1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám phá đồi chè cao nguyên Di Linh

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi bandokholon, 15/08/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bandokholon

    bandokholon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2017
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhìn từ tấm bản đồ được mua ở chỗ bán bản đồ việt nam tại thành phố hồ chí minh trên đường về quê đoàn xe ngừng nghỉ chân tôi chợt phát hiện địa phận Di Linh nơi mà bấy lâu nay mình không để ý tới lại bỗng nhiên hiện ngay trước mặt với cảnh đẹp từ những đồi trà đẹp lộng lẫy.
    [​IMG]
    http://bandokholon.com/ban-ban-do-viet-nam-tai-tphcm/
    Cao nguyên Di Linh điểm diễn ra từ chân đèo Bảo Lộc tới đèo D’ran, đèo Prenn bao gồm cả vùng đất rộng to của xứ trà B’Lao, xứ Bảo Lộc, Đức Trọng, rồi tiếp nối sang cả vùng xứ trà Cầu Đất ở vùng Đơn Dương…, chứ ko chỉ ở trong vùng Di Linh. Nhưng chỉ ngừng lại ở quận Di Linh hiện giờ, phóng tầm mắt nhìn bao quát cũng đủ mường tượng được vùng đất rộng lớn này. trong khoảng trung tâm huyện, có thể đi theo bốn hướng theo quốc lộ 28 và quốc lộ 20, rộng rãi người sẽ thấy choáng ngợp trước khi không vừa hoang dã vừa xinh đẹp của cao nguyên.
    [​IMG]

    Địa hình Di Linh là đồi núi điệp trùng nối tiếp nhau giăng kín bốn hướng. Lang thang lạc chân vào rẫy cà phê, các đồi trà hay những buôn làng, du khách sẽ nghe được các câu chuyện đời thực với màu sắc huyền thoại rất hấp dẫn. Cao nguyên Di Linh ngày trước là các khu rừng ẩm ướt đầy hươu nai, voi, hoẵng và cả tê giác. Dù thường xuyên bị lấn chiếm bị tranh giành quyền đô hộ, để thu giãn các sản vật cống nạp quý giá trong khoảng rừng già, nhưng các tộc người bản địa vẫn chống lại. Nhờ đó, mà họ giữ được đất, giữ được văn hóa của mình đến hiện nay. những câu chuyện chống giặc và sự trù mật khi không, ban cho cuộc sống hoang dã ngày xưa khiến chuyến khám phá không thể chỉ là lướt qua, chụp ảnh thuần tuý mà du khách phải lặn lội, ngồi nghe người dân ở những bản làng đề cập về vùng đất Di Linh của hàng thế kỷ trước.


    Ở đó, ko chỉ có rẫy cà phê, đồi chè mà còn sở hữu cả các thửa ruộng bậc thang tương tự như vùng Tây Bắc. các ngọn đồi hoang như bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cây cối, cỏ tranh xanh mướt mang màu lá non đầy nhựa sống. những thửa ruộng nằm trên những khu đất bằng phẳng của thung lũng hẹp nằm đan xen giữa những ngọn đồi hay những thửa ruộng bậc thang nằm lắt lẻo trên khuông đồi dốc… tât cả chỉ thế thôi cũng đủ “níu chân” du người dùng giờ.

    [​IMG]Ngược về hướng Nam là con thác hùng vĩ mang tên Bobla. Chỉ cách khu dân cư chừng khoảng 300 mét, thác nằm lọt thỏm giữa núi đồi được bao bọc bởi rừng già. mẫu nước chảy đến thác đột ngột rơi xuống từ độ cao khoảng 30 mét tạo bức màn khói hư ảo che đi làn nước hung tợn như chầu chực nuốt trộng mọi thứ sắp nó. dòng nước chảy qua làn khói ấy trở thành mềm mại rồi nhẹ nhõm len lách, luồn qua những hốc đá, uốn lượn chảy về phía hạ nguồn. Lối dẫn vào thác là con đường bậc thang được phủ lên mình lớp đá rêu phong dài chừng một cây số, bao phủ là một rừng cây mát rượi. chậm tiến độ là 1 nơi đủ hoang dại để du khách cộng hòa mình vào tự dưng, xóa tan đi các lo âu, muộn phiền của cuộc sống.

    Tại trọng điểm quận đi theo quốc lộ 28 về hướng Đông du khách sẽ bắt gặp những con đèo uốn lượn như các dải lụa mềm len lỏi giữa rừng già. Đó cũng là trục đường do người Pháp vun đắp bí quyết đây khoảng hơn 1 thế kỷ. Hơn 1 trăm năm trước, lối mòn này được in dấu chân của người Thượng sở hữu các sản vật trên núi rừng trong khoảng cao nguyên Di Linh xuống miền biển để đổi lấy lương thực và muối của người miền biển. trục đường đấy vòng vo, là một thách thức rất ngoạn mục đối sở hữu người cầm lái để được bù lại là khi không hết sức xinh đẹp. có những đoạn các con phố chênh vênh, một phía trục đường là thung lũng mà trông ra xa lại là rặng núi màu xanh lam của cao nguyên Di Linh.

Chia sẻ trang này