1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám phá "Hồ trên núi Tuyên Quang"- Đi để thấy thêm yêu Quê Hương

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi s123456, 18/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng đã đi nhiều nơi, khám phá nhiều điều mới lạ với những phong cảnh kỳ thú và có những tình cảm, những cảm nhận thật đặc biệt về những con người, những địa danh đã qua...Có nơi rất gần, cũng hoang sơ và kì vĩ và đầy bí ẩn thì chỉ lướt qua; đi không có chủ đích, không có địa điểm cố định nói chung là không có kế hoạch cụ thể nên cũng chưa thể khám phá hết những nét đẹp của một địa danh đã nhiều lần đi qua. ​

    Đã lên kế hoạch join đoàn đi Cham Chu cùng các bác hummer2008, nhưng cuối cùng lại có lý do riêng nên đành ngậm đắng nuốt cay tự kỷ ở nhà để hoàn thiện nốt những công việc dang dở. Tối thứ 6 gần 12h đêm, chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia, ông anh làm ở bank tỉ tê "ngày mai đoàn anh bắt đầu lịch trình đi hồ, chú thu sếp sáng sớm đi cùng bọn anh cho vui, lịch trình là...", máu "phượt" trong người có sẵn lại nổi lên, cứ đi đã để việc đấy tính sau và thầm nghĩ trong đầu "đến đâu thì đến"@-)

    Ngày 1: Thăm thú cảnh vật bên hồ, trekk tắm thác Khuổi Nhi; tối ngủ bồng bềnh trên sông nước, ăn cá Quất, cá Chiên nướng than, nhâm nhi rượu Ngô thấy "cuộc đời sao tươi đẹp thế":

    Dự định dậy từ sáng sớm tinh mơ vậy mà khi tỉnh nhìn đồng hồ đã hơn 7h (hậu quả của việc hôm trước thức đến 2h sáng để xem phim), vơ một chút đồ đạc, nhảy lên chon chiến mã, tôi phi đến thị trấn Na Hang để đón đoàn, thầm nghĩ dù sao vẫn sớm, hic vậy mà xuống đến bến thuyền chẳng thấy ai, hỏi tay chủ quán quen biết, ông ta cho biết đoàn đi được tầm 10p~X;thảo nào mình thấy có đến 10 cuộc gọi nhỡ mà đi xe đâu có để ý (chắc ông này đoán mình ngủ quên mà không đi). Chẳng nhẽ lại quay về, dù sao ở đây cũng quen biết nhiều, nhìn thấy căn nhà nổi với là cờ phấp phới, mình phi vội xuống đấy; may quá 2 thằng em ở Trạm công an đang ăn sáng; nói qua tình hình bảo nó lấy xuồng đuổi theo hộ; chúng nó lại cười toe toét "bọn em cũng đi" thế là OK, mấy anh em lấy xuồng đuổi theo. Trước khi khởi động máy, có thằng còn bảo "em chấp nó đi trước 1 tiếng vẫn kịp", hơ hơ nó lại lấy tốc độ của "xuồng bay" ăn xăng như hút máu ấy so với tốc độ của thuyền du lịch mới sợ chứ=)), dù vội vẫn ghi lại được vài kiểu ảnh để Adv đã:))

    Bến thuyền Na Hang mùa nước cạn, nhìn hơi tiêu điều:​

    [​IMG]

    Núi Pắc Tạ, biểu tượng của Na Hang; mỗi khi nhìn ngọn núi này mình lại nhớ tới 1 câu hát trong 1 bài hát về Na Hang "yêu anh như 99 ngọn núi, nhớ anh như núi Pắc Tạ anh ơi"​

    [​IMG]


    Phi vèo vèo bằng chiếc xuồng đặc dụng chẳng mấy chốc chúng tôi đuổi kịp đoàn, xa xa đã thấy hình ảnh chiếc thuyền du lịch với những cái đầu cao thấp, nhí nhố:

    [​IMG]

