1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÁM PHÁ CUỘC SỐNG.......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi duatrehayngugat, 19/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Xin đa tạ quý vị đã xót thương kẻ đói khổ này... híc.. híc...
    Cảm động quá, toàn thấy cho mình vàng, ha ha tui sắp giàu to rồi .
    Còn đây là kết thúc câu chuyện Thỏ và Rùa
    Sau những cuộc tranh tài quyết liệt, lúc này Thỏ và Rùa đã trở thành những người bạn thân, chúng đã cùng nhau suy nghĩ để mọi việc tốt đẹp hơn. Cả hai đã nhận thấy những cuộc đua càng về sau càng có kết quả tốt hơn, chúng quyết định tranh tài mọt lần cuối, nhưng lần này cả hai ở cùng một chiến tuyến.
    Vẫn trên đường đua lần trước, nhưng lần này ngay từ lúc xuất phát Thỏ đã cõng Rùa trên lưng và thực hiện những bước chạy đầy tốc độ của mình. Đến bờ sông, Rùa xuống khỏi lưng Thỏ : ?~bây giờ đến lượt mình?T, Rùa nói và lội xuống nước chở Thỏ qua. Sang bờ bên kia : ?~hi hi, lại đến lươn mình rồi?T, Thỏ cười vui vẻ rồi cõng Rùa băng băng chạy về đích cùng nhau. Cả hai đều cảm thấy tuyệt vời làm sao ?~chúng mình đều đã chiến thắng, nhanh hơn rất nhiều những lần trước?T.
    Quả thật rất đáng khen cho sự cố gắng và năng lực của từng cá nhân, nó là vô cùng quan trọng cho thành công nhưng năng lực đó chỉ có thể phát huy tối đa khi được kết hợp trong một tập thể cùng với những năng lực tuyệt vời của các cá nhân khác. Nếu không bạn sẽ luôn hoạt động ở dưới khả năng của mình bởi sẽ có những tình huống không phải sở trường của bạn và bạn không thể làm tốt nó.
    Còn có những bài học đáng giá nữa từ câu chuyện này các bạn ạ, đó là :
    - Hãy chú ý rằng cả Rùa và Thỏ không từ bỏ sau khi đã thất bại.
    - Thỏ đã quyết định làm việc chăm chỉ hơn, cố gắng hơn để thể hiện hết những gì mình có sau lần đầu thất bại.
    - Còn Rùa đã thay đổi chiến lược sau khi đã làm tất cả những gì có thể mà không có cơ hội chiến thắng. Trong cuộc sống, khi đối mặt với thất bại, có những lúc chỉ cần cố gắng và chăm chỉ hơn nhưng cũng có khi phải thay đổi con đường đã chọn trước đó, và đôi lúc phải làm cả hai điều trên.
    - Cả Rùa và Thỏ cùng học được bài học sống còn nữa là khi chúng ngừng việc đối đầu với nhau và thay vào đó là cùng nhau đối phó với những khó khăn thì kết quả thu được sẽ tốt đẹp hơn nhiều.
  2. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    5 CÁCH ĐỂ DÀNH LẠI MỘT TÌNH BẠN
    Bạn hãy thử làm theo cách này đi, nếu không thành công thì bạn có thể bắt đền tớ. Nhưng tớ đảm bảo sự chân thành và lòng nhiệt tình của bạn sẽ giúp bạn thành công thôi.
    1. Khi bạn bình tĩnh trở lại sau một trận cãi nhau, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc cãi vã vừa rồi chẳng có ý nghĩa gì cả. Bạn sẽ nhận ra rằng một lời xin lỗi là thật cần thiết, mặc dù nó không phải là lỗi của bạn. Lời xin lỗi đó không dùng để phân biệt đúng sai mà nó dùng để lấy lại một tình bạn.
    2. Bạn hãy cố gặp bạn mình và rủ bạn ấy đi đâu đó, nơi cả hai có thể ngồi cạnh nhau trong yên lặng. Cơn gió sẽ cuốn đi sự bực bội trong hai bạn và tất nhiên tình bạn sẽ trở lại.
    3. Viết cho bạn của bạn một bức thư. Đôi khi mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn viết ra được những cảm nhận của mình. Và một bức thư cũng mang đến cho bạn mình một cơ hội và thời gian hiểu mình hơn.
    4. Thật đơn giản, bạn chỉ cần một nụ cười từ trái tim thôi cũng đủ giành lại một tình bạn rồi.
    5. Hãy nhắc nhở bạn mình về một tình bạn đẹp bằng cách tặng họ một tấm ảnh ngộ nghĩnh của hai người rồi ***g trong móc chìa khóa, ví hay cặp sách của bạn ấy. Và nó sẽ thật hiệu nghiệm nếu bạn viết vào mặt sau bức ảnh lời xin lỗi.
