1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khám phá mới: đảo Phú Quý, Bình Thuận

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi VNNA, 27/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNNA

    VNNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    chà, thông tin PQ có nhiều boat-people là ở đâu vậy bác. Mà PQ là điểm xác định thềm lục địa VN đó, hết PQ là ravùng biển quốc tế luôn...
  2. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hehhe, vì gần hải phận quốc tế nên dễ đi các nước khác mà. Những năm 80, đầu 90 dân Phú Quý đi nhiều lắm. Ở Phú Quý, cứ 10 hộ gia đình thì 6-7hộ có người đang ở nước ngoài. Thông tin này cực kỳ chính xác.
    Tôi đang định đi Phú Quý vào đầu tháng 4, ai đi Alo nhé.
  3. VNNA

    VNNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chà, but mà làm j ở nước ngoài mới quan trọng đó bác
    10 ng mà có 1 ng làm business gửi tiền về quê nhà là cũng đủ rùi
    À, bác nào cho em biết từ PT ra Hòn Rơm bắt xe gì, em tính đem xe đạp gửi tàu hỏa, bác thấy sao
  4. nenly

    nenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bạn Zep ơi, tớ thấy tour của bạn ấn tượng quá. Đầu tháng 4 này tớ sẽ vào bay vào SG chơi và đang muốn có chỗ để đi (chứ ở SG không thì chán quá). Liệu lúc đấy bạn đã đi PQ chưa, để tớ tham gia với. Nếu không bạn có thể chỉ dẫn cụ thể hơn cho tớ được ko, vì tớ ở HN nên chẳng biết gì về SG cả. Ví dụ như đón xe ra PT bằng xe CLC ở bến nào, hãng nào... Cảm ơn bạn trước nhé. Tớ sẽ vào SG từ 2/4 đến 8/4 này, có gì trả lời tớ nhanh nhé. Cám ơn bạn lần nữa vì những thông tin lý thú của bạn.
  5. curiousgirl

    curiousgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào mọi người,
    Đọc topic của mọi người mình cũng ham hố muốn bon chen đi cùng mọi người. Đọc tới đọc lui không thấy thông tin đi vào thời gian nao???.
    Theo mình không nhất thiết đi vào dịp 30.4 vì thời điểm đó các khu du lịch đâu đâu cũng chật cứng người. Chúng ta có thể đi từ chiều thứ 6 và tối CN có mặt ở SG là ok. ?? Các bạn thấy sao???
    YM của mình là : alittlewoman82 - có thông tin j mới các bạn nhớ báo cho mình với nhé.
    Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ
  6. VNNA

    VNNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    @nenly: welcome. tớ tuy chui ra Saigon but ông pà già là... ng Bắc, hehe. Tớ đã ra Hà Lội 4 lần roài, có mấy chị ngoài í nên cứ xem tớ là ng Hà Lội đi, hehe. Có gì thì cứ ad nick Zep vô, bít gì tớ show hết
    Nick ya-hu: fw_911
    Blog Yahu (có bài viết về Hà Nội) http://360.yahoo.com/fw_911
    @curiousgirl: Tàu ra đảo 357, tàu vào 46CN nên phải tới thứ 2 mới về Sài Gòng đó. Túm đi túm lại if đi học hay đi làm đều phải xin phép... 2 ngày.
    Trường hợp có bão thì ko biết bao h tàu mới ra í. Cám ơn các bạn đã quan tâm
    **** Chương trình cụ thể xin các bạn xem ở các bài viết trước. Mục đích là mình muốn chia sẻ thông tin với các bạn có quan tâm về PQ, chứ k tính chủ xị dì dì hết. vì vậy rất mong các bạn đóng góp thông tin & góp ý,
  7. nenly

    nenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thanks lòng hiếu khách của bạn Zep nhiều nha. Tớ tuy vào SG sơ sơ độ 10 lần nhưng mà toàn ở nhà không hà, chả biết gì về SG hết. Nói chung là cũng 5 năm rồi tớ không vào lại nên chắc chắn chả cập nhật được thông tin gì về trong đó cả. Lần này tớ định vào rồi tót đi chơi luôn chứ không ở nhà tránh nắng nữa, thấy mỗi cái tour của ấy là có vẻ hợp lý thôi. Nhưng mà nếu không có ai đi cùng thì tớ sợ lạ nước lạ cái chả biết mò mẫm đường nào nên có gì tớ sẽ hỏi thăm ấy nhé. Cám ơn ấy nhiều lắm.
  8. VNNA

    VNNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    À, mình có gọi 1080 PT, họ cho số ĐT tàu du lịch Phú Qúy là 062.833.626 mà mình gọi thì cứ hú hú hú... là sao vậy???
    Muốn biết mấy cái thông tin về h tàu chạy cũng khó, giúp với
  9. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẽ cho nhầm số máy fax! Thử lại và xin số khác xem sao :D
  10. VNNA

    VNNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cac bac xem dum lich trinh vay thi dc chua nhe:
    Link bai viet moi nhat:http://blog.360.yahoo.com/blog-1wG0AXw3bJnoSFpyJH0-?cq=1&p=509
    Đây là chi tiết hành trình All-in-one: Ra đảo ?" Lên rừng - Xuống biển ?" Leo núi ?" Vào hang - Viếng chùa sẽ khởi hành đây. Mời các bạn tham khảo các bài đã đăng:
    - @ Link: tour Phú Quý, click here
    - @ Link: Phú Quý ?" Đảo lành, báo SGTT, click here
    - @ Link: Khám phá mới - Đảo Phú Quý (TTVNOL 4rum) ?" click here
    - @ Link: more photos - click here
    ----------
    I. LỊCH TRÌNH:
    Ngày 1:
    - 6h30 tụ tập tại ga Saigon, 7.30 tàu chạy
    - 11.40 đến Phan Thiết, bắt taxi ra KDL Thùy Dương ?" Hòn Rơm
    - Chiều đi? bộ ra đồi cát ngắm mặt trời lặn
    Ngày 2:
    - 5.30 get up, ra Phan Thiết, đến bến tàu khách Phú Quý
    - 7.00 tàu nhổ neo ra đảo
    - Đến đảo Phú Quý khoảng 2 - 3PM, thuê phòng trọ
    - Chiều đi dạo biển
    Ngày 3 + sáng ngày 4:
    Chưa có công việc cụ thể, but những điểm tham quan sau đây thì ko thể bỏ qua được:
    - Hòn Đen: (bà con ngư dân còn gọi là hòn Ngoài, hòn Đen hay hòn Mực): tại đây du khách sẽ chiêm ngưỡng một hòn đảo nhỏ toàn đá đen. Và gần đó qua một ghềnh đá, khách sẽ ngạc nhiên khi thấy một hòn đảo nhỏ khác toàn đá màu đỏ .
    - Hòn Trào, hòn Chén: ở đây, ngư dân cho biết quanh năm sóng vỗ tung trào, bọt trắng xóa cả một vùng. Trên trời từng đàn chim biển hàng nghìn con bay rợp một vùng, ở dưới sóng xô bờ tung bọt như vẫy chào quý khách; liệu mấy ai đã chứng kiến được cảnh hùng vĩ đó...
    - Phú Quý có nhiều bãi biển cát trắng mịn và thơ mộng, nước biển trong vắt : Ngồi trên thuyền có thể nhìn thấy tận đáy, thấy cả những bãi rạn san hô kỳ thú cùng những sinh vật biển đang tung tăng trong nước.
    - Bên những bãi biển là những đồi dương, vườn dừa nối dài. Buổi trưa mọi người có thể mắc võng ở bất cứ nơi nào để nghỉ ngơi. Đêm đến có thể chọn nơi nào đó để đốt lửa trại, sinh hoạt vừa đón gió mát từ biển đưa vào.
    - Đứng trên ngọn hải đăng (núi Cấm) bạn sẽ được nhìn bao quát đảo với địa hình phong phú, cảnh quan nên thơ. Núi Cao Cát với chùa Linh Sơn nép mình bên vách đá núi với đường nét hoa văn cổ kính. Vách núi Cao Cát, qua thời gian cùng vết cắt của gió đã tạo nên những đường nét, hình ảnh kỳ thú.
    - Nếu bạn là người quan tâm đến văn hóa, thì nên đến thăm thêm các nơi như: dinh Thầy, doi Thầy, miếu Bà Chúa, cùng hơn 20 ngôi lăng, vạn khác.
    Ẩm thực:
    - Ốc vú nàng có hình dáng giống đôi gò bồng đảo của các cô gái dậy thì căng tròn đầy sức sống . Hơn nữa, ốc vú nàng lớn bằng kích cỡ "vú nàng thật", được bao bọc bên ngoài lớp vỏ bằng xà cừ cứng chắc. Nếu dùng cát xát vào vỏ thì toàn thân ốc ửng lên một mầu hồng tuyệt đẹp và gợi cảm .
    - Gỏi ốc ăn với bánh tráng (bánh đa) nướng, chấm thêm nước mắm gừng ăn mãi không chán. Mùi thơm của rau quyện với vị cay nồng của ớt, vị ngọt ngọt của ốc cứ ngấm dần, ngấm dần...
    - Cua huỳnh đế luộc chấm muối tiêu chanh ăn rất ngon, nhưng ngon nhất phải kể đến món cháo: nồi cháo cua huỳnh đế ngon phải có lớp mỡ hành vàng sánh ở trên, lẫn với nước gạch màu đỏ cùng những thớ thịt màu trắng của cua. Mùi thơm đặc trưng xông vào mũi cùng hơi nóng phả vào mặt. Ăn hết tô cháo, mồ hôi vã cả người, nghe khỏe ra.
    Chiều ngày 4:
    - 2PM khởi hành về đất liền
    - Tối catch xe về Saigon
    ---------

Chia sẻ trang này