1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÁM PHÁ CUỘC SỐNG.......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi duatrehayngugat, 19/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    "ku" này là ai thế nhỉ, lần sau có post kí gì phi lợi ích thì phải cân nhắc nhé
    -Sao "ku" lại có thể nghĩ chị già nua và khó tính được (chị mà tìm ra em là "ku" nào thì biết tay chị đấy, dám bêu rếu chị ngay trước bàn dân thiên hạ )
  2. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    *Đôi khi ta đem hạnh phúc đến cho một ai đó dù là nhỏ nhoi nhưng điều đó sẽ mang lại ý nghĩa thật nhiều.Tạo hạnh phúc cho người khác cũng chính là đem hạnh phúc đến cho chính mình. Và cuộc sống của ta sẽ không ngắn khi ta biết sống sao cho có ý nghĩa với thời gian mà ta có

    *Theo tôi nhận thấy hạnh phúc hay không là do chúng ta cảm nhận. Mỗi người có những suy nghĩ riêng và do đó cảm nhận cũng khác nhau. Dù con người có đau khổ hay hạnh phúc thì con người cũng phải tồn tại và cuộc sống vẫn tiếp diễn dù người đó là ai. Sống thế nào là có ý nghĩa? Tôi là một người có thể nói là tốt bụng luôn giúp người khác nếu có điều kiện vậy mà có người cho tôi là kẻ khờ. Nhưng bản thân tôi rất vui khi giúp đỡ người khác dù không nhận được lợi ích gì.
    *Có những điều tưởng chừng sẽ rất dễ để thực hiện nó. Cũng như sự chia sẻ, tôi đã được bà dạy từ lúc còn bé cần phải biết yêu thương và chia sẻ với mọi người, và tôi thực hiện nó. Nhưng bây giờ sự chia sẻ đó lại làm tôi chùn bước, vẫn biết rằng nếu có sự thông cảm và sẻ chia thì con người ta sẽ vượt qua nỗi dau. Nó thật quá khó với tôi bây giờ. Đôi khi thật đắn đo, sống sao để tốt với đời và tốt với người-không dễ để thực hiện
    *Niềm tin khiến con người làm được rất nhiều điều phi thường, bản thân tôi đã từng vượt qua rất nhiều khó khăn và thử thách, bởi vì tôi luôn tin rằng nếu cố hết sức và hy vọng thì tôi sẽ vượt qua được, hãy cứ tin bởi cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp.
    ==>Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về việc mang lại hạnh phúc cho người khác. Khi bạn ở nhà bạn tặng ba mẹ, anh chị em những nụ cười rạng ngời. Khi bạn ở xã hội bạn nhiệt tình giúp người khác, không so đo tính toán để rồi có người cho bạn là "hâm", bạn cười hiền cho qua . Tôi không biết nhiều về những triết lý quanh phạm trù hạnh phúc. Song tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ai đó rằng "Sự sống luôn được nuôi dưỡng bởi cái chết". Phải chăng phải có một sự hi sinh nào đó thì lúc ấy người ta mới ngậm ngùi hiểu ra giá trị của hạnh phúc. Có nghĩa là chúng ta phải đánh đổi, phải lựa chọn một chi phí cơ hội nào đó để có được hạnh phúc đích thực. Thật trớ trêu khi sự lựa chọn, sự hi sinh ấy lại không thuộc về chúng ta, những người đang hưởng hạnh phúc, cái hạnh phúc được mang lại từ những con người có tâm hồn cao thượng, vị tha. Chúng ta không có quyền bình xét nhiều về những cái đã không thể thay đổi bởi lời bình mà chúng ta, theo tôi nên sống một cuộc sống có ý nghĩa như thế. Để thể hiện rằng chúng ta không chỉ là những người biết suy ngẫm mà còn là những người biết hành động.
  3. gim_in_rock84

    gim_in_rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0


    Được gim_in_rock84 sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 21/09/2004
  4. Smellthecafe

    Smellthecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mới bước chân vào đây đọc bài của mấy anh chị, toàn chuyện người nhớn hết, chẳng hiểu mù gì.
    Vote 5* cho mấy anh chị nhé.
  5. gim_in_rock84

    gim_in_rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    theo tôi hạnh phúc là khi ngồi đằng sau một người mặc dù trời rất lạnh nhưng vẫn cảm thấy ấm áp, là khi cả hai không nói gì nhưng đều như đã nói hết, và là khi nhìn vào mắt một người tìm thấy được một điều gì đó mà chỉ mình mới hiểu(vì mắt rất trong nên mắt nói rất nhiều mà) và hạnh phúc là khi mình chợt nhận ra rằng mình nhớ người ấy thật nhiều.
  6. gim_in_rock84

