạnh phúc và biết gìn giữ nó)
    1. Gửi tới bạn bè tôi ... những người còn cô đơn
    Tình yêu giống như một con ****. Bạn càng đuổi bắt nó càng lẩn trốn. Nhưng nếu bạn để nó tự do bay nó sẽ quay về khi bạn ít trông mong nhất.
    Tình yêu có thể khiến bạn hạnh phúc hay đau khổ, nhưng tình yêu chỉ thực sự đặc biệt khi bạn mang nó đến với người đáng nhận => Hãy tận dụng thời gian và lựa chọn cái tốt nhất với mình.
    To My Friends Who Are...........SINGLE
    Love is like a butterfly . The more you chase it , the more it eludes you. But if you just let it fly, it will come to you when you least expect it. Love can make you happy but often it hurts , but love''s only special when you give it to someone who is really worth it. So take your time and choose the best.
    2. Gửi tới bạn bè, những người không quá cô đơn
    Tình yêu không phải là cách làm cho ai đó trở thành người hoàn hảo mà nó là đi tìm người giúp bạn trở thành tốt nhất trong khả năng của mình.
    To My Friends Who Are............NOT SO SINGLE
    Love isn''t about becoming somebody else''s ''perfect person''. It''s about finding someone who helps you become the best person you can be.
    3. Gửi tới những người bạn ''ham chơi''
    Đừng bao giờ nói ''I love you'' khi bạn chưa cân nhắc
    Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu nó không còn
    Đừng bao giờ chạm tay vào cuộc đời nếu bạn muốn làm tan vỡ 1 trái tim.
    Đừng bao giờ nhìn thẳng vào đôi mắt khi những điều bạn làm là giả dối.
    Điều tồi tệ nhất một người con trai có thể làm với bạn gái là khiến cô ấy yêu trong khi anh ta không có ý định gìn giữ tình yêu.
    To My Friends Who Are............PLAYBOY/GIRL TYPE
    Never say "I love you" if you don''t care. Never talk about feelings i! f they aren''t there. Never touch a life if you mean to break a heart .
    Never look in the eye when all you do is lie. The cruelest thing a guy can do to a girl is to let her fall in love when he doesn''t intend to catch her and it works both ways...
    4. Gửi tới bạn bè tôi, những người đã kết hôn
    Tình yêu không thể có '' Đó là lỗi của anh (của em)'' mà phải là ''anh(em) xin lỗi !''
    Không có ''Anh (em) đang ở đâu'' mà là ''Anh luôn ở ngay bên em''
    Không có '' làm sao anh lại có thể như vậy ?'' mà là '' Em hiểu mà''.
    Không có ''giá như anh...'' mà phải là ''Em rất biết ơn vì đã có anh''.
    To My Friends Who Are............MARRIED
    Love is not about "it''s your fault", but "I''m sorry." Not "where are you", but "I''m right here." Not "how could you", but "I understand." Not "I wish you were", but "I''m thankful you are."
    5. Gửi tới ... Ôi mệt rồi, hẹn khi khác gặp lại.
    Tui không tự tin khả năng dịch của mình lắm nên post cả nguyên bản vậy
  9. binhthuongthoi_007

    binhthuongthoi_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    bài dịch của bạn Kaleidoscopeman khá hay,tôi nghĩ vừa dịch vừa để cả tiếng Anh như thế hay hơn tôi đã gửi bài đấy cho những người bạn của tôi đấy , vote cho bạn 5*
    P/s : bà chị duatrehayngugat ui phải công nhận là bà chị viết khoẻ thật, nhưng càng đọc càng thấy cuốn hút , chúc bà chị vẫn giữ được phong độ như thế nhé. Àh hôm nọ thằng bạn em chỉ chị cho em. ko ngờ bà chị lại xinh và trẻ như thế ,có hai cái răng lanh duyên chết người , lại ko ngờ rằng thằng bạn em lại là em trai của bạn chị đâu nhé (ha ha thế mà trong tưởng tượng của em là một bà già khó tính suốt ngày ngồi trầm tư cơ nhé, cho em làm mối với anh trai em đê )==> chị đã nhận ra em là thằng nào chưa vậy???
  10. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    5. Gửi tới bạn bè tôi, những người đã đính hôn
    Thước đo thực sự hoà hợp không phải là số năm sống bên nhau mà là các bạn đã làm được những gì cho nhau.

    To My Friends Who Are............ENGAGED
    The true measure of compatibility is not the years spent together but how good you are for each other.
    6. Gửi tới bạn của tôi, người có trái tim đang .....rỉ máu
    Máổntong tim sẽ còn chảy khi bạn muốn nó chảy và vết cứa càng sâu nếu bạn vẫn khổ đau. Vấn đề không phải là làm sao hàn gắn được trái tim tan vỡ mà là bạn rút ra được điều gì.

    To My Friends Who Are............HEARTBROKEN
    Heartbreaks last as long as you want and cut as deep as you allow them to go. The challenge is not how *****rvive heartbreaks but to learn from them
    7. Gửi tới những người bạn vẫn còn thơ ngây
    Làm sao để có tình yêu : hãy ?~ngã?T vào chứ đừng vấp ngã, hãy kiên định chứ chớ kiên trì, cùng chia sẻ và chớ bất công, hãy thấu hiểu chứ không đòi hỏi, đón nhận nỗi đau nhưng đừng ôm lấy nỗi đau.

    To My Friends Who Are............NAIVE
    How to be in love: Fall but don''''t stumble, be consistent but not too persistent, share and never be unfair, understand and try not to demand, and get hurt but never keep the pain.
    8. Gửi tới những người bạn ích kỷ của tôi
    Thật đau đớn khi thấy người mình yêu hạnh phúc với người khác nhưng còn khổ đau hơn khi biết người ấy không hạnh phúc khi ở bên ta.

    To My Friends Who Are............POSSESSIVE
    It breaks your heart to see the one you love happy with someone else but it''''s more painful to know that the one you love is unhappy with you.
    9. Gửi tới những người bạn hèn yếu của tôi
    Thật đau đớn khi phải chia tay với một ai đó, nhưng còn đau đớn hơn khi người đó chia tay ta. Nhưng đau khổ nhất là khi người yêu không còn để ý tới tình cảm của bạn.

    To My Friends Who Are............AFRAID TO CONFESS
    Love hurts when you break up with someone. It hurts even more when someone breaks up with you. But love hurts the most when the person you love has no idea how you feel.
    10. Cuối cùng xin gửi tới tất cả các bạn của tôi và các bạn đọc những lời này
    Tôi mong ước rằng các bạn sẽ có một tình yêu chân thành, mãnh liệt, chín chắn, không bao giờ thay đổi, ngày một tốt đẹp hơn, luôn được che chở... và nhiều nhiều nữa...

    TO ALL MY FRIENDS.......
    My wish for you is a man/women whose love is honest, strong, mature , never-changing, uplifting, protective, encouraging, rewarding and unselfish.
    Được Kaleidoscopeman sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 20/09/2004

Chia sẻ trang này