1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám phá lò nuôi khỉ:24h(trang1), watercolour, QuyVoTinh(trang2), Bagai, Qc_man, Hoahong8900.

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi Watercolour, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Cái topic nên đổi lại là: "Gương sáng @24h"
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ thấy cái U Water@ này muốn gây chuyện thui. Ý kiến cá nhân là ý kiến cá nhân, làm cái kiểu đó chỉ dễ xa nhau thôi à nha. Tui thì không có ý kiến gì, vì đó là những suy nghĩ của tui về 24h@, người bạn thân nhất của tui trong box 80SG này. Nhưng nếu những gì tui nói thế không hài lòng Water@ thì đề nghị 24h@ xóa quách cái bài cùa tui dùm. Thế thôi.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  3. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Có người đâu, chổng lên mà hay dỗi thế nhỉ, mới đụng độ có tý mà đã xoá bài với cả xoá... rồi, sau này có khi còn xin treo nick nữa ấy chứ . Nếu ông muốn nói về 24h hả, lập hẳn cái topic " 24h và tôi " mà tâm sự, ở đây chỉ bàn chuyện: nick - title - sign thôi. OK?
    Thôi xin ông, đừng có phá bĩnh, về đá bóng đi cho tôi nhờ
    Do tình hình thực tế có người bức xúc, xin chuyển chủ đề lần sau:
    boysaigon, anh là ai
    Power of love ... is me
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hic... cái ông Water@ này, ông có biết là có nguyên 1 cái topic nói dzìa chuyện tình bi thảm của Boy@ với 24h@ không hỉ? Ông qua trang 2 hay 3 gì đó là thấy chứ gì. Nên tui lập topic như ông nói làm chi cho mệt?
    Còn hỏi tui là ai thì ông thất bại rùi, chẳng ai đụng đến tui làm chi cả!
    Hết
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  5. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ôi số phận đã không cho tôi viết những dòng về chính cái
    nick của mình, 3 lần viết xong định gửi thì máy treo
    Phần sau: quay trở về với:
    boysaigon - anh là ai?​
    Power of love ... is me
  6. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    TÔI LÀ AI? ​
    Vâng, tôi là ... tôi - Waterlolour, nhưng ý nghĩa của nó thì là gì?
    Watercolour là một danh từ được ghép bởi hai danh từ khác: WaterColour; Water có nghĩa là Nuớc, Colour có nghĩa là màu, và túm đi túm lại thì Watercolour có nghĩa là MÀU NƯỚC. Tại sao lại la` màu nước mà không phải là màu chì, màu sáp, màu bột hay sơn dầu - đó mới chính là vấn đề. Màu chì, bạn đã bao giờ nhìn thấy một nét vẽ của màu chì chưa, nó rời rạc, đứt đoạn, chẳng háp dẫn lắm nhỉ; còn màu sáp, eo ôi, phải gọi là ... ghê chết, chẳng những đứt đoạn, rời rạc, nó còn dễ bị cạo mất, thế còn gì là màu nữa; Màu bột ư, nó được tọ nên bởi các hạt màu nhỏ và phải nhờ đến một chất kết dính khác thì mới có thể dính vào nhau, nếu môi trường thây đổi một chút thôi, nó sẽ nứt ra và bong mất, thế là đi tong màu với mè; Sơn dầu thì lại khác, nó là một chất màu đặc quánh, sền sệt, nhưng để có thể đứng cạnh một màu khác, nó phải đè lên thậm chí gạt bớt đi màu khác, những mảng màu của nó thì tầng tầng lớp lớp, cái nọ lại đè lên cái kia, ghê chết. Màu nước - Watercolour, một chất màu mang tính hoà đồng, một màu có thể lẫn vào các màu khác xung quanh để tạo nên một màu mới, và làm nổi bật những màu sắc khác, hay làm tăng thêm vẻ đẹp của chính mình. Đó cũng chính là mong muốn của tôi khi tham gia vào Hội khỉ của các bạn, tôi muốn được cùng hoà vào những hoạt động, những cảm xúc của các bạn qua những bài viết.
    Và tất nhiên mỗi cái nick đều mang trong nó một chút về người sở hữu - Vâng, chính là Water, tất nhiên không phải là Colour rồi, vì con người tôi không màu mè, nhưng cũng không phải là không có màu. Water cũng chính là một phần trong tên của tôi, cũng chính là sở thích, bạn đã bao giờ nhìn thấy một thác nước chưa, nó thật đẹp, nó mang trong mình bảy sắc cầu vồng, và cả một sức mạnh tiềm ẩn.
    Và một điều bí mật nữa: Watercolour là một danh từ được ghép bởi hai danh từ khác: Water và Colour, Water có nghĩa là nước, Colour nghĩa là Màu - ơ lại nói lại à - và nếu như bạn ghép hai chữ cái đầu của chúng bạn sẽ được một từ có nghĩa **. 5* cho ai đoán ra đầu tiên.
    Phần sau: vẫn
    boysaigon, anh là ai
    Power of love ... is me
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hehe... một câu hỏi lớn không lời đáp. Còn tui thì lại không thích nói về tui!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  8. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Các bạn sao không ai hỏi tui là ai hết vậy nè ??? hỏi câu đó có nói 10 ngày cũng chưa hết được toàn bộ về bản thân của tui nữa.. tui còn đếch biết tui là người theo xu hướng nào, đạo nào hay phong cách gì nữa heheheh thích gì làm đó, thích nói sao thì nói, vậy mà chẳng ai ý kiến ý cò gì hết, kiếp này thiệt là sung sướng heheheeh
     




