1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám phá Fanxipan mùa xuân

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tdulich, 18/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiphong2104

    haiphong2104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi cảm ơn bé nhiều nha !( Đã xử lý hết chỗ đó) hiiiiii
    Mà sao chân em nó đòi đi ma không cho nó đi chứ ! Ngay sau hôm đi tàu về là anh đã cho nó được thoả mãn nỗi nhớ rừng rồi bằng cách là đã đi tới gần 10km sau khi xuống tàu về Hải Phòng ! Bởi vậy nên bây giờ nó không đòi đi bộ nữa mà lại đòi đi xe nè !
    Cả nhà mình ơi ! Lên tiếng chút nào ! Mấy bác có ảnh đẹp thi đưa lên đi để cả nhà xem với !Em không có cái nào để đưa lên ! Chán thiệt !
    Một chuyến đi thật Thú vị - Mệt - Mỏi ; Đau - Nhức ;Vui vẻ - Sảng khoái và sen vào đó là những nỗi buồn riêng tư nữa ! Đó là những cảm nhận của em sau chuyến đi này.
    Em sẽ đi lần nữa !!!!!!!!!! Cả nhà mình có ai ủng hộ em không nào !
  2. duong325

    duong325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Híc..em cứ tưởng cả nhà quên mất chuyến đi nên chẳng ai post bài cả! nên cũng chẳng muốn post bài luôn
    Cám ơn Áp Út đã khởi động lại cho nhà Út nhớ Áp Út quá!
    Híc..Chẳng thấy cả nhà mình ý kiến ảnh ọt gì cả!Em đề nghị tập trung ảnh lại đi ạ!
    Hehehe...thế là ngoài cái anh"thề danh dự 4 lần cộng với hứa với lòng mình 2 lần" ấy thì đã có thêm anh Huy là quyết tâm đi lần 2 rồi nhỉ?
    Em thương anh Tâm lắm cơ!...Thế mà cứ có người bảo anh ..."không bình thường"...tội quá cơ...
    Chúc cả nhà vui vẻ, mạnh khoẻ trong những chuyến đi sau...
    đề nghị cả nhà post bài...
  3. duong325

    duong325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng nhà Sín Chai_Trạm Tôn đã về an toàn!Sáng hôm sau về Sapa mưa mà đoàn này lo cho các bác quá cơ!...Nhưng hình như trời vẫn thương các bác thì phải...ảnh trên đỉnh tươi rói!
    Hehe...nhìn nick bác này biết là đi Fan ve mới lập!
    Nhờ box mà nhiều người có chuyến đi Fan, cũng nhờ đi Fan mà nhiều người có nick trên box...
  4. nguoisaigon_tramlang

    nguoisaigon_tramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chào Devil Ash và các bạn SG nhé. Cả nhóm cứ tấm tắc mãi tuyến đường leo Sín Chảy của các bạn. Chuyến đi của các bạn gợi cho mình một ý tưởng mới: một ngày nào đó, mình sẽ thực hiện tuyến leo Trạm Tôn, xuống Sín Chảy 1 ngày.
    Gửi 1 bạn trong nhóm Devil Ash: cac bạn chú gì giữ gìn vệ sinh cho suối nhé !
  5. kingnothing79

    kingnothing79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà,
    Mọi người đã hoàn hồn lại chưa vậy? Chỉ có 2 anh chị kia ko biết đi đâu qua tận Hà Khẩu mà biệt tăm nhỉ? Đố trời mà biết họ làm gì!Hêhê.
    L ơi, em đừng nhắc lại chuyện củ khoai nướng nhé, làm mấy hôm nay anh nhớ kinh khủng. Nhớ củ khoai nướng thì ít mà nhớ người yêu thì nhiều. Một buổi chiều cũng vào mùa này, cũng tại cái chợ Sapa đó, và cũng cái rét căm căm đó, anh đã có những phút giây hạnh phúc nhất. Nhưng ngày hôm nay thì chỉ có mình anh lủi thủi cuốc bộ trên những nẻo đường năm xưa trong cái rét và mưa phùn mà chỉ có độc nhất 1 chiếc áo thun. Quái lạ, thế mà vẫn ko lạnh, chắc có lẽ do lòng bồi hồi và tâm trạng miên man nên cái rét đó ko ngăn cản nổi. Tiếc thay, mọi thứ đã quá tầm tay của anh rồi.
    Đã giải thích vì sao ko lạnh vào ngày hôm đó rồi nhé. Út ơi, anh đã thề danh dự ko đi bằng con đường đó nữa mà, chứ đâu có nói là ko lên nữa, phân biệt rõ nhé, hêhê. Một ngày đầu đông nào đó trong năm nay anh sẽ trở lại thôi. Ko biết làm gì nữa, chỉ để ngồi bên ly cafe sữa nóng trong quán Hồn Việt, mấp môi điếu thuốc mà lòng thấy bình lặng thấy lạ. Kỷ niệm thật êm đềm nhưng vẫn hiện về mãi trong cái giá lạnh đó.
    Mấy cái hình chụp trên đường xuống Sín Chảy đẹp thật mà sao ko thấy em post lên hả Út? Anh ko post được vì ko có máy tính.
    Út cứ im lặng, đừng nhắc lời hứa danh dự đó nhé, bí mật để anh còn dụ người khác nữa chứ. Như bác Tâm dụ nhóm mình đó, hêhê.
    @nhóm SG: Cuối tuần em có mặt ở SG, có ai rãnh thì offline nhé.
  6. haiphong2104

    haiphong2104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Pác này sao im lặng mãi vậy ha! Ảnh đâu hết ruùi ! Mau gửi ảnh cho cả nhà mình cài nào !
    Cả nhà mình ơi !!!!!!!!!!!!!gửi ảnh đi nào, nhớ Rừng wá mà không được xem lại, chán wá hà !
  7. duong325

    duong325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    anh Huy oi vao yahoo di de chat
    nick em la ngthuydung2385 nhe
  8. nguoisaigon_tramlang

    nguoisaigon_tramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Như đã thông báo cho các bạn, hôm qua mình đã chuyển số tiền thừa chung cả nhóm đến người phụ trách Quỹ từ thiện của trang Webtretho (Đoàn Xuân Hương - Nick Manly - YM huongdx). Bạn Hương sẽ giúp chuyển đến tận tay thầy Bình và sẽ hồi âm lại cho chúng ta.
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=812492#post812492
    Xin cảm ơn tất cả các bạn. Chúc mọi người sức khỏe và niềm tin.
  9. OldCat75

    OldCat75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. dietphatxit

    dietphatxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Có nhận ra mà
    Tặng mọi bông hoa rừng.
    Ôi em nhớ rừng quá,nhớ mọi người quá[​IMG]

Chia sẻ trang này