  3. eye_to_eye1

    eye_to_eye1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    biz biz......cổ vũ tinh thần cho các bác post tiếp nào, đấy em cổ vũ hơi bị ác đấy nhé
  4. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Được duatrehayngugat sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 25/09/2004
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Những khó khăn thì khác nhau nhưng cách trượt ngã trong tuổi trẻ của chúng mình lại rất giống nhau. Vấp rất nhẹ nhưng ngã lại rất nặng. Chuyện thi rớt, thất nghiệp hay bị bồ bỏ có gì là ghê gớm lắm đâu vì tất cả đều có thể làm lại, vậy mà cả tôi và bạn đã để mình tuột dốc. Tôi cũng từng rơi xuống đáy, nhưng may mắn hơn bạn là tôi chưa bị nhiễm phải căn bệnh quái ác ấy.
    Rồi tình cờ tôi dẫn một người mù qua đường. Một công việc nhỏ nhoi thôi, vậy mà tôi đã nhận được sự cảm ơn với tất cả sự xúc động của người ấy khiến tôi không thể buông tay.
    Trên suốt đoạn đường, anh kể cho tôi nghe về cuộc đời mình, về những phấn đấu vươn lên của anh trong bóng tối để bây giờ anh có việc làm, có thể tự nuôi sống bản thân, không là gánh nặng cho người khác.
    Và suốt cả đêm ấy tôi đã trằn trọc không sao ngủ được. Tôi tìm đến một ngôi nhà mở tình nguyện dạy chữ, dạy ngoại ngữ cho những trẻ em đường phố. Những mảnh đời bất hạnh ấy đã làm cho tôi lớn lên.
  6. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ai đấy luôn cảm nhận rằng mình rất hiểu mà, có lẽ còn hiểu nhiều hơn thế rằng... à mà thôi ! đúng là phải có thời gian bé ạ, cái gì đến sẽ đến, nhưng nếu nó đến chậm quá thì ta sẽ đi tìm.
    Và lúc này đây, ai đó đang rất hạnh phúc vì biết tình cảm của bé dành cho mình.
    ........................................
    Love you with all my heart
    Love you whenever we''re together
    Love you when we''re apart

  7. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông và con vẹt
    Một người nọ mua con vẹt đắt tiền biết nói. Một tuần sau khi mua ông ta quay lại nơi bán và khiếu nại :
    '' Ông còn nhớ tuần trước tôi có mua một con vẹt đắt tiền biết nói chứ ? thế mà nó chẳng nói một từ nào suốt tuần nay ''.
    '' Ồ, tôi quên dặn ông là nó ưa vuốt mỏ bằng một ít cá mực trước khi nói '', chủ tiệm trả lời.
    Người đàn ông liền ra chợ mua rất nhiều cá mực về cho vẹt,. Tuần sau ông ta lại đến.
    '' Nó vẫn không nói gì hết là sao ?'' .
    '' Xin lỗi '', '' nó thích có một cái chuông nhỏ để nó rung leng keng trước khi nói ''.
    Người đàn ông nén giận về mua một hộp chuông.
    Và 1 tuần sau ông ông ta quay lại cửa hàng.
    '' Này ông kia !!!!!!! , con vẹt của ông bị câm rồi , trả lại tiền cho tôi ngay ''.
    '' Xin lỗi ngài , tôi lại quên dặn rằng ông phải treo cái chuông nhỏ đó bên trên một cái thang để nó chạy lên và rung, lần này nếu nó còn không nói thì tôi sẽ đền ngài gấp 10 lần ''.
    '' Được, tôi sẽ làm như ông nói, nhưng nếu... thì ông .... ''.
    Người đàn ông đã làm đúng như vậy nhưng 1 tuần nữa ông ta lại đến cửa hàng với bộ mặt ủ dột. Người chủ tiệm đon đả :
    '' Hy vọng lần này tình hình đã khả quan chứ, thưa ngài !, nó chịu nói chưa ạ ?''
    '' Rồi, nó nói rồi !'' .
    '' Nó nói gì vậy thưa ngài ?''
    '' Lúc đầu nó vuốt mỏ trên cá mực, rồi nó chạy lên cái thang và rung chuông... sau đó nó bổ nhào xuống nằm ngửa trên sàn ***g ''.
    '' Nhưng ngài bảo là nó đã nói mà ''
    '' Vâng, trước lúc ngã xuống nó nói :'' thế.. thế.. không ai ..nói với ông về ....thức.. ăn của vẹt sao... ????'' ''.
    Có những điều tưởng chừng như đơn giản nhất nhưng lại là cái thiết yếu, căn bản nhất.....
