1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khám phá mới: đảo Phú Quý, Bình Thuận

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi VNNA, 27/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrSlamdunk

    MrSlamdunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    he he he phú quý tìm mãi mỏi mắt mới thấy cái topịc nè ,có bác nào đã đi trong dịp 30/4 vừa rồi thì up info lên cho dân tình bít chút chứ.
    Anh tranvuhoang2005 có đi trong dịp vừa rồi ko đấy ?có ai đi thì up anh lên nhé?
    tui rất wan tâm tới đảo Phú Quý đấy ,hè này chắc chắn đi!!!
    rất cần info càng nhìu càng tốt.
  2. VNNA

    VNNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hình đi chơi của một số mem dịp 30/4 mà mình lượm được đây:
    http://www.flickr.com/photos/7517759@N04/
  3. aoi_usagi13

    aoi_usagi13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  4. aoi_usagi13

    aoi_usagi13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trước đây biết đến đảo Phú Quý qua câu chuyện những đôi nào quen và iu nhau muốn đến với nhau chỉ cần 1 mâm cơm trong gia đình, không phải đau đầu tính toán các khoản lời lỗ sau đám cưới , sau đó Phú Quý lại được báo chí nhắc đến là khi cơn bão "sầu riêng" đổ bộ vào. Và gần đây nhất là tình cờ chui vào cái topic này .
    Sau khi thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bọn tớ quyết định lên đường. Khởi hành tại TPHCM lúc 21h, 1 h sáng đến Phan Thiết được đón chào bởi 1 cơn mưa rả rích.
    Sau khi liên hệ với chủ tàu Phú Quý 07 được biết 10h tàu mới chạy, chỉ những ai cần giường nằm mới phải đặt vé trước còn ngồi ghế thì cứ việc lên tàu, sau khi tàu chạy mới thu tiền, ai ko trả cho xuống biển muốn bơi vào đất liền hay ra đảo cũng được. Do còn sớm nên cả bọn nhí nhảnh, tung tăng dạo Phan Thiết ăn sáng, uống café và mua trái cây chuẩn bị lên tàu nhâm nhi, nhấm nháp.
  5. aoi_usagi13

    aoi_usagi13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mí hôm nay bận quá, không kể tiếp được hông chừng mod lại tưởng mình câu bài thì chít . Tiếp nhé
    Sau khi ăn sáng muốn nứt diều, vì còn sớm nên cả bọn kéo nhau nhâm nhi café, riêng tớ nick 1 ly sầu riêng xay bự chảng (chừng mí giờ sau nó cũng trở thành sầu ... của riêng tớ ). Trở về nhà trọ trả phòng không quên càm ràm vài câu với bà chủ về cái máy chém cả bọn kéo nhau ra cảng.
    Tuy đã được xem ảnh về khung cảnh trên tàu nhưng mọi người cũng khá bất ngờ khi chứng kiến, người người năm ngồi la liệt trên sàn tàu nhưng ko sao, bầu nhiệt huyết với Phú Quý vẫn đang hừng hực trong mỗi đứa, quăng balô vào 1 góc cả bọn kéo nhau ra boong phía trước mũi tàu ngắm nghía cảng Phan Thiết.
    Tàu neo tại cảng Phan Thiết
    [​IMG]
    Hàng rau củ chuẩn bị ra đảo, tất tần tật đều phải đem từ đất liền ra
    [​IMG]
    Chiếm 1 vị trí thuận tiện để ngắm nghía
    [​IMG]
    Được aoi_usagi13 sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 11/05/2007
  6. aoi_usagi13

    aoi_usagi13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đúng 10h tàu bắt đầu nhổ neo chuẩn bị rời cảng, bác lái tàu phải la hét với một số vị khách (có lẽ đi du lịch) đang thích thú ngắm nghía toàn cảnh cảng biển phía trước mũi tàu tránh bớt để thóang tầm nhìn.
    Cái này có lẽ là 1 trạm sửa tàu di động
    [​IMG]
    Một bờ kè (hok bít để làm gì?)
    [​IMG]
  7. first2end

    first2end Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Được first2end sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 13/05/2007
  8. first2end

