1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám phá Fanxipan mùa xuân

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tdulich, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bác hoangpquang leo lần này nữa là lần thứ 6 rồi à? Chúc bác sớm đạt đến con số 9 như ý nguyện của mình nhé!
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    EM bỏ nhà theo bác, cơ mà bác ơi ............ em đi nhanh ứ đợi bác đâu nhé
    p/s: ngươiSG ơi, cẩn thận lao lực anh nhé, em thấy trong đoàn nhiều anh chị em phụ nữ thế .......... EM NÀ EM NO CHO BÁC NẮM ..........Hôm nào offline cho em bon chen với nhé !
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Tâm giải đáp mail thắc mắc của bạn có địa chỉ kleiner.penner@yahoo.com trên này cho mọi ng cùng biết luôn đi ạ.
  4. nguoisaigon_tramlang

    nguoisaigon_tramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY LÀM VIỆC VUI VẺ VÀ MỘT KỲ NGHỈ CUỐI TUẦN THÚ VỊ
    (Bài đã post gỡ xuống theo yêu cầu thành viên)
    Được nguoisaigon_tramlang sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 12/01/2007
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Eo ! Có đồng chí nào gửi mail cho chú Tâm hỏi kỹ thế? Mà chẳng lẽ đ/c ấy lại không biết porter là như nào ư? Vậy thì chắc còn nhỏ lắm nhỉ?
    Nhớ đoàn Fanmuadong có "thèng" cu Vũ, sinh năm 88 nhưng nó mạnh mẽ và nhanh nhẹn, đi offline có mỗi lần là biết hết.... Lên Fanxipan mở Sâm panh ào ào, gào to át cả tiếng gió !!! Phải cho đ/c này gặp chú em Vũ một buổi ....
    Đoàn Khám phá Fanxipan mùa Xuân: các bạn đa phần là nữ, lại ở Sài Gòn, nơi mùa nóng nhiều mà ít lạnh nên nghe thấy tuyết băng ở Fanxipan là e ngại?!! Lạnh thì có, băng tuyết nếu may mắn thì gặp, đường đi có dốc cao, suối sâu, đá núi hiểm trở và khá nhiều những nguy hiểm bất trắc rình rập.... Đừng sợ. Fanxipan không đến mức ghê gớm như Everret đâu. Cứ muốn đi là lên đường, cứ leo là đến .... Đích của chúng ta là ngọn núi 3143m đang ở trước mặt.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Chú Tâm à! Thế định mua tuor ở đâu đấy? Mua ở Việt Hùng hoặc Topat hoặc bất cứ chỗ nào khác cũng được nhưng anh chỉ khuyên chú chẳng nên chơi với nhóm bạn Hùng đưa chúng ta đi đợt vừa rồi... Anh thấy họ càng ngày càng phục vụ kém và không tôn trọng khách hàng...
  6. nguoisaigon_tramlang