    [​IMG]


    Dự định khi gặp được mấy cha này mình sẽ "Tổng sỉ vả" cho 1 trận vì cái tội không đợi, nhưng khi gặp nhìn ai cũng thấy vui, tay bắt mặt mừng làm cơn giận không biết tiêu tan đi đâu mất; đã thế lại còn bắt nhập bọn bằng nửa cái cốc rượu ngô được cắt từ cái chai la vi, làm mình vận nội công mấy hơi mới hết. Buộc caslot vào thuyền, chúng tôi bắt đầu nhập bọn để chinh phục những địa danh kì bí nơi đây.
  2. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Lang thang trên sông nước với những cánh rừng xanh ngút ngàn, cảm giác đầu tiên là không khí mát mẻ và tâm trạng thoải mãi khi được hòa mình vào thiên nhiên, xa xa là hình ảnh mây ôm núi uốn lượn và những ngôi lều nhỏ của những bà con di dân nay quay lại đây để tăng gia sản xuất và đánh cá:

    [​IMG]


    [​IMG]


    Rẽ sang nhánh đi Bắc Mê, cõ lẽ hôm qua trời mưa to, nên 1 số thác nhỏ có nhiều nước; đặc biệt những chỗ có thác thì nước đục hơn, còn lại thì trong xanh đến lạ thường:

    [​IMG]


    [​IMG]
  3. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Ngồi đầu thuyền, tôi thả mình ngẩn ngơ với những suy nghĩ lung tung, dưới thuyền hơn 10 nhân đang chí chóe nghịch đủ trò, một số cu cậu thì ngồi đánh tá lả, hỏi sao không xem cảnh, thắng Hói cười "em chỉ chờ tắm thác"; cùng tâm trí với mình chắc là Linh, cô bé đưa máy ảnh chụp lia lịa; khi mình đưa ống kính lại chụp cô nàng, nàng ta thắc mắc "cảnh đẹp không chụp, chụp em làm gì" rồi cười thật tươi, đúng là nụ cười chết người, làm mình ngẩn ngơ đến vài phút[r32)], mà công nhận nhìn xinh thật, thuần khiết và thánh thiện:P
    Càng đi sâu vào lòng hồ cảnh vật càng thêm yên tĩnh, vẫn những vách đá dựng đứng, những rừng cây bạt ngàn xanh biếc, thỉnh thoảng lại có những chiếc thuyền chở đầy tôm cá đi ngược (chắc từ Bắc Mê về), có tay lái thuyền cởi trần vừa lái vừa hút thuốc lào, mình đưa máy lên mà chụp không kịp; lác đác gặp những thuyền đánh cá, tôm nhỏ, lại có cả những em bé đạp thuyền trông ngây ngô đến lạ:

    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]
  4. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Cũng đã gần đến Khuổi Nhi, chúng tôi chuẩn bị ít đồ đạc để trekk, dự kiến sẽ tắm ở giữa lưng trừng thác. Từ xa xa, thác nước như một dải lụa mờ ảo giữa khu rừng xanh mướt:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Và đây là Chân thác, chân thác khi nước rút trơn như bôi mỡ, làm mấy Hĩm loay hoay mãi không thể đi được, có cô nàng vừa khởi động đã "vồ ếch":

    [​IMG]

    [​IMG]