    first2end Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sau 30 phút tàu chạy, đứa hay bị say xe như tớ bắt đầu cảm nhận được sự bất ổn liền chạy ra khoang sau (theo lời bác trưởng tàu thì khoang sau yên ổn hơn khoang trước), đoạn đường từ trước ra sau rất ngắn thế nhưng để ra được sau là cả 1 vấn đề, người người nằm la liệt, tàu thì lắc rất mạnh, tớ cứ như người say đi lảo đảo ra sau.
    Thế nhưng do biển động nhẹ (chỉ mới bị hôm nay và cũng may là chỉ động nhẹ, nếu ko ...) nên tàu ko ngừng lắc lư, cứ như bị ai đẩy lên rồi lại hất xuống nên mặc dù đã xơi 2 viên thuốc nhưng tớ vẫn bị hò. Ui chao, bò kho, sầu riêng tất tần tật hành hạ tớ đến khổ, biết thế tớ uống thuốc lắc chắc phẻ hơn .
    Sau khi hò ra tới mật xanh mật vàng, mới phát hiện ra 1 chỗ lý tưởng có thể nói là rất ổn, đó là cái vỏ xe hơi dùng để chống va đập, nằm lên đó tuy ko được bằng phẳng như tấm nệm ở nhà nhưng nó giúp cho tớ thôi ko hò nữa.
    Sóng cứ thi nhau nâng tàu lên và ném xuống, tung những bọt biển lên khoang tàu, có những lúc cứ như ai đó đùa giỡn lật nghiêng 1 bên tàu khiến cho cả cái vỏ xe nặng thế công thêm cơ thể 45kg của tớ chạy trên sàn, cũng may phía bên kia có ràng hàng hóa chứ nếu ko chỉ vài lần như thế chắc tớ rơi luôn xuống biển .
    Vì đã tìm được chỗ đáp an toàn nên tớ nằm lì luôn, chẳng buồn dậy, mặc nắng, gió và sóng đang tung những bọt biển vào mặt tàn phá làn da châu Á và cái dung nhan xinh đẹp của tớ

    Được first2end sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 13/05/2007
  9. first2end

    first2end Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nằm mãi, nằm mãi bỗng nhiên thấy mọi người xôn xao, dường như mọi người đang đổ ra khoang nhiều hơn, hí mắt ra tớ gặp ngay những cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu (có lẽ lần đầu tiên thấy 1 con nhỏ nằm lì trên cái bánh xe giữa khoang tàu ), bật dậy nhìn xung quanh mới biết sắp tới cảng.
    Và Phú Quý kia rồi
    [​IMG]
    Tàu câu
    [​IMG]
    Các tàu neo đậu trong cảng
    [​IMG]
    Và cảng Phú Quý đây
    [​IMG]
    Lúc vừa tới cảng thì cơn mưa cũng đang kéo đến nên hình hơi tối.
  10. first2end

    first2end Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lên đến đảo vẫn chưa hết rắc rối, 1 tên làm bên xây dựng được bạn bè mách bảo về 1 khách sạn mới được khánh thành ngoài đảo nên cả nhóm nhờ đòan xe ôm chở đi, cuối cùng chẳng có khách sạn nào cả nên đành phải quay lại phía ngoài cảng.
    Nhưng ai có ý định ra đảo, sau khi xuống tàu cứ việc tản bộ chừng 500m là tất tần tật những nhà nghỉ đều tập trung ở đấy, đừng nhờ những người chạy xe ôm chỉ dẫn nhé. Nếu cần các bạn cứ việc phone số 062.769 634 hoặc 0907 329 006 cho cô chủ nhà trọ Minh Tân, cô í sẽ ra tận cảng để đón. Nhà nghỉ thì chỉ 50K/phòng đôi (quạt, toilet riêng), xe thuê của nhà trọ chỉ 60-70K/xe. Nếu bạn nhờ mấy người xe ôm, bạn sẽ phải thuê xe của họ 100K/ngày, chủ nhà trọ ko dám cho thuê vì sợ họ chửi.
    Được first2end sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 13/05/2007

Chia sẻ trang này