    gim_in_rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG NÓI TỪ CUỘC SỐNG
    Xin chào! Tôi là cuộc sống đây. Hôm nay tôi sẽ cố giải quyết mọi vấn đề bạn đang gặp phải để bạn đừng than trách tôi nữa?
    Nếu bạn bị tắc đường và kẹt xe, đừng thất vọng. Còn rất nhiều người trên thế giới này, mà đối với họ, lái xe là một niềm mơ ước không thể thực hiện .
    Nếu bạn cảm thấy học hành thật chán ngán. Hãy nghĩ đến người đã hàng năm trời rồi không được đi học.
    Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào.
    Nếu bạn buồn vì một cuối tuần nữa lại sắp trôi qua. Hãy nghĩ đến những người phụ nữ ở môi trường làm việc khắc nghiệt, phải làm việc 12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần để nuôi con.
    Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, và không còn cơ hội để tự hỏi mình nữa.
    Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa, những sự nhỏ mọn? của người khác. Hãy nhớ: Thế vẫn chưa là gì đâu, vì tồi tệ hơn nữa là khi bạn có thể là chính những người đó!
    Hãy mơ những gì bạn mong ước, đến những nơi bạn thích, trở thành người bạn muốn làm... bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời cũng như một cơ hội để làm điều đó mà thôi.
    Hãy đặt mình vào vị trí của người khác, nếu bạn cảm thấy bị tổn thương thì người kia cũng đau lòng không kém.
    Điều hạnh phúc nhất không phải là thứ tốt nhất mà là tất cả những gì bạn đang có.
    Hãy yêu bằng cả trái tim mặc dù không chắc chắn người đó sẽ đáp lại tình yêu của bạn hay không.
    Khi bạn sinh ra, bạn đã khóc trong khi mọi người xung quanh bạn cười. Hãy sống sao cho đến khi chết, bạn có thể mỉm cười và mọi người đều khóc.
    (lược dịch )
    Được gim_in_rock84 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 22/09/2004
  7. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thỏ và Rùa​
    Một lần Thỏ và Rùa tranh cãi rằng ai chạy nhanh hơn, chúng đã quyết định chạy thi và cả hai cùng đồng ý chạy theo đường đua đã chọn. Cuộc đua bắt đầu, Thỏ ta vọt lên rất nhanh và khi quay đầu lại không nhìn thấy Rùa đâu.
    ?~Ha ha, con Rùa ì ạch kia đã mắt tăm mất tích, ta cứ ngồi xuống gốc cây này nghỉ ngơi đợi nó đến trêu cho vui rồi chạy tiếp cũng chưa muộn?T, Thỏ ta hí hửng vắt chân nằm tựa vào gốc cây. Chẳng bao lâu những ngọn gió mát vi vu đã đưa Thỏ vào giấc ngủ và thế là anh chàng Rùa đã nhẫn nại bò từng bước vượt qua Thỏ để về đích trước. Một chiến thắng không thể chối cãi cho lòng kiên trì và sự quyết tâm...
    Thỏ ta tỉnh dậy, nhận ra rằng mình đã thất bại. Bài học rút ra là sự chậm chạp nhưng ổn định đã chiến thắng.
    Câu chuyện chưa kết thúc ở đây.
    Thỏ rất thất vọng bởi đã thua cuộc và tự rút ra cho mình bài học sau khi phân tích kỹ nguyên nhân thất bại. Thỏ nhận ra là mình đã quá tự tin và không cẩn trọng, Thỏ nghĩ nếu mình không như vậy thì chẳng còn nước nào cho con Rùa kia giành thắng lợi....
    Được Kaleidoscopeman sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 21/09/2004
  8. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ vậy và Thỏ đã rủ Rùa chạy thi một lần nữa, Rùa đồng ý.
    Lần này vừa bắt đầu cuộc đua Thỏ đã mở hết tốc độ và chạy một mạch về đích bỏ xa Rùa cả vài dặm đường.
    Những gì Thỏ nghĩ đã đúng, sự nhanh nhẹn cộng thêm chắc chắn sẽ luôn chiến thắng sự chậm chạp và ổn định. Nếu có hai người, một chậm nhưng chắc và cẩn thận còn một nhanh nhẹn và chắc chắn khi làm việc thì người nhanh nhẹn và chắc chắn sẽ sớm thành công hơn. Bởi vậy chậm rãi và ổn định đã là tốt nhưng nhanh nhẹn và chắc chắn còn tốt hơn.
    Nhưng câu chuyện vẫn chưa hề kết thúc. Lần này đến lượt Rùa suy nghĩ về thất bại của mình, Rùa nhận ra một điều rằng sẽ không thể có cơ hội thắng lợi cho mình nếu cứ đi theo con đường như vậy, mình phải thay đổi đường đi thôi. Sau một chốc suy nghĩ Rùa đã tiếp tục khiêu chiến với Thỏ.
    Lần này lộ trình đua đã có một chút thay đổi nhỏ so với lần trước. Thỏ vẫn đồng ý và nó lại bắt đầu cuộc đua như lần trước với một tốc độ kinh người và sự cẩn trọng cao độ. Cuộc đua diễn ra cứ như vậy cho đến khi Thỏ chạy tới bờ sông. Đích chỉ cách phía bên kia bờ sông chừng 2 dặm nhưng Thỏ không làm cách nào để qua được con sông.
    Thỏ ngồi đó và băn khoăn tìm cách qua sông trong khi đó Rùa đã từ từ trườn xuống nước và băng qua sông về đích.
    Bài học ở đây là phải biết năng lực của mình đến đâu (biết mình là ai) và thay đổi đường đi cho phù hợp.
    Câu chuyện đến đây ... chưa hết đâu
    Được Kaleidoscopeman sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 21/09/2004
  9. eye_to_eye1

    eye_to_eye1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    vote cho bạn Kaleidoscopeman 5* vì ý nghĩa của bài viết này
  10. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn @Kaleidoscopeman bài viết của bạn rất rất hay, bạn đã dựa trên câu truyện Thỏ và Rùa viết lên cho chúng ta những câu truyện ẩn trong câu truyện đó là những bài học rất có ý nghĩa.
    thanks

Chia sẻ trang này