    nguoisaigon_tramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Dạ, về vụ tour nhất định em sẽ nhờ anh tư vấn và thông qua. Để sau khi nắm tương đối số thành viên anh nhé !
    Các cô SG có số má lắm đấy anh H! Thông tin em nhận được mỗi ngày là họ đang luyện tập rất tích cực. (Bạn bacchus là nam, lại sống ở HN nên không cần quá lo lắng, cứ hun đúc tinh thần là chính nhé!)
  7. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến! (Đặc biệt gởi bạn Bacchus, chả viết type tên bạn có bị sai không? nếu có thì xin lỗi nhé).
    Mình tuy cũng là mem mới của box, (chủ yếu vào ngó nghiêng, chứ chả dám nói gì), cũng chưa bao giờ leo Phan, và rất sợ lạnh. Nhưng mình đã từng ở Moscow 3 mùa đông, có những lúc nhiệt độ chỉ có -15 đến - 17 độ thôi. Và mình cũng đã từng leo dãy capcat của Ba Lan, tuy không phải vào mùa đông, nhưng lúc đó vẫn chỉ là cuối đông, đầu xuân lúc mà ở dưới đồng bằng cây vẫn chưa đâm chồi, chỉ mới tan hết tuyết. Lên đến nửa đường là đã phải đạp tuyết mà đi. Nên mình nói thật là tình hình không đến nỗi khủng khiếp như các bạn đang tự hù doạ mình thế đâu. Tất nhiên là sẽ lạnh, nên các bạn nên mang theo áo ấm, nhất là lúc ngủ đêm, còn ban ngày khi leo núi các bạn sẽ khá nóng, có khi chỉ mặc được mỗi cái áo thun mà thôi, (lần mình leo trên dãy capcat cũng chỉ thế thôi.). Người dân xứ lạnh họ có những nguyên tắc để giữ ấm, tránh bị bệnh, mình nêu ra một số cái để các bạn tham khảo nhé.
    1. Luôn giữ ấm và khô: cổ, đầu, bàn chân, lưng và ngực. (tức là phải quấn khăn và đội nón khi ra đường, nhất là ban đêm)
    2. Không được: ngồi bệt trên đất (đặc biệt các bạn nữ), ngủ trên đất (cho nên khuyến cáo các bạn nên cẩn thận mang theo tấm trải cho chắc ăn).
    Còn tuyết thì Bacchus àh, chỉ rơi khi nhiệt độ xuống khoảng 0 độ thôi, lạnh hơn tuyết cũng không rơi, và chỉ cần ấm hơn chút xíu là tuyết tan ngay. Mình cũng muốn nhìn thấy tuyết lắm.lâu ngày rồi chả thấy nó, nhớ ghê. Ở bên Nga, ngày nào có tuyết là tụi mình mừng lắm, vì những ngày đó được tính là ấm, trời ít gió. Cái mà các đoàn leo Phan hay nói về tuyết và băng chỉ là do ban đêm, nhiệt độ xuống thấp thêm vài độ thì những chỗ nào có nước sẽ đóng một lớp băng mỏng trên mặt vậy thôi mà, chỉ cần đến sáng hẳn thì nó lại tan ngay đó mà. cái lớp băng đó chả đủ cứng và dày để cho bạn trượt trên nó đâu, nó vỡ vụn ngay dưới chân bạn đấy.
    Tuy nhiên mình cũng công nhận với bạn rằng dù sao leo Phan cũng là một khó khăn, nhất là với các bạn SG, nơi quanh năm suốt tháng nắng nóng chan hoà. Ra Bắc để hiểu cái rét, để biết vì sao nhừng ta không dùng từ lạnh, đã là mệt, đối phó với cái lạnh mùa đông trên núi lại phức tạp hơn, rồi còn không khí ẩm thấp của rừng, hay "lam sơn chướng khí" nữa nhỉ?
    Khó thế nhỉ? Nhưng người ta làm được chả lẽ mình không làm được? Để giảm thiểu tối đa rủi ro, cách tốt nhất là cố gắng tập luyện từ bây giờ và không nên chủ quan. Chuẩn bị tinh thần vượt qua khó khăn sẽ làm bạn không nản lòng khi đối đầu cùng nó.
    Còn việc chuẩn bị, bạn nên làm tốt việc chuẩn bị tinh thần và thể lực, nếu bạn chưa có kinh nghiệm tập luyện có thể hỏi thăm bạn Người SG trầm lặng, hay bạn tham khảo thêm cái topic của bạn cattuhan83 bạn đã leo Phan một mình và chia sẻ kinh nghiệm với mọi người đó. Bạn xem rồi theo sức mình mà tập nhé. Thậm chí mình nghĩ nếu cần bạn cứ mạnh dạn PM cho bạn ý, bạn ý sẽ tận tình chỉ cho bạn thôi mà. Vấn đề là bài tập của bạn phải đủ "liều, lượng" nhé. Ngoài ra như bạn Người SG trầm lặng đã đề cập, bạn nên nghiên cứu chuyến đi của các nhóm trước đây để có cái nhìn khái quát về chuyến đi. Vậy bạn nhé, hy vọng sẽ cùng bạn nắm tay nhau chia sẻ niềm vui lên đến đỉnh Phan bạn nhé
    Các bạn trong SG sẽ off ngày thứ bảy này, 13/1. Các bạn HN thì sao? Bạn người SG ơi, bạn xem sao, củng cố tinh thần cho các bạn HN nhé. Bác Hbquang ơi, bác giúp giùm một tay nha. HN đang lạnh thế này nói đến tập luyện chắc cũng ngại nhỉ? các bạn thể hiện tinh thần đồng đội đi, rủ nhau tập chung cho có không khí sẵn dịp làm quen với nhau cho đỡ bỡ ngỡ đi nha.
    Thân
  8. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ngày mới vui nào cả nhà ơi!
    Báo cáo mấy bác HN và toàn thể cả nhà, mấy bữa nay SG trời cứ nắng chang chang... thành thử em cư là khoẻ re. Sang làm một vòng quanh CV Gia Định, sau đó thì đi bộ đến cty và có việc gì ra ngoài là tranh thủ đi bộ.
    Ra Bắc chuyến này chắc là khí hậu sẽ khắc hẳn và có nhiều trở ngại với nhóm SG nhưng chúng em sẽ cô gắng hết sức ạh*__*
    Em quê ở Quảng Bình chỉ mới sống ở SG 4 năm thôi, QB quê em cũng lạnh lắm chứ, nên chắc ko sao.
    Cả nhà ơi cố lên nào!
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    ÔI! Bạn chickbig siêng năng và chịu khó fết nhỉ! Chắc mình cũng fải học tập bạn thôi. Vụ này thì k thể lười đc. Cố lên nào!!!
  10. nguoisaigon_tramlang