    Theo các "Bô lão" kể lại, thác Khuổi Nhi cao đến gần 100 tầng, nhưng hầu như ít ai đi đến tầng cuối của thác vì thường bị chặn bởi những vách đá dựng đứng, có nơi thác nước đổ cao đến gần 50m; chúng tôi bắt đầu thấy cảnh đẹp từ tầng thứ 2, nhiều đoạn nước không chạy mạnh rất trơn, có đoạn mình tí rơi từ độ cao khoảng 6m làm mọi người thót tim, mình nói trêu" không sợ gẫy tay, chân chỉ sợ ướt máy ảnh" làm mọi người cười vang:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Càng lên cao, không khí càng thấp cộng thêm làn hơi nước từ thác làm mọi người cảm thấy lạnh. Lên mỗi tầng thác lại càng thấy cảnh đẹp hơn, giống như một thế giới khác vậy. Đang rôm rả "bốc phét" cùng mấy thằng em về sự tích thác Khuổi Nhi (do mình nghĩ ra 1 phần) thì một tiếng la thất thanh từ mấy cô nàng đi trước, tưởng có việc gì hóa ra các nàng đi bắt cua đá, bé Ngọc bị kẹp vào tay sợ quá nhảy lung tung, miệng không ngớt kêu la..cảnh tượng làm mọi người cười lăn cười bò, sau cô nàng đã hoàn hồn mình mới nói "sở trường của em là bắt chim mà em lại đi bắt cua, bị nó kẹp là phải" làm cô nàng trợn mắt dọa dẫm...

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    Tầng thác thứ 11, nơi hai thằng em nhất quyết chụp ảnh làm kỷ niệm:

    [​IMG]

    Mình cũng phải lưu lại chút khoảnh khắc:

    [​IMG]


    Và chúng tôi lại tiếp tục cho những tầng thác tiếp theo:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tập đoàn xinh tươi:

    [​IMG]

    xa xa có 1 cu cậu đang loi nhoi leo trước để rồi phải quay lại vì đi nhầm đường:

    [​IMG]

    Mò mẫm để tiếp tục:

    [​IMG]

    Điểm dừng để tắm sẽ là dưới chân tầng thác kia:

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]
  6. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Dưới một thác nước hiện ra một hồ nước trong xanh và phẳng lặng, sau một hồi khá lâu để trekk việc gặp hồ nước đẹp mê hồn đến vậy như một món quà của thiên nhiên ban tặng cho những ai thích khám phá; cũng không thể tiếp tục đi lên phía trên nữa vì tầng thác quá cao, tắm đi thôi còn chờ đợi gì nữa, một số mem nữ lúc đầu còn rụt rè, sau thì bạo dần và bắt đầu nghịch ngợm, trong khi đội con trai thích thú tắm thì 1 số nàng lấy áo để trên bờ để thay lưới bắt cá...một không gian yên tĩnh như bị xáo trộn bởi những tiếng la hét, những tiếng cười đùa hòa trong tiếng thác rơi...

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]



    Cũng đã chụp được kha khá ảnh; mặc cho mọi người đùa nghịch, tôi chui vào trong hang có thác nước đổ biên ngoài, tìm phiến đá nằm xuống, lại có những suy nghĩ vẩn vơ; lại nghĩ về những chuyển đã qua, Chỉ có vậy thôi, cũng đủ đem đến một đợt sóng xáo trộn đầy phiền muộn trong lòng Những tình cảm cũ chưa kịp tan biến hết, những nối nhớ đứt quãng hoặc tức thời, khiến l.ồng ngực không ngừng nhói đau.
    Tôi mong muốn trong lòng lại có đủ dũng khí để vứt bỏ tất cả, đi phượt nhiều nơi và hoàn toàn coi nhẹ quá khứ, hiện tại lẫn tương lai...sẽ đi suốt quãng đường dài, mang vác những thứ lỉnh khỉnh trên lưng và trở về lấm lem bụi đường. Những vết tích sẽ gạch vẽ trên ***g ngực đầy hãnh diện. Những chuyến đi như vậy sẽ củng cố cho tôi một ảo tưởng duy nhất. Đó là mình hoàn toàn không dính dáng gì đến thế giới này. Những tham vọng khát khao, những bon chen của cuộc sống này, tất cả nằm bên ngoài ranh giới của tôi...