    (Sưu tầm)
    Được Kaleidoscopeman sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 24/09/2004
  8. binhthuongthoi_007

    binhthuongthoi_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    bà chị thích gật gù ới ời ơi, bà chị làm em thất vọng quá đang định dẫn anh trai em đến nhà thì bà chị đã....nhớ một ai đó rồi , khà khà nhưng nghe chừng tinh thần bà chị vẫn đang lung lay lắm(vẫn chưa xác định được bà chị có ...hắn không cơ mà_cho em hỏi nhỏ một xíu xìu xiu hắn ta là ai mà may mắn thế nhỉ ) hay là em cứ dẫn anh trai em đến , nhỡ đâu em lại giúp anh trai em được nhi_Hổm nọ anh ấy nhìn thấy chị cứ bắt thằng em này dẫn đến bằng được (hú hú nhưng mà em thấy có người bảo bà chị nổi tiếng rắn lắm cơ mà sao bây giờ lại thế , thật buồn thật buồn.... thế là đã có người để nhớ )
  9. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Êh thằng nhóc không bình thường_hâm hâm phẩy kia .mi định trêu tức ta đấy hử . Ta chưa tìm ra mi là ai nhưng không có nghĩa là không thể tìm ra được(ta cũng đoán ra mi rồi đó cẩn thận không có ngày tai hoạ ) , rồi một ngày nào đó mi sẽ phải khóc lóc, ăn chay "liệm" phật mấy ngày liền vì dám trêu tức bà chị ...hiền lành này nhé
    Hừ mấy nhóc này thật rách việc người ta không có ai để nhớ thì thể nào cũng chê là người ta vừa già vừa khó tính, vừa ế suốt ngày cau có thật là hết biết (hừ hừ liệu đấy ta sắp tìm ra mi rồi)
    P/s : yêu cầu lần sau "ku" không buôn dưa lê bán dưa chuột trên đây nhé
  10. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời và cuộc sống...
    Mỗi chúng ta từ khi sinh ra tới lúc mất đi ắt hẳn đã không ít lần nhìn lên bầu trời. Vậy có khi nào bạn để ý dường như cuộc sống của chúng ta cũng giống như là bầu trời :
    - Bầu trời buổi bình minh khi mặt trời mọc lên từ sau những đám mây - khởi đầu của một con người, sự bắt đầu của mọi thứ.
    - Bầu trời buổi trưa, rực rỡ và chói chang làm cho người ta vừa thích thú vừa căm ghét - thành công và vinh quang của một đời người để bên cạnh nó là sự khâm phục, yêu mến lẫn sự đố kị, căm ghét.
    - Bầu trời buổi hoàng hôn, mặt trời sắp lặn nhưng nó như còn muốn níu kéo, vội vàng chiếu sáng những tia nắng nhạt nhoà - cái gì bắt đầu cũng phải có kết thúc cũng giống như vầng hào quang của một người rồi cũng sẽ lu mờ dần, bắt đầu nào cũng cần kết thúc.
    - Bầu trời đêm tĩnh lặng, không mặt trời, chỉ là màn đêm và những ngôi sao, vầng trăng toả ánh sáng dịu dàng - khoảng lặng của một đời người, những phút giây bình yên, những phút giây để ta lắng đọng, một chút suy tư về đời mình.
    - Bầu trời những ngày mưa xám xịt - những nỗi buồn, những giọt nước mắt khổ đau, nỗi tuyệt vọng để rồi sau cơn mưa là cầu vồng bảy sắc - nước mắt qua đi, nụ cười và hạnh phúc đang đợi mỗi chúng ta, hi vọng lại tràn về để chúng ta thêm yêu cuộc sống.
    - Bầu trời như gào thét những ngày bão giông - giông bão của mỗi con người, những khó khăn chồng chất khi ta bước đi trên con đường hoa hồng đầy hương sắc mà cũng lắm gai nhọn. Rồi giông bão cũng qua để lại một bầu trời trong xanh nhưng không bao giờ giống như cũ, chúng ta đã trưởng thành hơn.
    Cho dù bầu trời - cuộc sống của bạn có ở gam màu nào chăng nữa thì bạn hãy thử nhìn kĩ xem, lúc nào cũng có ánh sáng soi đừơng cho bạn, dù cho đó là ánh sáng mặt trời rực rỡ hay là mặt trăng dịu dàng, hay là cầu vồng hạnh phúc. Không bao giờ ánh sáng mất đi trên bầu trời cũng như không bao giờ hi vọng và niềm tin vụt tắt ngay cả khi trong những ngày giông bão, khi mà cả thế giới như sụp đổ, hãy nhìn lại, bạn nhé...
    (sưu tầm)
    --------------
    Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng có......................
    Được duatrehayngugat sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 25/09/2004

Chia sẻ trang này