    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà
  9. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cậu vội vàng quá, rồi sẽ đến lượt cậu. Hay cậu thích chen ngang, được thôi, tôi cho cậu chen ngang nhé:
    Quyvotinh - Người hay quỷ​
    Ai yếu bóng vía nhìn cái nick này cũng cảm thấy ghê ghê, đúng vậy, ai chẳng ghe khi đang nhìn thấy một con Quỷ votinh - cho phép tôi giữ nguyên hai chữ sau vì nó chưa được rõ ràng cho lắm. Thêm vào đó là một chứ ký đầy vẻ đe doạ bên duới cứ chạy đi chạy lại:
    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà
    eo ơi, khiếp quá.
    Còn hai chữ votinh thì làm sao:
    VÔ TÌNH: được khẳng định một cách rõ ràng với hai từ thủ ác ở chữ ký, nó mang ý nghĩa mạnh mẽ và thật đáng sợ, đáng sợ hơn là phần title lại chình ình thêm một câu:
    luôn là 1 con " Quỷ quyến dzũ ". Điều này lại càng thể hiện thêm sự độc ác của con người này: đã quyến rũ con nhà người ta, nhưng lại vô tình. Nhưng khổ nỗi, tham vọng của con Quỷ này lại chưa hết, Quỷ ta vẫn muốn quản lý chị em phụ nữ bằng việc tìm mọi cách để leo lên và đã lên được chức Trưởng ban Quản lý Chị em Phụ nữ, kinh khủng. Không những thế, Quỷ còn hoá thân thành Vi Tiểu Bảo để quyến rũ trong 80SG - nhưng theo " truyền thuyết " thì Vi Tiểu Bảo không vô tình một chút nào đâu.
    Đấy là một mặt của con Quỷ này, mặt dễ nhận thấy nhất: Còn mặt kia là một con Quỷ VÔ TÍNH, tuy bên cạnh mang một cái dấu chổng lên to tổ papa thằng ăn mày nhưng Quỷ thì ai biết được đấy là đâu
    Thôi được, cứ tạm cho là chổng lên đi: Nhưng nếu như là một con Quỷ VÔ TINH thì quả thật con Quỷ này - xin chúa hãy rủ lòng thương - chẳng làm nên trò chống gì, Quỷ sẽ vẫn mãi là quỷ đơn độc, lể loi, và có khi đấy cũng là một lý do để Quỷ ta vô tình - làm được cái đếch gì đây mà chẳng có vô tình với hữu tình.
    Nhưng chắc chuyện vô nọ hay vô kia có lẽ sẽ không còn quan trọng nữa khi mà Quỷ ta VÔ TỈNH - hic - một con Quỷ mà không tình thì nầm ăn gì nữa chữ, sẽ chẳng có câu chuyện Xác ướp ai cập, hay những câu chuyện ly kỳ khác.
    Ờ, mà tỉnh rồi thì sao nếu như con Quỷ này tỉnh rồi, quậy phá 80SG rồi, quyến rũ Chị em rồi, Nhưng công cốc khi VỢ (hắn) TỈNH, Một con Quỷ vợ tỉnh, hơ, " Về ngày, về ngay bà bảo .o..o..." - Con quỷ tội nghiệp.
    Và có lẽ đấy là một lý do để Quỷ (ta) VỠ TÌNH - một cách nói khác của thất tình - cái này có lẽ là đáng thương nhứt.
    Túm đi túm lại thì quyvotinh là một nhân vật mang trong mình một nữa xã hội, nhiều tính cách, nhiều bí mật mà đúng là xét đến 10 ngay không hêt.
    Có ai tìm được bí mật nào nữa không?
    Power of love ... is me
  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Không
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​

Chia sẻ trang này