  7. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Cũng đã hứng đủ lạnh, cá cua cũng đã bắt được tương đối, chúng tôi rút quân để tiếp tục hành trình để còn kịp ăn trưa tại động Khuổi Súng; lúc lên thì dễ, khi xuống khó hơn và cảm giác trơn hơn, chúng tôi phải từng người giúp các bạn nữ đi xuống cho an toàn. Đến nơi thuyền đậu, tôi bảo hai thằng em mang xuồng đi tiền trạm trước, bởi lâu rồi không ai vào động Khuổi Súng, mà hồ thủy điện thì lúc đắp lúc xả, có lúc nước ngập gần đến đỉnh động nên sẽ không thể cư trú ở đấy để hưởng thụ bữa trưa nếu nhiều nước. Vì tốc độ thuyền du lịch chậm nên chúng tôi đi lòng vòng để đợi, ghé vào mấy vó bè hỏi cá, làm mấy "ngư dân" ở đây sợ vì thấy xuồng tưởng CA lên đuổi; mau quá khi đến động Khuổi Súng thì ko thấy bị ngập nước, chúng tôi đưa xuồng vào trong và đợi mọi người trong đoàn, cũng phải mất khá lâu mới thấy mọi người đến:

    Cảnh trong động:

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Từ trong động nhìn ra đã thấy lấp ló chiếc thuyền chở đoàn đến:

    [​IMG]


    [​IMG]

    Đưa thuyền vào trong động:

    [​IMG]

    Trong động mát lạnh như đang dùng điều hòa, điều này làm mình cảm thấy buồn ngủ kinh khủng trong khi đợi dọn bữa cơm trưa, bé Linh nghịch ngợm đưa câu ra câu cá, vô ý để để cá kéo đi mất 1chiêcs cần xịn làm ông Trường ông tiếc hùi hụi. Bữa trưa được dọn ra, những chiếc cốc tự tạo bằng chai la vi luôn có nửa phần rượu ngô men lá, sau 1,2 ,3 zô là 100%, khiến mình ăn xong ra đầu thuyền ngủ, kệ trời đất thế nào.

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Không biết ngủ được bao lâu, mình chợt tỉnh giấc bởi những tiếng kêu chí chóe của các hĩm, thì ra các nàng mặc áo phao và nhảy xuống hồ tắm; nhìn đồng hồ, đã 15h30, hic các ông này định không lên Song Long hay sao mà vẫn thơ thẩn ở đây; quay ra chụp vài kiểu ảnh rồi thúc dục cả đoàn lên đường; những mem ở xa quá thì mang xuồng đi kéo lên:

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    Tạm biệt động Khuổi Súng, chúng tôi lại lên đường:

    [​IMG]
  9. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ôm đoàn này dáng rất đẹp. Nhất dáng nhì da, thứ 3 khuôn mặt, cả ba đều ổn.

    À..... Hồ này cá mú nhiều không bạn chủ thớt nhẻ. Hôm nào rảnh tớ lên câu kéo thư ginã giải trí.
  10. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Chia tay 2 thằng em để chúng nó mang xuồng về trả cơ quan. Thuyền tăng tốc để kịp cuối chiều kịp dừng chân tại địa điểm như lịch trình đã dự kiến, gặp những cơn gió hang (nỗi ám ảnh của dân đi hồ) tuy nhỏ nhưng đủ để thuyền luôn chao đảo, theo kinh nghiệm thì phải đi sát bờ cho an toàn...sắp đến địa danh Cọc Vài, những dãy núi nhấp nhô hùng vĩ tạo cảm giác như đi trên"Vịnh Hạ Long trên núi" mà các du khách thường nói:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Còn đây là Cọc Vài với truyền thuyết chàng Tài Ngao đã in đậm trong tâm trí người dân nơi đây, ngày trước có cái biển viết cả bằng tiếng ta, tiếng Anh và tiếng Pháp nhưng chắc gió to nên rơi mất:

    [​IMG]

    Gần đến Trạm Song Long thì trời cũng đã nhá nhem, chúng tôi đưa đồ đạc lên nhà boong để chuẩn bị chiến đấu buổi tối trên sông nước:

    [​IMG]

Chia sẻ trang này