1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám phá Fanxipan mùa xuân

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tdulich, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoisaigon_tramlang

    nguoisaigon_tramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Anh có PM cho casauvn rồi. Có gì liên hệ với L nhé
    To đoàn Fan 02-03: 28 Tết mình có mặt ở SG. Mùng 2 đến mùng 5 về miền Tây. Mùng 6 lên SG đến mùng 9. Muốn gặp thì liên hệ nhé.

    Được nguoisaigon_tramlang sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 13/02/2007
  2. dietphatxit

    dietphatxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hihi
    Chào mọi người!
    Chỉ còn 3 ngày nữa là chúng ta lên đường!Em hồi hộp quá,lần đầu tiên đi một chuyến như thế này!
    Mọi người có lẽ đã chuẩn bị hết rồi nhỉ?
    Sao đoàn mình có vẻ trầm nhỉ,mọi người ít nói trên topic quá.
    Anh Tâm ơi thông báo cho đoàn mình cụ thể ngày giờ đi ạ.
    Chúc mọi người sức khoẻ !
    Gặp mọi người tai Hà Nội

  3. dietphatxit

    dietphatxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
  4. tuananh_kaiser

    tuananh_kaiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,tình hinh là nhà mình đã sẵn sàng lên đwờng rồi chứ ạ?Hy vọng được giao lưu với các bác trên FAN.(một mem FAN RAM)
  5. bcbc

    bcbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi có ai có ý định ở lại sapa chơi hoặc đi Hà Khẩu chơi sau khi leo núi không nhỉ
  6. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    .

    Thay mặt Đảng và nhà nước nhân dịp đoàn Fan mùa xuân tổ chức đi Trekking Fanxipan,kính chúc các đồng chí ,các anh chị em trong đoàn lên đường thượng lộ bình an gặp nhiều may mắn.

  7. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chao ơi, sao leo Fan thành công rực rỡ mà nhà mình im lặng như chùa Bà Đanh vậy? alô? Bác SG trầm lặng là cá tính của bác ấy. Các anh chị sao rùi? cũng bị lây tính ấy lun ha? bùn chết đi thôi...Sao lúc leo ...à không...bò lên Fan ai cũng rôm rả...về nhà là tịt ngòi hết dzậy???alo...alo?//???Pác nào tung hình lên cho cả nhà xem đỡ nhớ núi rừng cái nào?
    huhuhuhu...em nhớ cả nhà quá hà...huhuhuhuhu..em muốn leo Fan lần 2..hic...
  8. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    hic...nhớ cả nhà quá xá...em mới đi làm về, mệt và đói lắm, lục túi thấy còn 3 củ khoai lang nướng trên Sa pa hôm tối đi tàu về cùng đoàn sau, hic...ngồi nhâm nhi khoai nướng...hương vị miền núi cuối cùng run run tay đánh máy vài chữ cho gia đình chúng ta.
    02 ngày nằm chèo queo buồn tẻ trên chiếc xe giường nằm Hoàng Long làm em bồi hồi xúc động, thế là em cứ ngủ để mơ về núi rừng hùng vĩ, mơ về cái lạnh rét buốt những khi tối trời, mơ về ly trà ấm nóng bên bếp than hồng cháy rực đầy khói, bên cạnh là 8 cây xúc xích hun khói thơm ngào ngạt...hic...thèm chảy cả nước miếng đây nè...ôi..vị ngọt khoai lang nướng, sao mà thơm và đầy ắp tình cảm thế này..huhuhuhu
    14 ngày rong ruổi trên các nẻo đường Tây Bắc, leo Fan nên cái chân của em cứ đòi đi nữa, ko muốn nằm 1 chỗ tren chiếc xe HL này. Nằm ngủ chán, mơ chán thì lại ngồi dậy ăn khoai nướng, cơm lam nướng, mía nướng, táo xanh ...hehhe coi như em dọn dẹp đống xà bần này dùm anh Đạt, Huy, chị Hoa, anh Lộc va VAnh rùi đó nha. Cám ơn em đi nào...Vừa ăn vừa ngắm cảnh 2 bên đường, chán kinh người, lúc nào cũng nhà cửa, xe cộ ồn ào....chẳng thấy núi rừng, ko nghe chim hót, ko có tiếng suối chảy róc rách, ko thấy anh Câu, anh Hảo đâu cả...buồn chao ơi là buồn.
    Tối nệm ấm chăn êm lại thèm được ngủ trong lều, bên cạnh các chị nói đủ thứ chuyện trên đời, nghe buồn cười lắm. Sáng ra lại là bản tình ca muôn thuở : ôi, lưng đau quá, dau chân ghê,hôm qua đứa nào đè tui? ôi, em nằm trên gốc cây nên đau hết cả lưng, hay là câu :...con bé này hôm qua làm thợ rèn...hâhhha...chắc là sáng ra chị ấy có cả đống gươm để leo Fan típ nhỉ?
    Nhà chúng ta đã leo Fan thành công, dù đi xuống bằng đường nào thì tất cả chúng ta đã đi đến đỉnh Nóc Nhà Đông Dương, mọi người hãy cùng cười với em 1 cái để tự thưởng cho mình đi nào. 1 nụ cười thật tưoi nhé
  9. Cathp

    Cathp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    la vie est bell nhớ rừng rồi hả. Vậy là ở trên xe giải quyết hết đống ngo khoai sắn đó hả. may nhé anh mà mang về thì ngồi trên xe chỉ mút ngón chân .
    Ảnh đây cả đoàn của chúng ta
    [​IMG]
  10. DevilAsh

    DevilAsh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào đoàn Khám phá Fansipan mùa xuân, nhìn hình xem có nhớ nhóm nào các bạn đã gặp không nhé.
    Rất vui vì cuối cùng cũng lội về tới nhà để up hình lên chào các bạn một cái. [​IMG]

Chia sẻ trang này