    nguoisaigon_tramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Phác thảo kế hoạch FAN 02-03-2007
    1) Từ nay đến hết ngày 20/01/2007: Đóng tiền ứng trước để chốt sơ bộ danh sách tham gia.
    2) Dựa trên số người đã chắc chắn, ước tính số lượng người có thể tham gia (thêm thành viên tiềm năng, thành viên mới đột xuất ?).
    3) Từ 21/01/2007 đến hết 28/01/2007:
    (i) Hỏi vé tàu Hà Nội ?" Lào Cai
    (ii) Làm việc với một số tour trekking Fansipan
    (iii) Chốt chính thức số người tham gia
    (iv) Làm một vài công tác hậu cần như: áo, cờ, băng ? (nếu có)
    4) Từ 28/01 đến 14/02/2007:
    (i) Đặt vé tàu Hà Nội ?" Lào Cai ngay ngày 29/01/2007.
    (ii) Đóng tiếp tiền để đặt tour (khoảng 1,000,000 nữa)
    (iii) Đàm phán và ký hợp đồng với tour trekking Fansipan
    (iv) Mua sắm vật dụng chung cho đoàn và vật dụng riêng cho các cá nhân nếu có yêu cầu (Mua số lượng nhiều dễ mặc cả hơn)
    (v) Trong khoảng thời gian sau khi chốt chính thức và ký hợp đồng với tour trekking, nhóm cũng có thể nhận thêm người nếu đoàn chưa quá đông, nhưng có thể khi đi tàu HN-Lào Cai, bạn sẽ không đi chung cùng mọi người.
    5) Về vấn đề thể lực, vì điều kiện khác nhau nên chúng ta tự ý thức thực hiện là chính, các bạn có điều kiện có thể tự lien hệ với nhau theo địa chỉ và số điện thoại trong mail group để tập chung. Việc test nếu có chỉ là để các bạn tự hiểu thêm về khả năng của mình để có phương pháo leo Fan phù hợp. Nói chung là leo Fan không khó vì hầu như trước giờ số người bỏ cuộc giữa chừng là rất ít, nhưng tuyệt đối không thể xem thường vì rất nhiều người khi leo rồi vẫn còn nguyên cảm giác sốc.
    Riêng vấn đề rét, các bạn SG ít có điều kiện làm quen nên cũng phải tập dần nhé.
    Kinh nghiệm cho thấy, mọi sự chuẩn bị tốt đều không thừa.
    Thế nhé, mọi người chú ý theo dõi mail và topic để kịp thời nắm thông tin. Mình sẽ cố gắng cập nhật thông tin của mọi người.
    Chúc sức khỏe và chào thân ái đến tất cả mọi người

    Được nguoisaigon_tramlang sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 12/01/2007

Chia sẻ trang này